1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DANH SÁCH ĐỀ CỬ MOD DU LỊCH (dự thảo lần 2, trang 5)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi Cao_Son_new, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em đã hiểu anh, hiểu "đường lối cai trị" rồi ạ. Em không có ý kiến gì nữa đâu. Hôm nọ, em cũng được mọi người cảnh báo trong tiệc rượu rằng anh sẽ áp dụng đường lối như với TBG vào box DL. Hì hì, em cứ gọi cho vui là " lấy nền quân chủ không lập hiến để điều hành một xã hội dân chủ".
    Vui anh nhỉ!

  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cái anh gì trên kia của F-poison quả là 1 người có bản lĩnh và có sự rộng lượng vị tha của 1 người đàn ông. Chỉ cho đến khi anh ấy dọa vặn răng ai đó thì... chẹp chẹp, cụt cả hứng. Bởi vì:
    1. Tôi nghĩ đàn ông không nên đi đánh đàn bà, huống chi ại còn vặn răng người ta nữa chứ.
    2. Còn nếu quả thật muốn vặn răng cô ta, thì cứ lẳng lặng mà làm, việc gì phải khoe toáng lên thế. Mà không vặn thì thôi, đã vặn là cho đi cả hàm, đảm bảo móm 100% luôn. Để lần sau cô ta tởn đến già, không loe ngoe nữa.
    Hehe, spam tí cho vui. Cái chính là muốn làm quen với chi F-poison thôi.
    Tiện đây, em có ý kiến, từ lâu rồi em cũng rất thích quan điểm không mặc quần áo. Bây giờ mới gặp được người tri kỷ. Hôm nào chị F-poison cho em gặp chị nhé, đảm bảo chị chả cần nhắc nhở gì, em tự động mặc quần áo vào ngay.
  3. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chào Loops.
    Thế hôm nọ uống rượu ở Chim sáo không có bạn à? Hôm đấy mình cũng chẳng nhớ được hết mọi người, vì đông quá. Lần sau nhớ nhé.
    Để mình kể thêm về xuất xứ chữ kí ấy nhé, kẻo mọi người lại hiểu sang cái chuyện kia, nó mất hay đi. Số là mình rất thích không mặc quần áo khi đọc Kinh Dịch. Và chỉ không vướng bận thứ gì, mình mới thấy Kinh dịch dễ hiểu. Cuối cùng, mình cũng rủ được một... anh bạn, cởi chiềng, đắp chăn và đọc Kinh dịch ...cùng mình.
    Sau đó anh ấy hát bài của TCS :"Hà nội mùa thu, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, không làm gì cả..."
    Loops thử xem nhé.
    À, mà mình cũng không ủng hộ chủ trương bạo lực với phụ nữ

