1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH RIÊNG CHO NAM GIỚI !NỮ có thể vào tham khảo và góp ý để anh em được mở tầm mắt! Anh em tha hồ t

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi AloneHome, 09/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    SHEILD TOX: HẠ GỤC NHANH - TIÊU DIỆT GỌN. (CƠ BẢN)
    Trước khi vào đề xin phép nói thẳng là chẳng có cái BÍ KÍP nào khiến 1 đứa ghét bạn lại yêu bạn được. Vì vậy bạn phải hiểu BÍ KÍP này chỉ giúp bạn kết thúc vấn đề NHANH - GỌN khi bạn biết người biết ta & đã có khả năng tiến triển tốt. Bạn muốn có ai đó đi cùng trong kì nghỉ hè, hay đi sinh nhật thằng bạn cùng 1 cô nàng xinh xắn vào tuần tới?...(cần gấp lắm hả?)
    HẠ GỤC NHANH: Việc tăng tốc độ của bất kỳ cái gì hay điều gì cũng đều liên quan đến yếu tố chất - tồn tại bên trong vật - điều đó. Vì vậy có thể nói muốn tăng tốc để cưa 1 cô gái chính là bạn đã tăng tốc để hoàn thiện & nâng cấp về chất trong chính bản thân. Hay nói 1 cách dễ hiểu là muốn cưa nó nhanh thì yếu tố quyết định là mày phải hoàn hảo nhanh hơn trong mắt nó. Tốc độ "hoàn hảo" của mày tỉ lệ thuận với tốc độ nó "gục". OK?
    Nghe về vấn đề thì tưởng nó tách xa CHỦ ĐỀ, nhưng thật ra thì vẫn nằm trong quĩ đạo "làm đẹp".
    Hãy nhớ là càng làm đẹp (thể chất/ tinh thần) nhanh bao nhiêu thì là đang gia tăng tốc độ bấy nhiêu.
    TIÊU DIỆT GỌN: (các bạn trai đa số muốn biết cái này)
    Sau khi đã có đủ tốc độ vừa ý nghĩa là THỂ CHẤT & TINH THẦN đã đạt được mức như ý thì việc KẾT THÚC hay FINISH vấn đề lại là chuyện khác. LÚc này vấn đề LÒNG TIN trở thành YẾU TỐ quyết định, bây giờ trong mắt cô ta - bạn thật hoàn hảo...mà với 1 điều tốt đẹp: CON TRAI thường hay tin là sẽ nắm chắc ko để mất (tưởng bở), còn với CON GÁI họ lại chỉ nghĩ đến chuyện sẽ mất nó (bi quan dẫn đến ngờ vực + báo trí nói về chuyện lừa gạt nhìu), thế nên cô ta đang nghi ngờ nhiều lắm..nhất là về tương lai. Vì vậy hãy nói, hành động, để cô ấy tin bạn (con gái nghe là hay tin lắm, dẻo mỏ một tí là tin liền. Họ lại rất tinh tế, thế nên những hành động biểu hiện t/c càng nhỏ thì càng dễ khiến cô ấy cảm động..nhưng bạn phải khéo để cô ấy biết cái hành động ấy nhé, vì nó nhỏ quá mà..lỡ cô ấy ko biết thì bằng thừa) đảm bảo tốt tương lai cho cô ấy về mặt tinh thần. Đa phần tôi thấy mấy ông toàn dẫn bạn gái về nhà hoặc tiếp cận với người thân để tạo lòng tin...cũng được. Cách đây dăm 10 năm thì chỉ cần ĐẢM BẢO VỀ MẶT TINH THẦN, con gái bây giờ thực tế lắm...nhà mày ko giàu cũng được nhưng mày phải có 1 công việc tốt ổn định hay đại loại phải kiếm ra tiền để ĐẢM BẢO CUỘC SỐNG VỀ MẶT VẬT CHẤT. Cái này thì chỉ có cách duy nhất là củng cố thôi, còn nếu bịp nó mà lộ thì vứt...
    Có những yếu tố này rồi thì lo gì mà ko GỤC NHANH DIỆT GỌN, đấy chỉ là cơ bản của phương pháp, nếu bạn mưu mẹo và lòng vòng có thể lấy lòng tin bằng cách khác nhanh hơn , hay gia tăng tốc độ bằng cách khác hiệu quả hơn ,....Kết luận phải nói thật là chơi trò này làm giảm hương vị tình cảm nhiều lắm, cái thú vị là lúc cưa nó lai rai, cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh lắm suy nghĩ kỹ nhé!

