1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho em và con!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi meoiconseve, 05/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    post nhầm
    Được LOVEbLUEsKY sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 10/05/2006
  2. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Còn nhớ sáng ngày anh đã hỏi em là "không biết người khác có bao giờ gặp những thời kỳ mà cơ thể lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, làm việc chẳng thấy hứng thú không?". Đợt này anh thấy mình lại vậy rồi. Nản thật đấy.
    Em đợt này thường xuyên mệt, anh thường xuyên cáu. Sự không thoải mái về tâm lý dẫn đến cơ thể mệt mỏi và ngược lại. Kéo theo là công việc không suôn sẻ... Nó cũng giải thích thêm là tại sao bấy lâu nay chẳng thấy anh viêt.
    Em, anh lo sợ điều mẹ nói. Anh, em và cả nhà đều muốn có con trong năm nay. Sự mong muốn đôi khi thành áp lực. Và người chịu áp lực đó đầu tiên không ai khác chính là em, sau là anh.
    Sức khỏe là quan trọng, nhưng sức khỏe của em lại yếu quá. Em làm việc có vẻ như hơi quá sức, sự chịu đựng cũng có giới hạn và tai hại hơn cả là em quá cả nghĩ. Chuyện bất ổn định từ mỗi cá nhân, từ cả hai vợ chồng hay một thứ gì khác là điều không thể tránh trong một gia đình, dù nhỏ hay to. Điều anh mong muốn hơn hết là sức khỏe cho em và cả nhà. Có thể mới có thể vượt qua mọi chuyện được.
    Còn bản thân anh thì sao? Anh đã lập kế hoạch là hai tháng học tiếng anh và process của công ty. Vậy mà công việc đầu thì làm cầm trừng, việc sau thì bị trễ. Trong người luôn thấy bực bội và mệt mỏi. Có lẽ phải chặt chẽ với bản thân hơn nữa thôi.
    Ah, em đỡ đau bụng chưa....?
  3. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, em qua nhà dọn dẹp cho anh, anh bừa bãi quá, em đã bảo với anh là anh phải luôn tử tế, gọn gàng dù trong bất kì trường hợp nào mà... ngoài tầng 1 và cầu thang được cô Lý lau dọn ra, tất cả mọi nơi đều bừa bãi. Nếu tự nhiên phụ huynh lên công tác đột xuất hoặc có khách... Em bảo vì em, vì cái vỏ chu đáo của em, anh phải thật chỉn chu rồi mà...
    Em đã để lại lời nhắn ở khắp nơi cho anh, trong tủ lạnh em để nhiều trứng gà đã luộc sẵn khi nào đói quá anh chỉ việc bóc ra ăn thôi, ở lớp dạy nữ công họ mới dạy em rất nhiều món để chuẩn bị sẵn cho ông xã ăn sáng hoặc khi em đi vắng vài ngày giữ trong tủ lạnh nhưng em không đi được chợ sớm và em cũng không muốn kéo dài tình trạng này lâu quá. Nước trong bình là nước đã lọc rồi.
    Em muốn anh tiếp tục giận em, bởi vì có thể những điều anh nói tuy hơi chủ quan về phía anh nhưng em nghĩ, chính em cũng nên suy nghĩ về những điều đó...
    Có thể em đang cố tỏ ra nghiêm tuc nhưng thực sự em đã suy nghĩ điều này quá đơn giản...
    Đừng nghĩ là điều đó có nghĩa là em không yêu anh nhé, em rất nhớ anh nhưng cả 2 chúng ta sẽ suy nghĩ, một lần nữa.
    Cả 2 bọn mình đã có lúc tưởng như mất nhau nên sợ xa cachs, sợ xô xát, nhung chung ta con ca doi anh a. Em lam the nay cung vi muon tot cho chung ta thoi.
  4. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hic, giờ anh vẫn buồn ngủ.... Chắc tại tối qua xem muộn quá. Kết quả trận đấu hơi buồn chút. Dẫu gì thì anh vẫn muốn Middlesbrough vô địch cơ. Đơn giản là hiếu ký muốn xem McCLaren dành chiến thắng thế nào...
    Em thì chẳng biết điều đó được, vì em ngủ đâu có thèm vẫy tai. Nhưng anh có cảm giác em ngủ không sâu, thi thoảng em lại mê thì phải.
    [​IMG]
    Sáng nay kết quả thử của em làm anh hơi an tâm một chút. Nhưng anh nghĩ mấy hôm nữa em vẫn cần phải đi khám. Tình trạng em thế này anh lo lắm .
    Anh sẽ viết tiếp về chuyện hai đứa nhé....
    Sau những ngày thực tập là những ngày tháng tình nguyện. Em còn nhớ đợt Seagames được tổ chức ở nước mình không? Cả anh và em, cùng nhiều bạn khác trong lớp mình đã tham gia làm sinh viên tình nguyện công nghệ thông tin. Với người khác thì anh không biết, nhưng với anh thì vui và ý nghĩa vô cùng. Có lẽ dư của đợt tình nguyện đó vẫn còn trong người nên khi T rủ có đi tình nguyện tiếp không là anh gật đầu liền .
    Hic, đợt tình nguyện Thánh Gióng đó mỗi trường chỉ lấy 10 sinh viên. Trường nào cũng có hơn 10 người nên trung ương đoàn tổ chức thi để chọn ra mỗi trường đúng 10 người. Trong 10 sinh viên của trường mình có anh và em. Hic, sao cứ thấy anh ở đâu là em lao vào thế hả .
    Đứng ở thời điểm hiện tại mà nói về đợt tình nguyện đó anh sẽ không nói đến những người khác, anh sẽ chỉ xoay quanh chuyện hai đứa. Anh có cảm giác nhiều người đi tình nguyện nhưng không làm nó bằng con tim tình nguyện. Điều này dường như làm cho anh và em khó thích nghi hơn.
    Trước đợt tình nguyện trung ương đoàn có tổ chức một khóa huấn luyện ngắn ngày. Họ cố gắng trang bị cho thành viên các đội những kiến thức cơ bản về làm việc tập thể, về kỹ năng giao tiếp, về văn hóa nông thôn... rồi thì về vân vân và vân. Nói chung anh chẳng thấy hào hứng mấy với mấy cái trò này.
    Đợt đó anh vẫn ở ký túc xá, chưa có xe máy nên em thường qua rủ anh đi cùng. Hic, cứ sáng nào thấy em đứng cạnh con trâu già... (í quên, chiếc xe 82 cũ ) là bọn phòng anh lại chìa mồm xuống dưới nói to để em nghe thấy "K, mặc quần vào đi chứ, sao cứ tồng ngồng mãi thế, N đến đón kìa". Lũ khốn, người lịch sự như anh thì trừ những lúc không mặc, lúc nào anh chẳng mặc quần.
    Em có biết không, ngày xưa anh không mấy thiện cảm với người xứ Nghệ và người Thanh Hóa, nhưng qua tiếp xúc với em và qua nhiều câu chuyện về quê em anh thấy người trong em cũng thú vị lắm. Anh còn nhớ trong giờ tập huấn về văn hóa nông thôn Việt Nam em viết cho anh mấy câu thơ thế này:
    "Con gái Hà Nội trắng nõn trắng nà
    Chồng gọi thì dạ thưa anh bảo gì
    Con gái Nghệ đen sỉ đen sì
    Chồng gọi thì nạt, chơ chi chi rứa hè"