  4. bun_dau_mam_tom

    bun_dau_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ê, chú loop và em poison không bàn chuyện kinhdich hay tinh dịch gì đó ở đây, người ta đang nói về du lịch và tư cách, các chú lại lôi chuyện cởi truồng đắp chắn giữa mùa hè nóng nực.
    to tabalo: 4 cái điểm tabalo đưa lên, là quan điểm của riêng tabalo, không thể áp đặt cho người khác, anh đồng ý với em poison không đả phá chế độ vì anh rất yêu nước. Ở đay chẳng có cái luật nào quy định như 4 điều trên, ngày trước vào quyển nhật ký của TBG tôi thấy em vee vee chửi bới tùm lum... có thấy tabalo lên tiếng gì đâu, bây giờ lại lôi ra đây này nọ.
    Hỏi tabalo một câu : tư cách mod là tư cách gì thế?
    Ờ, đến khi nào rảnh, anh sẽ phân tích tiếp cái bài diễn văn nhậm chức của tabalo, bây giờ xếp gọi.
    mong bạn hiểu và thông cảm.
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bạn Bun_dau_mam_tom:
    Tôi không trả lời về chuyện nội dung bạn đưa ra, box là nơi chúng ta có thể đưa bất kỳ quan điểm nào và bạn có quyền đó.
    Tuy nhiên, tôi chỉ không muốn cách bạn đưa ra quan điểm có thể gây ra sự hiểu nhầm và xích mích không cần thiết.
    Như đã trình bày, trước đây, không phải là mod, tôi không có ý kiến gì, còn bây giờ, tôi có trách nhiệm của mod nên phải nhắc nhở.
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến,
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Với trả lời bun_dau_mam_tom, tôi xin được kết thúc trả lời về việc này của tôi ở đây.
    Từ nay, tôi xin hành xử theo cách:
    1. Các bạn tự do thoải mái tranh luận, đưa ra quan điểm khác nhau, đúng sai tự mỗi người quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, miễn là các quan điểm này không được " nhạy cảm "
    2. Trước khi gửi bài lên, xin vui lòng xem lại bài mình gửi xem có thể làm tổn thương đến người khác không? Tôi sẽ tự động xóa những đoạn mà có thể gây ra xúc phạm cho người khác mà không thông báo trước.
    Xin cảm ơn các bạn đã hiểu và thông cảm.
  7. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Báo cáo chị F-poison, em phận hèn, toàn ăn mâm dưới nên ít khi được offline với box. Thỉnh thoảng em Toet, em Tonkin, có thương thì gọi anh loops đến, chứ còn không thì ... chẹp chẹp, tủi thân lắm
    Còn cái vụ " truổng cời " đọc Kinh Dịch, em nghe hấp dẫn quá. Thú thực em không đủ đam mê để theo Kinh Dịch, nhưng được ở bên cạnh chị là mừng rồi. Hay là thế này, chi đọc Kinh Dịch, em đọc chuyện chưởng Kim Dung. Cứ việc ai người đấy làm. OK.
    Nhưng mà cái vụ " không làm gì" thì chẹp chẹp. Lần trước chị với anh bạn chị ấy:
    1. hoặc là chị phải cực xấu đến nỗi anh ấy không có hứng nổi ( em không tin giả thuyết này :) )
    2. Hoặc là anh ấy phải cực kỳ lạnh lùng ( hay nói thẳng ra là bị lãnh cảm ) thì mới dửng dưng trước 1 bông hoa đẹp như chị.
    3. Hoặc là đề tài Kinh Dịch hấp dẫn tới mức cả chị và bạn chị quên hết cả thiên chức của mình.
    Em thì trẻ người non dạ, ngựa non háu đá, không biết lúc ở bên chị có giữ được mình không. Nhưng thôi nếu có cơ hội em cứ xin cố gắng, dù sao cũng là thử thách bản lĩnh của mình. Nhưng nếu không được, thì chị phải thật lòng mà cho xin hai chữ " Đại xá " nhé
    By the way, gửi bro Bun dau mam tom. Tôi ghét ăn bún đậu mắm tôm vì thế tôi không thích bundaumamtom gọi tôi là chú Loops, dù tôi không biết bro bao nhiêu tuổi. Cứ gọi tôi là loops là được rồi.
  8. ruoutaomeo

    ruoutaomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Haha, ai chứ chú loops thì chắp tay đại xá trước đi là vừa, không thì xong việc lại deck có sức mà chắp nổi hai tay.
    Chậc, đem kinh dịch ra để thử thách định lực của chính mình xem ra cũng chưa phải cao siêu lắm. Cô POISON có cần anh cho mượn tuyển tập Coithienthai all rights reserved để đọc cho chú Loops nghe không? Mấy hôm nữa anh ở Lao Cai về, chú nhớ viết thêm một chương vào tuyển tập hộ anh nhé.
    Haha, đi đây, đ nhịn được
  9. news22

