1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách băng, đĩa nhạc Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Temely, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Danh sách băng, đĩa nhạc Trịnh Công Sơn

    Hôm nay, mở Topic mới nhé các bạn. Trong Toipc này sẽ có tham vọng thấu tóm tất cả danh sách băng, dĩa nhạc trính bày nhạc TCS của tất cả các ca sĩ từ trước đến nay. Mong ácc bạn giúp 1 tay, ai biết gì thì bổ túc và thêm vào, để chúng ta có 1 danh sách đầy đủ nhất.
    CHÚ Ý : Danh sách xin theo băng, dĩa gốc có xuất bản rộng rãi tại thị trường, hoặc copy (nhưng theo sát băng, dĩa gốc). Nếu được và biết rõ, các bạn nhớ thêm năm xuất bản, hình bìa, hoặc nơi bán.

    Đầu tiên, Temely post lại 1 bài viết cũ của Temely về danh sách những cassette Khánh Ly hát nhạc TCS trước năm 1975.
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Trước năm 1975, tại miền Nam, theo nhu Temely biết, Khánh Ly đã có những cassette hát nhạc Trịnh Công Sơn sau đây đã xuất bản :


    HÁT CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 1 : (1969)

    Lời giới thiệu của nhà văn Nguyễn Đình Toàn
    Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói
    Ca Dao Mẹ
    Du Mục
    Người Con Gái Việt Nam
    Đại Bác Ru Đêm
    Bài Ca Dành Cho Những Xác Người
    Người Già Em Bé
    Lại Gần Với Nhau
    Huế Sài Gòn Hà Nội
    Nuớc Mắt Cho Quê Hương
    Tối Sẽ Đi Thăm
    Nối Vòng Tay Lớn
    Gia Tài Của Mẹ
    Đêm Bây Giờ Đêm Mai
    Ngụ Ngôn Của Mùa Đông
    Hãy Sống Dùm Tôi
    Những Ngày Dài Trên Quê Hương
    Cúi Xuống Thật Gần
    Xin Cho Tôi
    Hát Trên Những Xác Người
    Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay
    Ngủ Đi Con
    Đi Tìm Quê Hương
    Dựng Lại Người Dựng Lại Nhà
    Đồng Dao Hoà Bình


    HÁT CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 2

    Giới thiệu
    Hãy Đi Cùng Tôi
    Xa Dấu Mặt Trời
    Dấu Chân Địa Đàng (Tiếng Hát Dạ Lan)
    Người Đi Hành Hương Trên Đỉnh Núi
    Ru Ta Ngậm Ngùi
    Chưa Mòn Giấc Mơ
    Rồi Như Đá Ngây Ngô
    Hãy Khóc Đi Em
    Tình Sầu
    Rừng Xưa Đã Khép
    Người Về Bỗng Nhớ
    Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng
    Đừng Mong Ai , Đừng Nghi Ngại
    Còn Tuổi Nào Cho Em
    Vết Lăn Trầm
    Những Giọt Máu Trổ Bông
    Tôi Ru Em Ngủ
    Những Ai Còn Là Việt Nam
    Cỏ Xót Xa Đưa


    HÁT CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 3

    Diểm Xưa (hát tiếng Nhật)
    Ướt Mi
    Dân Ta Vẫn Sống
    Cho Một Người Nằm Xuống
    Những Con Mắt Trần Gian
    Thương Một Người
    Ngày Mai Đây Bình Yên
    Cánh Đồng Hoà Bình
    Hạ Trắng
    Ta Đi Dựng Cờ
    Ca Dao Mẹ (hát tiếng Nhật)
    Phúc Âm Buồn
    Tình Ca Người Mất Trí
    Ta Quyết Phải Sống
    Tạ Ơn
    Tình Xa
    Đôi Mắt Nào Mở Ra
    Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu
    Mưa Hồng


    HÁT CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 4 (1973)

    Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
    Để Gió Cuốn Đi
    Góp Lá Cho Mùa Xuân
    Nguyệt Ca
    Yếu Dấu Tan Theo
    Lời Mẹ Ru
    Sẽ Còn Ai
    Tưởng Rằng Đã Quên
    Bên Đời Hiu Quạnh
    Tự Tình Khúc
    Một Lần Thoáng Có
    Lời Ở Phố Về
    Khói Trời Mênh Mông
    Xanh Lòng Phai tàn
    Buồn Từng Phút Giây
    Ru Đời Đã Mất
    Lời Thiên Thu Gọi
    Em Đi Trong Chiều
    Đoá Hoa Vô Thường


    HÁT CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM 5 (1974)

    Tính sấu (Nguyễn Ánh 9 độc tấu dương cầm)
    Phôi Pha
    Ngày Về
    Tôi Đã Mất
    Biển Nhớ
    Đợi Có Một Ngày
    Chưa Mất Niềm Tin
    Hãy Cố Chờ
    Mùa Phục Hồi
    Xin Mặt Trời Ngủ Yên
    Chính Chúng Ta Phải Nói
    Lời Ru Đêm
    Hãy Nhìn Lại
    Nghe Tiếng Muôn Trùng
    Chiều Một Mình Qua Phố
    Biết Đâu Nguồn Cội
    Quê Hương Đau Nặng
    Một Buổi Sáng Mùa Xuân
    Ta Phải Thấy Mặt Trời
    (Đêm Nay Hoà Bình) Sao Mắt Mẹ Chưa Vui
    Biển Nhớ (hoà tấu)

    NHAC TUYEN 1
    Khánh Ly và Trinh Công Sơn


    KHÁNH LY
    Diễm Xưa
    Mưa Hồng
    Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng
    Tình Sầu
    Còn Tuổi Nào Cho Em
    Gọi Tên Bốn Mùa
    Ca Dao Mẹ
    Xin Cho Tôi
    Ngày Dài Trên Quê Hương
    Người Con Gái Việt Nam Da Vàng

    TRINH CÔNG SƠN :
    Ngày Dài Trên Quê Hương
    Người Con Gái Việt Nam Da Vàng
    Đại Bác Ru Đêm
    Tôi Sẽ Đi Thăm
    Mẹ Ru Con Ngủ
    Tình Ca Người Mất Trí
    Đêm Bây Giờ Đêm Mai
    Ngụ Ngôn Mùa Đông
    Đi Tìm Quê Hương
    Gia Tài Của Mẹ
    Xin Mặt Trời Ngủ Yên
    Vết Lăn Trầm
    Phúc Âm Buồn
    Du Mục
    Tuổi Đá Buồn
    Xa Dấu Mặt Trời
    Người Già Em Bé

    SƠN CA 7
    Tuổi Đá Buồn
    Cát Bụi
    Cho Một Người Vừa nằm Xuống
    Diễm Xưa
    Gọi Tên Bốn Mùa
    Hạ Trắng
    Nhìn NHững Mùa Thu Đi
    Như Cánh Vạc Bay
    Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng
    Biển Nhớ
    Thương Một Người
    Tình Nhớ
    Tình Sầu
    Tình Xa
    Ướt Mi
    -Mỗi băng nhạc Sơn Ca thường là giới thiệu 1 ca sĩ, thí dụ Sơn Ca 5 là Phương Dung, Sơn Ca 6 là giao Linh, Sơn Ca 8 là Sơn Ca, Sơn Ca 9 là Lệ Thu, Sơn Ca 10 là Thái Thanh...