  2. TTVN0L

    TTVN0L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể chia sẻ thêm 1 số kinh nghiệm nữa được không? Ví dụ là đã gây được ấn tượng ban đầu với nàng (đẹp lắm rồi híc ) nhưng câu đầu tiên để tiếp cận với nàng phải nói gì bây giờ? Cho anh xin tí lửa à?
    Tiện đây chị em có thể phím cho anh em luôn nhé!
  3. TTVN0L

    TTVN0L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói như vậy có được không các bác? Có 2 ví dụ
    [​IMG]
    Em cười tươi quá! Đang có chuyện gì vui à?
    [​IMG]
    Trông dáng em xinh quá! Em chơi môn thể thao gì vậy?
  4. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    kô....... bác fải nói là: Ơ, em này uốn éo nhỉ
  5. so_so

    so_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    góp ý cho ông TTvnol ,câu 1:
    Em cười tươi quá! Đang có chuyện gì vui à?
    bộ vui mới cười được hay sao ? đồ vô duyên. Nhất là nàng nào càng xinh, càng chảnh, càng khó chịu . Cái này mình thấy rồi
    Trông dáng em xinh quá! Em chơi môn thể thao gì vậy?nàng sẽ nghĩ cha này có ý đồ đen tối .Tóm lại là không có câu nào gây được thiện cảm hết, vừa phô, vừa vô duyên.
    góp ý cho ông Alonehome, chắc ông thất tình nhiều lắm mới rút ra được kinh nghiệm xương máu thấy gớm, tội nghiệp ông ghê, bí kíp của ông sặc mùi kiếm hiệp thấy ghê
  6. sutucon_a1

    sutucon_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mấy chiêu của AloneHome, tất cả đều có vấn đề:
    - Thứ nhất, đối với những bạn nữ tinh tế một tí, là mấy chiêu này đi tong ngay bởi vì cái họ cần là sự chân thành, thực hiện mấy chiêu này cảm thấy không được thành thật cho lắm.
    - Thứ hai, đối với mấy bạn nữ có "cái đầu" một tí thì ngoại hình đối với họ có tác động nhưng hình như không quan trọng lắm, cái họ quan tâm là cái "chất", chăm chút quá khéo họ lại hiểu lầm.
    - Thứ ba, đối với mấy bạn nữ thích bạn chỉ vì ngoại hình của bạn thì...nên tạm biệt là vừa bởi bạn đâu chắc được sau này có ai "nổi bật" hơn bạn
    - Thứ tư, việc đánh nhanh rút gọn sẽ giúp bạn trong thời gian ngắn nhưng về lâu dài không đem lại cho bạn cái gì cả bởi dễ có được là sẽ dễ mất mà thôi, thời gian dài mà, có thể trong nhất thời bạn dấu được những cái không thật của mình nhưng đâu dấu được mãi đúng không
    Em còn nhỏ dại , nếu có gì hơi "con nít", xin mấy đàn anh đàn chị forgive cho nhé
    Được sutucon_a1 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 18/06/2005
  7. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    re: so_so
    Kinh nghiệm có được theo nhiều cách, đâu nhất thiết phải vào cuộc mới có kinh nghiệm. Thất tình ư? cũng có nếm mùi vị đó mới thấy tình yêu là gì.
    Re sutucon_a1
    Đúng là sư tử con, chưa già dặn. Đọc chưa đọc đã phát biểu thì sẽ ko bao giờ chính xác.
    Thứ nhất, đối với những bạn nữ tinh tế một tí, là mấy chiêu này đi tong ngay bởi vì cái họ cần là sự chân thành, thực hiện mấy chiêu này cảm thấy không được thành thật cho lắm.
    Thành thật hay ko là ở ông, chứ có ai bảo cứ muốn diệt nhanh gọn là ko chân thành?
    Thứ hai, đối với mấy bạn nữ có "cái đầu" một tí thì ngoại hình đối với họ có tác động nhưng hình như không quan trọng lắm, cái họ quan tâm là cái "chất", chăm chút quá khéo họ lại hiểu lầm..
    Câu này thì chứng tỏ bác ko đọc hoặc đọc ko hiểu nên mới nói. Tôi có ghi rõ là phải CỦNG CỐ cả VỀ CHẤT mà! Bác xem lại, rút kinh nghiệm đọc rồi hãy phát biểu.
    Thứ tư, việc đánh nhanh rút gọn sẽ giúp bạn trong thời gian ngắn nhưng về lâu dài không đem lại cho bạn cái gì cả bởi dễ có được là sẽ dễ mất mà thôi, thời gian dài mà, có thể trong nhất thời bạn dấu được những cái không thật của mình nhưng đâu dấu được mãi đúng không..
    TÔi có p/s ở đoạn cuối bài viết để lưu ý anh em: cái gì đến nhanh thì đi cũng dễ dàng. 1 lần nữa phải nói là bạn chưa đọc tí tẹo nào bài viết mà đã phát biểu. Cũng như làm 1 bài văn mà quên ko đọc câu hỏi vậy Nghe chừng bạn còn rất trẻ, nông nổi, bồng bột kiểu thanh niên.! Bài văn của bạn thường bị cô giáo phê là CẨU THẢ có lúc phê là LẠC ĐỀ, TOán bạn có thể rất thông minh xong làm thường bị sai lỗi rất nhỏ do ko đọc kỹ đầu bài hoặc làm vội KO SAI CHỨ?
    RE TTVNOL:
    Câu bác hỏi thì hay lắm, nhưng còn cái ví dụ thì ko ổn, tôi e với cách đó mà 1 cô gái nhút nhát 1 chút xíu thôi cũng sẽ khó có kết quả mong muốn (nhất là bác mà còn mang 1 gương mặt gâu gấu nữa thì chít). Còn về cách & phương pháp thì phải tuỳ đối tượng & tuỳ hoàn cảnh bác ạ. Nói ra 1 cái khuôn mẫu thì e ko có, tôi xin ví dụ 1 trường hợp thế này:
    Gửi em: Cô bé áo hồng trước cửa trường ĐH QG (Cầu giấy) lúc 7h30'''':
    7h30'''''''' PM cổng trường ĐH QG (Cầu Giấy) Tôi cùng 1 thằng bạn đang chờ 2 ngươi bạn gái chưa bít mặt. Chờ mãi ko thấy tăm hơi chỉ thấy 1 cô bé xinh xắn áo hồng đang ngồi đó chờ đợi. Vài phút đắn đo, tôi đánh liều lại gần hỏi vì thấy cô ấy có lúc lén nhìn, 2 ánh mắt gặp nhau thì cụp tắt. Cô bé trả lời ko phải là người tôi cần gặp (một cách dịu dàng), đó cũng là 1 cái tín hiệu KO NGUY HIỂM dù lúc này thất vọng lắm. Sau vài phút 2 ng bạn hẹn gặp cũng đến, tôi & thằng bạn cùng 2 cô kia vút đi...kéo theo niềm nuối tiếc trong tôi (cũng có thể là trong cô bé kia nữa). Giờ ngồi sau lưng nó mà tôi vẫn thấy niềm nuối tiếc dâng trào, lúc này trong đầu nảy ra bao phương án....Giá lúc đó mình hỏi "Bạn có phải là Ngọc ko?" thì dù cô bé kia có trả lời thế nào đi nữa mình cũng đánh liều thốt ra bằng được câu "mình có thể làm quen với bạn được chứ?" rồi đánh mặc số phận. Ôi! nuối tiếc..Giá lúc ấy mình can đảm hơn chút xíu thì giờ biết đâu mình có thể kiêu hãnh tuyên bố BÁI BAI cái box ĐỘC THÂN..Nhưng đấy chỉ là giá như.... huhu..Mong là chuyện này cô bé ấy đọc được .....amen!
    http://www.ttvnol.com/dhqghn/526258.ttvn <--- Click để được đọc chi tiết hơn về câu chuyện!
    Câu truyện này tôi kể để bác có 2 mục đich: Giúp bác thấy mỗi trường hợp và hoàn cảnh - đối tượng cần 1 hành động và lời lẽ tương thích. Việc này quả thực rất khó, nếu muốn quen với loại con gái ko muốn quen thì dễ chứ muốn làm quen với loại con gái mình muốn làm quen thì phải nói là cực khó! Mục đích thứ 2 là mong đến tai cô bé kia
    Các bác tinh ý cố lên, có kinh nghiệm post cho anh em học hỏi nhá!
    Được alonehome sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 19/06/2005
  8. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0

