1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành tặng người đặc biệt............

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi aodai_xinhxinh, 04/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Bé Mai là đứa em học cùng trường tớ hồi cấp 2..và tới giờ thì cũng học Thái Phiên...chơi với nhau đã được 5 năm rồi và bọn tớ yêu quý nhau thực sự....tớ coi Mai như 1 người em gái ( bởi tớ chỉ coá anh trai ) còn bé Mai thì coi tớ như 1 người chị .....thật sự là rất vui vì bé Mai đã có 1 người chị rồi...cảm động nhất là khi đọc tấm thiếp chúc mừng Sn của bé '' bây giờ và mãi mãi....chị vẫn là người chị mà em vô cùng yêu quý .Đừng bao giờ chị quên em nhé ''...chài ui...bé đâu bít là chị cũng coi bé như em và quên em là điều ko bao giờ xảy ra.....
    Nhỏ hơn bé mai rất nhiều, bé My là đứa em họ 5 tuổi của tớ ( tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Hà Anh <-- kêu dã man )....1 cô bé xinh xắn , mũm mĩm và cũng rất đáng yêu.......Nhớ hồi còn nhỏ, bé rất hay ôm tớ và thì thầm....'' Chị ơi, em yêu chị lắm cơ !''....Được 1 đứa trẻ yêu quý và gửi trọn niềm tin để kể về những người bạn X,Y,Z mà em tớ ...quý ở trường mẫu giáo thì cũng tuyệt vời đấy chứ !
    Những thành viên của TPC cũng là những người mà tớ cho là cũng rất đặc biệt......Đó là các anh, các bạn và cả các em tớ.....Tuy lứa tuổi khác nhau, chí hướng khác nhau, nghề nghiệp ( trong tương lai) cũng khác nhau nhưng hình như TPC lúc nào cũng vui vẻ bởi đơn giản : Chúng ta là TPC - 1 khối cộng đồng gắn bó và đoàn kết cơ mà.....
    Cuối cùng , tớ muốn nói, Tình Bạn sẽ thực sự đẹp nếu mọi người biết trân trọng và giữ gìn nó.....'' Hài lòng với những gì mình có nghĩa là có tất cả ''.....Tớ hài lòng với những gì mình đang có trong cuộc sống hiện tại ....do đó tớ luôn cười rất tươi....Hạnh phúc và vui vẻ là cảm giác của tớ lúc này....
  2. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Áo dài viết rất hay ,phong cách khá chuyên nghiệp .Những câu chuyện giản dị không đầu không cuối qua giọng văn tác giả đượm chút cảm xúc buồn ,lãng mạn ,rất học trò .Trong diễn đàn này có 2 người có khả năng viết bài làm tôi khâm phục ,1 là esma ,2 là aodai
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hiz,xauxi@ đã viết bài về mình mà mình chưa thèm cảm ơn kìa,tắc trách wá Thanx bé nhiều nhé,vì đã nghĩ đến Na đầu tiên
    Đọc lại sao thấy......văn vẻ của mình cách đây 3 năm nó cứ..... thế nhỉ? chịp,lại còn đỏ loẹt mí đau chứ
  4. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    hay vãi lúa luôn. chủ đề này chắc Na mới recover lại hả. xứng đáng đưa vào topic dính. Đọc đi đọc lại câu chuyện thứ nhất vẫn thấy hay. còn mấy chuyện sau ko có hứng thú mấy có lẽ vì giọng văn bị đuối đi 1 chút nên ko còn hấp dẫn như truyện đầu tiên. vỗ tay nào cả nhà !!
