1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách trang 1| Mới : Kết thúc chủ đề

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 28/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he ..em Dương dạo nì online kinh khủng nhỉ ?
  2. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    em cũng không biết quyết định của em bây giờ ,hiện tai và sau này là đúng hay là sai nữa cơ nhưng điều mà em quyết định lúc này là đúng vì em cần phải khóc!
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Điều thứ 1: chính em đã sai khi em chủ động nói với anh nếu tg quay trở lại em sẽ lẳng lặng ra đi như em đã nói im lặng là vàng
    Điều thứ 2 : cũng chính em sai khi em đã quyết định đi làm ở công ty cùng câuj , em ko hiểu bây giờ em ko phải sống vì tương lai của em mà em vẫn nói rằng em sống để vừa lòng gia đình , nếu tg có quay trở lại em sẽ ko đi làm ở công ty cùng cậu ? nếu có ước cho tương lai em sẽ nghỉ việc ngay lập tức
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    HP suot mướt quá ! đầu têu là em Phượng đó !
  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    .....em sai khi đã cho phép mình yếu mềm ....để bây giờ gió lạnh lùa vào tim......
    .....em đã sai khi thương nhớ quá nhiều ....và quá khứ chẳng khi nào ngủ yên....
    .....em đã sai với giọng cười trong trẻo ....để nụ cười in hằn trong mắt sâu....
    ....emsai .....xin lỗi....em sẽ đc nhìn thấy anh hạnh phúc . Phải ko ??
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hix,dạo nì trời lạnh,túi rỗng nên fải ngồi anh ạ
    u?c thankiemvdk s?a vo 16:18 ngy 12/12/2006
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tớ sai ... nặng lòng quá !
  8. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Em sai vì em đã quá tin anh để rồi cũng chính anh cho em biết mình chỉ là một đứa ngốc...
    Em sai vì em đã suy nghĩ và lo lắng quá nhiều cho những người bên em để rồi ngày hôm nay em chợt nhận ra rằng em đã bỏ quên anh,người con trai chưa bao giờ rời xa em...
    Em sai vì em đã đi tìm anh để rồi anh lại bỏ đi nhiều hơn,bởi anh tin em sẽ lại đi tìm anh và anh lại có thể ở bên em như ngày xưa...
    Em sai vì em đã mong chờ vào một tình yêu bình yên để rồi khi mọi người nói về một tình yêu nơi xa em đã ko vượt qua được và chúng ta chia tay...
    Nhưng anh àh...
    Em đúng vì dù có thể chỉ là một cô bé ngốc nghếch trong anh và bạn bè anh,em vẫn thấy rất vui,em biết mình đã làm được tất cả những gì mình muốn và em sẽ ko bao giờ phải hối tiếc về ngày hôm nay...
    Em đúng vì em biết nếu là anh,anh cũng sẽ làm như em.Bởi anh luôn yêu mọi người hơn chính bản thân mình.Và vì em biết anh sẽ ko bao giờ phải trách mình vì em...
    Em đúng vì hơn ai hết anh có thể hiểu chúng ta được gì và mất gì sau mỗi lần ra đi.Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ lại được đi tìm nhau nhưng em tin anh sẽ ko bao giờ bỏ đi thêm một lần nữa bởi với anh hình ảnh của em mãi luôn ở bên anh mất rồi...
    Em đúng vì giờ em đang có một tình bạn rất thật.Chúng ta ko còn phải sống trong ảo mộng về một tình yêu rất đẹp mà ko có thật...
    Và dù em đã đúng hay sai thì cũng cám ơn anh rất nhiều khi em ko bao giờ chết trong trái tim anh...
    Được cogaikieukyhp sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 13/12/2006
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chủ đề mới ...
    Bạn thường làm gì nhất khi buồn ?
    có lẽ là 1 câu hỏi ..mà nhiều người ko ít thì nhiều cũng đôi lần phải tự hỏi chính mình ..
    Với tôi ..ko biết từ khi nào và từ lúc nào ..mỗi khi tôi buồn ..tôi chỉ muốn được đi ..đi thật xa ...đi đến đâu đó chỉ có mình tôi để suy nghĩ hoặc làm 1 điều gì đó .... nhưng đó là trước kia ...còn giờ đây khi tôi đã có em ..tôi cũng đang tự hỏi ...nếu nhỡ như tôi buồn tôi sẽ ra sao ? làm gì ? và ở đâu ?
    còn bạn ..bạn sẽ như thế nào?
  10. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Những lúc như thế mình chỉ muốn một mình mình một nơi, ngẫm nghĩ về tất cả những gì đã qua. Chẳng hiểu sao lúc đấy lại không thích gặp gỡ hay tiếp xúc với bất kì một ai cả. Người ta nói niềm vui nhân đôi nỗi buỗi vợi nửa khi chia sẻ với bạn bè, người thân. Nhưng khốn khổ cái thân mình chả bao giờ làm thế, buồn thì cứ chúi đầu vào tivi, đi xem sách một mìn,...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này