1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành tặng 1 thằng thất tình trong box ( hehe )

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi I.O.U, 01/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng 1 thằng thất tình trong box ( hehe )

    Nắng nhạt nhoà khẽ rủ xuống bờ vai anh, những con nắng đầu mùa, xoá nhoà đi những cơn mưa phùn ẩm ướt. Mùa hè sắp đến rồi em ạ..Mùa hạ mùa thi mùa chia ly..Có phải mùa hạ về khiến anh và em phải chia tay ? Vậy thì anh căm thù nó..Đã bao giờ em hiểu hết ý nghĩa của tình yêu? Đã bao giờ em tự hỏi tình yêu anh dành cho em nhiều đến nhường nào ? Giống như 2 chiếc dép - phải và trái, trái ngược nhau lắm nhưng chúng là 1 đôi..Tình yêu là những hạt nắng vàng và những cơn mưa xối xả, trái ngược nhau nhưng lẫn vào nhau. Tình yêu là những lúc đắm say má tựa môi kề, là âm thầm nhung nhớ lúc chia xa, là lúc đắng cay nhục nhã pha lẫn ghen tuông...Tình yêu đối với anh là như vậy đó. Em biến mất lúc lửa tình đang nồng thắm, em đi qua anh nhẹ nhàng như làn gió thoảng, nhưng len lỏi vào từng góc từng góc trái tim anh. Nó làm con tim anh run lên, đau đớn...và gục ngã. Biết bao đêm anh nằm đó,nhưng mắt nhắm hờ, và nghĩ đến em. Nghĩ nhiều đến mức anh cũng ko ngờ. Gật gù trong men say, anh nghĩ rằng có thể quên em, nhưng càng say anh càng tỉnh và anh càng cảm thấy đớn đau biết bao. 1 ngày ko gặp em, nhớ khuôn mặt ngây thơ, nụ cười rạng rỡ, nhớ những lúc anh cùng em sánh bước trên những con đường cỏ hoa ngập tràn ánh nắng, những lúc em làm anh tức đến phát khóc, nhưng cũng có lúc làm anh cười đến sái cả quai hàm.Có những lúc anh muốn khóc oà lên, tại sao ông trời lại bất công với anh đến vậy..Anh muốn nói hàng trăm hàng nghìn lần với em rằng anh sai rồi. Anh đã sai rồi....Vẫn biết yêu là đau khổ là chia ly là xa cách..Nhưng anh vẫn muốn được yêu. Người ta khi yêu thì thề non hẹn biển, dù cho sông cạn đá mòn cũng ko có gì chia cách được đôi tình nhân ấy, vậy mà lẽ thường vẫn thế, trái tim vẫn thay đổi. Để rồi cho cái gọi là tình yêu lại kết thúc bằng sự chia tay. Có bất công quá ko em, hay quy luật của tình yêu, của vũ trụ là như vậy ? Chỉ trong 1 khoảnh khắc anh đã đánh mất người con gái mà anh yêu thương nhất trên đời..

    "Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Đâu phải miếng trầu mà trầu dập mới cay
    Dẫu chẳng được hẹn hò em cứ đợi cứ say
    Ngưu có xa nhau Ngưu có ngày gặp lại
    Kim Kiều lỡ duyên nhau còn có ngày quan tấi
    Anh vẫn chờ,vẫn đợi
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu..."

    Em à. Sông ko thể cạn, đá ko thể mòn thì tình anh dành cho em cũng như vậy, vẫn như lúc ban đầu ko hề nhạt phai.. Trái tim anh luôn có 1 góc dành cho riêng em..chỉ riêng em mà thôi..


    ..."trên con đường bôn tẩu giang hồ có thể là 1 đại hiệp được nhiều bằng hữu mến mộ hay đơn giản chỉ là đi tìm 1 mối tình khắc cốt khi tâm"

    Viết cho 1 người ( ko quen biết ) .. và viết theo yêu cầu của 1 người. ( hehe )
  2. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Khi em bước vào cuộc đời anh, anh đã biết rằng trái tim anh đã thuộc về em.. mãi mãi. Dẫu thời gian ko thể quay trở lại như lúc ban đầu thì anh vẫn mong em quay về bên anh.. để anh được dang rộng vòng tay ôm em vào lòng và đặt lên môi em nụ hôn nồng cháy, để 1 lần nữa nhen nhóm lên ngọn lửa yêu thương, để được cùng em đưa con thuyền của chúng mình đến bến bờ hạnh phúc. Tình yêu của anh như dòng nước trong lẫn vào cát, dù đục dù trong vẫn ánh lên những ngọn lửa lòng..Em có được hạnh phúc bên người ấy? Có được cùng người ấy cùng ngắm sao trời, hay đi dạo dưới ánh hoàng hôn? Người ta có tốt với anh nhiều như anh tốt với em? Nếu có thì anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều em à..Bởi vì em đã tìm được đúng người mà em yêu thương..Nhưng một mai nếu người ấy ko còn tốt với em nữa thì hãy nhớ quay về bên anh em nhé..
    hix bốc fét nhiều quá, nhưng mà là tâm sự thật. viết về thằng em nhưng cũng là cho mình luôn. dạo này đang bị 7love nên buồn :(
  3. tho_nhoc

    tho_nhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào thế nói rõ tên đê
    Vịt mất nick dùng tạm nick của chị Nhóc
  4. tony_skater

    tony_skater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    107
    ==========
    Cái này có vẻ giống:
    Ước gì em tan vào trong cỏ,
    Anh tin rằng cỏ đó sẽ rất xanh,
    Ước gì em tan vào trong anh,
    Anh tin rằng đời anh xanh cỏ.
  5. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Lão Hưng dê này viết hay phết , mỗi tội lời lẽ hơi sáo rỗng , gái bây giờ khôn lắm , chẳng con nào nó tin đâu
  6. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em cũng ko muốn như vậy đâu,anh đừng buồn nữa.Trên đời này vẫn còn nhiều người con gái tốt đẹp hơn em mà
    keke,có thằng nào si tình với em như thế có fải tốt ko
  7. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    cho thằng dương chề chứ thằng nào...
  8. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    thằng hâm này. có ai bảo mày bê nguyên xi đống đấy vào đâu. fải mông má đi chứ hoặc nói với em ý là : " tình cờ anh đọc được bài viết này, tuy có hơi viễn tưởng 1 chút nhưng cũng giống hoàn cảnh của anh lúc này quá em à... " . hehe.
  9. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Đầy tâm trạng và cảm xúc ...................
    Mình cũng đang thất tình ,buồn quá ,buồn quá ,buồn quá
  10. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nhất mày nhé Dương chề, thư tình đã có ông Hưng viết hộ, còn về khả năng cưa đổ con gái thì mày phải hỏi tao. Tao cho mày 1 vài kinh nghiệm

Chia sẻ trang này