1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách thành viên - Phòng khách box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lttlam

    lttlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ thắc mắc mãi là nếu TCS vừa tậu được một con gắn máy chưa đến một tháng mà bị mất thì "Y" sẽ sáng tác bài gì nhỉ?
    Mình buồn quá, bao nhiêu mồ hôi công sức từ nay ... thế là hết

    Anthony joe
  2. promise_me

    promise_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thêm mình nữa nha
    Promíe_me
  3. promise_me

    promise_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thêm mình nữa nha
    Promíe_me
  4. demlangdu80

    demlangdu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Lần đàu tiên vào Box nhạc trịnh- Một buổi chiều buồn như bao buổi chiều khác.....repeat hoai bài " Chiều một mình qua phố" .... lại thấy những khoảng trống cô đơn đang tràn về
    Cuộc đời
    Phải chăng là Sự gắn kết của thân xác và tình yêu hay thể xác và linh hồn... ???
    Thân xác - mình vẫn biếtt là nó là hữu hạn, ta đang ở trọ giữa cuộc đời . Nhưng nghĩ đến khi mình chết mà thấy buồn buồn- .
    Còn tình yêu - liệu nó có là vô hạn. Ngay cả diều này cũng dường như không chắc chắn khi mà dường nhưchẳng ai nắm bắt đwợc chính xác là tình yêu hình thù như thế nào, mà đôi khi lại chỉ thấy yêu yêu . một diều gì đó rồi lại thấy mong manh... ?
    Mới 24 tuổi - còn quá trẻ để quay đầu lại để nhìn lại những tháng ngày đã qua, đề nghiền ngẫm, nhwng rôi cũng không thể ... hùng hục lao về phía trước dc--- Phải chăng tôi đang khửng hoảng niềm tin. Tôi đang chờ đợi ... cuộc sống của tâm hồn ở một thế giới nào khác
    Nghe nhạc Trịnh hoài mà tôi nhw đớn đau và sợ hãi. tôi còn phải chịu đững những tháng ngày còn lại trong bao lâu....
    và chiều nay tôi lại môt mình trên phố
  5. demlangdu80

    demlangdu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Lần đàu tiên vào Box nhạc trịnh- Một buổi chiều buồn như bao buổi chiều khác.....repeat hoai bài " Chiều một mình qua phố" .... lại thấy những khoảng trống cô đơn đang tràn về
    Cuộc đời
    Phải chăng là Sự gắn kết của thân xác và tình yêu hay thể xác và linh hồn... ???
    Thân xác - mình vẫn biếtt là nó là hữu hạn, ta đang ở trọ giữa cuộc đời . Nhưng nghĩ đến khi mình chết mà thấy buồn buồn- .
    Còn tình yêu - liệu nó có là vô hạn. Ngay cả diều này cũng dường như không chắc chắn khi mà dường nhưchẳng ai nắm bắt đwợc chính xác là tình yêu hình thù như thế nào, mà đôi khi lại chỉ thấy yêu yêu . một diều gì đó rồi lại thấy mong manh... ?
    Mới 24 tuổi - còn quá trẻ để quay đầu lại để nhìn lại những tháng ngày đã qua, đề nghiền ngẫm, nhwng rôi cũng không thể ... hùng hục lao về phía trước dc--- Phải chăng tôi đang khửng hoảng niềm tin. Tôi đang chờ đợi ... cuộc sống của tâm hồn ở một thế giới nào khác
    Nghe nhạc Trịnh hoài mà tôi nhw đớn đau và sợ hãi. tôi còn phải chịu đững những tháng ngày còn lại trong bao lâu....
    và chiều nay tôi lại môt mình trên phố
  6. conchutgidenho

    conchutgidenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia với! em cũng thích nhạc Trịnh lắm

    love means you never have to say you are sorry
  7. conchutgidenho

    conchutgidenho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gia với! em cũng thích nhạc Trịnh lắm

    love means you never have to say you are sorry
  8. redhanoi

    redhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người có thể nói đam mê nhạc Trịnh , Mình đã có gần 20 năm nghe nhạc Trịnh rồi , với mình nhac Trịnh la món ăn hằng ngày ... Cho mình tham gia với ..
  9. redhanoi

    redhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người có thể nói đam mê nhạc Trịnh , Mình đã có gần 20 năm nghe nhạc Trịnh rồi , với mình nhac Trịnh la món ăn hằng ngày ... Cho mình tham gia với ..
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chào mừng các bạn đến với Box Nhạc Trịnh!
    Mời các bạn trở lại trang 1 topic này để kiểm tra lại tên nick của mình.
    Chúc mọi người vui vẻ và sớm tìm được sự ấm cúng trong ngôi nhà tình yêu này!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này