1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách thành viên Box Lê Hồng Phong - Ai mún có title mới xin mời vào đây lun !

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Knight_Errant_new, 24/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Em osascomp được vinh dự là thành viên nhỏ nhất của box. Chúc mừng em!
    Không biết ngày đầu tiên vào nhận lớp ở LHP của mình cách đây mấy năm rồi nhỉ, hờ..hờ.., không nhớ nổi.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Em osascomp được vinh dự là thành viên nhỏ nhất của box. Chúc mừng em!
    Không biết ngày đầu tiên vào nhận lớp ở LHP của mình cách đây mấy năm rồi nhỉ, hờ..hờ.., không nhớ nổi.
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đừng sợ em, ở đây có mục muốn hỏi gì cứ hỏi, nên nếu em gặp cô giáo chủ nhiệm rồi, mà ko biết người đó ra sao, có thể post bài lên hỏi các anh chị thoải mái.Em là nhỏ nhất nên các anh chị rất sẵn lòng trả lời.Nhưng nếu xui gặp thầy cô khó, thì giờ chịu khó, mai mốt chịu khổ vậy....hì hì....
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đừng sợ em, ở đây có mục muốn hỏi gì cứ hỏi, nên nếu em gặp cô giáo chủ nhiệm rồi, mà ko biết người đó ra sao, có thể post bài lên hỏi các anh chị thoải mái.Em là nhỏ nhất nên các anh chị rất sẵn lòng trả lời.Nhưng nếu xui gặp thầy cô khó, thì giờ chịu khó, mai mốt chịu khổ vậy....hì hì....
  5. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Wéo-còm thành viên mới vô. Thầy cô LHP thấy dữ dzậy chứ thương học trò lém. Cứ yên tâm đi em. Mà nghe em nói mới vô lớp 10 năm nay, sao tự nhiên làm pp cũng thèm được học lại lớp 10 wé. Hix, chiều nay vừa vô trường lấy phiếu báo điểm, đi ngang qua phòng học cũ, muốn ghé vô thăm ghê nhưng cửa khóa mất gồi. Bùn ghê! Hổng bít mấy cục gạch ở bậc thang bị tụi nó cạy lên choảng nhau có được sửa lại hết chưa nữa???
  6. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Wéo-còm thành viên mới vô. Thầy cô LHP thấy dữ dzậy chứ thương học trò lém. Cứ yên tâm đi em. Mà nghe em nói mới vô lớp 10 năm nay, sao tự nhiên làm pp cũng thèm được học lại lớp 10 wé. Hix, chiều nay vừa vô trường lấy phiếu báo điểm, đi ngang qua phòng học cũ, muốn ghé vô thăm ghê nhưng cửa khóa mất gồi. Bùn ghê! Hổng bít mấy cục gạch ở bậc thang bị tụi nó cạy lên choảng nhau có được sửa lại hết chưa nữa???
  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hậu sinh khả ố...í wên, khả uý mừ...
  8. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hậu sinh khả ố...í wên, khả uý mừ...
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chị học ở LHP 3 năm mà có năm nào thấy cô chủ nhiệm khó đâu? Hổng lẽ chị hên dữ vậy?
    Chị thấy thầy cô LHP tương đối dễ, bởi vì tôn chỉ của trường là tự học nên các em phải tự lo lấy bản thân.
    Nhớ lại cảm giác hồi mới vào lớp 10... vừa run run, vừa tự hào bước vào cổng ngôi trường nổi tiếng. Trong trường LHP chị "căm thù" nhất là mấy ông bảo vệ, vừa dữ, vừa khó, vừa hách, ko biết thông cảm với học sinh, quy tắc cứng ngắc, ghét ơi là ghét, ghét đến bây giờ nhắc lại vẫn còn cảm giác bực tức...
    LHP bây giờ là "dễ thương" lắm rồi đó! Nhớ hồi chị học, hs ko được vào trường bằng cổng chính, bất kể là đi xe hay đưa rước, mỗi lần vào trường phải đi vòng xa ơi là xa, nhất là khi lớp chị nằm cạnh phòng giám thị...
    Nói đến đâu, nhớ đến đó! Nhớ trường quá đi! Ngày nào chị cũng đi ngang trường cả, và lần nào cũng ngắm trường với một niềm tự hào chôn dấu. Chị muốn ghé vào lớp xưa lắm, nhưng thật ra cũng chẳng còn "lớp xưa", chỉ có "vị trí của lớp" năm xưa thôi, vì thời chị học trường còn chưa sửa xong. Chị chỉ được học phòng mới (dãy ngang) được có 1 học kì, còn trước đó phòng ốc hơi bị "thê thảm", ẩm và tối.
    Các em bây giờ sướng hơn thời tụi chị nhiều lắm, phải cố gắng học, đừng để mất tiếng tăm của trường. Mấy năm nay có vẻ trường hơi sa sút...
    Một năm nữa chị cũng là cô giáo rồi...
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chị học ở LHP 3 năm mà có năm nào thấy cô chủ nhiệm khó đâu? Hổng lẽ chị hên dữ vậy?
    Chị thấy thầy cô LHP tương đối dễ, bởi vì tôn chỉ của trường là tự học nên các em phải tự lo lấy bản thân.
    Nhớ lại cảm giác hồi mới vào lớp 10... vừa run run, vừa tự hào bước vào cổng ngôi trường nổi tiếng. Trong trường LHP chị "căm thù" nhất là mấy ông bảo vệ, vừa dữ, vừa khó, vừa hách, ko biết thông cảm với học sinh, quy tắc cứng ngắc, ghét ơi là ghét, ghét đến bây giờ nhắc lại vẫn còn cảm giác bực tức...
    LHP bây giờ là "dễ thương" lắm rồi đó! Nhớ hồi chị học, hs ko được vào trường bằng cổng chính, bất kể là đi xe hay đưa rước, mỗi lần vào trường phải đi vòng xa ơi là xa, nhất là khi lớp chị nằm cạnh phòng giám thị...
    Nói đến đâu, nhớ đến đó! Nhớ trường quá đi! Ngày nào chị cũng đi ngang trường cả, và lần nào cũng ngắm trường với một niềm tự hào chôn dấu. Chị muốn ghé vào lớp xưa lắm, nhưng thật ra cũng chẳng còn "lớp xưa", chỉ có "vị trí của lớp" năm xưa thôi, vì thời chị học trường còn chưa sửa xong. Chị chỉ được học phòng mới (dãy ngang) được có 1 học kì, còn trước đó phòng ốc hơi bị "thê thảm", ẩm và tối.
    Các em bây giờ sướng hơn thời tụi chị nhiều lắm, phải cố gắng học, đừng để mất tiếng tăm của trường. Mấy năm nay có vẻ trường hơi sa sút...
    Một năm nữa chị cũng là cô giáo rồi...

Chia sẻ trang này