1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho em, tình yêu vĩnh cửu của lòng anh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi vuthanhminh, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con em tôi. Nó hiểu nhầm chị nó rồi. Người già ở đây là cái lão lỡ đánh cắp trái tim của....kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Chị nói chị động chạm tới cái kẻ đánh cắp trái tim của cô cơ. Ngốc ạ. linh sờ tinh. về đây rùi tui cho nắm lên giường tét mấy phát vào mông.. Lần sau nhớ đọc kĩ hướng dẫn nswr dụng nghe chưa cô.
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đọc xong bài này. Tí sặc.
  3. NeverLove_Again

    NeverLove_Again Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Oánh vào mông hả ?Để đấy chồng làm cho, vợ không phải mó tay vào làm gì.
    Nào, con bé kia, nằm lên giường.....ơ..nằm sấp chứ nằm ngửa thì ko oánh đc, cứ bảo nằm là lại nằm ngửa là thế nào ???
  4. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Anh nói bài nào cơ. Sao mà sặc. Mất của ai chẳng xót. Mất cái điện thoại yêu quý em còn xót nữa là. Mà anh dân đâu nhảy vào đây thế. Hàng mới bà con ạ! ui ui...mamì đi một ngày là hàng họ mái thoải ngay. Alô đường dây zai gọi có thêm đầu số mới bà con ạ!
  5. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    OÁNH CHÍT CHỒNG VỚI CHẲNG CON, CHẲNG CÔNG BẰNG GÌ CẢ.....MAI VIẾT ĐƠN RA TÒA.........
  6. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Định mở một topic mới nhưng may quá lại tìm thấy cái này, tuy hơi tạp pí lù một tý nhưng viết tạm vào đây cũng đc!........................
    Anh yêu ah! Những ngày hè với cái nắng gay gắt đã về rồi, không biết có ai cảm nhận cái nắng như em không, em cảm thấy vị ngọt của nắng, em cảm thấy vị mặn của nắng... và em thấy nồng ấm của những cơn gió trên triền sông những chiều hè! Mùa hè đến mang cho em những xốn xang, mang cho em nỗi nhớ anh đến vô ngần! Đứng giữa trưa hè để mà nếm vị ngọt của nắng em thấy như thời gian quay ngược trở lại và em chỉ cần đưa tay ra phía trước là sẽ cầm đc vào tay anh, anh sẽ đón lấy em... Đã rất xa rồi mà anh vẫn ở ngay đây, ngay trước mặt em, gần gũi và bao dung, nhẹ nhàng và sâu sắc, anh đến làm cho những trưa hè nắng gay gắt nhất cũng thành mùa xuân ấm áp... chỉ thế thôi, chưa trọn một mùa hè rồi anh lại đi, bóng anh chấp chới ở đường chân trời vẽ vòng vèo trên khuôn mặt em những dòng nước mắt... Em nhớ anh nhiều như những hạt nắng đang nhảy nhót ngoài kia vậy anh yêu ạh, anh đi đã mang đi một nửa tâm hồn em, anh đi đã mang đi trái tim em... Em ngồi đây nhìn ra "cánh đồng nắng" chợt nhận ra không còn là 4 mắt cùng nhìn về một hướng nữa, chợt nhận ra xung quanh em chỉ còn một sự tĩnh mịch đến tức thở, không còn tiếng thở nhè nhẹ của anh kề sát bên tai em, không còn bàn tay anh cầm nhẹ nhàng mà chắc chắn tay em! Kìa anh, hai hạt nắng đang nhảy theo nhịp bài hát của chúng mình, ồ không, hai giọt nước mắt em đang chảy.....
  7. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Định mở một topic mới nhưng may quá lại tìm thấy cái này, tuy hơi tạp pí lù một tý nhưng viết tạm vào đây cũng đc!........................
    Anh yêu ah! Những ngày hè với cái nắng gay gắt đã về rồi, không biết có ai cảm nhận cái nắng như em không, em cảm thấy vị ngọt của nắng, em cảm thấy vị mặn của nắng... và em thấy nồng ấm của những cơn gió trên triền sông những chiều hè! Mùa hè đến mang cho em những xốn xang, mang cho em nỗi nhớ anh đến vô ngần! Đứng giữa trưa hè để mà nếm vị ngọt của nắng em thấy như thời gian quay ngược trở lại và em chỉ cần đưa tay ra phía trước là sẽ cầm đc vào tay anh, anh sẽ đón lấy em... Đã rất xa rồi mà anh vẫn ở ngay đây, ngay trước mặt em, gần gũi và bao dung, nhẹ nhàng và sâu sắc, anh đến làm cho những trưa hè nắng gay gắt nhất cũng thành mùa xuân ấm áp... chỉ thế thôi, chưa trọn một mùa hè rồi anh lại đi, bóng anh chấp chới ở đường chân trời vẽ vòng vèo trên khuôn mặt em những dòng nước mắt... Em nhớ anh nhiều như những hạt nắng đang nhảy nhót ngoài kia vậy anh yêu ạh, anh đi đã mang đi một nửa tâm hồn em, anh đi đã mang đi trái tim em... Em ngồi đây nhìn ra "cánh đồng nắng" chợt nhận ra không còn là 4 mắt cùng nhìn về một hướng nữa, chợt nhận ra xung quanh em chỉ còn một sự tĩnh mịch đến tức thở, không còn tiếng thở nhè nhẹ của anh kề sát bên tai em, không còn bàn tay anh cầm nhẹ nhàng mà chắc chắn tay em! Kìa anh, hai hạt nắng đang nhảy theo nhịp bài hát của chúng mình, ồ không, hai giọt nước mắt em đang chảy.....
  8. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết không! Chiều nay gió lạnh nhè nhẹ thổi về đẩy lùi cái nắng gay gắt ngọt ngào ra khỏi khoảng sân trước nhà em! Em buâng khuâng nghĩ đến lúc anh bước chân đi một chiều nào! Anh có biết không? Hàng ngày em biết anh vẫn âm thầm dõi theo bước chân đi của em, em thầm hỏi liệu anh có nghe tiếng trái tim em tan vỡ, em có nghe không, tiếng pha lê leng keng rơi trên nền đá lạnh lùng khi anh bước chân ra đi..........
  9. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết không! Chiều nay gió lạnh nhè nhẹ thổi về đẩy lùi cái nắng gay gắt ngọt ngào ra khỏi khoảng sân trước nhà em! Em buâng khuâng nghĩ đến lúc anh bước chân đi một chiều nào! Anh có biết không? Hàng ngày em biết anh vẫn âm thầm dõi theo bước chân đi của em, em thầm hỏi liệu anh có nghe tiếng trái tim em tan vỡ, em có nghe không, tiếng pha lê leng keng rơi trên nền đá lạnh lùng khi anh bước chân ra đi..........
  10. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này HN mưa, mưa trong cái oi ả của đầu hè.... Trời mưa mà không khí oi ả luôn mang lại cho em một cảm giác khó chịu - Anh cũng đã ra đi trong một ngày trời mưa như thế! Lúc đó em đã nấc lên hòa lẫn vào tiếng mưa rả rích, những giọt nước mưa giỏ từ giọt gianh hòa vào nước mắt trên khuôn mặt em! Suốt cuộc đời không bao giờ em có thể quên được giây phút ấy....

Chia sẻ trang này