1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho dân Phúc Yên (hoặc biết về Phúc Yên )

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi em_khat, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nói kiểu này giống một chú tự dưng nhảy ra giữa đám đông: Êh có biết mình là ai không? Mình đây mà, mình là con của ba má mình đây mà...
    Hay tự dưng thấy một số điện thoại lạ hoắc gọi đến, khi ta alô, thì bên kia nói: alô, anh là ai đấy? Bó tay luôn
    Hay cũng lại tự dưng, chuông điện thoại cố định kêu, ta bốc máy lên nghe, thì: alô, anh là ai, anh cho em hỏi người này, người nọ....
    Đấy là cách xử sự nhỏ nhưng không cẩn thận là dễ bị hiểu lầm mà hỏng việc; tốt nhất là giới thiệu mình trước, sau đó nói gì thì nói.
  2. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng ở Phúc Yên nhưng biết tên một vài người ở Phúc Yên!
    Vi dụ như: Amateur, LC, EK, CBKU,... (chắc là mình đoán đúng nhỉ?)
    Ai ở gần Đầm Rượu, cho mình hỏi: có biết vợ chồng bác Bình Tỉnh ko? cho mình gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới bác bá!
    He he
    Nghe có vẻ mông lung quá nhỉ?
    Nhưng biết đâu đấy, trái đất tròn mừ!
  3. kenwood

    kenwood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    HỊ hị Các Bác Ép em quá,Em rời xa PYên 14 năm rồi,nhưng chưa bao giờ quên đc nơi đã sinh mình ra,
    Em Tên là Thăng: đang ở Hà Nội
    tel........................0912666002
    chắc Bác amartuer ko bít đc đâu, vì em ko phải ở Khu Tập Thể Cơ khí 2,
    hồi em đi ,là năm 92 do vậy hội biết em may ra chỉ có mỗi vài người, may ra có một vài ông học cùng lớp cũ
    Chắc nói đến Hùng Miên, Đức Chức chắc quân nhà ta đều biết chứ, mấy bác này ngày trc chơi thân với em lém, bây giờ thì....hoàn cảnh anh em ít chơi với nhau rồi,
    Đấy em bật mí như thế, Em mới bắt đc sóng nhà ta,do vậy mong các Bác chỉ giáo, Thanks
  4. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Gớm chú cứ nói thế, cứ như bác ăn hiếp chú không bằng ấy.
    Thằng con nhà Anh Miên - quấn Moteur điện, điện lạnh chứ gì
    Thế có lẽ bác biết, nhưng lứa của bác thì trước tụi chú nhiều.
    Chúc chú vui.
    Mà giờ chú làm gì dưới HN thế?
  5. kenwood

    kenwood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế ko đc,
    Em chơi khá thân với nó, hơn thế nữa, Bác Miên vừa mới mất,Bác nói thế ko đc
    Em hiện đang làm cho 1 cty TNHH ở HN thôi, Bác giới thiệu cho em vài bác đi
    trc kia em đi em chỉ nhớ ở Khu em có mấy đồng chí thôi
    QUảng Tiếp, Vĩ,..... thực ra còn mấy người nữa quên mất, Bác giới thiệu thêm cho em với nhé
    Em cũng chưa biết tên Bác,
  6. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sao mình cũng ở phúc yên mà nhắc đến mấy tên này mình chẳng biết tên nào vậy nhỉ?! hix ! người đi xa còn biết nhiều hơn người ở nhà vậy hả?! hay là chưa đi chưa biết nhớ nhỉ bực thiệt ! hay CBKU đang nằm ở thế hệ của đàn em ! Nhưng đừng nghĩ đàn em mà bắt nạt nha ! vì đi đâu quen đó ! về PY mà bắt nạt thì uýnh luôn đó
  7. godvn

    godvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới ra nhập là thành viên của ttvnol là đến ngay nhà mình (Phúc Yên) Hi!Hi!
    Rất mong được sự chia sẻ và nỗi nhớ nhà cùng các bạn
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn trở về với mảnh đất quê hương!
    Mong rằng ở đây sẽ làm giảm đi phần nào nỗi nhớ nhà trong các bạn!
    Chúc bạn vui khoẻ!
  9. kenwood

    kenwood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa về PY xong, trời đg bụi quá,cũng may đi otô nên ko thấy bụi lắm
    Về rồi lại mượn xe lóc cóc đi khắp nơi trc kia đã từng đi,híc về nhà cũ chỉ giám ngó ko giám vào,(nhà bán mất rồi , đi lòng vòng,rồi lại phi ra phía đằng sau nhà,hic đứng trên yên nhòm vào,thấy nhà ở phía sau vẫn thế,híc híc lúc đấy thé nào thấy nao nao
    Ui xời, cả tuổi thơ của em ở đấy các Pác à,cho nên,nhìn lại nhà cũ của mình,lại thèm giá mà chưa bán nhà thì tốt quá, có phải hôm nay trèo lên cây ổi vặt ko,
    hhình như dân PY nhà chúng ta rồng rắn xuống HN hay sao ấy,thấy về chơi,mà có vẻ đìu hiu quá,đi dọc bến Otô,rồi vòng ra rạp chiếu bóng (phá lâu rồi) thấy vắng vẻ quá,hay hôm nay lạnh hả các Pác.
    hehhêh
    chán quá, thế là 4h phi xe về,
  10. kenwood

    kenwood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này