    news22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một số thắc mắc, góp ý, đề nghị với box, xin được trình bày lần lượt dưới đây:
    Trước hết về khái niệm moderator, liên quan tới nghĩa vụ, quyền lợi, quyền lực của nhân vật này.
    Moderator (mod.)
    1. someone whose job is to control a discussion or argument and to help people reach an agreement
    2. someone who makes sure that an examination is fair, and that the marks given are fair and correct
    3. someone who asks questions and keeps the marks of competing teams in a spoken game or competition
    4. a religious leader who ...
    Longman Dictionary of Contemporary English - 199x, từ điển của tôi bị mất trang có ghi năm xuất bản tuy nhiên đó là quyển từ điển tương đối thông dụng và vẫn còn giá
    trị :)
    Nếu áp dụng cho forum như box DL thì nghĩa 1 là sát nhất và cũng là nghĩa mà tôi hiểu về vai trò của mod.
    Tuy nhiên qua các trao đổi trong topic này tôi thấy phần nhiều các bạn, nhất là những người giữ vị trí này trước đây, lại dường như cho rằng nhiệm vụ của mod là làm sao
    cho box thật rôm rả, luôn có nhiều hoạt động, ... và do vậy phải chọn được mod là những người có uy tín, có kinh nghiệm đi nhiều, ... dễ khuấy động phong trào ??? Nếu
    đúng như thế thì các bạn nên chọn tên gọi khác cho vị trí này để khỏi gây hiểu nhầm. Còn nếu vẫn giữ đúng như nghĩa 1 thì theo tôi không nhất thiết mod phải là người
    được mọi người biết đến, mà do mod là người theo dõi xem có ai vi phạm quy định của box, ngăn chặn các thảo luận quá đà, ... nên mod phải là người nắm được luật đã
    quy định, biết phân định đúng sai, hành xử đúng luật và có nhiều thời gian trên mạng cho box.
    Trước đây tôi thấy có topic ghi các quy định cho box DL nhưng bây giờ không thấy nữa. Nếu không có luật thì nhiệm vụ của mod rất vất vả vì sẽ luôn có người "vi phạm",
    mà có luật nhưng lại không công khai thì cũng xảy ra chuyện tương tự. Nói về quy định trước đây của box, tôi thấy ngay cả các mod cũ cũng không tuân thủ, ví như
    chuyện spam. Thêm nữa, bản quy định đó không đầy đủ. Tôi đề nghị các mod hiện tại cho ra dự thảo các quy định và mọi người cùng tham gia góp ý. Các quy định có thể
    chưa đầy đủ thì qua thời gian sẽ bổ sung để nó trở nên hoàn thiện hơn.
    Một chuyện nữa mà tôi rất muốn nói, đó là mục đích của box DL, dành cho ai, ai được quyền tham gia, tham gia như thế nào, ... Các câu hỏi này dường như hơi thừa
    nhưng nếu đọc các bài trong box thì các bạn sẽ thấy phần lớn các bài là kể chuyện, có những thành viên hay đi, hay "nói" mạnh mồm dường như nắm cán cân điều
    khiển, coi thường một số thành viên không có cùng quan điểm, ... trong khi mod không can thiệp mà theo tôi lẽ ra mod phải can thiệp để mọi người tham gia thảo luận có
    quyền ngang nhau.
    Bạn nào đã từng đọc các sách hướng dẫn du lịch của một số NXB như Lonely Planet, Let''s Go, ... hẳn thấy những thông tin họ ghi trong đó thiết thực như thế nào, và đó
    là tất cả những gì mà người đi du lịch cần biết trước khi lên đường. Các bài kể chuyện đăng ở box DL thường không có đủ các yếu tố thông tin đó và do đó nhu cầu hỏi
    thêm thông tin là tất yếu, thế nhưng theo luật ngầm định của box DL, không ghi trong văn bản, thì những câu hỏi ngắn phải post vào mục "Hỏi nhanh đáp gọn". Quy định
    này không phù hợp với thực tế ở chỗ: nó không đập vào mắt của người đọc - những người có thể trả lời được câu hỏi, không phải ai cũng có kiên nhẫn vào đọc các post
    trong mục "Hỏi nhanh đáp gọn" để mà giúp đỡ người khác, chưa kể người cần giúp đỡ không biết được khi nào mình đã có người trả lời.
    Tôi đã trao đổi qua hệ thống tin của TTVNOL với các mod qua account của Toet hồi tháng 11-2004 nhưng rất tiếc Toet không đồng ý với tôi mà cũng không trả lời được
    vấn đề một cách rõ ràng. Lý do mà các mod lúc đó đưa ra là nhằm làm cho box gọn gàng, "đẹp mắt", dễ cho người đọc, vì được đọc theo chủ đề mà không bị chia cắt tủn
    mủn. Lý do này không thực tế, vì không sử dụng được ưu điểm của máy móc, đó là lưu trữ và tìm kiếm. Ai cần thông tin, xin mời vào tìm trước khi post bài mới. Nếu
    người đó lười không chịu tìm, có thể sẽ có người trả lời ngay, nhưng người trả lời đó chắc sẽ chán sau vài lần phải viết đi viết lại cùng một nội dung, rồi sẽ chẳng có ai trả
    lời, vậy người cần giúp đỡ sẽ thiệt nếu anh ta không chịu tìm hoặc mod sẽ nhắc nhở vì lỗi không chịu đọc nội quy trước khi post bài, ... Làm như vậy box DL sẽ có mục
    đích gần với du lịch hơn là box Kể chuyện dọc đường :)
    Thêm nữa, tôi đề nghị các mod khi cần nhắc nhở người vi phạm thì nên sử dụng account "công", ví dụ "mod" hay "mod1", không sử dụng account mang tên cá nhân để
    tránh nhập nhằng giữa ý kiến cá nhân của người làm mod và ý kiến của tập thể mà mod làm người đại diện (dựa trên luật quy định).
    Tôi tin rằng bản nội quy có sự đóng góp ý kiến của mọi người sẽ góp phần làm tăng tính thiết thực của box DL.
  10. tamlytrilieu

    tamlytrilieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Trời thì mưa, vợ về ông bà ngoại, con trai tối qua đi chơi với bạn gái không về nhà, con gái đang son phấn chuẩn bị nhồng đi với bạn giai. Tôi cô đơn quá.
    Với tư cách là một nhà nghiên cứu luật học và các chính sách vĩ mô khác, tôi tán thành quan điểm nhà nước pháp quyền, tức là phải có luật như bạn News22 đã nói. Luật là gì? Luật là ý chí của giai cấp thống trị được đề lên thành luật. Luật là công cụ sắc bén của nhà nước để điều tiết và bảo vệ các quan hệ xã hội. Một nhà nước không thể không có pháp luật, cũng như một box không thể không có những qui định.
    Nhưng vấn đề cần phân tích ở đây, muốn xây dựng qui định, thì phải hiểu rõ box này là box gì?
    Lý luận về tội phạm học chia làm 2 phe 1: tội phạm có tính vĩnh cửu, gắn liền với xã hội con người cũng như là cái chết và bệnh tật. 2: tội phạm chỉ là hiện tượng xã hội, và nó sẽ mất đi khi XH phát triển đến một giai đoạn nào đó, các hành vi nguy hiểm cho Xã hội sẽ tự biến mất.
    Vâỵ là một hiện tượng, một sự việc mà có 2 cách nhìn khác nhau. Box DL cũng vậy, thực chất nó là box gì?
    Trước hết, phải nhấn mạnh rằng, box DL được lập bởi những người tâm huyết với DL. Nhắc lại là tâm huyết với DL không có nghĩa là tâm huyết với ngành DL, mà là... thích đi chơi.
    Vâỵ thì nó đúng là quán nước vỉa hè để anh em ngồi buôn về những cung đường đã qua, những nơi đã đến, những con người như thể chúng ta. Trong cái quán nước ấy, ai hỏi gì, mình biết thì trả lời, phi lợi nhuận, phi ********, không biết thì thôi. Không bi bô. Mà đã là DL là phải đi, đi thì quen nhau, quen nhau thì lại càng buôn chuyện. Nói thế phải không News22?
    Ta lại quay trở lại vấn đề qui định nhá. Sau khi đã rõ box DL không phải là một trung tâm giải đáp thắc mắc tuổi mới lớn, không phải là nơi bán tua thu phí, không phải là bệnh viện tâm thần, mà là quán nước hoặc là quán rượu ven đường dành cho lữ khách giang hồ.
    Có ai trói được kẻ giang hồ hảo sảng bằng các điều khoản??? Vậy thì ai đã xoá cái qui định ấy là đúng lắm... đúng lắm. Đáng khen thay kẻ nghĩa hiệp.
    Do bài có 1 số từ ngữ và câu nhạy cảm, em đã thò tay vào nắn qua. Mong bác Vật lộn trị liệu chú í ngôn ngữ trong các bài viết tới.
    u?c LinhEvil s?a vo 12:07 ngy 29/05/2005

Chia sẻ trang này