1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Danh sách trang 1| Mới : Kết thúc chủ đề

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi 2109, 28/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chủ đề tiếp theo là chủ đề "cảm nhận về Hải Phòng" ..hihi..có những giây phút chợt qua ta thấy mình yêu TP biết bao ..hihi
    Hơn bất kì nơi đâu ta đã từng đến ..dù nó có hoa lệ, hay hiện đại cũng chả bằng nơi đây ...TP Hải Phòng ...
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    em thík nhất " đuổi hình bắt chữ" với"đố vui"+"album ảnh"....
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ôi ôi đi làm về mệt quá thế là ngủ 1 mạch đến tận giờ (dạo này thấy mình mất ngủ trầm trọng )
    Dù có đi bốn phương trời
    Lòng vẫn nhớ về..............quê hương

    Ai cũng có quê hương - ây là nơi mình sinh ra và lớn lên, nó nuôi dưỡng tuổi thơ mình trong những năm tháng không thể nào quên.Với tôi thì quê hương là những gì thiêng liêng nhất bởi ở đó có Mẹ, có những kỉ niệm thời cắp sách đến trường và có cả...............phần mộ của ba ! Thiêng liêng lắm chứ, Hải Phòng lắng đọng rất nhiều trong tôi cho dù có đi rất nhiều nơi, nếm thử rất nhiều món ăn nhưng vẫn không thể quên được mùi vị quê hương,nó ẩn khuất thật sâu trong tâm hồn.Có những lúc ngồi hàng giờ trên biển Đà Nẵng, Quảng Trị.............mà lại cứ ngỡ như đang ở giữa biển quê hương mình, sóng của thành phố mình..........đi trên những con đường của mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió lại như thấy mình đi giữa lòng thành phố đầy hoa - sắc hoa phượng rực cháy một góc trời !
    Ôi sao yêu quá ! những buổi chiều tan học cùng bạn bè đạp xe vòng quanh thành phố, cứ đi mãi đi mãi mà không thấy chán.............tuổi học trò còn mãi trong kí ức - kí ức bên thềm đánh thức ta mỗi sớm mai thức dậy !
    Dậy thôi ! bình mình sớm mai nơi đô thành nhộn nhịp, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người râm ran trong 1 góc chợ ngày mới..............ơ ! sao không giống như thành phố mình?nó yên lặng lắm nhé - cảm thấy yêu vô cùng mỗi lần thức dậy sớm chạy lên tận tượng đài Lê Chân ! yêu lắm những sinh vật nhỏ bé đang bừng tỉnh nơi góc vườn hoa nhỏ bé - yêu cả những giọt sương đang còn đọng trên lá ! Thành phố bắt đầu 1 ngày mới...........
    Trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử, HP vẫn tự hào đi lên phát triển trong mọi lĩnh vực...........không tự hào sao được khi chính nơi đây nhà máy xi măng Chinfon đóng góp khối lượng đáng kể cho công trình xây dựng lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi có trường ĐH Hàng Hải - là cái nôi của ngành biển Đông Dương, và đây trường THPT Ngô Quyền nơi rất nhiều nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng trong nước đã trưởng thành từ mái trường này, biển Đồ Sơn vẫn dạt dào sóng vỗ với Casino là điểm đến của du khách trên mọi miền Đất nước và kia đảo Cát Bà giữa muôn trùng sóng gió vẫn như 1 cô gái kiêu sa tự biết mình đẹp, khu sinh khí quyển đạt tiêu chuẩn Quốc gia.................tất cả như đang mời gọi du khách trong và ngoài nước hãy đến với HP - đến với thành phố Cảng thân yêu
    Tôi biết mà, tôi biết rằng tôi đã xa Bạn gần 4 năm rồi đấy. khoảng thời gian mà lúc nào tôi cũng đau đáu 1 nỗi nhớ nhung mong trở về bên HP - như 1 người Bạn lớn của tôi ! Đừng buồn nhé Bạn, dù cho đã có những lúc 1 người dân vô tình vứt rác ra đường, có khi sự huỷ hoại của con người như những mũi kim đâm vào da thịt của Bạn - chắc Bạn đau lắm phải không?thành phố mình vẫn còn nhiều điều chưa thể nói hết, chưa hiểu sâu hết về tất cả mọi vẫn đề nhưng tôi tin - 1 niềm tin cháy bỏng rằng ngày mai Bạn sẽ lớn - sánh vai cùng Sài Gòn, Đà Nẵng thân yêu
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tiếp tục nào :
    " Điểm du lịch nào bạn đã từng đến mà cảm thấy lý thú, vui vẻ và cho bạn nhiều kỷ niệm nhất ?"
