1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành tặng người đặc biệt............

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 04/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng người đặc biệt............

    MÙA MƯA
    Tôi và nó học cùng 1 lớp,nói thân cũng được mà ko thân cũng được.Chúng tôi lúc nào cũng đứng 2 bên bờ của 1 dòng sông.Tôi đứng bên lở,nó đứng bên bồi.Theo năm tháng,bên lở thì lở thêm mà bên bồi thì ngày càng màu mỡ lên mãi.Bên ấy nó như viên ngọc quý được nâng niu cẩn thận,bên này tôi là hòn đá vất vưởng.Buồn,nhưng ko nói,ko tâm sự.Vì rồi sẽ chẳng ai hiểu mình đâu....
    Đến ngày thứ 3 hắn xuất hiện,hắn đi giữa những dãy bàn 1 cách tự tin,môi mỉm nụ cười kiêu hãnh.Lũ con gái tụ lại xì xào,thậm chí có vài đứa đỏ mặt.Nó hích vai tôi hồ hởi:
    -Được,phải ko?
    Tôi thờ ơ liếc nhìn mặt hắn,1 cái gì bỗng dội ngược trong lòng.Chao ôi mặt hắn,nhất là đôi mắt sao mà quen thuộc quá! Có lẽ vì nó chứa đựng những nỗi buồn phiền ,chua xót.Những nỗi buồn đã từng rơi rớt trong tôi bao năm tháng nay.Tôi khẽ thở dài:
    -Thật à? Tao ko nghĩ thế!
    Nó có vẻ phật ý:
    -Mày lúc nào cũng vậy !Giúp tao nhé!
    Tôi thọc sâu tay vào túi,lại gần hắn:
    -Chỗ này là của tôi,bạn lên kia kìa!
    Tôi chỉ cho hắn chỗ trống bên cạnh cô bạn mình.Hắn ngập ngừng ngồi vào chỗ rồi quay đầu lại cười:
    -Bạn ngồi đây thì tốt hơn đấy,thấy bảng rõ lắm!
    Tôi ừ hữ cho qua chuyện,nghĩ thầm:"nụ cười của hắn cũng rất buồn.Sao lại thế nhỉ?Tại sao lại buồn nhỉ? Dáng lẽ chỉ có mình mình.........
    Chuông vào học và lời của hắn quả là rất đúng.Tôi muốn nhìn thấy bảng phải vượt qua 3-4 cái đầu lêu nghêu,trong đó có đầu của hắn.Tôi ngồi cuối tha hồ quan sát lớp.Những đúa con gái ,con trai khi thì thậm thụt,khi thì công khai liếc về phía bàn cũ của tôi,.Ở đó có 2 ngôi sao rực rỡ:nó và hắn đều rất đẹp,rất thông minh,rất lịch sự và 1 đống thứ "rất" nữa mà tôi ko baogiờ có .Tôi bỗng hối hận về việc mình làm.Giá như tôi vẫn ngồi chỗ cũ-chỗcủa hắn bây giờ-hẳn trong mắt bạn bè cũng có 1 phần hình dáng của tôi.Một con bé lúc nào cũng buồn bã,ủ rũ như chiếc lá vàng khô.Lúc nào tôi nhìn lên cũng thấy nó và hắn nói chuyện thật vui vẻ:về 1 bài hát,về 1 con đường,về 1 nhà hàng mà tôi chưa từng bước chân vào........Tôi khẽ thở dài ! Đấy là 1 thế giới khác,ko phải của mình,mình đi ngoài lề.Và tụi nó thật đẹp đôi,thật hợp với nhau!
    Những lần trứơc tôi đi nhờ xe nó,bây giờ thêm hắn,tôi bối rối 1 lúc rồi bảo:
    -Chở giùm mình nghen,mình tới ngã 3 là về tới nhà rồi!
    Nó cười chúm chím,đôi môi đỏ mọng e ấp bên mái tóc dài.Tôi gò lưng đạp xe,bỗng thấy thèm 1 mái tóc dài bay bay trong gió.tiếng2 đứa líu ríu sau lưng như 2 con chim đang thi nhau hót. Hắn cười;
    -Saobạn đạp xe nhanh quá,mình theo ko kịp!
    -Ừ mình quen rồi,giống con trai mà.
    Hắnnhìn tôi chăm chú
    -Mình chỉ thấy bạn buồn....
    Tôi giật mình.Trong lớp chăng ai nghĩ tôi buồn,ngay cả nó cũng vậy.Riêng chỉ có hắn,hắn biết tôi buồn.......lần đầu tiên......
    Tôi im lặng,lắng nghe tiêng mồ hôi nhỏ xuống cổ,chạy nhồn nhột trong áo.Phía trời xa bỗng vang lên tiếng ì ì quen thuộc.
    -Tiếng sấm đấy-nó reo lên-sắp mưa rồi!
    -Ko đâu! -tôi và hắn cùng buột miệng,1 lát tôi nói
    -Ngày mai ngày kia mới mưa.Mưa đầu mùa đấy mà.Tụi mình ghé quán đi!
    -ừ,mình cũng nghĩ thế-hắn hưởng ứng và mặt buồn buồn
    Nhưng chắc chỉ vì tôi đã tưởng tượng thế thôi....