    NHƯ CÁNH VẠC BAY
    Ru Ta Ngậm Ngùi
    Như Cánh Vạc Bay
    Một Ngày Như Mọi Ngày
    Hãy Cứ Vui Như Mọi Ngày
    Ru Em
    Tình Xót Xa Vừa
    Em Đã Cho Tôi Bầu Trời
    Rồi Như Đá Ngây Ngô
    Rừng Xưa Đã Khép
    Này Em Có Nhớ
    Từng Ngày Qua
    Còn Có Bao Ngày
    Nghe Những Tàn Phai
    Em Hãy Ngủ Đi
    Còn Thấy Mặt Người
    Vẫn Nhớ Cuộc Đời
    Hãy Yêu Nhau Đi
    Cỏ Xót Xa Đưa
    -Tape rất đặc biệt vì chỉ có tiếng đàn guitar đệm cho Khánh Ly hát mà thôi (hôm nọ có bạn nào hỏi đến, chắc là băng nhạc này).

    Ngoài ra, nghe nói có 1 băng nhạc thâu trực tiếp tại quán Văn năm 1967. Theo Đặng Tĩến : http://ttvnonline.com/forum/t_3608/7
    Trịnh Công Sơn và Khánh Ly đã hát những bài gì. Michiko còn giữ cuộn băng thu lại một buổi hát cộng đồng, có lẽ một trong các buổi cuối cùng tại Quán Văn Sài Gòn, tháng 12 năm 1967, với cả không khí quần chúng:

    Trịnh Công Sơn hát: Người Già Em Bé, Đêm Bây Giờ Đêm Mai, Ngày Dài Trên Quê Hương, Ngụ Ngôn Mùa Đông, Tôi Sẽ Đi Thăm, Đi Tìm Quê Hương, Người Con Gái Việt Nam Da Vàng.

    Khánh Ly hát: Diễm Xưa, Mưa Hồng, Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng, Gọi Tên Bốn Mùa, Còn Tuổi Nào Cho Em, Tình Ca Của Nguời Mất Trí, Xin Cho Tôi, Xin Mặt Trời Ngủ Yên, Tuổi Đá Buồn.

    Trịnh Công Sơn và Khánh Ly song ca: Nhìn Những Mùa Thu Đi, Ca Dao Mẹ.
    .



    Một băng nhạc nữa với những bài mới, đúng ra là xuất bản năm 1975, nhưng không kịp vì 30.4, sau này Khánh Ly ra nước ngoài, có hát lại và phát hành năm 1980. Nên nhớ là, cho đến năm 1980, nhạc Trịnh vẫn chưa được hát công khai tại Việt Nam lúc đó, và cho đến khoảng năm 1995, nhạc phản chiến và thân phận của Trịnh vẫn chẳng có ca sĩ nào tại VN trình diễn và thâu băng.
    LỜi BUỒN THÁNH
    Mùa Áo Quan
    Một Ngày Vinh Quang
    Tôi Biết Tôi Yêu
    Phôi Pha
    Ngẫu Nhiên
    Chỉ Có Ta Trong Một Đời
    Em Đến Từ Nghìn Xưa
    Một Cõi Đi Về
    Bà Mẹ Ô Lý
    Như Tiếng Thở Dài
    Lời Buồn Thánh
    Cõi Tạm



    Ngoài ra còn nhiều bài Khánh Ly hát lẻ trong những băng nhạc khác.

    Trên đây là những băng nhạc của KL hát nhạc Trịnh trước năm 1975, mà Temely biết, đó có phải là tât cả hay là bạn nào còn biết băng nhạc nào khác nữa ?





    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 07/10/2003
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Temely ơi, lys có 5 cuốn "Hát cho quê hương VN", nhưng mà là...đĩa lậu, nên bị cắt xén và xáo trộn nhiều quá. T có những CD đó trên Streamload không? hôm nào gửi cho lys với...
    lys có 2 CD nhạc hoà tấu TCS do Yoshi Imamusa và Liz Kinon (người Nhật) soạn và trình tấu. Rất đáng nghe. Hôm sau sẽ chép cái list lên đây. Nhưng mà source cụ thể thì lys không có, cũng không nhớ nữa, thế mới buồn...

