1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÀNH TẶNG NHỮNG NGƯỜI BẠN YÊU ... QUÁI CỦA CHÚNG TA !!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi NeSi, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeSi

    NeSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    DÀNH TẶNG NHỮNG NGƯỜI BẠN YÊU ... QUÁI CỦA CHÚNG TA !!!

    Tôi có 1 cô bạn mới thân , dù chỉ thân nhau mới khoảng 6 tháng nay nhưng đã có thể kể cho nhau nghe nhiều chuyện bí mật của bản thân .
    Trước đây , tôi ghét bạn vì bạn vui vẻ , lạc quan , cười nhiều và nói cũng rất nhiều . Bạn không ưa tôi vì tôi lặng lẽ và ít nói có vẻ lạnh lùng như bạn từng nói là cục nước đá . Đến bây chừ vẫn không khòi ngạc nhiên là tại sao 2 đứa lại có thể thân nhau đến rứa . Chơi với bạn , tôi thấy mình cũng không lạnh lùng như vẻ mặt bên ngoài nữa , tôi nghịch ngợm hơn , ăn nói táo bạo hơn , dường như chính bạn đã đánh thức con người thứ 2 trong tôi . Thỉnh thoảng , tôi thèm được vô tư như bạn . Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng bạn không dễ hiểu , không vô tâm như những gì bạn đã thể hiện . Bạn sâu sắc trong vỏ bọc hời hợt , đầy nỗi buồn trong sự vui tươi . Bạn đã quen với việc giấu nỗi buồn vào sâu trong tận đáy lòng nên tôi biết bạn gặp nhiều khó khăn trong việc diễn tả suy nghĩ của mình . Bạn cao ngạo và cũng rất thẳng thắn , điều gì không đúng là bạn nói thẳng , có lẽ vì vậy mà rất nhiều người trong lớp không thích bạn . Bạn nóng tính nhưng lại dễ bỏ qua . Đôi lúc tôi không biết có thật mình đã hiểu được con người của bạn không , bạn như con tắc kè hoa luôn đổi màu , lúc thế này , lúc thế kia . Và điều mà tôi không thích nhất ở bạn chính là tinh thần trách nhiệm . Tôi biết bạn rất có trách nhiệm với những nhiệm vụ của mình nhưng bạn ơi , nó sẽ đem lại cho bạn những điều phiền toái mà bạn đang hứng chịu . Con người của bạn chưa có sự sắc sảo để có thể đương đầu với những phiền phức đó . Bạn nắm trong tay những chức vụ không lớn không nhỏ , và tôi biết bạn cũng chẳng ham gì các chức vụ đó . 1 tháng sau khi bạn nhận chức vụ mới ở trường , bạn nói với tôi rằng bạn giống như 1 con cờ mà cấp trên cần để củng cố địa vị của họ . Tôi hiểu rằng dù bạn có chua ngoa đến đâu thì bạn cũng không phải là đối thủ của những người trong các tổ chức đó . Vì sao ư ? vì cái tâm của bạn còn sáng lắm , bạn không hiểu nhiều những gì họ nói , nhưng có thể vì vậy mà họ để bạn yên , không kéo bạn vào mâu thuẫn nội bộ của tổ chức .
    Chiều hôm nay , lớp họp để đánh giá xếp loại hạnh kiểm . Bạn đã kiên quyết thực hiện quy chế . Và bạn buồn . Bạn biết không , con người ai cũng có tính ích kỷ , đầy sĩ diện cả , họ không xứng đáng nhưng họ vẫn tự cho mình cao lên so với thực tế . Một mình bạn thì làm được gì ? Bạn buồn bực vì có những kẻ không làm gì cả nhưng vẫn tự xếp mình loại cao . Còn bạn làm rất nhiều nhưng cũng chỉ bằng bọn họ . Và bạn tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng mình làm đúng lương tâm là được . Ngồi mấy tiếng đồng hồ trong quán trà bạn suy nghĩ về việc bạn đã xếp những người không đi họp vào loại yếu , và bạn phân vân về quyết định đó . Bạn ray rứt không biết đã làm đúng hay sai . Bạn hỏi tôi và tôi không biết trả lời bạn thế nào . Nếu bạn xếp họ loại yếu họ sẽ rất giận bạn , ghét bạn và bạn sẽ rất buồn , nhưng nếu bạn không làm đúng quy chế thì tôi biết tinh thần trách nhiệm của bạn sẽ bị tổn thương và bạn sẽ đau lòng hơn nữa . Tôi không thể khuyên bạn điều gì cả , bạn hãy làm theo những gì mà cả con tim và lý trí của bạn đề nghị .
    Bạn ơi , cố lên nhé , hãy chiến đấu như bạn đã từng chiến đấu và tôi biết bạn sẽ chiến thắng . Cuộc sống luôn đầy sự bất ngờ ! Dù thế nào thì tôi vẫn luôn ở bên bạn !



