1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách thành viên - Phòng khách box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Có gì đáng sợ đâu nhỉ ? Vẫn chưa thấy gì cả hì hì 20 tuổi , 20 năm nghe nhạc Trịnh bởi vì Nounou chỉ thích nghe nhạc Trịnh , và nếu nounou ru ngu thì hàng xóm mất ngủ , cho nên ...............
    Nói thật , chẳng có gì đáng sợ cả hì hì , bác gì đấy hơi nhát thì phải
    Je m'aime donc je suis ( @_@ )
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ờ thế thôi đây ứ sợ nữa... hè hè...
    (Quay đi, hát váng lên) Chỉ có ta trong một đời.... (cóc sợ ai cả!)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 10/09/2003
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ờ thế thôi đây ứ sợ nữa... hè hè...
    (Quay đi, hát váng lên) Chỉ có ta trong một đời.... (cóc sợ ai cả!)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 10/09/2003
  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé , không buôn dưa nữa nhé , câu bài ghê quá , mang tiếng tigerlily ra đấy , chẳng gương mẫu gì cả
    Je m'aime donc je suis ( @_@ )
    Let yesterday go away !
    Kẻ thích gây sự !
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé , không buôn dưa nữa nhé , câu bài ghê quá , mang tiếng tigerlily ra đấy , chẳng gương mẫu gì cả
    Je m'aime donc je suis ( @_@ )
    Let yesterday go away !
    Kẻ thích gây sự !
  6. DrGreen

    DrGreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên tôi nghe nhạc TCS, bài hát đầu tiên tôi nghe là bài để gió cuốn đi.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòngg, để làm gì em biết không??? để gió cuốn đi
    Vâng con người sống với nhau, đối xử với nhau bằng tấm lòng mà không cần gì cả, chỉ để gió cuốn đi. Vì mỗi con người được sinh từ cát bụi và cũng trở về với cát bụi.
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi
  7. DrGreen

    DrGreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên tôi nghe nhạc TCS, bài hát đầu tiên tôi nghe là bài để gió cuốn đi.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòngg, để làm gì em biết không??? để gió cuốn đi
    Vâng con người sống với nhau, đối xử với nhau bằng tấm lòng mà không cần gì cả, chỉ để gió cuốn đi. Vì mỗi con người được sinh từ cát bụi và cũng trở về với cát bụi.
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi
  8. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Tớ thích cái mênh mang, hiu hắt của Trịnh...
    <-- các mod set dùm Tittle: Tiếng đàn xưa đứt ngang dây.
    Cám ơn nhiều nhiều !!!!!!!!
  9. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Tớ thích cái mênh mang, hiu hắt của Trịnh...
    <-- các mod set dùm Tittle: Tiếng đàn xưa đứt ngang dây.
    Cám ơn nhiều nhiều !!!!!!!!
  10. nun

    nun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    vào đây lâu rùi bây zừ mới nhớ ra là mình chưa đăng kí, tệ thật!
    tên: Trương Diệu Linh
    ngày sinh: 28/10/1986 (chắc là nhỏ nhất box mất, ngượng quá!)
    yêu nhạc trịnh vì sự thiểu não tâm trạng và những giọt nước mắt!
    YM & mail: softlips_is_forever
    phone:8690014

    rất muốn được nói chuyện với chị nguyet-ca
    (em bầu cho chị trong box thăng long đấy! hy vọng sẽ có nhiều người bầu cho chị hơn nữa! chẳng có ai đẹp hơn chị cả)

Chia sẻ trang này