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Này ngốc , cuộc sống có bao giờ phẳng lặng đâu nhỉ ...Ngốc vẫn biết điều đó cơ mà...Cuộc sống chẳng bao giờ như những gì mình mong muốn ... Biết là trong lúc này , khi mọi việc chẳng đâu vào đâu , Ngốc đang rất buồn và pha chút tuyệt vọng ... Nhưng này , chẳng phải Ngốc đã nghe bài '' Tôi ơi đừng tuyệt vọng '' của Trịnh Công Sơn rất nhiều rồi đó chăng ? Đừng tuyệt vọng , Ngốc nhé ... Tất cả mọi việc đều vẫn còn có thể giải quyết được cơ mà...
    Đừng khóc , đừng dằn vặt mình nữa ... Bên cạnh Ngốc vẫn còn rất nhiều người yêu quý Ngốc , quan tâm đến Ngốc , sẵn sàng giúp đỡ Ngốc , ở bên và chia sẻ tất cả mọi điều với Ngốc ... Bạn bè chẳng ai bỏ rơi Ngốc đâu mà ...
    Cũng ko thể nói Ngốc ko có lỗi ... Lỗi lớn nhất của Ngốc là đã quá cả tin ... Nhưng nếu chẳng như vậy thì đã chẳng phải là Ngốc ... Dù sao thì mỗi lần ngã là 1 lần bớt dại ... Lần sau đừng bao giờ dại dột nữa nhé ...

    Này , bây giờ mà nghĩ đến cái chết thì thật là ngu ngốc ... Ngốc còn trẻ lắm , tương lai còn dài , tất cả đều đang chờ đợi Ngốc ở phía trước ... Chỉ vì chuyện đó mà Ngốc đòi tìm đến cái chết , liệu có đáng ko ? To live is to fight chứ To live isnt to die ...Bây giờ mà chết đi thì Ngốc hèn lắm , Ngốc biết ko ? Chết đi thì khác gì là chạy trốn , khác gì là Ngốc chấp nhận mình là 1 kẻ kém cỏi ... Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nhé ... Hãy nhớ rằng nếu Ngốc làm vậy thì chẳng bao giờ bạn bè và người thân tha thứ cho Ngốc đâu ... Tất cả đều vẫn tin tưởng vào Ngốc đấy , Ngốc ạh ...
    Này , hãy vững tin lến , Ngốc nhé ... dù chỉ còn 1% hy vọng thì cũng đừng bao giờ đánh mất đi niềm tin và hi vọng ấy ... Chẳng phải Ngốc vẫn thích bài '' When you believe '' của M.Carey và W.Houstoun sao ? You can when you believe .... Hãy nhớ và giữ cho mình niềm tin , Ngốc nhé !
    (Viết cho 1 người đang tuyệt vọng )
  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Anh đến bên em vào 1 chiều mùa đông đầy ánh nắng . Ấm áp . Nhẹ nhàng . Ko 1 lời tán tỉnh như những người khác , anh cứ lặng lẽ câu trả lời của em. Trước những tình cảm chân thành ấy , cái con bé em đã rung động và nhận lời từ lúc nào chẳng biết .
    Kể từ đó , cũng thật là lạ kì , cái con bé bướng bỉnh , ngang ngạnh trong em đã dần phải khuất phục trước sự dịu dàng của anh . Đứng trước anh , em lại trở về là 1 chú mèo con ngốc nghếch .Từng ngày , từng ngày qua , anh vẫn cần mẫn đưa đón em đi học . Mặc kệ những lời bàn tán , mặc kệ mọi cái nhìn soi mói của mọi người , em đã đối mặt với những khó khăn dũng cảm hơn mình tưởng .