    Ne = Nep = Neptune - Si = Sim = Simply
  2. NeSi

    NeSi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , ngày đi chơi đầu tiên sau 2 tháng hè . Tôi ngỡ ngàng vì suýt không nhận ra bạn . Đôi bím tóc biến mất , thay vào đó là cái búi to trên đỉnh đầu như một mệnh phụ . Bạn mặc áo không tay , quần ống loe rộng , cách ăn mặc chưa từng thấy và bạn từng nói là rất ghét . Sao thế nhỉ , bạn cười cay đắng khi tôi hỏi tại sao ??? Chỉ 2 tháng không gặp nhau mà bạn thay đổi quá nhiều . Bạn ít nói , chỉ toàn là những nụ cười mỉa mai nhếch mép . Tôi biết mình đã không còn hiểu được bạn nữa . Người bạn yêu quái của tôi đi đâu rồi ? Tôi cần người bạn cũ nhiệt tình , vui vẻ chứ không phải một con người mới nhưng lạnh lùng như thế được ! Bím tóc ơi , bạn hãy là ngừơi cũ có được không ? Mình không muốn mất đi người bạn Đại Ma Vương như bạn . Bím tóc ơi , mình muốn thấy lại đôi bím tóc , đôi mắt sau cặp kính cận nhảy nhót những niềm vui , những nụ cười hết ga . Bím tóc ơi , hãy trở lại nhé ! Tiểu Yêu tinh sẽ chờ Đại Ma Vương ! Tiểu yêu có nhiều chuyện muốn nói cho bạn biết lắm . Hãy chia sẻ với mình nhé ! Chúng mình là bạn tốt mà ...
    Ne = Nep = Neptune - Si = Sim = Simply
  3. Hapi

    Hapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    NeSi đừng lo lắng quá , đó chỉ là những phản ứng bất cần tạm thời khi người bạn đó chưa lấy lại sự cân bằng sau một chuyện nào đó thôi ! Khi nào bình tâm thì bạn ấy sẽ trở lại là người bạn tốt của NeSi như cũ . Đôi khi ta muốn quậy thật nhiều để phản ứng lại những gì ta bị gò ép , cười thật to để che giấu nỗi buồn , lạnh lùng và độc địa cũng chỉ để làm mờ đi tâm hồn nhạy cảm dễ bị tổn thương . Những lúc đó , rất cần 1 người bạn có thể hiểu và chia sẻ . Mong là Đại Ma Vương gì đó và tiểu yêu NeSi sớm vui vẻ !
    Đi đến nơi vô định mang về vật vô hình
  4. chichiri

    chichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cô bé mang trái tim của mình đang bị thương đi khắp nơi, cô bé buồn, nhưng đôi mắt của cô bé đã ráo hoảng và chỉ còn sự lanh lùng nơi trái tim của cô bé. Từ khi mẹ cô mất đi liền sau đó b/f của cô đã để cô ở lại để đến với 1 đất nước mà anh ta muốn đến từ lâu. Cô bé mang tất cả tình cảm còn lại của mình đến cho anh, cô bé quyết tâm chờ anh về như anh đã nói với cô. Trái tim của cô bé thật yếu đuối khi biết anh có g/f mới nơi xa xôi đó, cô bé đã muốn khóc thật nhiều nhưng sao cô ko thể nào khóc nổi. Dẫu khi bắt đầu yêu anh cô bé đã biết trước điều này, khi anh ra đi là tất cả đều hết nhưng cô bé vẫn nuôi hy vọng là anh sẽ trở về với cô, dẫu cô biết rằng anh ta ko thể nào có thể ko có người khác thay thế. Nhưng cô bé ơi! Tình yêu của cô bé ko đủ cho anh ta đâu anh còn muốn nhiều hơn thế nữa, tình yêu của anh ta dành cho cô bé đâu có được như cô bé mong muốn, mối tình đó ko đủ lửa để kéo dài đến 4 năm xa nhau đâu. Tại sao cô bé lại đóng chặt trái tim mình như thế? Tại sao cô bé ko nhìn xung quanh mình đi, có nhiều người quan tâm đến cô bé lắm mà, họ chỉ cần cô bé cười vui vẻ là họ đủ vui rồi, tại sao cô bé ko để cho họ có cơ hội chứ? tại sao cứ phải mong chờ để cho trái tim của mình nó khóc hoài như vậy? Người đã quay lưng đi thì đâu quan tâm đến cô bé nữa đâu, dù bất cứ cô bị sao anh ta đâu cần quan tâm đến.... Một người như vậy có xứng đáng để cho cô bé buồn ko? Mới xa nhau có mấy tháng mà đã như vậy thì đừng nói đến 4 năm, anh ta có hiểu cô bé ko khi mà nói cô bé là "cô bé ham chơi". Anh ta yêu cô bé như thế sao? Có lẽ anh nói sai nhưng anh ta chỉ lấy cô bé để lấp đi sự trống trai của anh ta trước khi anh ta đi xa thôi. Bé hãy nhìn nhận vào sự thật đi, đừng chìm mình vào sự ngộ nhận của chính mình xây dựng lên. Trái tim mang đầy nhiệt huyết của cô bé đâu rồi? Nụ cười tươi luôn xuất hiện trên đôi môi của bé đâu còn nguyên vẹn nữa hay chỉ còn là nụ cười gượng gạo mà thôi. Đôi mắt mang vẻ u buồn và lạnh lẽo đến rợn người...... Bé có biết thế là sự dại dột ko? Người đó ko xứng đáng để bé buồn và nhớ đến đâu, là người bạn của bé, anh luôn mong thấy cô bé vui vẻ anh đã từng gặp chứ ko phải một cô bé luôn dìm mình vào cả núi công việc để đến 1 giấc ngủ cũng ko trọn vẹn như giờ đâu? Hãy để cho mình có cơ hội và tạo cơ hội cho người khác bé ạ .... Anh luôn quan tâm đến bé để khi bé cần anh sẽ đến bên cạnh bé để chia sẻ với bé .... Đối với anh thế là đủ, ko cần xa hơn bé à. Đừng nghĩ sai về anh nhé bé ..... Bé yêu
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Em một mình tự chữa mỗi cơn đau
    Khi trái gió và khi trời trở lạnh
    Em nhặt lấy trái tim mình tơi tả
    Khâu vá nỗi cô đơn bằng chính nỗi đau mình
    Biết nói thế nào về anh
    Để mọi người hiểu được
    Ôi ! Sao trái tim em chực khóc
    Khi thấy anh ngược đường
    Chẳng phải chia tay là hết những yêu thương
    Là hết những nợ nần ân nghĩa
    Trái tim em vốn đa cảm thế
    Học lãng quên rồi nào quên nỗi đâu
    Người đời cứ vô tình làm em đau
    Bằng cách nói về anh như một người bội bạc
    Nhưng em hiểu rằng anh không hề ác
    Khi cố tình vò nát trái tim em
    Bởi cuộc đời chưa có thuốc trường sinh
    Làm sống lại một tình yêu không còn sinh lực
    Biết nói thế nào cho mọi người hiểu được
    Giữa chúng mình chỉ còn lại..... nỗi đau
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  6. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng từng ở vào trường hợp như thế.....Xảy ra 1 chuyện và tui đã xốc ghê gớm... sau đó thì cứ như là 1 người hoàn toàn mới, lạnh lùng, vô cảm... ko còn nụ cười vẫn thường xuất hiện ... bạn bè dần dần cảm thấy khó khăn khi tiếp xúc với tui... Cũng may tui đã nhận ra điều ấy sớm và tui vẫn lại là tui... Ko sợ trời và ko sợ đất - Thành viên hội CÚN hêhhhê

Chia sẻ trang này