1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh rơi... quá khứ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnitmaster, 03/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Đánh rơi... quá khứ

    Đánh rơi... quá khứ

    Một buổi chiều
    Anh vô tâm
    Em giận dỗi
    Để rồi
    Mình đánh rơi...quá khứ

    Em, đứng nhìn
    Anh, mải miết tìm
    Quá khứ, biệt tăm

    Anh chạy, kiếm tìm, mò mẫm
    Anh cố, vươn tay,níu kéo
    Anh chợt nhận ra quá khứ vẫn không ve

    Anh vẫn kiếm tìm
    Em vẫn đứng nhìn
    Quá khứ trôi xa

    Quá khứ trôi
    Em nhìn
    Anh nhìn theo
    Quá khứ hiện hình
    Quá khứ của chúng mình


    Anh trao
    Em nhận
    Những lời âu yếm

    Em trao
    Anh nhận
    Những cử chỉ yêu thương

    Quá khứ xa
    Quá khứ mịt mù
    Còn lại
    Anh
    Em
    Và khoảng cách
    Khoảng cách vô hình

    Em đứng nhìn
    Anh phá vỡ
    Anh chợt hiểu
    Khoảng cách chẳng tan

    Thế đó
    Chẳng thế nào tìm lại
    Nếu em vẫn đứng nhìn
    Nếu anh vẫn một mình tìm kiếm
    Chẳng thế nào tìm lại
    Nếu anh cùng em chẳng kiếm tìm

    Vẫn mong
    Quá khứ quay trở lại
    Mình...nhặt được
    Để khoảng cách lăn đi
    Anh
    Em
    Lại trở về, bên nhau, cùng hạnh phúc


    Anh trao
    Em nhận...
    Em trao
    Anh nhận...
    Tình yêu của chúng mình
  2. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ cùng bạn/anh.
  3. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    vnitmaster...quen quá....có phải anh tên là Thắng kô nhỉ
  4. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ai thía nhỉ :D
  5. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, thế là nhà thơ hay sao mà lại có mí câu hay thía ạ? Nghe nó hơi vu vơ và tâm trạng thế nào í. chẹp chẹp. Được.
  6. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    HAY.
    Nhìn lại mình .
    Thấm thía .
    Lo ...
    Thanks.
  7. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    6.848
    Đã được thích:
    0
    thơ hay thật.
    5* cho bác...
  8. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Úi, thanks các bác đã để ý.....đến chút tâm sự của em.
    Em viết ra vậy thôi chứ ko phải nhà thơ, em là dân IT . Viết để mà viết, viết để mà bớt tâm sự thôi.
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Rồi
    Một thằng cu
    ra đời
    Con em
    Con anh
    Con chúng mình !
  10. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    "....Thế đó
    Chẳng thế nào tìm lại
    Nếu anh vẫn đứng nhìn
    Nếu em vẫn một mình tìm kiếm
    Chẳng thế nào tìm lại
    Nếu anh cùng em chẳng kiếm tìm....."
    và ...quá khứ
    đã 1 lần đánh rơi
    sẽ ko thể tìm lại nếu cứ 1 mình...em tìm kiếm
    cuộc sống này, có muôn vàn thứ ta đã đánh rơi
    ví như chiếc nhẫn anh trao em ngày nào
    anh đã "đánh rơi" khi anh gặp người thứ nhất
    em tìm lại được nhưng nó đã biến hình
    chiếc khăn em tặng
    anh cũng đã đánh rơi
    vì nơi anh ngày ko có mù đông như ngoài Bắc
    anh đã đánh rơi
    những mơ ước của chúng ta
    xưa cũ và nhạt nhoà
    nhưng vẫn là mơ ước
    để nhặt lên những màu sắc mới, cuộc sống của riêng anh
    "Quá khứ" ko thể đánh rơi
    nếu anh ko vô tâm như thế
    nhưng anh đã đánh rơi tất cả
    để thấy trong mình thảnh thơi với đời
    tìm và quên
    anh ko hề muốn nhớ, mà muốn đánh rơi
    quá khứ nơi anh, bị đánh rơi và đã mất.
    và...thế đó
    chẳng thể nào tìm lại
    quá khứ khi anh cố tình đánh rơi.

Chia sẻ trang này