1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách trang 1| Mới : Kết thúc chủ đề

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 28/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    tên topic khiến mình muốn khóc.. cũng ko biết nói thế nào nữa nhưng những lần đi chợ đêmlại làm emnhớ có quá nhiều kỉ niệm phải ko anh ,nhớ đến cháy lòng anh ah huhu,em nhớ anh ....
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...nothing...
  3. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm ngày xưa bao năm dài nhớ mai---mình ngồi bên nhau chưa dám nói lên lời.
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Sặc ! em Phượng sao mà khổ thế , người yêu bỏ hay bỏ người yêu mà tội nghiệp em quá vậy , kỷ niệm đẹp trong em chỉ làm cho em khóc thôi sao ?
    Kỷ niệm đẹp nhất trong tình yêu a` ???? là .........bài hát :"ghét anh " của mấy trắng , bài hát đầu tiên em hát cho anh nghe ...và cũng là bài cuối cùng
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm đẹp nhất ư?
    được cùng em tập thể dục buổi sáng cùng chạy với em trên con đường thân quen . được cùng em đi học. đi bên em trong những buổi chiều về. ngắm trăng rằm và nhìn em cười trong hạnh phúc
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là lời tỏ tình trên xe máy , trời hơi mưa và ... j` nữa nhỉ ? có phải là lý do chia tay không nhờ ?
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm đẹp à .....lại nhớ ra một kỷ niệm nữa
    Ngày ấy em mà cắn anh mạnh thêm chút nữa thì có phải bây giờ anh còn cái sẹo trên vai để nhớ ....em cắn đau điếng trên vai anh để tỏ lòng yêu thương giống y như con cún ở nhà ấy .....Yêu thế không biết !
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ..nhớ ra là hồi lớp 8 , đi chơi trời mưa với bạn dễ thương í ....rồ man tíc ứ chịu được í .........ko biết giờ bạn trôi dạt phương nào.......
  9. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đẹp nhất là khi tôi và em ngồi bên nhau trong khung cảnh lãn mãn. Có thể đó không thể gọi là tình yêu nhưng với tôi thì đó là tất cả. Những gì mà cuộc sống hàng ngày không thể cung cấp cho tôi thì em đã cho tôi trong buổi tối hôm đó. Chắc chẳng bao giờ tôi quên đc.
  10. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    anh cầm bông hồng đầu tiên người ta bán trong ngày mà anh phải chờ từ 5h giờ sáng để tặng em vào ngày sinh nhật,ôi tuyệt vời làm sao!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này