1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách thành viên - Phòng khách box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Roberto_Baggio_Tifosi_new

    Roberto_Baggio_Tifosi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thành viên của box những người thích Trịnh là 1 ý tưởng cực hay & tôi cung rất muốn trở thành 1 thanh viên của box này và rất muốn làm quen với những người cũng có niềm đam mê cái hay ,cái sâu sắc cua 1nhạc sĩ hàng đầu của VN của thế kỷ XX.Ngày càng có nhiều người yêu mến nhạc Trịnh nên tôi nghĩ box này nên có 1 mẫu đăng kí làm thành viên để mọi người tiện đăng kí. Xin cảm ơn!!!!!!!

    Roberto Baggio​
  2. Tien_Ky_Anh

    Tien_Ky_Anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mình tham gia với. Bao giờ họp mặt pm cho mình nhé ! Thanks !
    Mặt hồ tĩnh lặng soi gương
    Lai vô ảnh khứ vô hình in trong
    Bản lai vô thuỷ vô chung
    Diện mục vô chính vô thường vô minh
    Tiền Kỳ Anh.
  3. Tien_Ky_Anh

    Tien_Ky_Anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mình tham gia với. Bao giờ họp mặt pm cho mình nhé ! Thanks !
    Mặt hồ tĩnh lặng soi gương
    Lai vô ảnh khứ vô hình in trong
    Bản lai vô thuỷ vô chung
    Diện mục vô chính vô thường vô minh
    Tiền Kỳ Anh.
  4. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cám ơn cô, lão vẫn khỏe ... mồm như mọi khi ấy thôi, hì hì ...
    Chung quy, cô cũng chẳng muốn cho lão được trẻ lại, hu hu ...
  5. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cám ơn cô, lão vẫn khỏe ... mồm như mọi khi ấy thôi, hì hì ...
    Chung quy, cô cũng chẳng muốn cho lão được trẻ lại, hu hu ...
  6. longthuy

    longthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Toi cung muon duoc tham gia vao CLB Fan cua nhac Trinh. Thu tuc nhu the nao? Xin vui long huong dan. Toi moi vao TTVNol, nen khong ranh lam.
    Xin cam on
  7. longthuy

    longthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Toi cung muon duoc tham gia vao CLB Fan cua nhac Trinh. Thu tuc nhu the nao? Xin vui long huong dan. Toi moi vao TTVNol, nen khong ranh lam.
    Xin cam on
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chào mừng các thành viên mới của Box Nhạc TRỊNH. Về các hoạt động và tin tức thời sự của box, mời các bạn ngó xuống các topics phía dưới đây. Từ giờ đã là người nhà, các bạn hãy hát lên, đừng e ngại.
    Những buổi gặp gỡ trước đây của box mình đã được nhiều thành viên tường thuật lại trong các chủ đề cũ. Sắp tới nhà mình đang dự định sẽ có một buổi gặp nhau nữa, tại cả Hà Nội và Sài Gòn. Hy vọng sẽ là một buổi gặp nhau thú vị với sự xuất hiện của những gương mặt mới của box.
    Như các bạn đã thấy, "thủ tục" để trở thành thành viên box Nhạc TRỊNH rất đơn giản, chỉ lần một lời nói ở đây, và một tấm lòng. Tên của các bạn đã được đưa vào danh sách thành viên ở trang 1 của chủ đề này. Đơn giản vậy thôi, đơn giản như là "một người yêu Nhạc TRỊNH" vậy, đâu có là cái gì ghê gớm. Điều quan trọng là chúng ta đến với nhau bằng một tấm lòng, thì sẽ sống cùng nhau bằng cả tấm lòng, san sẻ, gắn bó, vui buồn cùng nhau, cùng box - nhà mình.
    Nhắn riêng với lão Bao: Lão ơi đừng khóc... Lão ghé chơi quán đợi này, cất lên Tự tình khúc "tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà..."... thốt nhiên làm người trẻ tuổi bối rối lạ...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chào mừng các thành viên mới của Box Nhạc TRỊNH. Về các hoạt động và tin tức thời sự của box, mời các bạn ngó xuống các topics phía dưới đây. Từ giờ đã là người nhà, các bạn hãy hát lên, đừng e ngại.
    Những buổi gặp gỡ trước đây của box mình đã được nhiều thành viên tường thuật lại trong các chủ đề cũ. Sắp tới nhà mình đang dự định sẽ có một buổi gặp nhau nữa, tại cả Hà Nội và Sài Gòn. Hy vọng sẽ là một buổi gặp nhau thú vị với sự xuất hiện của những gương mặt mới của box.
    Như các bạn đã thấy, "thủ tục" để trở thành thành viên box Nhạc TRỊNH rất đơn giản, chỉ lần một lời nói ở đây, và một tấm lòng. Tên của các bạn đã được đưa vào danh sách thành viên ở trang 1 của chủ đề này. Đơn giản vậy thôi, đơn giản như là "một người yêu Nhạc TRỊNH" vậy, đâu có là cái gì ghê gớm. Điều quan trọng là chúng ta đến với nhau bằng một tấm lòng, thì sẽ sống cùng nhau bằng cả tấm lòng, san sẻ, gắn bó, vui buồn cùng nhau, cùng box - nhà mình.
    Nhắn riêng với lão Bao: Lão ơi đừng khóc... Lão ghé chơi quán đợi này, cất lên Tự tình khúc "tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà..."... thốt nhiên làm người trẻ tuổi bối rối lạ...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Quote "Nhắn riêng với lão Bao: Lão ơi đừng khóc... Lão ghé chơi quán đợi này, cất lên Tự tình khúc "tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà..."... thốt nhiên làm người trẻ tuổi bối rối lạ... "
    Hà hà, cái gì đây kỳ này ? Nhà cô KL cũng biết ... bối rối, ngộ nhể ! Có cần lão phải hát lên hay không đấy ? ... Thôi ... cô ... đừng bối rối, trong ta chiều đã tàn . Đúng là nghe không ... phê chút nào ...
    Không hát là không hát đâu, nhất nhất không hát "Tự Tình Khúc" đâu . Có hát thì hát "Yêu Dấu Tan Theo", giống như một lần nghe một người gần ... say hát . Bài hát có tên của một người, với một người, và cho một người . Rồi ở lại với mình, một mình ...
    Em theo đời cơm áo !
    Mai ... ra cùng phố xôn xao
    Bao nhiêu ngày yêu dấu !
    ... Tan theo !
    Tiếc thực, là bài hát, mà không là một đoạn thơ, cho nên mất hết những dấu chấm câu . Giá như là lão, có một khổ mười tám chữ đó thôi, lão cũng bỏ vào những ba cái dấu chấm than . Tại sao ư ? Em vì đời cơm áo -- tôi hiểu ! Một dấu . Bao nhiêu ngày yêu dấu, không tiếc ư ? Tôi thì ! Hai dấu . Và dấu thứ ba, ngậm ngùi ! Như một điều gì vừa đánh rơi, hình như là "ngày xưa" thì phải !
    Mười tám chữ, dài hơn Hài Cú những một chữ . Thể bậc thang, câu sau dài hơn câu trước một chữ . Hết Hài Cú, nội dung cũng chẳng U Mặc . Không có một sự trùng lặp nào . Nét riêng của một người . Nhẹ!
    Vậy mà ... đau!

Chia sẻ trang này