1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách những thằng ăn bám

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 01/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thằng Mạnh Dũng cũng như những thằng thằng Văn Bình, Nguyên Sa, Văn Hoàn chỉ có tốc độ và lì so với mấy đội hạng nhì VN thế mà vẫn còn được gọi vào đội tuyển. Không hiểu PTHùng và mấy thằng tuyển quân của VFF ăn gì mà ngu quá. Tụi nhóc O VN đá ngu thế mà đám phò VFF vẫn khen hay thì đúng là pó tay

    Thói quen xấu của bóng đá Việt Nam

    27/06/2011 04:47 PM
    Có một điều lạ sau thất bại nặng nề của Olympic Việt Nam trước Saudi Arabia ở vòng loại Thế vận hội London 2012 thì VFF ngay lập tức lên tiếng khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ. Thất bại trước một đội bóng mạnh và có sự chuẩn bị kĩ càng như Saudi Arabia không phải là điều đáng chê trách nhưng sau khi thua trận, việc chúng ta phải làm là nhìn nhận ra các điểm yếu của mình so với đối phương để từ đó đưa ra các kế hoạch khắc phục sao cho hiệu quả. Thay vì tự an ủi nhau rằng dù thua nhưng các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm.

    Nên nhớ rằng khi khoác áo các đội tuyển, việc chiến đấu với tinh thần cao nhất đã được mặc định là nghĩa vụ của các cầu thủ. Đó là điều tất yếu ở bất cứ nền bóng đá nào và khi làm được điều đó, đội tuyển Olympic mới chỉ hoàn thành được một trong số rất nhiều nhiệm vụ của mình trong đợt tập trung lần này.

    [​IMG]

    VFF có thể không muốn nhìn nhận thực tế và muốn dư luận quên đi rằng quãng thời gian chuẩn bị dành cho đội Olympic là quá ngắn ngủi và đó là mấu chốt dẫn đến kết quả thua nặng nề. Cần phải biết rằng, cách đây đúng 4 năm thì lứa Olympic của chúng ta thậm chí còn suýt chút nữa đánh bại được Saudi Arabia tại Mỹ Đình chứ không phải là cái “bị bông” để đối thủ tặng cho hết đòn này tới đòn khác mà không thể phản kháng một cách đúng nghĩa. Bóng đá Việt Nam có thể không so sánh nổi với đẳng cấp của Saudi Arabia nhưng rõ ràng đang thua kém so với hình ảnh của chính mình trong quá khứ.

    Trở lại vài ngày trước trận lượt về, nhiều tờ báo đồng loạt đăng tải phát biểu của quan chức VFF cũng như thành viên ban huấn luyện với đại ý rằng đội tuyển Olympic Việt Nam đã chơi rất hay trong trận lượt đi và có đủ niềm tin để làm nên một cuộc lật đổ khi có lợi thế sân nhà. Những tuyên bố như vậy có phần lạc quan thái quá và nhiều người còn mỉa mai rằng chẳng qua VFF muốn bán được vé trong trận đấu chính thức đầu tiên trong năm được tổ chức trên sân Mỹ Đình. Còn sự thật thì Olympic Việt Nam nắm quá nhiều phần bất lợi, thậm chí còn có mặt ở quê nhà sau cả đội khách vì phải di chuyển tới gần 30 tiếng đồng hồ. Không biết các tuyển thủ có đọc được những phát biểu của “người lớn” trên mặt báo hay không, nhưng nếu có thì rõ ràng đó là những sức ép quá lớn đối với họ bởi chính các cầu thủ thi đấu trên sân mới biết khoảng cách về mặt trình độ và năng lực giữa hai đội lớn tới cỡ nào. Bóng đá Việt Nam còn yếu kém, thậm chí là đi thụt lùi về mặt thành tích so với vài năm trước. Và chúng ta cần phải biết nhìn nhận vào thực tế để hi vọng tìm được cách giải quyết. Sự huyễn hoặc có thể mang đến tâm lý lạc quan nhưng chỉ là nhất thời và không bền vững. Mọi thứ sẽ được các thất bại đưa trở về thực tại và khi ấy cảm giác của người hâm mộ là tồi tệ hơn rất nhiều lần.

