1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho em và con!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi meoiconseve, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ăn bún chả với em về. Cảm thấy no kinh khủng. Rõ ràng dạo này anh ăn kém hẳn đi vì mọi khi mỗi lần đi ăn phở hoặc bún chả, hai đứa luôn kêu ba suất, trong đó anh ăn hai, nhưng hôm nay anh ních mãi mới hết được một suất.
    Anh và em cưới nhau nên anh không còn ở cùng em gái nữa. Nhưng vì chỗ hai anh em trọ trước kia gần công ty nên buổi trưa anh vẫn về ăn cơm cùng em gái. Còn em ăn trưa tại công ty, chỉ tối về hai đứa mới ăn cùng nhau. Trong hoàn cảnh đó em một lần nữa thể hiện khả năng làm mới tình yêu sau hôn nhân bằng sáng kiến là cứ vào trưa thứ sáu hàng tuần hai đứa đi ăn ngoài cùng nhau. Anh cho đó là một ý kiến vô cùng hay nên dù công việc có bận thế nào cũng cố gắng thực hiện.
    He he, đi ăn kiểu này nhiều khi cũng rất thú vị. Nhìn anh và em thì không ai nghĩ là đã cưới nhau, thành thử nhiều lần sau khi ăn xong, thấy anh tay đút túi quần rông thẳng ra xe, còn em thì hì hụi tính tiền nhiều người không khỏi nhìn anh với ánh mắt đã từng nhìn những kẻ kém ga-lăng trước phụ nữ. Thiệt là oan quá trời .
    Anh đã tạo xong PVoucher rồi, giờ chỉ còn ngồi chờ người khác review thôi, thành thử anh sẽ viết tiếp về ngày xưa của hai đứa nhé. Khi nào được nhiều nhiều anh cũng sẽ gửi cho em xem những bài này. Hi vọng em sẽ vui!!!
  2. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ghen tỵ quá cơ, lâu lắm không có ai viết thư cho mình, anh ơi, hay là công bố cái truyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ đi, hí hí hí, Âu Cơ là thần tiên còn Lạc Long Quân là rắn rết
  3. pna1

    pna1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Treo ThuLam, rút mod hão
    Lý do: Bôi nhọ lịch sử, phỉ báng tổ tiên
  4. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    anh meoiconseve tình cảm thật. Chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc và sớm có baby
  5. Au_Co

    Au_Co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ai vừa nhắc đến tôi nhỉ?
  6. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Người ta nhìn vào đây để biết đôi đấy đã cưới nhau hay chưa đấy em ạ. Còn chị thì vẫn chồng trả tiền, vì chồng rất thích ga lăng nơi... công cộng. Tất nhiên về tới nhà là vợ phải "thanh toán" ngay, không thì lại: "Alô, anh đang ở cây xăng đường Trường Chinh, mang ra ngay cho anh năm chục"
  7. geiniwodeai

    geiniwodeai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  8. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chán em qúa.Em phải viết thêm nhận xét thêm vô.Nếu không làm sao biết được em định nói gì???
  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bạn Jenova phải dành thêm thời gian "bổ túc" kỹ năng sử dụng diễn đàn cho bạn "dành cho anh tình yêu của em" khoảng 2 ngày. Có định mở rộng thêm thành phần chính tham gia topic này thêm vài đôi không nhỉ? Xin ý kiến chủ topic đã.
  10. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đợt này quả thực là anh hay cáu em. Chẳng biết tại sao nữa. Nhưng anh cảm thấy rõ ràng một điều là cách làm việc và sinh hoạt của vợ chồng mình đợt này chưa được. Mình có quá ít thời gian cho gia đình. Buổi sáng dậy chỉ nháo nhào tưới được mấy cái cây, ăn sáng vội vàng và đi làm. Thế mà muộn vẫn hoàn muộn. Buổi tối hôm em được về sớm thì anh về muộn, hôm anh về sớm thì em đi học tiếng Nhật, do vậy mà thường là 8giờ30 mới ăn cơm tối. Ăn, rửa bát rồi giặt đồ.v.v... xong là đã 11giờ 30. Xem ti vi được lúc là đã hơn 1giờ. Chẳng học hành thêm được chi, đành đi ngủ, và sáng sau lại vậy.v.v...
    Mọi công việc đều khất đến thứ bảy, chủ nhật. Nhưng nếu trong hai ngày đó có sự cố gì xảy ra mà phải hoãn công việc gì là sẽ phải hẹn đến tuần sau luôn. Nhiều lúc vậy anh thấy nản, cảm thấy không giải quyết được vấn đề gì cho ra hồn.
    Anh nghĩ đã đến lúc vợ chồng mình cần điều chỉnh giờ giấc cho phù hợp hơn, cần lấy lại thói quen ghi chép ra giấy, có như vậy thì việc của ngày nào mới mong làm xong trong ngày ấy.
    Em yêu! Thực sự anh không cần em hoàn hảo, bởi điều đấy là khó, vả lại bản thân anh thì đâu có hoàn hảo chi. Chỉ cần em sắp xếp mọi thứ thật hợp lý thôi, để vừa tiết kiệm được thời gian, vừa giải quyết được nhiều việc. Anh cũng biết em đang cố gắng, và anh chẳng phủ nhận gì sự cố gắng của em. Em cần bớt sự tự ti trong mình đi. Giờ em mới đi làm, nếu sau này trước bất kỳ sự việc gì em cũng muốn kín kẽ tất cả sẽ rất khó làm, thậm chí không dám làm. Đó là anh từ cái bé mà nói đến cái lớn hơn thôi.
    Nói lại chuyện tối hôm rồi, anh thấy sự việc chẳng có gì, nhưng em đã quá bức xúc mà làm ầm lên vậy. Anh thấy em ngày càng hay bức xúc thêm, nhưng lại không biết cách giải toả. Khả năng kiềm chế bản thân, cũng như điều tiết mọi việc xung quanh có dấu hiệu không ổn. Nếu em không chú ý sửa thì vô tình em sẽ làm mất những đức tính vốn là tốt trong em. Em sẽ cáu nếu anh góp ý nhiều, nhưng anh không muốn em vậy khi mình đã có con.
    Anh yêu em bởi sự giản dị trong suy nghĩ và cách ăn mặc. Mãi về sau anh vẫn muốn thế. Tối qua nhìn em lượm đồ thật tỉ mỉ để hôm này về trên quê đưa cho mọi người anh hạnh phúc và cảm ơn em.
    Một ngày mới anh sẽ lại yêu em hơn.

Chia sẻ trang này