1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh rơi bên đường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chi_co_ta_trong_doi_hn

    chi_co_ta_trong_doi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    thiếu từng trải và bản lĩnh
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm những điều đã đánh rơi
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có cảm giác, cũng không biết mình đánh rơi thứ gì ( nói ra thì xấu hổ vì vd còn quá trẻ, lẽ ra có đánh rơi cái gì cũng cố mà nhặt lên...thay vì ngồi than thở ), thôi thì đôi lúc cũng phải cảm ơn những thứ người khác đáng rơi để mình nhặt được vậy
    Cảm ơn những bậc cha anh đi trước đã đánh rơi tuổi thanh xuân, đánh rơi xương máu, đánh rơi cả bản ngã của mình để thế hệ sau có thời gian ngồi than thở là chúng đã đánh rơi một vài thứ ... phù du quá đỗi
    Cảm ơn mẹ, cảm ơn thầy đã đánh rơi những đêm trắng, đánh rơi những ngày mưa nắng dãi dầu, đánh rơi miếng cơm manh áo của mình sang thằng con bất hiếu này để nó có thời gian ngồi nghĩ nó vừa đánh rơi vài thứ... con bắt đầu cảm thấy mặt con nghệch ra khi nói như vậy...
    Ngày hôm nay...cảm ơn ai đó đã đánh rơi đồng xu 50 sen xuống cống...ơn trời ngày mai mình sẽ có nửa cái bánh
    Cảm ơn người tạo ra topic này, nếu một ngày nào đó tôi có được những gì bạn đánh rơi tôi sẽ trả lại cho bạn
  4. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ rơi mất 120k trên đường.
    Hôm nay đun siêu nước mời khách thì quên mất. Thấy mùi khét chạy xuống thì siêu cháy đen thui,mùi ga nồng nặc.... xém cháy nhà.
    Hôm qua... em vừa chia tay, rơi mấy giọt nước mắt...
    Tất cả để lại trong em sự ân hận và tiếc nuối... tất cả...
  5. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Đánh rơi mất rồi có tiếc thì cũng không giải quyết được gì vậy sao không thêm vào nhỉ.
    Thêm một nụ cười tươi
    Để lòng thêm hạnh phúc
    Thêm bên nhau một lúc
    Thời gian lại ngừng trôi
    Thêm chút khờ dại thôi
    Cho tình thêm mãnh liệt
    Dĩ nhiên tôi cũng biết
    Thêm một thật là hay
    Nhưng cũng trớ trêu thay
    Có nhiều khi thêm một
    Thêm một lời dại dột
    Là khiến e bỏ đi
    Thêm một chút lầm lì
    Là khiến e phải khóc
    Thêm một lần trách móc
    Lòng e lại thêm đau
    Thêm một lần giận nhau
    Nghe tim mình nấc nghẹn
    Thêm một lần trễ hẹn
    Lại khắc khoải ngóng trông
    Thêm một lần nói không
    Biết bao giờ có được
    Anh lùi thêm một bước
    Hạnh phúc thêm nhạt nhòa
    Rồi ngày mai a xa
    Tôi.....
    Thêm một lần cô độc
  6. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy.
  7. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    nếu có jì em đánh rơi làm em tiếc thì chỉ có người yêu cũ thôi
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đánh rơi vụn vặt, đánh rơi thời gian, đánh rơi cả cuộc sống
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đánh rơi cơ hội mà tưởng đã nằm trong tầm tay...
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đánh rơi một ai đó.......

Chia sẻ trang này