1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành tặng các bạn lớp cũ của tôi và cả những ai biết lập trình Tin nữa!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 01/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng các bạn lớp cũ của tôi và cả những ai biết lập trình Tin nữa!!!

    Bài này làm khoảng ngày này 2 năm trước. Vẫn là một bài sáng tác rất lâu rồi. :) Có lẽ thơ làm gần đây không dám post. Có khá nhiều thuật ngữ Tin học. Có gì tớ sẽ giải thích sau.... Ai từng lập trình hẳn có nhiều kỉ niệm với mấy cái thuật toán man man này nhỉ???

    Thầy Huy hay kêu bài tập thiếu!
    Cô Liên thường hỏi soạn đâu rồi?
    Cô Hằng, cô Nguyệt, cùng cô Xuyến
    Tiếp nhau đến hỏi thuộc bài chưa?

    Thưa thầy, tối qua em bận làm thơ,
    Cùng với ngài Bell-Man có trọng.
    Nên lạc đường trong mê cung đồ thị,
    Quay lui mãi cũng chẳng thể ra.
    Bài tập Đại em đã xem qua
    Toàn bài dễ ấy mà thầy nhỉ?
    Bài này dùng qui hoạch động là được,
    Bài kia dùng luồng là xong.
    Còn nếu thầy hỏi bài tiếp sau,
    Em sẽ vênh mặt trả lời ngay
    ?oĐệ qui là nhanh nhất?!

    Môn Văn dùng duyệt rộng,
    Sử, Địa dùng duyệt sâu,
    Môn Sinh chẳng khó đâu
    Lưới thức ăn, đồ thị là chắc rồi, khổ lắm!!!

    Thi đội tuyển, thi học kỳ nước rút,
    Quốc gia xong, Quốc tế đã ngay kề,
    Bọn em phải vất vả bò lê
    Thân nặng nề tăng tốc cùng con Chip.
    Chip còn có đồng xử lý
    Nhưng thân em đâu thể xẻ làm đôi,
    Vừa văn hóa, vừa Tin mệt lắm!
    Bài tập thiếu, chuyện vặt, bỏ qua thầy nhé! Hì hì!

    VÔ DANH
  2. duyyen2

    duyyen2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    HÊ HÊ nghe bài này có vẻ dân tổng hợp thì phải ..
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú hitori_vodanh có phải dân Tổng Hợp đâu nhỉ? Nhưng mà mình cũng chẳng biết bài này!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    dân Sư Phạm, không phải Tổng hợp đâu
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thế ra bên đó cũng có mấy bà Nguyệt Ngà gì gì đó à? Hồi còn đi học ở trường cấp 3, tôi ghét mấy con mụ dạy môn phụ lắm!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chú RCE cấm quá khích, dù sao thì mấy môn phụ điểm chú cũng cao rồi, nếu mấy người đó không dễ tính thì còn lâu cái bảng điểm của chú mới đẹp thế. Mà cái bài thơ gì mà như chuối ý , chẳng hay tẹo nào.!
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  7. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    văn xuôi thì có hêh
    Hùng

Chia sẻ trang này