    Anh cứ hỏi mãi về cái đoạn "chơ chi chi rứa hè ". Sao thơ gì mà củ chuối quá vậy? Thế mà không ngờ giờ này trình độ tiếng Nghệ của anh đỉnh cao vô cùng, nếu thi chắc cũng ngót ngét 650 điểm .
    __Thôi dừng đây đã, phải làm việc khác thôi__
    Được meoiconseve sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 11/05/2006
  5. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Đọc những dòng em viết trong bloc anh xúc động lắm. Anh hiểu tâm trạng của em như thế nào. Anh từ lâu cũng đã viết cho con - dù con còn chưa ra đời, và em giờ cũng vậy.
    Những tưởng mình đã có tin vui rồi nhưng lại không phải. Có lẽ ông trời muốn thử lòng hai vợ chồng mình thôi. Chúng mình sẽ cố gắng chờ thêm nữa em nhé. Rồi cu bin của em sẽ về với em thôi:
    [​IMG]
    "Nhóc yêu của mama. Hôm nay là ngày 11 - Cách đây mấy tháng tròn là ngày papa và mama cưới nhau đấy. Từ sau đấy đi đâu cũng có người hỏi thăm về nhóc. Nhưng mama không biết trả lời thế nào. Mama thậm chí không biết nhóc đang ở đâu mà.
    Tháng trước, mama thấy lạ lạ trong người, mama cứ nghĩ là nhóc đã ... nằm ngoan trong bụng của mama rồi, hihi, nhưng không phải. Chắc là tại nhóc ham chơi quá, đang bay nhảy ở đâu đấy nên chưa về với mama. Hồi xưa mama có xem một bộ phim, thằng nhóc trong phim bảo rằng: "Thiên đường là nơi em ở trước khi vào bụng mẹ".. Uh, có lẽ nhóc đang ở trên một thiên đường nào đó. Chắc đẹp lắm nhóc nhỉ? Khi nào nhóc ra đời nhóc kể với mama nhé. Mà nhóc biết không, mama có những thứ mà thiên đường không có đâu, nhóc nhanh về với mama nhé (dụ khị chút).
    Đang viết đến đây thì bà nội của nhóc gọi cho mama đấy. Khiếp ai cũng mong con đấy nhóc ạ. Mama bảo con đang đi chơi chưa về khiến ai cũng buồn đấy. hii.. Nhưng không sao, mọi người vẫn luôn háo hức mong được gặp con và chắc chắn là sẽ yêu con nhiều lắm.
    Thỉnh thoảng papa và mama đi làm về và bắt gặp một đứa bé trông dễ thương lắm, mama lại nhớ nhóc quá. Mama cứ hình dung xem nhóc như thế nào. Cứ đoán già đoán non. Chắc là sẽ có đôi mắt của papa, cái trán của papa... Ôi, nhóc sẽ giống mama cái gì nhỉ? Hay là cái mũi to (Eo ôi, thế thì sẽ không đẹp lắm đâu) hii...
    Thôi, hôm nay thế đã nhé, nhóc đi chơi tiếp đi. Mẹ yêu nhóc!"

