1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách những thằng ăn bám

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 01/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhminh90

    anhminh90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chí Công đá cũng tạm tạm, khả năng kèm người, phá bóng, đánh đầu đều được nhưng trên tuyển Như Thành và Phước Tứ chắc 2 xuất rồi
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Thật sự ở V-League trung vệ nội tốt là không hiếm. Chả hiểu sao giờ vẫn còn thằng Long Giang với Minh Đức, báo chí thì vẫn ra rả bơm Huy Hoàng. Từ Hữu Phước, Bật Hiếu đều có thể đá tuyển.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nguyên nhân là do mấy chú này đã được nhà độ bao lâu rồi. Mấy chú kia lên thì nhà độ phải gầy dựng lại từ đầu vừa tốn công vừa tốn của
  4. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Cho dù có bổ sung ĐLuật, thì cặp TV chắc vẫn sẽ là anhTuấn và Giang còi - đệ anh Chung. Chả biết hàng phòng ngự VN chống bóng bỏng như thế nào...hay lại giao phó hết cho Tấn Trường-ngày một ra vẻ.
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Mịa không hiểu tụi T&T, Navibank SG bỏ bao nhiêu tiền để trả cho hai suất của Đình Luật và Ngọc Duy thế nhỉ. Cái đội hình ăn bám kì này thì hơn phân nửa là của tụi này rồi
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Ngọc Duy lên là xứng đáng đấy bác,từ lúc còn ở Thể Công đã đá tiền vệ trái rất hay
  7. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Em nghĩ Ngọc Duy cũng xứng đáng, hồi còn ở Thể Công nó đã sớm bộc lộ tố chất rồi, sang T&T cùng với Văn Quyết ngày càng lên chân, mùa này đá lấn lướt cả Sỹ Cường,
  8. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    [r2)] rất vui khi lại gặp lại cụ! chúc cụ công tác tốt và mạnh khỏe!
    nhưng mà bác ơi em đùa chút thôi nhé bác đừng giận, cứ nhìn thấy nick bác là em lại nhớ cái vụ hà hoàng đảm em buồn quá =))=))=))[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]@}
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nếu phải chọn Tài Em hoặc Hữu Thắng của BD thì tui chọn Hữu Thắng. TE giờ xuống phong độ quá rồi


    Nếu Tài Em bị loại....

    Thứ Hai, 20/06/2011 11:58

    (TT&VH) - Kịch bản này chưa xuất hiện ở ĐTVN, nhưng với bóng đá nước ngoài, điều đó luôn xảy ra với một cầu thủ được coi là già, những vết thương cũ vẫn hành hạ mãn tính.
    Từ chuyện người Đức

    Tiền vệ Michael Ballack, thủ lĩnh ĐT Đức hơn 10 năm qua và có những đóng góp to lớn tại World Cup 2002, 2006 và Euro 2008, vừa lên tiếng chỉ trích LĐBĐ Đức và HLV ĐT Đức Joachim Loew bằng đủ thứ ngôn từ không lọt tai để bày tỏ nỗi thất vọng vì bị loại khỏi ĐT Đức. Tính đến nay, Ballack đã chơi 98 trận cho ĐT Đức và ghi 42 bàn thắng. Giấc mơ đạt cột mốc 100 lần khoác áo ĐT Đức của Ballack cũng sẽ dở dang, còn gì cay đắng hơn với tiền vệ này, và với những người hâm mộ anh.
    [​IMG]

    Rất khó để tìm được người thay thế Tài Em (22) cả về mặt chuyên môn cũng như tinh thần nếu như tiền vệ này không còn khoác áo ĐTVN. Ảnh: Bá Châu
    Nhưng HLV Loew cũng có lý lẽ riêng mình khi thẳng tưng rằng, thời gian qua, nhiều tài năng trẻ đang nổi lên và đó mới chính là tương lai của bóng đá Đức. “Tôi đã nói với Ballack: bây giờ là lúc mọi thứ phải rạch ròi”.

    Falko Goetz chưa có chiến tích tại VN và còn quá ít thời gian đển rạch ròi trong công việc tuyển chọn nhân sự phục vụ cho triết lý huấn luyện của mình, như đồng nghiệp đàn anh Loew.

