1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho em-CaXanh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Immwho, 17/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    To immwho: Nếu bác không chịu trả lời offline thì online cũng được. Trước khi trả lời bác, tui muốn nói với bác rằng, vì tôn trọng bác nên tui không tìm cách xoá bài của bác đi nhưng nếu bác ngoài tình cảm của mình và chuyện giữa tui và bác còn lôi chuyện riêng của tui lên mạng một lần nữa thì bác đừng trách tui đấy.
    Bác hỏi tui tại sao không chọn bác hả? Có hai cách nhìn, của tui và của bác. Bác tham khảo nhé:
    -Thứ nhất, cách nhìn của tui: Tui lấy một ví dụ cho bác hiểu nhé. Ngày bé tui từng cực kì thích một con mèo trắng, yêu nó vô cùng nhưng chẳng hiểu sao nó lại thích quấn mẹ tui hơn. Tui nghĩ rằng tui:
    _Trẻ hơn mẹ
    _Chiều nó hơn
    _Hay vuốt ve nó hơn
    _.......
    thế mà tui đã thua mẹ tui, thua đứt đuôi con nòng nọc. Bác có hiểu tại sao không?
    -Thứ hai, cách nhìn của bác: Chắc bác là người hiểu rất rõ khái niệm: đồng pha, biến đổi hàm sin...và giải thích được tại sao người ta hay hợp nhau khi người ta hơn kém nhau 4 tuổi...
    Bác là người thông minh, bác hiểu ý tui nói chứ? Bác thấy đấy, ngay cả khoa học tiên tiến như thế hay đầu óc trẻ con trong trắng như vậy mà câu trả lời vẫn không được tìm thấy huống hồ là...bác
    Bây giờ thì bác đừng thắc mắc tại sao nữa nhé? Nếu bác cứ thắc mắc thì tại sao bác lại không quay về Mĩ, tại sao bạn gái bác cũng tuyệt vời như thế mà bác lại không yêu mà lại yêu một người trời ơi đất hỡi nào đó để mà chạy theo người ta để hỏi tại sao? Nếu cái người đó may mắn là tui thi tui xin mạn phép trả lời rằng: Híc, biết làm sao được nhỉ, đọc bài của bác câu trả lời của tui từ "không" trở thành "không bao giờ rùi". Tại sao lại như vậy?
    Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a tear
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, em Caxanh đã tuyên chiến, chúng ta chia làm 3 phe cùng tham gia nào.
    Hê hê, tình cảm là cái không thể chiếm đoạt, cuộc chiến có tàn khốc hay lãng mạn, tất cả đều chiến thắng.
    Trận địa này không dành cho những bé gái đa cảm như Miss U, hãy tránh xa nếu không muốn bị tổn thương.
    Pằng ... bắt đầu.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    ê này ông bạn
    Hình như ông bắt đầu ẩu rồi đấy
    Vấn đề tế nhị như vậy ông có thể gửi cho Cá Xanh một bức thư qua bưu điện hoặc là gửi riêng Email của CaXanh hoặc mời Caxanh đến một chỗ nào thật thuận tiện rồi trình bày cái gì thì trình bày chứ.
    ông có biết rằng với hành động của ông "Yêu em như thế bằng mười hại em"
    Ngoài ra ông có thể viết bài bằng một cái nick khác và nhất là đừng có điền tên Ca Xanh vào đó Rồi người ta sẽ hiểu thôi.
    ông làm như thế này chả lợi lộc gì mà toàn có hại thôi :
    1. Về phía Ca Xanh, làm cho cô bạn bối rối ngượng ngùng rồi dẫn đến thù gét ông
    2. Về phía ông, mọi người sẽ đánh giá ông là một người tầm thường Không biết kiềm chế ,nông nổi, trẻ con Như thế làm sao đã đủ tư cách và trách nhiệm để làm được bất kỳ một việc gì cho bản thân ông Chưa muốn nói là cho người khác và nhất là CaXanh Hãy chờ thêm vài năm nữa nhé rồi làm gì thì làm Với ai cũng thế thôi.
    Từng này chắc cũng đủ rồi nhỉ, đây là những vấn đề cơ bản. Rút kinh nghiệm nhé.
    Tái bút: Thử hỏi ông quen cô bạn được mấy năm rồi
    Lần sau nếu có ý định thật sự với cô nào thì hãy tính thười gian bằng vài năm trở lên nhé
    Chúc may mắn.
    Chân thành.
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có quyền tâm sự tình cảm thật của mình. Có người chỉ muốn riêng người ấy biết, nhưng có người lại muốn cả thế giới này biết. Vì bức xúc quá, vì sợ người đó không thể là của riêng mình...
    Không thể trách người ta được, vì tất cả những dòng viết ấy đều rất chân thành. Cảm thông, chia sẻ và trân trọng tình cảm thật của mỗi người là điều mà chúng ta nên làm, không nên lấy cách hành động của mình áp đặt cho người khác.
    Caxanh iu quý ơi, chỉ cần nói em không phải là nhân vật trong những dòng tâm sự đó là được thôi mà. Rằng anh ta đã nhầm lẫn ai đó với em, chứ sao lại chiến chiếc gì ở đây?
    Còn Immwho, sao không vào "Tâm sự 7X" nhỉ? Kín đáo mà vẫn bầy tỏ được nỗi lòng mình, cả người ấy biết, cả mọi người cùng biết...
    Nếu ...
    Thì ...

