1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho em, tình yêu vĩnh cửu của lòng anh

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi vuthanhminh, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này HN mưa, mưa trong cái oi ả của đầu hè.... Trời mưa mà không khí oi ả luôn mang lại cho em một cảm giác khó chịu - Anh cũng đã ra đi trong một ngày trời mưa như thế! Lúc đó em đã nấc lên hòa lẫn vào tiếng mưa rả rích, những giọt nước mưa giỏ từ giọt gianh hòa vào nước mắt trên khuôn mặt em! Suốt cuộc đời không bao giờ em có thể quên được giây phút ấy....
  2. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua, gần đến ngày kỉ niệm tuyệt vời của chúng mình rồi đấy anh yêu ah! Giờ này anh yêu đang ở đâu, làm gì, có nhớ về em và ngày này của chúng mình ko? ??
  3. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua, gần đến ngày kỉ niệm tuyệt vời của chúng mình rồi đấy anh yêu ah! Giờ này anh yêu đang ở đâu, làm gì, có nhớ về em và ngày này của chúng mình ko? ??
  4. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ạ , 2 ngày nay em phải ăn mì và bây giờ thì ko còn gì mà ăn nữa , lỗi cũng là vì anh để lại nhầm cho em cái thẻ ATM chỉ còn đúng mỗi số dư . May mà sáng nay anh lên ko thì chít với em
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ạ , 2 ngày nay em phải ăn mì và bây giờ thì ko còn gì mà ăn nữa , lỗi cũng là vì anh để lại nhầm cho em cái thẻ ATM chỉ còn đúng mỗi số dư . May mà sáng nay anh lên ko thì chít với em
  6. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội dạo này thật kì lạ, thoắt mưa rồi lại thoắt tạnh! Ngày mai mọi người sẽ đi ăn ở cái nhà hàng lần trước chúng mình đã đội mưa gió để đến... cái chỗ mà hôm đó em giận hờn bất chợt... cái chỗ mà lần đầu tiên và cũng là duy nhất chúng mình đã giận nhau.... Ngày mai em không thể đến đấy một lần nữa anh yêu ah! Em sẽ không cầm nổi lòng mình mất ... Anh và mọi người hãy vui vẻ nhé!
  7. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội dạo này thật kì lạ, thoắt mưa rồi lại thoắt tạnh! Ngày mai mọi người sẽ đi ăn ở cái nhà hàng lần trước chúng mình đã đội mưa gió để đến... cái chỗ mà hôm đó em giận hờn bất chợt... cái chỗ mà lần đầu tiên và cũng là duy nhất chúng mình đã giận nhau.... Ngày mai em không thể đến đấy một lần nữa anh yêu ah! Em sẽ không cầm nổi lòng mình mất ... Anh và mọi người hãy vui vẻ nhé!
  8. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, một ngày không mưa.....
  9. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh ah! Sao em lại nhớ anh tới thế! Nỗi nhớ thấm vào từng thớ thịt, đi vào từng giấc ngủ... len lỏi trong từng tiếng thở dài... của em! Nhìn đâu em cũng thấy hình ảnh của anh, buổi chiều, ngồi trên xe buýt qua Thủ Lệ nhìn mấy con vịt sắt bơi bơi ngoài hồ, em ao ước một lần đc cùng anh như thế, đi qua Văn Miếu thấy một đôi trẻ tung tăng đi qua Khuê Văn Các em ao ước đc một lần cùng anh qua nơi đó, xe lại đi qua Vườn Hồng Bắc Sơn, em ao ước một lần đc cùng anh cầm tay nhau đi dạo ở đó... Ôi, anh của lòng em! Sao em nhớ và mơ mộng về anh nhiều tới thế....
  10. Giuly80

    Giuly80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi! Con Nhớ anh ấy đến chết mất.................

Chia sẻ trang này