    Ban đầu , bạn bè ngăn cản vì sợ em phải chịu nhiều thiệt thòi . Ừh nhỉ , sẽ thiệt thòi lắm chứ nếu anh vẫn chưa hoàn toàn quên người bạn gái cũ anh đã từng yêu gần 4 năm ... Sẽ thiệt thòi lắm chứ nếu mọi người nghĩ em là nguyên nhân khiến anh và cô bé ấy chia tay ... Sẽ thiệt thòi lắm chứ nếu bạn bè anh chưa kịp nhìn ra những điều tốt đẹp nới em và so sánh em với cô bé đó .... Sẽ ... Sẽ ... Sẽ ... Nhưng thật may mắn , tất cả những chuyện ấy đều ko xảy ra . Đối với anh , cô bé đó đã trở thành quá khứ đáng trân trọng với tất cả những kỉ niệm vui buồn . Và đối với anh , em mới là hiện thực và là tương lai . Có ai lại đem quá khứ , hiện tại và tương lai để so sánh với nhau đâu , anh nhỉ ! Thời gian qua đi , anh luôn ở bên em , luôn động viên , an ủi khi em buồn và khuyên nhủ em khi em mắc phải sai lầm ....
    Và rồi mình chia tay ... '' Mình chia tay nhau nhé '' - câu nói nhẹ tựa gió thoảng giữa chiều hè nóng nực ... Trời bỗng đổ mưa ... Mưa xối xả . Mưa như trút . Mưa hoà với nước mắt của cả 2 đứa .Chia tay mà chẳng có 1 lí do . Chia tay mà chẳng 1 lần cãi vã . Chẳng ai tin được mình chia tay dù đó là sự thật .Bạn em , bạn anh , thậm chí cả giáo viên trong trường .Mình ra trường gần 1 năm , các thầy cô khi gặp lại em vẫn hỏi : 2 đứa đã cãi nhau được lần nào chưa ? Và em chỉ mỉm cười ...
    Chia tay rồi mình vẫn là bạn - 1 thứ tình bạn thật đặc biệt . Anh vẫn ân cần chăm sóc , lặng lẽ quan tâm , quan sát em tunwgf bước . Nickname từ lúc nhỏ của em vẫn được anh gọi 1 cách trìu mến .Giọng nói ấy , ánh mắt ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi . Thời gian qua cũng đã lâu . Mình chẳng còn được ở bên nhau nhiều như xưa . Nhưng càng xa anh , em càng nhận ra rằng : Em vẫn yêu anh ...
  7. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng Mày- người đặc biệt nhất của Tao
    Tao ghét mày lắm ! Vì sao ư ? nhìn lại mày đi . mày có đúng là con bé đuểnh đoảng vô duyên nhất thế gian này ... chỉ vì 1 sơ suất nhỏ mà bây h mày ra thế này đây ... 12 năm học hành bây h là thế này đấy .... 1 năm là thử thách cho mày đấy , cho mày khôn lớn đây ... nhìn lại đi , biết bao người hI vọng ở mày , biết bao trông chờ vào mày , thế mà ... mày là đứa con bất hiếu mấT rồi , mày phụ lòng thầy cô mày , bạn bè mày , chính bản thân mày nữa ....
    Tao cũng ghét mày lắm ! Vì mày đã làm tổn thương biết bao người ... mày vốn là đứa sợ bị đau cơ mà ? thế mà mày lỡ đang tâm đi làm đau người khác ư? Mày thấy có bất công lắm ko nào ? mày làm người khác tổn thương rồi nhìn lại mình xem , mày cũng có hạnh phúc ko nào? biết rằng tình cảm là ko thể gượng ép , nhưng .... dù sao cũng là vì mày mà họ buồn đấy ... mày có vui được ko ?
    Tao ghét mày lắm!Vì mày đang mờ dần đi đấy ... Đâu rồi 1 con bé sống vui vẻ với cái châm ngôn" đời là cái đinh , tình là cái que, mình mới là cái búa"? đâu rồi 1 con bé nhìn đời vô tư lự lúc nào cũng hớn hở cười " xì ... chúng nó chỉ là rơm rác ... tao này ... Cacmac , Lênin "... mày khôn lớn và trưởng thành nhưng những gì mày trải qua lại biến mày thành đứa tư ti thế???
