1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách thành viên - Phòng khách box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ukbox

    ukbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    CHẲNG BIẾT THAM GIA ĐỂ LÀM GÌ NHWNG VÌ TỚ THÍCH NHẠC TRỊNH NÊN CŨNG VÀO THÔI. XIN HỎI CÓ AI CÓ SỞ THÍCH KÌ QUẶC GIỐNG TÔI KHÔNG: RẤT THÍCH NGHE NHẠC TRỊNH MÀ CÀNG ÍT NHẠC CÀNG TỐT(TẤT NHIÊN TRỪ GHITA VẪN HAY), ÂM THANH CÀNG MONO CÀNG HAY, NHIỀU LÚC NGHE KHÔNG CHUẨN( XÉT TRÊN PHƯƠNG DIỆN THẨM ÂM) TỚ NGHE LẠI THẤY NGHE HAY HƠN.
  2. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng xin đăng ký tham gia. Rất tiếc là đã đăng ký thành viên từ lâu nhưng chưa có tham gia gì nhìu. Chừng nào offline hát cho nhau nghe thì nhắn cho tui với. Tui hát cũng được nhìu mặc dù chỉ đủ xài mà thui ah.
    Set title: Hãy cứ vui như mọi ngày....!!!!
  3. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng xin đăng ký tham gia. Rất tiếc là đã đăng ký thành viên từ lâu nhưng chưa có tham gia gì nhìu. Chừng nào offline hát cho nhau nghe thì nhắn cho tui với. Tui hát cũng được nhìu mặc dù chỉ đủ xài mà thui ah.
    Set title: Hãy cứ vui như mọi ngày....!!!!
  4. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tìm trong vô thường
    Có đôi dòng kinh
    Sấm bay rền vang
    Bổng tôi thấy em
    Dưói chân cội nguồn...
    Cho mình tham gia với, nick của mình là vothuong2612
      ...Tim trong vo thuong
             Co doi dong kinh
                   Sam bay ren vang
                        Bong toi thay em
                               Duoi chan coi nguon..._TCS
  5. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tìm trong vô thường
    Có đôi dòng kinh
    Sấm bay rền vang
    Bổng tôi thấy em
    Dưói chân cội nguồn...
    Cho mình tham gia với, nick của mình là vothuong2612
      ...Tim trong vo thuong
             Co doi dong kinh
                   Sam bay ren vang
                        Bong toi thay em
                               Duoi chan coi nguon..._TCS
  6. hac_monster

    hac_monster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hehhe..em la 1 rock fan nhung cung me nhac trinh lam...nên cũng xin tham gia 1 tí...và đaây là bài của em...các bác xem thử và cho ý kiến nha : TRỊNH & Giải thưởng âm nhạc vì hoà bình.
    CHANTRE hay" BOB DYLAN" việt nam...đó không ai khác hơn là cố nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN.
    Nhạc sĩ Văn Cao đã gọi Trịnh là "chantre"( người ca -thơ) bởi vì ở Trịnh ta không thể phân biệt được giữa thơ và nhạc cái nào là chính...Trịnh 1 con người đa tài viết nhạc "dễ như lấy chữ từ trong túi ra..." ...đã có quá nhiều giấy mực viết về Trịnh với những tình khúc bất hũ của ông...vì vậy lần này chúng ta chỉ đề cập đến 1 mảng sáng tác khác của ông đó là chùm ca khúc phản chiến..1 phần đã làm nên tên tuổi TRỊNH CÔNG SƠN ngay cả trong nước lẫn thế giới.
    Năm 1972 ca khúc " ngủ đi con" của ông đạt được đĩa bạch kim ở nhật bản....và gần đây 1 bất ngờ lớn, trong đêm giao thừa 2004 ,đài truyền hình NHK của nhật bản tổ chức 1 cuộc thi hát giao duyên giữa nam và nữ để đón chào năm mới....1 điều chưa bao giờ có là họ đã chọn ca khúc "DIỄM XƯA" , 1 ca khúc nước ngòai chưa bao giờ được chọn như thế này...tầm ảnh hưởng của Trịnh quá lớn ???
    Những năm 1963...Ông lang thang , dạy học trên cao nguyên bụi đỏ sương mù B''LAO...đã từng có những chiều bó gồi trêm căng gác điều hiêu..nghe tiếng chuông giáo đường dội vào tim..." tuổi đá buồn " ,"phúc âm buồn" ra đời như thế đó....những năm lọan lạc, tận bên trời tây , mỹ BOB DYLAN , JOAN BAEZ ôm đàn du ca phản đối chiến tranh....việt nam cũng chẳng khác hơn...đã có những :
    " Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè.