    Giả như có, thì ông cũng khó đánh sụm được thói quen lập danh sách kiểu “quân anh, quân tôi”, chấm theo tên, nặng tính mặt trận vùng miền. Phương thức tuyển quân kiểu đó được coi như vấn đề tồn tại lâu nay của bóng đá VN. HLV Calisto được coi có “máu” khai quật tài năng, nhưng càng ngày càng cẩn trọng. Đội hình tại AFF Suzuki Cup 2010 hầu như được ông bê nguyên xi phiên bản năm 2008. Đấy cũng là thách thức nghiêm trọng của bóng đá VN trong nỗ lực chấn hưng, với ông thầy người Đức cũng thế.

    Đến khoảng trống Tài Em

    Mỗi CLB cần những biểu tượng, đấy như linh hồn của đội bóng. Sau khi Minh Phương chia tay ĐTVN, thì gánh nặng dồn lên vai Tài Em càng lớn. Đơn giản, bởi “Cu Mười” đã sa sút phong độ. Trong màu áo N.SG, anh chơi đì đẹt. Hôm qua, nhìn tiền vệ đội trưởng chơi 45 phút hiệp một, một đồng nghiệp than thở : “Tài Em cố gắng nhưng không ổn rồi”.

    Khổ nỗi, trong cơ số tiền vệ chơi vị trí “lá phổi” hiện nay, chưa ai có thể thay thế được Minh Phương và Tài Em. Ông Loew quá tự tin khi Sami Khedira và Bastian Schweinsteiger đã vươn tới tầm thủ lĩnh để thay thế Ballack. HLV Mai Đức Chung cùng VFF thừa hiểu, còn lâu mới tìm ra được những người khỏa lấp được khoảng trống mà Tài Em và Minh Phương để lại.

    Trên cả, là khoảng trống… đạo đức, tư cách. 2 cựu tiền vệ ĐT.LA được coi là tài đức vẹn toàn. Đã từ rất lâu, bóng đá VN luôn bị khủng hoảng thiếu những cầu thủ như thế. Môi trường bóng đá nói chung thiếu chuyên nghiệp đã tác động đến tính cách cầu thủ, nhưng thử xem môi trường ĐT đã thực sự trong lành chưa? Ông thầy Đức đã biết điều này hay chưa? Ông có ngạc nhiên khi một cầu thủ đã bên kia sườn dốc như Tài Em, chơi V-League năm nay kém nhưng vẫn được chỉ định là đội trưởng ĐTVN. Các đội phó trẻ tuổi như Tấn Trường, Thành Lương, Trọng Hoàng sao lại được tiến cử, không phải là những cựu binh như Việt Thắng, Công Vinh, Quang Hải, Quang Thanh, Việt Cường? Lại là thách thức nghiêm trọng nữa với Goetz, còn lâu ông mới giải mã được những nghịch lý đó.

    Vậy nên, nếu một cầu thủ có tính chất biểu tượng của sự tử tế, tính chuyên nghiệp cao như Tài Em bị loại hoặc chấn thương phải rời ĐT thời gian tới, đấy là điều đáng lo.

    Vấn đề của Tài Em lúc này, không còn nằm ở đòi hỏi chuyên môn nữa, mà là tinh thần- từ cầu thủ này toát ra niềm tin, điều mà người hâm mộ cả nước luôn khát khao.

    NGỌC HÒA
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Mịa coi cái đội hình O VN đá mà tưởng là đội tuyển xứ lùn. Nguyên cái đội hình chắc được có chú Văn Thắng với hai chú trung vệ là cao hơn 1m75 còn lại toàn 1m70 đổ xuống. Đá đíu gì mà chạy đua toàn thua tụi Rệp một bước. Hai ngôi sao xẹt Văn Quyết và Trọng Hoàng thì mất tăm trong hàng hậu vệ băm bổ của bọn Rệp. Đã thế kỹ thuật và tư duy của O VN còn thua mấy đội hạng nhất VN. Vậy mà đám này được tồng chí HLV Hùng tâng là tuyển chọn với thể hình và thể lực tốt hơn mấy lứa trước. ****** nhà tồng chí. Tồng chí về vườn cày ruộng đi là vừa

Chia sẻ trang này