1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành tặng người đặc biệt............

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bimbim_codon

    bimbim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa....Tôi gặp anh trên đường
    _Ahhhhh.. hôm qua em gặp anh ngoài đường đi zới người iu không " toet..." khoá quần nhé...!
    _Em cứ đùa anh...Anh toàn chơi quả quần chun....
    -------> Chuyện nó phải lãng mạn thế chứ
    Cafe đắng anh bỏ đường cho ngọt
    Tình đắng rồi anh biết bỏ gì đây
  2. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    thằng ranh con bimbim_codon vào phá đám. Hạnh Tu lác kể tiếp đi em
    .::I.O.U in love::.
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho xe sát vào Phương :
    -Đi uống cà phê ko Phương?
    -Ừ đi!
    Hai đứa cắm cúi đạp xe ,vòng qua vài bãi sình rồi chui vào 1 quán ẩm ướt.Cà phê ở đây ko ngon,đắng và khét như gạo rang cháy.Nhưng cảnh thì lại đẹp hơn tất cả những quán nổi tiếng nhất mà tôi biết.Một con đường sỏi trắng muốt chảy im lìm vào hồ cá cảnh.Mấy dãy ghế thấp lè tè chen chúc trong bụi hoa thuỷ tiên,mận dại.Gọi là mận dại vì trồng đã hơn 4 năm mà cây chưa 1 lần ra quả.chỉ tới mùa,hoa mận rơi xuống đầy bàn nước như những sợi bông tua rua lông trắng.Quán bình lặng như chưa từng hiển hiện trên thế giới này.Càng tốt! Ở thành phố hiếm có 1 nơi nào lí tưởng như thế.Tôi kéo ghế,ngả đầu nhìn trời sao lốm đốm,giàn thiên lí trổ hoa như những chiếc đèn ***g nhỏ xíu màu xanh nhạt,toả mùi hương ngai ngái mát mẻ.Một thằng bé xộc xệch áo quần chạy tới hỏi:
    -Anh chị dùng gì ạ?
    Tôi nhìn Phương Anh rồi chợt bật cười vì ánh mắt láu lỉnh của thằng bé
    -Thôi được,cho chị 2 đen nhé
    Nó ngồi ỉu xìu trong cái ghế sát tường
    -Lạnh hả?
    Nó ngọ ngoạy:
    -Ko,chỉ hơi mệt
    Tôi nhìn nó thương hại.Có lẽ thương hại cả mình nữa.Ko dưng đi dính vào 1 thắng oắt yếu như con chim chích này
    -Phương lấy áo Minh mà mặc
    -Khỏi! Hết rồi
    Tôi nhấm 1 ngụm cà phê.Chất đắng thé vào cổ,xộc lên mũi
    -Trên kia có gì nhỉ?
    -Hả? -nó giật mình- À,có Thượng đế!
    -Ko phải đâu-tôi cãi- có ba của Minh
    Hình như ba tôi mất từ ngày tôi mới ra đời.Chỉ duy nhất 1 lần mẹ cho tôi xem hình ba -người đàn ông điển trai trong tấm ảnh bằng lòng bàn tay như được ghép lại bằng nhiều mảnh vụn.Mẹ bảo:
    -Ba mày đấy!- Rồi bật khóc
    Về sau,lúc mẹ ko có nhà,tôi thường lén xem hình ba.Người đàn ông có đôi mắt vuông dài,đẹp và có cặp lông mày rậm.Cằm bạnh và chiếc miệng rộng lúc nào cũng muồn cười.Ba tôi đấy.Ba thương yêu của tôi đấy....

    Meo con tung tang
    Atula6
  4. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hey,đây là phần em nhắn gửi cô bạn chứ ko có trong truyện đâu nhé.đừng nhầm (em viết phông chữ # mà)
    I.O.U anh có thôi gọi em là tulac ko thì bảo,cái tên gì mà mất thẩm mĩ thế cơ chứ
    Đúng là nick ym trước đây của em là meocontungtang,trái đất tròn gớm vậy sao?