    Meo con tung tang
    Atula6



    Được aodai_xinhxinh sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 13/03/2005
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Nó nói đúng,trời sắp mưa.Mà chắc là sẽ mưa to lắm,vì mây đen ùn lên như khói thế kia .Gió thổi ran cả mái nhà.Tôi quay mặt ra cửa quán nhưng tai vẫn nghe tiếng chuyện trò của mọi người.Bỗng dưng tôi thèm được vô tư như nó,ngồi đối diện với hắn và nói chuyện vui vẻ biết bao nhiêu! Đấy,cứ thử nhìn vào mắt hắn...Tôi lắc mạnh đầu.Tại sao tôi lại nghĩ đến hắn?Chẳng lẽ chỉ vì nét mặt hắn gắn liền với quãng đời tuổi thơ đầy đau buồn của mình?Hay vì 1 điều gì khác sâu xa hơn ,lạ lùng hơn những tháng ngày đã qua? Còn hắn và nó,chẳng lẽ điều ấy đã làm cho mình buồn hơn hay sao?
    Những chiếc lá khô cong lăn tròn dưới sân,mưa dần nặng hạt thành những tấm voan trắng trong gió.Mùa mưa này giống hệt mùa mưa đã qua.Nhưng năm nay mưa buồn hơn,vì năm nay mưa tròn 17 tuổi.Và mưa có lẽ chả bao giờ buồn,chả khiến người ta suy nghĩ về 1 điều gì đó trong cuộc sống.có những sự việc cứ đều đặn trôi qua cuộc đời mà ko để lại 1 dấu ấn gì....Đứng trước mưa,người ta thấy mình nhỏ bé,bơ vơ trơ trọi trên đời.....Mà mưa thì cứ rơi mãi.....
    Tôi nhìn về phái hắn,hắn và nó đanh chơi 1 trò gì đấy vui vẻ.Có lẽ đó cũng là 1 trong những trò chơi mà tôi với nó đã từng chơi.Những trò chơi hướng về 1 nơi nào đó của những ước mơ xa xôi. Tôi lại nhìn hắn,bỗng dưng thấy 1 cái gì mơ hồ,buồn,len khẽ vào tâm hồn như chiếc lá rơi làm khuấy động vũng nưóc nhỏ dưới sân trường.
    -Mưa thế này chắc lâu lắm!
    Nó kêu lên khe khẽ.Tôi cà hắn im lặng.Một bông hoa Chu ĐInh Lan chợt rơi xuống sân thảng thốt.Màu tím cứ nhạt dần rồi trắng xoá dưới mưa.Tôi thì thầm,tựa như nói với chính mình "ngồi ở quán này mà ngắm mưa thì hay lắm,có những việc mà.........." Nó thở thườn thượt :
    -Nhưng chán lắm!
    Nhìn nó co ro trong chiếc áo khoác ấm áp,tôi bỗng thấy nhớ 1 điều gì đó đã qua đi trong cuộc đời mình.Một cái gì đó rất buồn bã và tầm thường,quen thuộc như hàng ngày lăn đi lăn lại đều đều
    -Về thôi!
    Nó đẩy ghế đứng dậy.Trông nó mặc áo mưa dễ thương như 1 con thỏ con ướt át.Thảo nào mà tụi con trai trong quán cứ liếc nó mãi.Tôi cười:
    -Tao ở lại 1 chút.Lát nữa mới về- rồi quay sang hắn- Bạn đưa nó về đi
    Hắn đứng lên ko nhìn tôi. Hai dáng người mờ dần sau màn nước.Tôi trông theo,thấy nao nao 1 nỗi gì khác hơn nỗi buồn thuờng ngày trào dần lên mi.Những dòng nưóc chạy trên thành ly lanh tanh như những giọt nước mắt.Tôi so mình nhắm chặt mắt
    -Mình ở lại được ko?
    Tôi giật mình quay lại,hắn mỉm cười bối rối
    -Thế còn..........?-Tôi bỏ lửng câu hỏi
    -Thật ra.........-hắn nói khó nhọc-có những điều chính mình cũng ko thể hiểu được. Ở bên bạn mình thấy khác,mình luôn luôn nghĩ rằng.........
    Tôi hơi sững người.Lại nao nao trong lòng. Một nỗi buồn,2 nỗi buồn....nhưng có thể lắm chứ,khi gặp nhau chúng lại hoà thành niềm vui.Vì hiểu nhau,vì cảm thông và vì 1 cái gì đó sâu xa hơn trong lòng nhau.
    Tôi im lặng,hắn cũng im lặng,và cả 2 chúng tôi cùng im lặng.Ngoài kia mưa vẫn tiếp tục rơi,những bông hoa Chu Đinh Lan vẫn thảng thốt chạm đất như những tiếng thở dài.Chỉ riêng màu tím của hoa bỗng hắt lên những ngọn lửa lung linh như chiếc cầu vồng vừa hiện lên trong mắt tôi và hắn..... ( Thân tặng BỐNG MŨN-11a3-ptth Thái Phiên)
    Hạnh-a6
    Có lẽ sẽ chẳng giữ được lời hứa khi mình lên lớp 12, rủ Bống đi học nữa rồi,nhưng những kỉ niệm này mong Bống ko bao giờ quên,nhớ nhé!


