1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho em-CaXanh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Immwho, 17/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Immwho

    Immwho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Dành riêng cho em-CaXanh

    Tặng em- tình yêu của tôi
    Lần đầu tiên tôi gặp em ở IIE, trông em thật buồn cười : xoệch xoạc, rũ rượi tuy có đôi mắt ánh lên tia nhìn thông minh và sắc sảo. Đấy là tất cả nhận xét của tôi về em sau cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng sẽ chẳng chú ý gì em hơn nếu em không hỏi tôi một từ mới, một từ mà theo tiêng lóng của tụi Mĩ hay dùng thì có nghĩa là "con hoang". Tôi lúc ấy không hiểu tại sao trong quyển sách em đang học lại có những từ đại loại kiểu như thế vì SAT la cuộc thi mang tính quy chuẩn cơ mà. Tuy nhiên, tôi đã giải thích cho em rất nhiệt tình tất tần tật những nghĩa mà tôi biết và em đã nói với tôi: " Cảm ơn anh nhiều, tuy nhiên em không nghĩ rằng sau cuộc thi em có thể nhớ được một trong những nghĩa mà anh giải thích. SAT là đồ sát sinh". Tôi phì cười. Đấy là tất cả về lần gặp đầu tiên. Sau đó, hàng ngày tôi gặp em cặm cụi với đống từ mới, với những phép toán, vói những bài đọc hiểu...Tôi bắt đầu quen với hình ảnh của em, giọng nói của em và những câu nói ngồ ngộ của em. Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu mong sự bắt đầu của một ngày mới, để phóng xe lên 104 Trần Hưng Đạo. Và tôi và em bắt đầu đi về cùng nhau. Câu chuyện bắt đầu cởi mở hơn, thoải mái hơn. Em vui vẻ, nhiệt tình và tốt bụng. Một hôm, trong đêm khuya, tôi chợt giật mình vì bắt gặp mình đang nhớ em, nhớ day dứt, nhớ đến đứt ruột gan. Cái thằng tôi ơi, một thằng con trai cao lớn, phong trần...Không thể như thế được bởi vì tôi chỉ có thể ở Việt Nam trong vòng vài tháng tới sau khi tôi thi xong GRE và TOFEL. Tôi hoàn toàn không lo lắng gì cho các cuộc thi của tôi vì sau bốn năm đại học ở Mĩ, tôi có thể tự tin đối với bản thân mình. Tôi sẽ trở về Mĩ, nơi công việc của tôi, bạn bè của tôi và ngườiệt nam vợ sắp cưới của tôi đang đợi.
    Kì thi đến, tôi chúc em may mắn và hồi hộp đợi kết quả của em. Em đã đạt điểm Tof khá cao và đợi SAT. Sau khi biết SAT là thời gian em tất bật làm hồ sơ, phô tô, xin giấy, chữ kí...các thể loại. Tôi hay viết mail cho em và gọi điện để hỏi thăm tình hình của em như thế nào. Và bao giờ em cũng:
    -Anh ạ, tình hình là rất tình hình. Khi nào tình hình sáng sủa thì em sẽ nói lại cho anh nghe.

    Rồi khi tôi biết tin em không thể đi được vì gia đình em không chứng minh được tài chính tôi đã bỏ đi uống rượu. Ngay buổi tối hôm đó, tôi đã gọi điện sang Mĩ, hoãn khoá học của mình lại. Cũng ngay trong buổi tối hôm ấy, tôi đã làm một bộ hồ sơ xin việc. Tôi cũng không thể hiểu tại sao tôi lại làm như thế, tại sao tôi lại nghĩ nhiều về em như thế. Tôi chỉ chắc chắn một điều rằng tôi không thể xa em bây giờ, tôi sẽ không thể làm gì được nếu tôi rời Việt nam và rời xa em.

    Tôi đi làm. Tôi và em không gặp nhau nhiều như dạo trước nhưng tất cả những gì về em tôi đều biết. Không biết từ bao giờ, tôi có thói quen hỏi han về em. Với tất cả những mối quan hệ của mình, tôi đựơc biết và nghe mọi điều về em. Tôi biết được tại sao em lại cố gắng đi du học đến vậy, tôi biết về gia đình em, bạn bè em...