    Tao ghét mày lắm! Vì mày cứ mãi hành hạ mày , còn làm cho người ta mệt mỏi theo nữa .. yêu là tin tưởng cơ mà ??? Sao mày cữ mãi hoài nghi thế ? chẳng nhẽ 1 lần va vấp lại khiến mày sống mất niềm tin đến vậy ư ? Ngốc thế ... mày thế này ... người ta ko yêu nổi , ko chịu nổi mày đâu
    Nhưng Mày ơi ... tao hiểu
    Tao hiểu những gì mày đang trải qua ... vì mày chưa từng nếm mùi thất bại nên h đứng trước nó .. mày ngù ngờ ,mày bất lực là phải thôi ... Ngố ời ... tương lai còn dài cơ mà ... 17 tuổi , những gì mày đang nếm qua chỉ là nhưng khó khăn ban đầu của cuộc đời thôi , chưa thấm vào đâu hết .. Đừng có vì thế mà nản chí chứ! còn biết bao cơ hội đang chờ mày ở thì tương lai kia kìa
    Tao hiểu mày đang muốn gì đấy ! muốn khom mình vào cái vỏ ốc Mày sợ bị đau thêm lần nữa phải ko ? Thui , đừng bao h hối hận vì những gì đã làm .. Hãy tự hào rằng mày đã sống là chính mình rồi đấy .... Người ta thật với mày , ắt sẽ tìm mày thôi ... Đừng dày vò mình , đừng làm khó người khác , được chứ ?
    Tao hiểu mày đang ước ao được như những hạt mưa kia rơi bồm bộp xuống đất rồi cũng tan biến đi luôn ... Khờ khạo thế . sao mày ko nghĩ , nếu mày tan biến đi thì đời sẽ có bao người nhớ mày , thương mày ?? cố sống mà điểm mặt chỉ tên xem có được ... 10 đầu ngón tay ko nhé
    Tao muốn mày hãy sống vui trở lại ... dạo này hay nghe nhạc Trịnh lắm phỏng? hehe cũng tập tành làm người lớn cơ ... Thế đã ngấm chưa ? " KHI TUYỆT VỌNG NHẤT THÌ HÃY NGHĨ ĐẾN ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT . CÒN KHI HẠNH PHÚC NHẤT HÃY LƯỜNG ĐẾN NHỮNG ĐIỀU XẤU NHẤT CÓ THỂ XẢY RA" vậy nhé .... Đừng vì 1 vài va vấp nhỏ xíu thế này mà hết niềm tin ở cuộc đời ....
    Tao mún mày dành thời gian cho mày , cho người ta 1 lần đi ... dù sao cũng chỉ là suy nghĩ của riêng mày thui mà ... mày phải nghe người ta lên tiếng đã chứ ... Sợ sự im lặng phải ko ? ừ coi như đây là lần mày thử thách tình nhẫn nại của mày đi
    Tao mún mày hãy nhìn vào tương lai ấy , lúc mà mưa đã tạnh rồi ấy ... khi mà nắng mới lên ... ba mẹ ... bạn bè ... bao người .. có khi có cả người ấy ... đang chờ mày ở đấy
    Và hơn cả , tao muốn mày HÃY ĐỨNG DẬY MÀ BƯỚC TIẾP ĐI .. TÔI ƠI
  8. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    bạn em bị bóc tem à? hay 7love ?
  9. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    sao anh nhìn đâu cũng thấy toán điều đen tối thế ? cái đầu lại ám ảnh toàn những chuyện lin tin rùi phải ko ? mai nhé ... anh em ta ... bia phố cổ hả ??? co gì em nhắn tin , nhé
    ùh đúng rùi , bạn em đấy ... con pé đang cố gắng đứng dậy đấy có lẽ nó sẽ làm được thôi , em đang chúc phúc cho nó mà
  10. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    chết cha. anh đổi con sim lộc phát đấy cho ông già rồi. ko khéo em nhắn tin nhầm vào thì bỏ bố. mà mai là lúc nào? giờ anh đang ở HP để giải phóng HP đây. CN mới lên

Chia sẻ trang này