1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách những thằng ăn bám

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 01/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Hay là lão Chung muốn phá anh Goetz đề tìm cách lôi bác Đần về, lão này ngày xưa thấy làm CLB lương cao nên vứt bỏ bộ môn bóng đá ra làm CLB ai ngờ làm CLB lộ mặt bất tài, chắc hết năm nay navibank nó cũng đá đít nên tìm cách về tuyển đây mà
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    dạo này không thấy tăm hơi chim quý đâu hết các bác nhỉ, em nó lúc trước lẽ ra là 1 tiền vệ trụ tốt mà ở khánh hoà toàn phải đá HV biên không, giờ riết không còn nghe tăm hơi nữa =((
  3. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Thanh Bình
    Hoàng Quảng - Văn Ngân - Phước Vĩnh - Văn Trương
    ---------- Duy Khanh - Thanh Hưng-------------
    Vũ Anh Tuấn - Hữu Thắng - Quốc Anh
    Huỳnh Kesly
    Đội hình này mà chơi với những thằng ăn bám, đảm bào những thằng ăn bám sẽ bít cửa.
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đám phò VFF thì chỉ quan tâm đến việc làm sao nhét nhiều tay chân vào đội tuyển để ăn bám thì làm sao có chuyện cầu thủ nể mặt được. ĐTVN như một cái chợ, thích lên thì nhét tiền là lên, thích về thì về


    Việt Thắng đau chân hay VFF đau đầu
    Sự việc tiền đạo Việt Thắng xin rút khỏi đội tuyển quốc gia đang gây lao xao dư luận.
    Anh rút vì cảm thấy mình không đủ phong độ phục vụ đội tuyển là một sự tự trọng cần thiết. Có điều, bác sĩ đội tuyển đã xác định chấn thương của Việt Thắng có thể hồi phục sau một, hai ngày nghỉ dưỡng đã cho thấy sự lập lờ của quyết định xin rút ấy.
    Có rất nhiều giả thiết đặt ra và điều quan trọng nhất, Việt Thắng có phạm luật hay không thì chưa có ý kiến chính thức từ VFF. Bởi quy định về kỷ luật của VFF đưa ra chỉ có mục 8: “Không chấp hành lệnh triệu tập vào đội tuyển quốc gia…” và hình thức chế tài đối với giải thi đấu quốc tế chính thức: “Bị phạt tiền tối thiểu 20 triệu đồng và bị cấm tham gia các giải do VFF tổ chức trong thời hạn từ một đến hai năm”.
    Rõ ràng chiếu theo luật, Việt Thắng không vi phạm vì anh vẫn chấp hành lệnh triệu tập. Có điều, phạm vi và quyền hạn của Ban Kỷ luật VFF bị bó buộc khiến cho người trong cuộc muốn xử cũng lúng túng vì không thể khép vào “tội” nào.
    Đã từng có những chiêu “đào ngũ” rất ngoạn mục như năm 2004, Tấn Tài vái lạy HLV Tavares xin về rồi sau đó chạy lên Gia Lai đá vòng chung kết trẻ ầm ầm. Thủ môn Thế Anh xin nghỉ chăm sóc gia đình, hay thủ môn Hồng Sơn bỗng dưng mất hộ chiếu,…
    Ngược lại, vẫn có những cầu thủ thiết tha góp mặt ở đội tuyển dù biết cơ hội của mình không có hoặc rất ít. Như trung vệ Phước Tứ mới đây bị đau vẫn trụ lại hay “kỷ lục gia” Thanh Giang không có một phút ra sân từ các trận giao hữu đến AFF Cup 2008…
    Cầu thủ nại cớ đau chân để lách luật (nếu có) thì VFF vẫn đau đầu dài dài vì các nhà làm luật bị việt vị khi không quy định trường hợp cụ thể nào cả.
    CÔNG TUẤN
  5. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Thực ra đá loại trực tiếp VN cũng có lợi thế nhất định là giải VL đang đá, các cầu thủ đều đang quen vận động cường độ cao. Còn hơn bọn Quạ chỉ dăm bữa nữa tháng mới được 1 trận đá tập. Bởi vậy vào trận ta nên đá phủ đầu trong lúc Quạ chưa đạt đỉnh, sau đó lùi về tử thủ.

Chia sẻ trang này