    Có lẽ, VFF nên quên đi thói quen lấy tinh thần là lý do cuối cùng để tạo ra những lời khen ngợi. Họ không muốn báo chí chê trách nhiều về cách làm việc của mình cũng như phong độ của các đội tuyển nhưng xét cho cùng thì có bị chê bai hay tồn tại trong những môi trường khó tính và khắc nghiệt thì sẽ làm cho sức sống thực sự của nền bóng đá trở nên mạnh mẽ hơn.

    Người hâm mộ bây giờ quá hiểu những hậu quả của việc “con hát, mẹ khen hay” mang lại.

    Vũ Phong
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Văn Hiếu chắc không được chơi vì tồng chí Hùng đếch dám đứng ra bảo vệ ý kiến chọn cầu thủ của mình. Tồng chí này biết thế nào cũng thua và sợ thua sẽ bị chửi là sao không dùng các cầu thủ đang chơi ở ở Ví Lít như Hoàng Văn Bình hay Nguyên Sa mà đi dùng cầu thủ chơi ở hạng Nhất. Tồng chí Hùng đã không ngờ được là O VN vẫn thua và còn thua đậm hơn hơn nữa.


    Còn đây là thông tin rò rỉ về đội hình của đội tuyển xứ lùn và còi xương


    Thông tin ĐTQG: Lộ diện đội hình chính

    Trong phần đấu tập trên diện tích 2/3 sân, có thể nhận thấy, so với đội hình chính ở những buổi tập trước đã có vài sự thay đổi.
    Trong buổi tập chiều qua, HLV Falko Goetz chủ yếu cho các học trò ôn lại những bài tập cũ. Điểm nhấn của buổi tập này là ĐT Việt Nam được chia thành 3 đội hình mỗi bên 6 người thi đấu đối kháng, mỗi “game” có thời gian 1 phút, thi đấu trên diện tích 1/4 mặt sân. Sau đó, HLV người Đức tiếp tục chia đôi đội hình thi đấu trên diện tích 2/3 mặt sân.

    Trong phần đấu tập trên diện tích 2/3 sân, có thể nhận thấy, so với đội hình chính ở những buổi tập trước đã có vài sự thay đổi. Trấn giữ khung thành là thủ môn Mạnh Dũng. Cặp trung vệ Long Giang và Anh Tuấn tiếp tục được tín nhiệm. Án ngữ ở 2 biên là Việt Cường và Quang Thanh. Trọng Hoàng (thay cho Duy Nam) hợp với Tài Em trở thành cặp tiền vệ trung tâm. Văn Quyết (thay Đình Tùng) chơi vị trí tiền vệ cánh phải. Bên cánh trái do Thành Lương trấn giữ. Hai mũi nhọn trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2 là Công Vinh và Quang Hải. Bongdaplus
  3. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    Nàng Vịt Bạch tuyết và 7 chú lùn : Hải gà 1m64 , Tùng con 1m66 , Lương Dị 1m61 , Duy Nam 1m67 , Long Giang 1m73 , Đình đồng nát 1m73 , Tài Anh 1m70 sẽ viết thành câu chuyện cổ tích ở cái ao làng ĐNA \:D/ khi bị mấy thằng thợ săn Qảtar làm thịt hấp diêm ngay tại nhà mềnhhttp://docbao.com.vn/docbao/bao-TT24H/so-23543.dec#trang-117777
  4. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này so sánh như thế là xúc phạm nông dân cày rồi nhé, xin lỗi nông dân cày đi. So sánh dư lào được mà so sánh, ít nhất là những người nông dân họ khoẻ mạnh, không bị còi...cày ruộng không chỉ dùng sức mà phải dùng cái đầu để cày như thế nào mà hiệu quả nhất...
    Chứ cái đám Mạnh Dũng, Văn Hoàn, Văn Thuận...vừa ngu vừa lùn, chạy như ngoáy thì làm sao mà đem ra so sánh với nông dân được. Các bạn cũng không nên làm khó anh Hùng, trình ảnh đến đấy muốn ảnh hơn nữa cũng được, chức zô địch với T&T năm 2010 thì thậm chí thằng tèo, thằng tý nắm T&T năm ý đều zô địch được, nếu anh Hùng có khả năng thì anh ấy đã không trôi ra đến Hà Lội.
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Bác nói thế chứ hôm chung kết CL rồi Barca có Pique, Busquet, Abidal cao hơn tụi MU, Puyol so với Rooney cũng ngang ngửa chứ có giống cái kiểu Vịt nhà mình đâu. Thằng cao nhất của Vịt chỉ đứng tới tai thằng thấp nhất của nó. Về bề ngang thì nó là lực sĩ còn tụi này toàn suy dinh dưỡng.