  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bác kiếm 1 chai rượu cá ngựa đi bổ lém đó he he . Nhà em toàn dùng
  10. sutucon_a1

    sutucon_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói rồi mà , em còn "con nít", có gì thì bác nói từ từ chứ làm gì mắng em dữ vậy
    Nhưng mà , bác lại không hiểu ý của em rồi :
    Thành thật hay ko là ở ông, chứ có ai bảo cứ muốn diệt nhanh gọn là ko chân thành?
    Thành thật ở đây không có` nghĩa là thành thật ở bản thân mình mà là ở cách nhìn của người ta đó!
    Câu này thì chứng tỏ bác ko đọc hoặc đọc ko hiểu nên mới nói. Tôi có ghi rõ là phải CỦNG CỐ cả VỀ CHẤT mà! Bác xem lại, rút kinh nghiệm đọc rồi hãy phát biểu.
    Đúng là bác đã nói như vậy, nhưng mà hình như bác lại hiểu lầm ý em nưa rồi, bác có để ý kĩ tiêu đề của cái box này không và bác có biết bác đang viết cái gì không? Đọc kĩ rồi hãy phê bình nha !

    TÔi có p/s ở đoạn cuối bài viết để lưu ý anh em: cái gì đến nhanh thì đi cũng dễ dàng. 1 lần nữa phải nói là bạn chưa đọc tí tẹo nào bài viết mà đã phát biểu. Cũng như làm 1 bài văn mà quên ko đọc câu hỏi vậy Nghe chừng bạn còn rất trẻ, nông nổi, bồng bột kiểu thanh niên.! Bài văn của bạn thường bị cô giáo phê là CẨU THẢ có lúc phê là LẠC ĐỀ, TOán bạn có thể rất thông minh xong làm thường bị sai lỗi rất nhỏ do ko đọc kỹ đầu bài hoặc làm vội KO SAI CHỨ?
    Rất tiếc bác lại sai nữa rồi, bởi lẽ em chưa từng bị như vậy , mà nếu có bị như vậy thì chẳng qua là do "cô giáo" chưa hiểu được những gì em viết mà thôi!
    Em có gì sai xót , mong bác bỏ qua cho , mong bác chỉ bảo nhiều

Chia sẻ trang này