1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành riêng cho những ai đã đang và sắp làm rể Lạng Sơn !!!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi blackcat7585, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hihi thế sắp làm con nuôi LS có được vào đây ko nhi???
  2. blackcat7585

    blackcat7585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp bác xadieu nhỉ.
    thế tình hình ra sao bác chia sẻ với anh em xem nào,
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Thế bác còn độc thân không? Bác cứ chăm chỉ vô đây hay chăm chỉ lên xứ Lạng, biết đâu... hụt rồi lại... không hụt nhỉ?
  4. xekotl

    xekotl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thế bác còn độc thân không? Bác cứ chăm chỉ vô đây hay chăm chỉ lên xứ Lạng, biết đâu... hụt rồi lại... không hụt nhỉ?
    [/quote]
    Cần tuyển vợ 2 ở LS , công nhận tụi 9x LS xinh thiệt , hơn HN
  5. blackcat7585

    blackcat7585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    He he
    Cuối tháng này là tớ bị gái LS xích rùi nè, hu hu. Mọi người ơi, giờ không còn những lúc được rong chơi nữa rùi.
    Sắp mất tự do rùi.
    Thế có ai chuẩn bị vào chuồng như tớ nữa không?? chia sẻ kinh nghiệm nhé
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Bác này tham thế.
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vẫn độc thân thôi! Chán lắm! Chả biết là bỏ bùa hay thế nào mà đã rất rất lâu rồi tớ vẫn không Yêu ai được nữa. Bởi vì hình ảnh ngày nào của cô gái mà tớ yêu mang biệt danh " NGƯỜI ĐẸP XỨ LẠNG" vẫn như mới tinh. Một cô gái rất thích mặc Áo Đỏ. Không sao quên được? Hình ảnh và vẻ đẹp của người con gái Xứ Lạng này đẹp quá ...mà thực ra là 10 năm rồi chứ ít đâu. Không biết giờ cô ấy đã lấy chồng chưa? Từ khi mình Yêu ( yêu thầm thôi) mình đã yêu cả quê hương Lạng Sơn của cô ấy mất rồi. Và yêu cả tên cô ấy nữa! ....
    Hu hu... .
    Làm sao để quên được Cô gái đó ? Liệu có phải mình bị BÙA MÊ thuốc lú không ? ( Hu hu... không phải mình nói xấu con gái Xứ Lạng đâu? ) . Hay là tớ bị bỏ bùa nhỉ ! Nghe Giang Hồ Hắc Đạo đồn thổi để giải được bùa của con gái Lạng Sơn chỉ còn 1 cách:
    - Vào sáng sớm tinh mơ khi ông mặt trời thức dậy. Khi tia nắng chưa át nổi mây mù thì là lúc làm cái lễ trước : Thần Núi, Thần Rừng Mẫu Sơn.
    Gọi là Lễ Đoạn Tình ( Giống trong Thiên Long Bát Bộ: Kiều Bang Chủ: Kiều Phong uống bát rượu Đoạn Tuyệt Ân Nghĩ với Võ Lâm Trung Nguyên tại Tụ Hiền Trang. Uống xong bát rượu Đoạn Tình Kiều Phong và Võ Lâm Trung Nguyên coi như không còn ân nghĩa, quyết đấu Sinh Tử)

    Cuối tuần này ngày 15/12 đến 16/12 mình sẽ từ Hn lên đỉnh Mẫu Sơn làm cái Lễ Đoạn Tình này để đoạn tuyệt ân nghĩa với cô gái Xứ Lạng mà mình đã từng yêu đơn phương:
    Lễ như sau: ( không phải mình sáng tác mà nghe Giang Hồ Hắc Đạo nói thế! ):
    - Sáng sớm đứng trên đỉnh Mẩu Sơn cầm chén rượu Mẫu Sơn và nói trước thần núi, thần rừng, .... một câu đại loại như

    " ngày này giờ này. Tại nơi đây Mẫu Sơn.
    Con là : Đặng Duy Việt
    Cô ấy là: " Người Đẹp Xứ Lạng" ( biệt danh hoặc tên cũng đc)
    Chúng con Xin Thề:
    " Chúng con sinh ra không cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng chúng con nguyện sống với nhau và thương yêu nhau suốt đời. Đời đời kiếp kiếp xin được làm vợ chồng.... Úi nhầm ( quên ...xin lỗi các bác em lộn...khổ thế k biết. Lễ đoạn tình cơ mà ...)

    Đây mới đúng cơ:
    " Con xin nguyện : chúng con không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng ông trời đã cho chúng con Duyên Số gặp nhau. Nhưng Tạo Hoá trớ trêu chúng con chỉ có Duyên mà không có Phận. Con cũng đã thương yêu cô ấy suốt 10 năm ròng rã. Mà cô ấy nào hay biết.
    Nay con xin Sơn Thần, Lâm Thần,.... hãy cắt sợi DÂY TƠ HỒNG DUYÊN PHẬN của con và cô ấy "
    Bái Vọng 3 cái.
    Chủ lễ ( xadieu) sẽ uống một nửa chén rượu và rót xuống đỉnh Mẩu Sơn.
    Xong Lễ Đoạn Tình!
    Từ giở trở đi mình và dân Lạng Sơn đã đoạn tuyệt ân nghĩa. Và mình cũng có thể tìm được Duyên phận khác của mình rồi.
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 14/12/2007
  8. vuanhthao

    vuanhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bác lại khổ vì phụ nữ thế nhỉ ,
    con gái có rất nhiều chỉ sợ không lấy được người thật sự yêu thương mình mà thôi (cẩn thận lấy phải quỷ sứ về khổ cả đời bác à) "gái thời nay ... "
  9. blackcat7585

    blackcat7585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi.
    Công nhận là cũng tội nghiệp bác xadieu nhỉ, nhưng mà thôi bác ơi. Không yêu được cô này thì yêu cô khác. Mà kiếm các tỉnh phía Bắc đi nhé.
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    dạo nì ko ai có ý định làm làm dê LS nữa hử?!

Chia sẻ trang này