1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dành tặng QVT, jolie80, sgh và tất cả những ai vô đây.

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 19/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Dành tặng QVT, jolie80, sgh và tất cả những ai vô đây.

    Tình yêu là một câu chuyện cũ xưa, nó cũ xưa như chính cuộc sống. Nhưng những trăn trở, suy tư về nó vẫn không ngừng dằn vặt con người. Đơn giản vì tình yêu thuộc về con tim, trong khi đó chúng ta lại sống ?" và muốn sống ?" bằng lý trí. Chúng ta đi và mải ngó dưới chân mình xem có tảng đá nào chắn ngang đường, có hầm hố nào đang chực sẵn hay không. Chúng ta bám chặt vào mặt đất nhưng thiếu vắng bầu trời.
    Con người thường dè dặt và toan tính quá nhiều. Chúng ta tìm kiếm những giá trị được cho là an toàn trong cuộc sống: tiền tài, danh vọng, những mối quan hệ? Chúng ta dễ dàng chấp nhận những thứ tương tự như tình yêu, nhưng lại e sợ tình yêu thật sự. Khi sống với lý trí và phớt lờ con tim, người ta có cảm giác mạnh mẽ hơn, khó đánh gục hơn, mà không biết hoặc quên mất rằng mình chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống.
    Cuộc sống và tình yêu đều đòi hỏi lòng can đảm. Vì cần phải can đảm thì mới có thể sống đời sống này với tất cả niềm say mê mãnh liệt. ?oHãy lăn lộn với đời. Hãy bôn ba trôi nổi, hãy ca hát với niềm hân hoan??. Hãy mở rộng lòng mình, vì bản thân cuộc sống là một điều kỳ diệu. Và ?oAi biết được! Ánh chớp có thể lóe lên bất cứ lúc nào!?.
    (TRẦN THÚY HẰNG, Tuổi Trẻ ngày 18/11/2002)
    Ngày trước Vẹt cũng như mấy người luôn mồm hô " Tự do muôn năm" nhưng rùi nay bỗng giật mình nghĩ lại. Đời người ta chỉ sống có một lần.



    Be happy!
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải tặng đích danh anh QVT & jolie80???

    Always keep smiling !!!
  3. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó tôi cũng muốn hỏi vậy...tại sao lại tặng Jolie???
    hic...tại sao??????????????????????

    Được jolie80 sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 19/11/2002
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bị vì ba người đó đang hô hào " Tự do muốn nằm" đó muh. Nên tặng cho họ một ít thuốc thui, kẻo sau này lại hô là không ai báo trước. Hehhe

    Be happy!
  5. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    a`....hihi...chẳng qua là một lời nói trong lúc "bồng bột nhất thời"...có gì ghê gớm đâu!
    cám ơn nhe...J không cần thuốc này đâu...
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    TĨuuuu.... tưởng Vet có em gái cháu gái gì định giới thiệu cho mình ai dè... Vet đã từng có bạn gái chưa ??? tĩnhhhhh ... siêu cấp phiền hà ... có 1 hổng sao có nhiều thì móc bọc ... wah nói tui sống phớt lờ con tim à .. hổng có tim làm sao sống ar đại ca ?? tui thấy tui can đảm wor ... tĩuuu... người ta thích có đôi có cặp chứ đâu có ai dũng cảm vì nhân loại mà sống 1 mình như tui đâu ... Vet nói là người ta chỉ có 1 lần để sống ... thì đó .. sống sao cho dzui lor ... bồ đi kế bên .. tĩnhhh ... vướng vướng víu víu .. lúc nào cũng ý kiến ý cò mất cả tự do hê hê hê hê ... túm lại Quỷ ăn đủ rùi Vet wơi heheh đưa nữa ói á heheh .. mỗi người có 1 cách sống riêng hehe miễn sao người ta cảm thấy vui là được rùi hehe tui 1 lòng tịnh tâm để thành chánh quả mà heheh gặp gớ là tui tránh mất công lại động lòng phàm heheh
  7. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    nếu ánh chớp lóe hoài
    và lóe hoài thì phải làm seo vậy bác vet ???
    ghiền ... [​IMG]
    em ở đâu anh sẽ ở đấy !!!
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

    Được env sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 20/11/2002
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    env viết gì chẻn hỉu...
    gì mà loé...choá...
    lovely habbit
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có cả tôi vào đây nữa nhỉ.
    Đúng, đời người ta chỉ có một lần. Nhưng đâu phải cứ một lần thì không nên sống tự do mà phải yêu một ai đó nhỉ.
    Tôi đâu có nói rằng tự do muôn năm. Tôi chỉ nói là tôi thích ở một mình mà thôi.
    Nhìn mãi một người chán lắm, thế nên tôt nhất là chỉ nên nhìn mọi người mà thôi

    Bội bạc , bội bạc, phải biết bội bạc với những gì mình đang có
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chu chao !Lại có cái dzụ này trong đây nữa he.Tui nghi lắm nghe tại sao vetgia lại tốt bụng thế,đi báo trứơc hậu quả cho QVT,jolie và sgn nhỉ hay có ý gì ẩn chứa sau lòng tốt đó dzậy ?
    Nice Orchid

Chia sẻ trang này