    Tôi và em hay đi bên nhau vào khi chiều muộn. Đôi mắt em, vẫn đôi mắt thủa ban đầu có nét buồn, có nét ưu tư. Hỡi ôi, nếu có ai đánh đổi bất cứ thứ gì tôi có để lấy tia sáng trên mắt của em thì tôi sẽ sẵn sàng. Tôi biết rằng tôi đã YÊU em. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy đối với một người con gái mặc dù tôi hơn em 6 tuổi và đó cũng là thời gian tôi có bạn gái. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, học hành tử tế, tôi dường như đã mất đi sự quan tâm đối với người khác, tôi ích kỉ, nhỏ nhen. Tôi yêu em từ sự kiêu hãnh, khinh bạc đến sự nhiệt tình, nồng hậu từ sự lạnh lùng, lãnh đạm đến lòng tốt và sự bao dung, từ những nhõng nhẽo kiểu trẻ con đến những câu nói như bà cụ, từ những cứng rắn mạnh mẽ đến những yếu đuối mảnh mai. Cho đến tận bây giờ, khi viết những dòng này dành cho em tôi cũng không sao hiểu được tại sao trong con người của em lại tồn tại nhiều khối mâu thuẫn đến vậy. Em có thể không hề động lòng khi thấy cảnh đâm chém nhau nhưng em có thể khóc thảm thưong khi thấy một con chó, con mèo đã chết khô từ lâu. Tôi không hiểu tại sao em có thể yêu chị em đến vậy và lạnh lùng với anh trai em như thế.

    Em ơi, em hãy đừng trách tôi khi tôi tự tìm hiểu về em nhiều như thế. Tôi không phải là một thằng đàn ông yếu đuối, lại càng không phải là một người không có bản lĩnh. Tôi đã bế tắc, đau buồn rất nhiều về chuyện của chúng ta. Và tôi đã quyết định chờ đợi ý kiến của em. Tôi sẽ sẵn sàng ở lại Việt Nam bên em. Tôi tin rằng tôi và em sẽ xây dựng được sự nghiệp của mình ở bất kì nơi nào trên thế giới này.

    Đôi khi tôi chỉ mong em tỏ ra yếu đuối với tôi, một chút thôi. Em hãy khóc với tôi vì buồn một chuyện gì đó, bất kể chuyện gì. Em hãy kể về chị em, cô bạn thân của em, gia đình em, bệnh tật của em... để cho tôi có cơ hội ôm em vào lòng, an ủi em, vỗ về em, hôn vào trán em giống như một người anh trai thôi cũng được


    Love me, love my dog
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi con người ta yếu đuối... nhưng cơ hội được hôn trán không nhiều, nên tận dụng cơ hội nhé !!
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đây là một tâm sự chân thành, ko nên đùa như thế.
    Nhưng bạn Immwho thân mến, mình nghĩ topic này nên được chuyển sang box "Tâm sự" sẽ hợp hơn. Bạn có nghĩ vậy không ???
    Chúc ước mơ lớn nhất trong hiện tại của bạn sớm trở thành hiện thực!
    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?
    I know I love you because you're always on my mind
  4. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tác giả gửi chủ đề ở đây là để cho caxanh có thể đọc được, vì biết caxanh hay vào 7x.
    Nên chăng các mods hãy để cho mong muốn đó được toại nguyện, bằng cách trước khi chuyển sang Tâm sự, hãy để ở đây ít ngày để nhân vật chính của chúng ta có cơ hội hiểu được những tâm sự của một người...
    NOTHING LASTS FOREVER
    Kiss me and feel my pain
  5. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    To immwho: CaXanh dù xanh thì cũng chỉ là cá nên không biết nhiều chuyện của thế giới loài người đâu. Chắc bác nhầm em với ai đấy thôi. Bác nhìn lại đi, em là con cá nè, cá thật 100%. Em chỉ mong sống thanh bình và không bị loài người bắt đi rán giòn sớm mà thui.
    Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a tear
  6. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Hehe, khổ chủ đã xuất hiện nhưng sao lại không thừa nhận nhỉ, hay là còn ngại ngùng không dám. Ông Immwho nói công khai như thế thì em cá xanh nào dám thừa nhận cơ chứ hay là ông định tuyên bố là em cá xanh đã có chủ quyền để không cho anh em cúc cu đấy hả
    NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA
  7. Miss_U_new