    Con yêu! Đấy là lời mẹ đã viết cho con đấy. Mẹ muốn gìn giữ cho con tất cả những gì mẹ có, kể cả những dòng chữ này. Mẹ sẽ cho con xem khi con đã biết đọc. Mong sớm được thấy con trong gia đình mình. Dường như mẹ đã cảm nhận được hơi thở của con trong mình, nhưng có lẽ vẫn chưa nắm được. Rồi con sẽ quay về phải không?
    Em yêu! Vấn đề quan trọng bây giờ là sức khoẻ của em. Cố gắng giữ gìn và chờ một ngày tốt đẹp em nhé!
    Anh yêu em và con!
  6. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang uống đến chai thứ 3 thì PHÙ THỦY CƯỠI CHỔI gọi : Thời tiết như này mà lại bia bọt gì thế, hết 3 chai là xì tốp được rồi đấy.

    Chẳng qua uống ở nhà nên mới bị cài điệp viên chứ thứ 7 thách biết được mình uống bao nhiêu.
    Hình như mình già mất rồi uống 2 chai đã phê phê mà ra đường nhìn thấy các em tươi thắm chỉ muốn về với vợ yêu thôi.
  7. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Không biết chồng tớ có gọi tớ thế này không nhở? Về tới nhà thì thấy chồng hát ti tỉ theo ti vi "từ bao lâu tôi đã yêu vợ tôi. Tôi yêu vợ tôi", nhưng mà đấy là ở nhà, chả biết thế nào.
  8. meoiconseve

    meoiconseve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    M&K chỉ là một công ty môi giới của Nhật thôi em ạ! Họ làm việc với FPT-Đông Du, FPT-Đông Du tìm người bên này, đào tạo sau đó chuyển giao cho M&K. FPT-Đông Du sẽ nhận tiền hoa hồng từ việc tìm và đào tạo người. Còn M&K sẽ đưa người sang Nhật trong vài tháng, bên đó họ sẽ đưa người đi thi tuyển ở các công ty bên đó. Hết hạn Visa mà vẫn không đỗ công ty nào thì sẽ trả về nước...
    Vậy là chẳng có gì là đảm bảo. Lại một lần ngáp hụt. Anh cảm thấy hơi nản. Anh đã rất rất muốn đi Nhật. Có phải quá sốt ruột không? Có thật anh chỉ hay cay cú chứ không ganh đua không?
    Trong công việc anh đã đánh mất hai cơ hội lớn để khẳng định mình. Giờ lại nằm trong dự án này, bao giờ anh mới rứt ra được.
    Phải tìm một cái ao mới hay sẽ tiếp tục cọ quậy ở đây? Khi nào thì nhiệt huyết trong anh sẽ hết. Có phải là cái ngưỡng tuổi 30 không?
    Mỗi một tuần là một lần giật mình khi biết ngày mai là thứ bảy. Thời gian trôi quá nhanh, điều anh làm được quá ít.
    Lại một lần nữa anh ngồi vạch lại hướng và đi lên?
    Em hiểu được không
  9. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đừng đổ thêm dầu vào lửa, mặc dù anh bị đi nói xấu ở khắp nơi nhưng anh chắc chắn là một điều kính vợ thương con, luôn tròn chữ hiếu với lại vợ yêu.
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng em thấy anh nịnh vợ thế đã bằng chồng em chưa?
    chưa bằng thì cứ cho là bằng đi vì vợ anh hay phen tị lắm
  10. loveBlueSky

    loveBlueSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    sáng nay 4 giờ em lại bị đánh thức bởi ác mộng nên chắc giờ vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn màu tím phải không? em ngủ trông buồn cười lắm, lúc nào cũng cuộn tròn lại thành một nắm, đôi môi hồng hồng cũng tròn vo lại... em đã gọi điện ngay cho anh để kiểm tra xem anh đã chết chưa, buồn cười quá cơ, anh chết làm sao được, sao lại khóc nức nở như thế, rồi lại còn bảo em có tâm hồn xấu nên sẽ bị trừng phạt nữa.. Tâm hồn xấu với đẹp gì ở đây, chỉ cần em sẽ mãi yêu anh như thế thì cả cuộc đời này anh sẽ mang HP đến cho em... cứ ngủ đi em, tỉnh dậy ăn hết đồ ăn đi, rồi lên thư viện học bài chờ anh đến đón nhé.
    Có lẽ thi cử và anh đã làm em căng thẳng quá, coi như chuyện bình thường thì sẽ thoải mái hơn nhiều mà.

Chia sẻ trang này