    lys
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Temely ơi, lys có 5 cuốn "Hát cho quê hương VN", nhưng mà là...đĩa lậu, nên bị cắt xén và xáo trộn nhiều quá. T có những CD đó trên Streamload không? hôm nào gửi cho lys với...
    lys có 2 CD nhạc hoà tấu TCS do Yoshi Imamusa và Liz Kinon (người Nhật) soạn và trình tấu. Rất đáng nghe. Hôm sau sẽ chép cái list lên đây. Nhưng mà source cụ thể thì lys không có, cũng không nhớ nữa, thế mới buồn...

    lys
  4. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hi Temely album Lời buồn thánh, lần đầu tiên tớ nghe nói đến đấy. Sao không thấy album này lưu hành trong dân gian nhỉ??? Liệu có thể tìm nó ở đâu???
    Cao
  5. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hi Temely album Lời buồn thánh, lần đầu tiên tớ nghe nói đến đấy. Sao không thấy album này lưu hành trong dân gian nhỉ??? Liệu có thể tìm nó ở đâu???
    Cao
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cách đây hai, ba năm, có một bộ 2 CDs NHẠC HOÀ TẤU CỦA TRỊNH CÔNG SƠN DO YOSHI IMAMURA VÀ LIZ KINON soạn và trình tấu. Rất đáng để nghe.
    Ở đó tiếng sáo và tiếng violin nhiều khi rất đắt, thậm chí nghe còn ấn tượng hơn cả tiếng Saxophone, vì nó mềm mại ngấm vào lòng nhẹ nhàng, run rẩy mà thấm thía. (hic, không biết mình có nói quá không!).
    Trong CD số 1 có 5 bài TCS hát. Tiếng hát chơi vơi, nhất là Ru đời đi nhé, Lặng lẽ nơi nàyGiọt lệ thiên thu.
    Ướt mi, từng giọt piano tong tanh mơ hồ không ngưng nghỉ, chậm rãi nhưng cứ thả đều đều ...
    Chiều một mình qua phố, càng về cuối bài, nỗi nhớ càng dâng trào, càng cuộn lên...
    Còn thấy mặt người, một bài hát mà theo lys, bản thân tính nhạc của nó rất đơn giản, nhưng trong CD này, thật tuyệt vời!!! "Từng đêm tối ngồi chờ đợi...", tiếng violin nghe hoang vắng, ngân dài trong cõi đời bao la (ý của Trịnh). Có thể nói đây là bài tớ thích nhất trong 2 CDs đó, và trong những bản hoà tấu nhạc T mà tớ từng nghe (ít thôi, mà chưa cái gì làm tớ nhớ và thích như 2 CDs này cả).
    Bìa đĩa trình bày khá đẹp (Dương Minh Long?). Không nhớ kỹ nên không dám tả!
    lys cũng chẳng còn thông tin nào thêm về bộ CDs này nữa. Nhưng cách đây khoảng hơn nửa năm thì nhà sách Tiền Phong HN vẫn còn bán.
    Đĩa 1: CHÌM DƯỚI CƠN MƯA
    1. Hạ trắng
    2*. Ru đời đi nhé
    3. Ướt mi
    4*. Lặng lẽ nơi này
    5. Diễm xưa
    6*. Chìm dưới cơn mưa
    7. Biển nhớ
    8*. Một cõi đi về
    9. Chiều một mình qua phố
    10*. Giọt lệ thiên thu
    (các bài có dấu * là những bài TCS hát, không phải hoà tấu)
    Đĩa 2: RU EM
    1. Phôi pha
    2. Cát bụi
    3. Tuổi đá buồn
    4. Như cánh vạc bay
    5. Rừng xưa đã khép
    6. Ru em
    7. Ru ta ngậm ngùi
    8. Ru em từng ngón xuân nồng
    9. Còn thấy mặt người
    10.Nghe những tàn phai