    American Quyen
  5. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    To quyen_my: chị ơi, thật sự vì tôn trọng người đó nên em mới để bài reply thứ hai lại. Chị đã đọc nguyên văn của nó chưa?? Nếu chị đọc rồi thì em tin rằng một người hiểu biết và nhạy cảm như chị sẽ hiểu việc làm của em. Tâm sự với em hay cả thế giới này là quyền của Immwho. Có những chuyện rất rất riêng mà người ta đôi khi tay phải làm tay trái cũng không được biết huống hồ người ta chỉ nghe lại và tung hê lên. Nếu em chỉ thuộc về thế giới online thì em sẽ không reply bất kì bài nào hết, người ta nói gì thì nói, chị hiểu em chứ??
    "Chiến" chỉ là một từ ngữ nghịch ngợm trẻ con mà em nghĩ rằng nó phù hợp vì người ta dù thế nào đi chăng nữa cũng đã không tôn trọng chuyện riêng của em. Nó hoàn toàn không to tát như chị nghĩ đâu.
    Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a tear
  6. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Immwho ạ,đọc đoạn thứ nhất của ông xong tôi còn có thể thông cảm cho ông được vì đó có thể là những suy nghĩ nông nổi nhất thời .Tình cảm của ông quá bức xúc ,dồn nén nên phải bộc phát ra.Nhưng có một điều không hay là ông không nên viết rõ về em ý như thế?Ông không thể viết về một người chung chung được à?Như thế thì em ý cũng cẫn hiểu cơ mà?
    Đến đoạn thứ 2 thì tôi thấy con người ông tầm thường quá,chỉ vì không có được tình cảm của người ta mà ông có thể công khai những điều riêng tư của người ta lên một nơi công cộng như vậy?Những điều đó có thể ông biết ,nhưng chắc gì đã đúng mà ông lại đưa lên đây như vậy ?Ông làm như vậy là đã xúc phạm đến cá nhân của em ý ,và như vậy làm sao em ý dám gặp mặt mọi người nữa đây.
    Nếu là một người có học thì ông hãy suy xét lại những gì ông đã viết và sửa sai ngay đi !

    Sprite
  7. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em CaXanh thân mến, đúng là chuyện viết tâm sự riêng thế này (của người em quen hay chẳng quen gì em) cũng là bình thường thôi... Em cũng có thể viết ~ chủ đề tương tự về việc yêu hay ghét ai đó. Chuyện những người khác được đọc, chia sẻ hay không là chủ ý của người viết. Nhiều khi cái chủ ý đó làm một vài nhân vật có liên quan đến nội dung khó chịu, thậm chí mất lòng.
    Và anh cũng biết em ít nhất là khó chịu đối với những tâm sự về mình, có thể cả với những nội dung được viết và chắc còn viết nữa... Than ôi khổ thân cho loài cá ! Chịu khó 1 chút em ạ, dù họ viết thế nào thì em vẫn là Ca Xanh, có thể tốt hơn hay tồi hơn nhưng làm sao dễ viết ra được thành lời, và quan trọng là tốt hơn nằm trong tay em.
    Về chuyện những gì được viết theo anh nếu chân thành thì hãy tôn trọng nó, không ầm ĩ làm gì em ạ, chẳng giống tính nhà cá hiền hoà sông nước tí nào. Còn nếu nội dung mang tính chất khiêu khích, đem chuyện riêng nghe lỏm để lên đây trêu em thì mời em liên hệ chị Choc tuyệt vời, chị ấy đã có 1 kỷ niệm gần đây về xử lý ~ vấn đề này, 7X sẽ đứng sau ủng hộ em.
    Thế nhé, chuyện tình cảm online thì đâu cần "Chiến" làm gì. Cảm nhận nội dung và hiểu nhiều hơn về những người mình đang quan hệ offline thì hay hơn.
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  8. CaXanh

    CaXanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, CaXanh xin nghe lời thầy.
    Love begins with a smile, grows with a kiss, and ends with a tear
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Bài bên trên là của ông Cachep viết à ???, có vẻ như thắng độ nhiều quá nên thay đổi tư tưởng hay sao ấy nhỉ .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Qua đây chúng ta lại thấy một chân lý loé sáng: Thực tế là phong phú, đa dạng còn tinh thần của chúng ta chỉ là sự phản ánh có sáng tạo thực tế ấy... nên đa dạng một cách khá lộn xộn và đạt tới sự chân thực là không đơn giản chút nào
    Thực tế là 1 người đặt vấn đề viết tặng một người, người kia thì tỏ thái độ tặng gì thì cũng phải kín kín, ai lại tặng nơi đông người.... Và thực tế là to tiếng ngay nơi chúng tôi qua lại.
    Không thể chê được là Triết lý được học vẫn hay, vẫn đúng hết xảy !
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này