    Tui ko muốn Barca với TBN thành công vì đám đầu bò nhà mình cứ vin vào đó là lý luận "đấy TBN có to cao hơn mấy đội châu Phi đâu", "đấy Messi có cao hơn cầu thủ Việt Nam đâu".

    Tụi Mã tuy bảo thủ cục đuổi hết ngoại binh khỏi giải VDQG nhưng tụi nó tuyển quân thì khôn hơn mấy ông VFF vạn lần. Đám cầu thủ Mã đâu cần có cái chân trái khéo léo, cái chân phải kì dị gì cũng vô địch 2 năm liên tiếp, giờ nó vào vòng 3 Olympic ngang bằng Vịt lần trước rồi.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Bẩm, báo chí vẫn tự sướng rằng chúng ta người nhỏ, tố chất kĩ thuật khéo léo nhanh nhẹn... Vâng, bọn khoai Tây nó cũng nhận xét thế, nhưng tất cả những điều đó chỉ nói lên một sự thật: chúng ta tụt lùi về kĩ thuật ít hơn so với khoảng cách mênh mông về thể hình, thể lực, độ bền, ý thức chiến thuật... của bóng đá thế giới...Thế thôi!

    Nói đâu xa, xét về kĩ thuật cơ bản, bọn Thái lọ đã hơn chúng ta một cái đầu rồi chứ đừng nói tới những nước vốn là kĩ thuật gia của vùng A Chấu như Nhật Bản hay Rệp.

    Theo quan điểm cá nhân, trong thập niên từ 2000- 2010 vừa qua, Việt Nam chỉ thật sự có 2 cầu thủ BIẾT CHƠI BÓNG theo đúng nghĩa là cu Quyến và Như Thành.

    Tôi k muốn nói vuốt đuôi, nhưng nhìn đội hình của tuyển già tuyển trẻ toàn những anh lùn ngoáy mông thì thấy nản quá.

    Theo
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Long Giang còn hơn Minh Đức Nghệ bác ạ. Ngọc Anh là của hiếm ở vị trí trung phong cho tuyến trẻ, k có chó phải bắt mèo. Duy Nam từng chơi rất hay ở tuyển trẻ năm 2007, Đình Tùng vua phá lưới nội cho tới giờ, Anh Tuấn của Thể Công cũ đá cặp rất hay với Phước Tứ.
    Gọi bọn nó vì cũng chả còn ai khác. Mặt bằng chung chỉ đến thế. Phước Vĩnh Đà Nẵng đang chấn thương thì phải
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    đọc thấy thảm thiệt

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Thông tin là Long Giang đau rồi, Đình Luật sẽ thay. Vậy vẫn tốt hơn.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cầu trời chiều nay bị mấy thằng nghiệp dư ma cao cầm chân cho nhục mặt, chí công, bật hiếu, phước vĩnh, hải lâm, như thành, xuân hợp, minh đức (hoà phát) sao không được gọi ^:)^^:)^^:)^ Đi gọi 2 thằng trung vệ ất ơ của Navibank SG (1 trong những đội lọt lưới nhiều nhất lượt đi Vleage) :((:((:((
    Cho em hỏi là từ hữu phước quá tuổi rồi hay sao mà không đc gọ vô đội Olympic vậy các bác? quan sát THP đá gần đây thì phong độ không đc tốt lắm (Phước hay phạm lỗi bỏ vị trí dâng cao trong sơ đồ 4 hậu vệ dăng ngang làm Bật hiếu rất vất vả khi phải cover cho, em nghĩ đây là lỗi kinh nghiệm của 1 trung vệ trẻ), nhưng bảo đảm vấn tốt hơn 2 ông trung vệ của đội Olympic vừa rồi, quả bị phạt pen thật ngu quá sức tưởng tượng.

Chia sẻ trang này