1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách trang 1| Mới : Kết thúc chủ đề

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 28/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Bắt đầu từ 1 cốc trà đá và 1 lời chào giới thiệu , chỉ cần thế thôi !
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì không phản đối nữa !!!!!!!
    Tình bạn thì tình bạn. Nó bắt đầu từ....từ...t.ttttttt.tttttt ......từ tình yêu ......Em nhỉ !
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    sẽ là đẹp nhất nếu như từ giờ đến lúc xuống nỗ anh sẽ không gặp em nữa
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tình bạn bắt đầu từ ...tình của bạn dành cho tôi và tình của tôi dành cho bạn.
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn bắt đầu từ khi tao với mày còn ngủ chung một dường trong ký túc xá mày nhỉ , lúc tỉnh tao cho mày gác tao để mày dễ ngủ , nhưng lúc tao ngủ đố mày đẩy chân tao xuống khỏi người mày đấy . Bây h thì mỗi đứa một nơi rùi , hic nhớ mày lắm !
  6. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn của mình nó bắt đầu từ đâu mình ko biết nữa,chỉ thấy rằng thật vô tình và cũng thật êm ả.Mình cố để ko phải thiên vị một ai hơn.Nhưng rồi một ngày kia bạn đối với mình rất lạ.Chúng ta ko còn hay đi với nhóm nữa và rồi chúng ta...
    Nhưng cũng giống như topic này,giờ đây chúng ta lại trở được trở lại là những người bạn theo đúng nghĩa của nó....
    Cám ơn về tất cả và mong rằng mình đã đúng....
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn bắt đùa là khi ....nhìn thấy một người thấy yêu ... yêu không nổi quay ra làm bạn
    có người nói : " Tình yêu có thể bắt đầu từ tình bạn nhưng tình yêu thì không thể trở thành tình bạn được "
    Nhưng có thể coi tôi là trường hợp đặc biệt không nhỉ ! Tôi và Trang đăng ký giải thưởng này nhá !
    ANh Kiếm ơi bao giờ thì trao giải thế ... một quả nước mía hay rượu mực là ok hết ! Tình bạn của em ... nơi ấy cũng là một kỷ niệm mà ........
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi đến trường cho hết những năm tôi học phổ thông và cõ lẽ là nó sẽ theo tôi hết cả cuộc đời.
    tình bạn
    tình bạn
    tình bạn
    có nhiều người coi tình bạn là một sự qua hệ vật chất hay là tình banlạ để mua mối qua hệ nhưng có lẽ là những tình bannhự vậy sẽ không thể kéo dài và cũng không thể bền vững khi nó gặp một biến cố lớn
    bạn bè là gì? để chia sẻ những niềm vui lỗi buồn là để cảm thông và cũng là bờ vai hay khăn lau trong những khi bạn khóc
    ngay như em vơi bạn gái chia tay nhau rồi mà bay giờ vẫn là bạn bình thường đấy thôi. chẳng có chuyện gì xảy ra mà có thể chia cắt được tình bạn
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn bắt đầu từ đâu hả? .. từ trong mỗi chúng ta mà thôi.
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    tình bạn bắt đầu từ đâu à ?
    tình bạn của tôi và chị Ngọc Anh được bắt đầu từ ngày 29/3/2k5 và thực sự được tiến lên 1 nấc thang mới từ ngày 23/10/2k6
    vậy thì tb của tôi và chị Ngọc Anh thực sự được bắt đầu từ ngày 23/10/2k6
    một buổi tối, 2 chi em đi uống nước.và nói biết bao nhiêu là chuyện.........hôm đó chị Ngọc Anh nhìn dễ thương cực kỳ luôn, duyên dáng, xinh xắn........đơn giản nhưng mà lại cực kỳ vui........
    @ môt người nào đó: cám ơn vì đã tạo cho tôi một cơ hội tuyệt vời đến như vậy, nếu không có người này ( với những việc làm của mình..... ) thì chắc chắn là tôi sẽ chẳng bao giờ dám nói ra những lời như vậy với chị Ngọc Anh...............Cám ơn a rất nhiều, một người mà tôi rất quý trọng...........
    .........Nếu không đi thử thì sao biết con đường sẽ đi về đâu...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này