    Meo con tung tang
    Atula6
  5. bimbim_codon

    bimbim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hạnh tulac? Tức là nhìn một thành 2 à?
    Thế em í nhìn I.O.U sẽ có 6 chân...Khờ...bùn cười thật
    Cafe đắng anh bỏ đường cho ngọt
    Tình đắng rồi anh biết bỏ gì đây
  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Aodai@ hay thật, nếu viết thành sách chắc không thiếu người đọc đâu! Gần hơn nếu như viết gửi báo thì nhuận bút kiếm được cũng đủ Online cả tháng đấy chứ chẳng chơi ...
    A smile can bring u near to me...
  7. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    -Mẹ ơi,sao lại chết hả mẹ?
    Mẹ sầm mặt,trán nhăn lại đau đớn
    -Chuyện người lớn,trẻ con biết gì.Thôi ngủ đi,khuya rồi
    Tôi nghiêm mặt,cái miệng rộng như sắp cất tiếng cười .Tôi giả bộ là ba rồi kêu to thành tiếng
    -Ba đây!
    Rồi rúc rích.Mẹ trở người cáu
    -Con điên,để cho mẹ ngủ chứ
    Tôi nhắm mắt.Tôi mong gặp ba đến nỗi đêm nào cũng nghe tiếng kẹt cửa.Tôi mơ thấy ba về ,mặt ba tôi bỗng hoá thành mặt Phương Anh.Ỉu và nhợt như 1 cọng bún thiu lâu ngày trong nước.......
    Lớp học thêm mất điện.Tiếng người đập muỗi lốp bốp.Tiếng cười ré lên như liên thanh ở góc phòng.Rồi im lặng.Một lúc bỗng lại rộ như mưa hè.Tôi và nó ra ngồi ngoài hành lang,khu học thêm tối mù.Một bà già đi ngang qua mặt tôi,mùi dầu phủ khắp người.Mỗi lần ra ngồi ngoài hành lang tôi vẫn thấy bà đi ngang qua như thế.Tóc,áo quần đều trắng.Mà là người thật chứ ko phải là ma.Nó bảo
    -Mai sinh nhật Phương Anh
    -Ừ,vậy là Minh hơn 2 tháng 10 ngày .Tại sao lại là 2 tháng 10 ngày nhỉ?Phương phải gọi Minh là chị rồi
    -Ko thích.Hơn nhưng cùng tuổi
    Tôi quàng tay qua vai nó
    -Cho Phương,của mẹ làm đó,ngon lắm
    -Cám ơn-Nó cười khấp khởi như trẻ con
    Bóng đèn điện loé lên rồi phụt tắt
    -Cúp ko? -Tôi gạ nó-Ra quán nước
    Nó ngoan ngoãn đồng ý.Đi đường,nó chỉ bàn chuyện cho hôm sinh nhật,và hẳn là sẽ vui lắm................
    -Mai nhớ đến!
    Nhìn quen bóng tôi,tôi thấy mặt nó trẻ con quá.Những muốn cắn vào mà 1 phát cho đỡ thèm.Và mơ hồ nhận ra tình cảm của mình đã khác trước! Tình cảm của mình đối với nó đã khác trước lắm rồi..............


    Meo con tung tang
    Atula6
  8. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể modifê đi một chút! Gửi lên HHT hay một tờ báo nào đó, hoặc rình lớp làm báo tường đem dán cũng được!
    Lời khuyên: Down load cả tảng xuống rồi disconnect ra mà đọc (không tốn tiền) nếu bài dài quá! Tất nhiên là phải dùng ở nhà
    Faver_funnyboy
  9. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Quên mất chưa khen hay!
    Faver_funnyboy
  10. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hey,cám ơn mọi người nhá,nhưng truyện này ko dùng vào mục đích kiếm lợi nhuận,mình viết nó dành cho cô bạn thân và viết cho mọi người nữa.khi nào thiếu xiền thì lúc ấy hẵng hay hè hè
    hic,sao tự dưng chẳng nghĩ ra được gì thế nhỉ?bà con thông cảm,khi nào nghĩ ra rồi thì em viết tiếp


    Meo con tung tang
    Atula6

Chia sẻ trang này