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 30/04/2003
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cách đây hai, ba năm, có một bộ 2 CDs NHẠC HOÀ TẤU CỦA TRỊNH CÔNG SƠN DO YOSHI IMAMURA VÀ LIZ KINON soạn và trình tấu. Rất đáng để nghe.
    Ở đó tiếng sáo và tiếng violin nhiều khi rất đắt, thậm chí nghe còn ấn tượng hơn cả tiếng Saxophone, vì nó mềm mại ngấm vào lòng nhẹ nhàng, run rẩy mà thấm thía. (hic, không biết mình có nói quá không!).
    Trong CD số 1 có 5 bài TCS hát. Tiếng hát chơi vơi, nhất là Ru đời đi nhé, Lặng lẽ nơi nàyGiọt lệ thiên thu.
    Ướt mi, từng giọt piano tong tanh mơ hồ không ngưng nghỉ, chậm rãi nhưng cứ thả đều đều ...
    Chiều một mình qua phố, càng về cuối bài, nỗi nhớ càng dâng trào, càng cuộn lên...
    Còn thấy mặt người, một bài hát mà theo lys, bản thân tính nhạc của nó rất đơn giản, nhưng trong CD này, thật tuyệt vời!!! "Từng đêm tối ngồi chờ đợi...", tiếng violin nghe hoang vắng, ngân dài trong cõi đời bao la (ý của Trịnh). Có thể nói đây là bài tớ thích nhất trong 2 CDs đó, và trong những bản hoà tấu nhạc T mà tớ từng nghe (ít thôi, mà chưa cái gì làm tớ nhớ và thích như 2 CDs này cả).
    Bìa đĩa trình bày khá đẹp (Dương Minh Long?). Không nhớ kỹ nên không dám tả!
    lys cũng chẳng còn thông tin nào thêm về bộ CDs này nữa. Nhưng cách đây khoảng hơn nửa năm thì nhà sách Tiền Phong HN vẫn còn bán.
    Đĩa 1: CHÌM DƯỚI CƠN MƯA
    1. Hạ trắng
    2*. Ru đời đi nhé
    3. Ướt mi
    4*. Lặng lẽ nơi này
    5. Diễm xưa
    6*. Chìm dưới cơn mưa
    7. Biển nhớ
    8*. Một cõi đi về
    9. Chiều một mình qua phố
    10*. Giọt lệ thiên thu
    (các bài có dấu * là những bài TCS hát, không phải hoà tấu)
    Đĩa 2: RU EM
    1. Phôi pha
    2. Cát bụi
    3. Tuổi đá buồn
    4. Như cánh vạc bay
    5. Rừng xưa đã khép
    6. Ru em
    7. Ru ta ngậm ngùi
    8. Ru em từng ngón xuân nồng
    9. Còn thấy mặt người
    10.Nghe những tàn phai

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 30/04/2003
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Dương Minh Long là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, thân thiết với TCS. Trong cuốn " TCS- Người hát rong qua nhiều thế hệ " của NXB Trẻ có rất nhiều ảnh của TCS, do Dương Minh Long chụp ,,hôm đi offline em sẽ đem đi !

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Dương Minh Long là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, thân thiết với TCS. Trong cuốn " TCS- Người hát rong qua nhiều thế hệ " của NXB Trẻ có rất nhiều ảnh của TCS, do Dương Minh Long chụp ,,hôm đi offline em sẽ đem đi !

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  10. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đĩa này hay đấy, nhưng thấy có TCS hát thì hơi mất hứng. TCS là một good composer nhưng không thể là một good singer được. Có một lần tôi mua một CD Giọt Lệ Thiên Thu gồm toàn tiếng hát TCS về nghe, thú thật tôi chỉ nghe một lần duy nhất rồi vứt luôn, vì nghe giọng TCS thật là chán và chẳng có chút hứng khởi gì cả, giọng hát như bánh mì vụn! Nếu KL, TVT, HN hay bất kỳ một ca sĩ chuyên nghiệp nào khác xen kẻ vào đây thì CD có lẽ sẽ hoàn hảo hơn.
    Cao

Chia sẻ trang này