    Miss_U_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh-tình yêu của em!
    Anh thân yêu của em ,xin anh cho phép em được gọi anh một lần như thế, mặc dù anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là của em theo đúng nghĩa của nó!Em luôn luôn chỉ là đứa em gái bé bỏng trong mắt anh và trong suy nghĩ của anh,mặc dù có thể anh biết em yêu anh đến chừng nào!
    Anh ơi ,khi gặp anh em mới hiểu thế nào là hạnh phúc ,anh ít nói ,nhưng mỗi lời nói của anh đều sâu sắc và hóm hỉnh,anh luôn làm người đối thoại luôn cảm thấy mình được quan tâm,chú ý .Ánh mắt đầm ấm của anh làm em có thể quên đi mọi ưu tư buồn phiền.Lần đầu tiên ,đi bên cạnh một người con trai ,em có cảm giác như được che chở,và muốn được chở che!
    Từ đấy ,trong mọi suy nghĩ của em đều có anh ,mỗi lần gặp anh em cảm thấy cuộc đời đẹp hơn và cuộc sống của mình đầy ý nghĩa.em chỉ tiếc sao em gặp anh muộn quá!
    Anh ơi,những lúc đấy,anh có hiểu được tâm trạng của em không,những buổi anh em mình nói điện thoại thâu đêm,rồi những lá thư mà anh em mình trao đổi ,trong đó em luôn luôn muốn gọi tên anh ,người mà em yêu quý!
    Em sinh ra trong một gia đình giầu có ,cuộc sống của em đầy đủ ,vô tư ,không hề thiếu gì cả và em đã luôn vạch ra cho mình một hướng đi trong cuộc đời!Nhưng anh đã xuất hiện trong cuộc đời em ,làm em căy đắng nhận ra rằng mình không thể có được mọi thứ theo ý muốn!
    Gặp anh tháng 10,mà tháng 1 là em đã phải chuẩn bị xong hồ sơ để đi du học,nhưng đi là không có anh ,em làm sao đi được.
    Em đã huỷ bỏ chuyến đi,tất nhiên là vì anh,nhưng cũng tất nhiên là anh không có lỗi gì cả!
    Anh không nhận thấy tình cảm của em?Hay là anh nhận thấy nhưng anh chưa muốn làm một nửa của em.
    Đến một lúc ,em không thể nào giấu được tình cảm của mình nữa và em muốn thổ lộ với anh thì chính anh lại tìm đến em để tâm sự với em về tình cảm của mình,nhưng trớ trêu thay đó không phải là với em mà là đối với một người con gái khác !
    Sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy ?dù có thể là anh không biết được tình cảm của em ,nhưng những lời tâm sự của anh đã làm tan nát trái tim em!
    Em có thể đổi mọi thứ em có trên đời này để đổi lấy vị trí của người con gái kia trong trái tim anh,nhưng tiếc thay tình cảm không thể là thứ có thể đổi chác được!Nhất là khi người quyết định lại là anh.
    Năm sau,em sẽ lại đi du học,hy vọng thời gian sẽ giúp em xoá nhoà đi hình ảnh của anh,nhưng chắc chắn em sẽ không thể nào quên được kỷ niệm đớn đau này!

    Miss U !
  8. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật là trớ trêu!
    Anh immwho có tất cả nhưng lại không có được tình yêu của em CaXanh còn em Miss U thì ngược lại !
    Sao tình yêu lại oái ăm đến thế !

    Sprite
  9. Immwho

    Immwho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết tôi chẳng là gì đối với em cả bất quá cũng chỉ là một người biết nhiều về cuộc sống mà em hay nói chuyện. Không biết từ bao giờ, tôi đã trở thành cái bóng của em. Em thường thấy tôi có mặt ở những nơi mà em đi qua. Em ngạc nhiên lắm phải không khi thấy tôi ở nhà nhà thờ, bể bơi, trường học và cả gần công ty em nữa. Tôi muốn an ủi em, chăm sóc em vì em yếu đuối và ngây ngô quá.
    Em ơi, em có biết không tôi không thể rời xa em khi thấy em chưa chịu dừng ở một bến bờ. Tôi biết em đủ mạnh mẽ để chịu được nỗi đau của chính mình nhưng quá yếu đuối khi thấy những người thân bị dày vò đau khổ. Cả đời em chỉ đi thương vay, yêu hộ hay sao? Tại sao hả em? Tại sao tôi lại không thể có em cơ chứ?
    (Đoạn này được lược bỏ theo yêu cầu của CaXanh vì đã đi vào vấn đề cá nhân quá nhiều - QuynhNguyen)
    Love me, love my dog
  10. Miss_U_new

    Miss_U_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi?Có phải anh đã biết được tình cảm của em rồi sao?Có lẽ chỉ có con người vô tâm mới có thể không hiểu được tình cảm mãnh liệt của em đối với anh!
    Nhưng có lẽ như vậy khiến em lại càng xa anh hơn,anh luôn tránh mặt em,sao em goi điện thoại cho anh mà anh không trả lời?Anh hèn nhát hay là anh muốn tránh gặp em để em chóng quên anh hơn!
    Anh và em có thể có một kết cục tốt hơn không nhỉ?

    Miss U !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này