    Ngựa hồng đã mỏi vó.
    chết trên đồi quê hương....".(xin mặt trời ngủ yên)
    NHững lúc đắm mình trong tác phẩm của camus...TRỊNH CÔNG SƠN nhận ra được sự hiện hửu của con người rất vô lý như anh chàng chịu khổ sai mổi ngày lăn hòn đá lên núi rồi thả lăn xuống...1 công việc chắng có ý nghĩa , cho nên mới có:
    " chợt nhớ mình như đá lăn, vết lăn buồn..."( vết lăn trầm).
    không chịu thụ động một chỗ, TRỊNH quyết địng phải lăn xả, phải dấn thân...kết quả là suốt mùa hè 1965 ông đóng cửa để viết tập ca khúc phản chiến " DA VÀNG"...Với những bài hát kêu gọi hòa bình như: gia tài của mẹ, ca dao mẹ, người già em bé. cô gái việt nam da vàng, du ca...
    Trong thời khắc này..hai từ hòa bình thật kinh khủng...ai nói tới hòa bình là bị quy chụp là cộng sản...chính vì thế các ca khúc Trịng công sơn chẵng ai dám hát, mặc dù ông đã nói hộ dùm họ những khác vọng hòa bình, cũng may sao! trong một phòng trà chantre gặp được 1 cô gái "quê" chịu hát nhạc của ông....những nỗi buồn " ướt mi" hay nỗi sầu nhân thế được đón nhận nồng nhiệt..từ đó tại quán VĂN đại học văn khoa sài gòn..xuất hiện tên tuổi KHÁNH LY gắn liền với ca khúc phản chiến TRỊNH CÔNG SƠN......
    Chính vì đó TRỊNH CÔNG SƠN được joan baez đặt biệt danh là " bob dylan việt nam"...thật là xúc động khi được biết tháng 6 /2004 giảni thưởng WPMA( ÂM NHẠC VÌ HÒA BÌNH) lần 2 dự kiến tổ chức tại việt nam, và ngưới được trao giải không ai khác hơn là chantre TRỊNG CÔNG SƠN, bên cạnh những tên tuổi lừng danh khác như joe macdonal, bob dylan, joan baez... Trịnh là nhạc sĩ việt nam đầu tiên được trao giải này. Lễ trao giải dự kiến kéo dài 3 tiếng và được truyền hình trực tiếp, ước tính có 3 tỹ người trên thế giới theo dõi. Ngòai ra còn có các nghệ sĩ nổi tiếng của 30 nước trên thế giới tham dự trong đó có REM, THE DOORS, JIM LADD, YOKO ONO và 50 cựu binh mỹ...đây là 1 sự kiện âm nhạc lớn của thế giới và đặt biệt là đối với việt nam.
    Nhưng 1 đáng tiếc..gần đây giới truyền thông và báo chí việt nam lại tỏ ra chê bai...và xem WPMA là 1 giải không danh giá...đaùng lẽ phải hãnh diện chớ??
  7. hac_monster

    hac_monster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hehhe..em la 1 rock fan nhung cung me nhac trinh lam...nên cũng xin tham gia 1 tí...và đaây là bài của em...các bác xem thử và cho ý kiến nha : TRỊNH & Giải thưởng âm nhạc vì hoà bình.
    CHANTRE hay" BOB DYLAN" việt nam...đó không ai khác hơn là cố nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN.
    Nhạc sĩ Văn Cao đã gọi Trịnh là "chantre"( người ca -thơ) bởi vì ở Trịnh ta không thể phân biệt được giữa thơ và nhạc cái nào là chính...Trịnh 1 con người đa tài viết nhạc "dễ như lấy chữ từ trong túi ra..." ...đã có quá nhiều giấy mực viết về Trịnh với những tình khúc bất hũ của ông...vì vậy lần này chúng ta chỉ đề cập đến 1 mảng sáng tác khác của ông đó là chùm ca khúc phản chiến..1 phần đã làm nên tên tuổi TRỊNH CÔNG SƠN ngay cả trong nước lẫn thế giới.
    Năm 1972 ca khúc " ngủ đi con" của ông đạt được đĩa bạch kim ở nhật bản....và gần đây 1 bất ngờ lớn, trong đêm giao thừa 2004 ,đài truyền hình NHK của nhật bản tổ chức 1 cuộc thi hát giao duyên giữa nam và nữ để đón chào năm mới....1 điều chưa bao giờ có là họ đã chọn ca khúc "DIỄM XƯA" , 1 ca khúc nước ngòai chưa bao giờ được chọn như thế này...tầm ảnh hưởng của Trịnh quá lớn ???
    Những năm 1963...Ông lang thang , dạy học trên cao nguyên bụi đỏ sương mù B''LAO...đã từng có những chiều bó gồi trêm căng gác điều hiêu..nghe tiếng chuông giáo đường dội vào tim..." tuổi đá buồn " ,"phúc âm buồn" ra đời như thế đó....những năm lọan lạc, tận bên trời tây , mỹ BOB DYLAN , JOAN BAEZ ôm đàn du ca phản đối chiến tranh....việt nam cũng chẳng khác hơn...đã có những :
    " Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè.
