1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành tặng các bạn đã và đang đau khổ vì tình yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi canari, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng các bạn đã và đang đau khổ vì tình yêu!

    Không có gì mãi mãi, tình yêu là điều đẹp đẽ lớn lao trong đời, nhưng cũng như chính cuộc sống, nó sẽ phải kết thúc.
    Bạn chỉ có thể có tình yêu trong một phút, một giờ hay một ngày. Đừng bỏ lỡ hạnh phúc trong tầm tay. take a chance... Biết đau phút sau mọi chuyện đã đổi khác. Việc gì phải khổ đau vì tình yêu khi bạn đã có nó, dù 1 ngày hay mười năm thì cũng chẳng khổ đau hơn.... Tình yêu không cần sở hữu hay chiếm đoạt, không cần kiss... có thể chỉ là hai đứa nhìn vào mắt nhau... đấy là hạnh phúc.

    P/S: Hê hê nhưng tớ thì yêu đương cực kỳ chung thuỷ và toàn phải khổ vì TY htôi hê hê ;)



    È il cielo dove ho ... ed il denaro
  2. nguyenphuc78

    nguyenphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng , tình yêu không cần sở hữu hay chiếm đoạt , không cần kiss.....có thể chỉ là 2 đứa nhìn vào mắt nhau....đấy là hạnh phúc..... Trâm oi ! Trâm có thể nhìn vào mắt P không ? Dù chỉ là 1 phút .....
  3. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc khi ta được ở bên người ta yêu dấu.Chẳng cần phải kiss , chẳng cần... chỉ cần nhìn thấy nhau thế là đủ , là hạnh phúc lắm rùi! Tôi đã đau khổ vì Tình Yêu nên tôi rất hiểu cái cảm giác đó.Nhưng hình như càng khổ bao nhiêu thì tình yêu càng khẳng định vị thế của mình bấy nhiêu.Yêu là để khổ , mà cũng chỉ khổ vì yêu thôi, nhưng càng khổ thì càng yêu dữ dội hơn , phải chăng là qui luật???
  4. nhancaron

    nhancaron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nhìn vào mắt nhau cũng chưa phải là tình yêu. Tớ nhìn vào mắt cô ấy và cô ấy cũng thường nhìn vào mắt tớ mà có gì đâu. Nói cho cùng thì tình yêu là từ con tim đến con tim mà thôi, Hoà ơi đường đến con tim của bạn sao mà xa thế, chắc mình phải bỏ cuộc mất thôi.
    nhancaron
  5. Tran_Ngoc_Hai_new

    Tran_Ngoc_Hai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thật là hạnh phúc khi người ta được ở bên nhau , vậy mà có những người ko biết quý trọng tình yêu , đúng vậy có cần gì kiss đâu , chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi là đủ rồi , đã 5 năm rồi mà tôi vẫn ko thể nào quên đưọc ngày đó
    " TTHT " ơi , giá như TTHT đọc đưọc những dòng này và hiểu cho trái tim tôi , mới rồi mà đã năm năm rồi nhỉ
    ÔI tình yêu , nhất là yêu đơn phương .............................
    Có ai hiểu cho lòng tôi ko vậy

    Ngoc Hai
  6. ambitionsilver

    ambitionsilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này dởquá đi!!!!
    Mấy ông sao lại mềm yếu quá vậy,tự dưng vào đây kêu goà thảm thiết quá đi.
  7. saviola-Aimar

    saviola-Aimar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    vào một ngày ở cái ngõ yên bình của xóm tôi bỗng có một người con gái ơ đâu xuất hiện,nàng đẹp một vẻ đẹp thật hiền dịu,và nó đã làm cho trái tim của tôi bị xao động ,tôi đã yêu nàng từ đấy ,một tình yếu sét đánh .Nhưng thật đau khổ cho tôi ,vì hoàn cảnh của tôi thật khó khăn và nàng thì trái ngược hẳn với tôi ,nàng hiền ư không phải đó chỉ là gương mặt của nàng mà thôi ,nàng ưa những anh chàng nhà giầu có thể cho nàng đi trên những chiếc xe @ và đưa nàng đến những chỗ sang trọng, còn về tôi nàng không biết đến tên tôi huống chi là được nàng yêu .Chỉ vì sao chỉ vì tôi có một trái tim và một tấm lòng dành cho nàng thôi nhưng nàng đâu có cần những thứ đấy.
    Tình yêu của tôi nó như vậy đấy nó thật đơn xơ và nghèo làn,nhưng tôi vẫn yêu nàng và hi vọng nàng sẽ thay đổi cho dù đấy chỉ là ảo tưởng.
    Mãi yêu em
  8. GOGO

    GOGO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    TRÊN ĐỜI NÀY CÓ MUÔN VÀN GÁI ĐẸP,
    EM TƯỞNG RẰNG EM ĐẸP LẮM HAY SAO ?
    CỠ NHƯ EM TÔI ĐÁ XUỐNG GẦM CẦU...
    CHƯA HẢ GIẬN TÔI LÔI LÊN>>> ĐÁ TIẾP!!!

    GOGO
  9. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ừ em này nói đúng quá, thảm thiết nhỉ? :P
    È il cielo dove ho ... ed il denaro

Chia sẻ trang này