    Meo con tung tang
    Atula6
    Được aodai_xinhxinh sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 14/03/2005
  3. hanoichieunhoem

    hanoichieunhoem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Truyen dai qua anh khong docduoc dang le em nen post ra thanh nhieu ki` thi hay hon Ma tai sao lai ko go duoc telex the na`y Mang sao vay nhi Moi nguoi chiu kho doc vay nha Xin loi khong phai la do minh hong biet go~ tieng Viet ma` la do may' hic hic
    Tôi không tin đời tôi có em rồi lại xa em suốt đời ...
  4. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    bống mũn lớp mìn là ai ấy nhở
    Ngàn Thu Nhớ Anh !
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hix..hix....aodai_xinhxinh.....cảm động quá nhưng mà chuyện có thật ko vậy àh?
    ăn tranh thủ-ngủ khẩn trương-học bình thường-yêu là chính
  6. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chẳng bao giờ tao giải thích được tại sao 2 đứa mình lại thân nhau như thế? Ko phải tự dưng khi 2 đứa-1 gầy,1mập,1 đanh đá,1 hiền lành lại gắn bó với nhau hằng bao nhiêu năm.Có phải tự nhiên ko khi 2 đứa lại sinh cùng 1 ngày?cùng giống nhau khuôn mặt to to,cái mũi tròn tròn..........cùng thích 1 ban nhạc và nụ cười cũng lại giống đến thế !!!! Vì vậy ngày 26 là ngày dặc biệt lắm phải ko? Ước gì bây giờ là tháng 2,chúng mình sẽ tổ chức sinh nhật cho 2 đứa,sinh nhật của 1 cặp sinh đôi lạ lùng.Thế nhưng bây giờ đã sắp sang tháng 7 rồi.Đến ngày 21 sẽ là tròn 1 năm.......phải ko? 1năm qua nhanh quá,1 năm để học những bài học về bạn bè......về tình yêu.......

    Meo con tung tang
    Atula6
    Được aodai_xinhxinh sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 14/03/2005
  7. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Truyện của em tất nhiên là có thật rồi,những câu chuyện như vậy trong cuộc sống xảy ra nhiều lắm,em chỉ ghi lại thôi,thật 50% và 50% ..........chuyện nó phải thế.
    Ủng hộ nghen


    Meo con tung tang
    Atula6
  8. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    SINH ĐÔI
    Tôi và nó giống như 2 giọt nước,như 2 quả trứng gà cùng 1 ổ.Chỉ có điều nó là con trai ,và hiền như 1 cọng bún thiu.Còn tôi lại giống 1 quả bóng bay lúc nào cũng muốn nhảy tưng lên nghịch ngợm.Hôm đầu vào lớp học thêm,tôi ngồi bàn trên nó.Lúc lúc tôi lại quay xuống nhìn nó,ngọ ngoạy cười chỉ vì nghĩ nó đang nhìn mình.Mấy hôm sau 2 đứa chuyển lên ngồi cùng bàn.Cô giáo hỏi tôi:
    -Em tên Phương Anh?
    Tôi cười:
    -Em là Minh Anh,nó kia cô!
    cô chép miệng:
    -Giống nhau quá!Chắc là anh em nhỉ?
    -Dạ ko,chị em cô àh
    Tôi và nó cùng cười hic hic. Một đứa con gái quay xuống tò mò
    -Sinh đôi hả?
    -Ờ,sinh đôi.Hai chị em
    Nó đá vào chân tôi đâu điếng.Tôi nói với lên
    -Muốn kết hả?Phương Anh hiền lắm
    Huyền nháy mắt:
    -Của mày mà,ao dám!
    Tôi lại cười,hình như trong suốt những buổi học thêm tiêng Anh như vậy,tôi chỉ biết cười thế rồi ra về....


    Meo con tung tang
    Atula6
  9. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ôi aodai_xinhxinh...cảm động quá chỉ có điều tôi đoán ko nhầm thì đây là nhiều câu chuyện nhỏ phải ko?chứ ko cốt truyện ko được ăn nhập cho lắm
    ăn tranh thủ-ngủ khẩn trương-học bình thường-yêu là chính
  10. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    What???? chữ ký của áo dài tinh tinh làm tui nhớ tới 1 người. Chỉ là tình cờ biết thui, khi đó tui mới chuyển công việc về Hải Phòng, còn her đang học lớp 10 Thái Phiên. Cái dzụ meo con tung tang nì thấy wen wen không biết phải nhân hồi đó không, nếu đúng thì let's me say Hello, just for a long time. trái đất đúng là nhỏ thật. Nếu không phải thì sorry I must say "How do you do" mới đúng
    Tôi muốn vô tư cùng bạn bè và đi khắp nơi. Nhưng sao tôi cảm thấy không được an toàn ....
    [​IMG]

Chia sẻ trang này