    Ngựa hồng đã mỏi vó.
    chết trên đồi quê hương....".(xin mặt trời ngủ yên)
    NHững lúc đắm mình trong tác phẩm của camus...TRỊNH CÔNG SƠN nhận ra được sự hiện hửu của con người rất vô lý như anh chàng chịu khổ sai mổi ngày lăn hòn đá lên núi rồi thả lăn xuống...1 công việc chắng có ý nghĩa , cho nên mới có:
    " chợt nhớ mình như đá lăn, vết lăn buồn..."( vết lăn trầm).
    không chịu thụ động một chỗ, TRỊNH quyết địng phải lăn xả, phải dấn thân...kết quả là suốt mùa hè 1965 ông đóng cửa để viết tập ca khúc phản chiến " DA VÀNG"...Với những bài hát kêu gọi hòa bình như: gia tài của mẹ, ca dao mẹ, người già em bé. cô gái việt nam da vàng, du ca...
    Trong thời khắc này..hai từ hòa bình thật kinh khủng...ai nói tới hòa bình là bị quy chụp là cộng sản...chính vì thế các ca khúc Trịng công sơn chẵng ai dám hát, mặc dù ông đã nói hộ dùm họ những khác vọng hòa bình, cũng may sao! trong một phòng trà chantre gặp được 1 cô gái "quê" chịu hát nhạc của ông....những nỗi buồn " ướt mi" hay nỗi sầu nhân thế được đón nhận nồng nhiệt..từ đó tại quán VĂN đại học văn khoa sài gòn..xuất hiện tên tuổi KHÁNH LY gắn liền với ca khúc phản chiến TRỊNH CÔNG SƠN......
    Chính vì đó TRỊNH CÔNG SƠN được joan baez đặt biệt danh là " bob dylan việt nam"...thật là xúc động khi được biết tháng 6 /2004 giảni thưởng WPMA( ÂM NHẠC VÌ HÒA BÌNH) lần 2 dự kiến tổ chức tại việt nam, và ngưới được trao giải không ai khác hơn là chantre TRỊNG CÔNG SƠN, bên cạnh những tên tuổi lừng danh khác như joe macdonal, bob dylan, joan baez... Trịnh là nhạc sĩ việt nam đầu tiên được trao giải này. Lễ trao giải dự kiến kéo dài 3 tiếng và được truyền hình trực tiếp, ước tính có 3 tỹ người trên thế giới theo dõi. Ngòai ra còn có các nghệ sĩ nổi tiếng của 30 nước trên thế giới tham dự trong đó có REM, THE DOORS, JIM LADD, YOKO ONO và 50 cựu binh mỹ...đây là 1 sự kiện âm nhạc lớn của thế giới và đặt biệt là đối với việt nam.
    Nhưng 1 đáng tiếc..gần đây giới truyền thông và báo chí việt nam lại tỏ ra chê bai...và xem WPMA là 1 giải không danh giá...đaùng lẽ phải hãnh diện chớ??
  8. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đến với nhạc Trịnh như thế nào? Đơn giản là do tò mò: TCS là ai mà nhiều người khóc thương cho sự ra đi của ông ấy thế nhỉ? Ra hiệu sách tìm mua về nghe thử - 1 bộ 2 băng cat-xét nhạc hoà tấu do chính nhạc sĩ biên tập, và tham gia hát: Ru em - Chìm dưới cơn mưa. Để rồi bị chinh phục.... Tôi đã tìm thấy cứu cánh cho 1 tâm hồn cô đơn....
    Tôi yêu nhạc Trịnh, yêu giai điệu, yêu triết lí của nó.....yêu giọng hát đầy tâm sự của nhạc sĩ, buồn tha thiết của Khánh Ly, và đầy ma lực của Quang Dũng....tất cả dường như thấm vào máu thịt.....
    Thật sung sướng khi phát hiện ra box này. Xin mạo muội cùng góp mặt.
    phansonglam
  9. phansonglam

    phansonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đến với nhạc Trịnh như thế nào? Đơn giản là do tò mò: TCS là ai mà nhiều người khóc thương cho sự ra đi của ông ấy thế nhỉ? Ra hiệu sách tìm mua về nghe thử - 1 bộ 2 băng cat-xét nhạc hoà tấu do chính nhạc sĩ biên tập, và tham gia hát: Ru em - Chìm dưới cơn mưa. Để rồi bị chinh phục.... Tôi đã tìm thấy cứu cánh cho 1 tâm hồn cô đơn....
    Tôi yêu nhạc Trịnh, yêu giai điệu, yêu triết lí của nó.....yêu giọng hát đầy tâm sự của nhạc sĩ, buồn tha thiết của Khánh Ly, và đầy ma lực của Quang Dũng....tất cả dường như thấm vào máu thịt.....
    Thật sung sướng khi phát hiện ra box này. Xin mạo muội cùng góp mặt.
    phansonglam
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trong đây có dăm ba topic về Nhạc Trịnh và Rock và Bob Dylan đấy, bạn monster tìm thử xem.
    Welcome bạn SongLam.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này