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 17/04/2007
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    vui nhất và buồn nhất vẫn là Cát Bà
    Nhưng mà vì vậy nó bão hoà rồi
    thế lên Đồ sơn vẫn thích hơn
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    SaPa!!!!mùa hè lên ý mà.....ngủ thì...chít cũng đáng
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã từng đi nhiều nơi và biết đến nhiều điạ danh trên dải đất hình chữ S này nhưng làm tôi nhớ nhất là lần lên với Đà Lạt nơi có những con đường đất đỏ bazan, có những nông trường cà fê ngút tầm mắt.................1 chuyến đi vô cùng thú vị !
    Cái nắng và cái gióng ***g lộng của cao nguyên Langbiang như chào đón chúng tôi đến với mảnh đất Tây Nguyên thân yêu này.
    Ngày đầu tiên cả lũ chúng tôi cứ háo hức rồi tung tăng trên khắp các dải núi, cứ như quên đi cái mệt mỏi sau 1 chặng đường xa mới đến được đây
    Cao nguyên về đêm.............
    Sao khác xa thế?cái màn đêm không giống như ở nơi phố thị của tôi, người xe qua lại chẳng khác gì ban ngày.Màn đêm nơi cao nguyên có phần hơi lành lạnh lại như hút tầm mắt, khiến con người ta cảm thấy như mình yếu đuối hơn thì phải.
    Ảnh lửa trại bập bùng, đêm đầu tiên xa thành phố có đứa không kìm nén nổi lòng mình đã khóc.Còn tôi thấy tâm trạng sao khác quá đi ..................
    Cả lũ thức trắng một đêm bên núi rừng hùng vĩ, xa xa như thấy những mái nhà Rông le lói ngọn lửa, vẳng đâu đây tiếng cồng chiêng rất thanh.Có lẽ nơi xa ấy họ cũng đang quây quần bên ánh lửa như chúng tôi.Bất chợt.........................
    Có tiếng động là làm cả lũ giật mình, tôi nói không ai được hét ! Cả bọn lắng nghe nhịp tim mình xem chuyện gì sẽ xảy ra.Rồi lũ chúng tôi như thót tim khi thấy một bóng hình cao lớn cứ tiến về phía mình, ông nói bằng thứ tiếng Kinh bập bẹ mà nghe mãi tôi mới hiểu ra.Ông là người dân tộc Bala, là người đã gắn bó cuộc đời mình rất lâu với núi rừng này đã quá lâu.Ông hiểu từng đường đi nước bước vào các thôn bản.................câu chuyện cứ miên man cho tới khi ánh bình minh đã lấp ló trên những dẻo núi cao cũng là lúc ông chuẩn bị lên tít đồi cà fê, trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn và ánh mắt biết nói ấy khiến tôi không thể nào quên : " Tau phải đi đây, chúng mày giữ lấy cái thân ha " .
    Mặt trời đã dần lên cao và cuộc hành trình của chúng tôi bước sang ngày thứ hai với điểm đến mà đứa nào cũng háo hức từ rất lâu : Đà Lạt ! Nhìn từ cao nguyên Langbiang xuống thấy đẹp vô cùng, thác Camly vẫn ào ào tuôn chảy như một con thú dữ chỉ trực chồm vào người ta bất cứ lúc nào.Đà Lạt nổi tiếng với những bông hoa rất đẹp làm đắm say lòng người bởi hương thơm quyến rũ của nó.Cả bọn rủ nhau đi chợ hoa. Hoa đẹp quá, hoa gì cũng thấy thích thấy yêu.Buồn cười nhất là mấy tên con trai hâm hâm lại còn đòi mua về tặng người yêu ở nhà nữa chứ.Con gái chúng tôi cười ầm lên vang cả một góc chợ..........ánh mặt trời lên cao cũng là lúc chúng tôi trở về khách sạn và ăn uống nghỉ ngơi.
    ( còn tiếp )
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 19/04/2007
  8. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Đồ Sơn giờ đẹp lắm , thèm đi Đồ Sơn quá
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đồ Sơn. Thật là đẹp, hùng vĩ với bao nhiêu là kỳ quan của "Thế giới" He he.
    Tớ cũng thèm đi Đồ Sơn, có điều là vào mùa du lịch roài nên giá cả leo thang quá. Tốn......
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    đảo Quan Lạn ở Vân Đồn, ra đấy sóng to lắm, oánh tụt quần luôn, bãi biển thì đẹp, nước trong xanh......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này