1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đành thôi quên lãng hỡi bóng hình........

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi RILY, 19/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RILY

    RILY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đành thôi quên lãng hỡi bóng hình........

    ....19/8/04
    Hai năm bốn tháng mười hai ngày kể từ khi em yêu anh......một năm mười một tháng mười bốn ngày trong số đó anh rời xa em....và đã được mười tháng hai tám ngày em xa Hà Nội. Không còn muốn nhắc lại quá khứ nữa, dù sao mình cũng đã chia tay nhau, chỉ có những ngày này, khi quay trở lại đây, em như nhìn thấy mình , nhìn thấy anh của 2 năm về trước, cũng nhìn thấy cả anh, em, và nơi này , tất cả như là giấc mơ.
    Gặp anh, yêu anh, xa anh, chia tay anh, làm lại, rồi lại chia tay, quay lại......rồi cuối cùng rời xa khỏi cuộc đời nhau cũng là sự lựa chọn an bài nhất. Nó như cái vòng tròn luẩn quẩn không có điểm đầu hay điểm kết thúc, nó làm mình cần nhau hơn tất cả mọi thứ trên đời để rồi cũng làm mình mất dần cái cảm giác của tình yêu. Đau khổ đến tột cùng thì rồi cũng nguôi ngoai, để giờ đây cái cảm giác trong em, có lẽ trong anh cũng vậy, chẳng thể nào định nghĩa. Em không biết số phận đưa anh đến với cuộc đời em hay là kéo anh ra khỏi em ngày một xa nữa. Ngày hôm nay những gì em có cũng chỉ còn một nửa, luôn luôn không trọn vẹn, như tình yêu của em và anh vậy....
    Em không còn dằn vặt, em đối diện với sự thật, dũng cảm hơn, thấy mình cũng thanh thản thôi, em biết anh cũng giống em lúc này. Em trở về còn anh vẫn ở nơi xa ấy, chẳng biết rồi đây ở phương nào em sẽ gặp được anh, mà gặp nhau đâu còn như ngày xưa nữa, phải không anh? Tình mình đã là một nửa, thì thôi cứ để nó dở dang như thế đi!
    Em chững chạc hơn, cuộc sống với em lặng lẽ hơn , anh cũng đi vào một góc khuất của tâm hồn, để hình bóng ấy cứ ngủ yên trong trái tim em, dù ở bất cứ nơi nào, dù thời gian cứ trôi dần mà không nuối tiếc những kỉ niệm của chúng ta. Em muốn giữ lắm, nhưng níu kéo chẳng được thì cũng đành vậy thôi. Còn anh ở nơi xa kia cũng đã khác rồi. Có lẽ tình yêu trong anh cũng đã chết, em hiểu anh cũng đã mất dần đi cảm giác trước đây, em hiểu anh cũng đã quá mệt mỏi. Hai năm rồi, thôi thì hãy để cho tâm hồn được bình yên, hãy để cho mình được hưởng những niềm vui khác của cuộc đời, anh nhé! Cũng đành quên hình bóng của anh, phải như vậy thôi, nhưng sao em vẫn thấy tiếc nuối điều gì, em thấy nhớ người cũ trong lòng mình nhiều hơn, không phải là anh, không phải là "người lớn" như bây giờ đâu. "c....ngoan" ước gì cứ mãi là "cu Tí", nhưng mà "giá như" thì sẽ mãi chỉ là giả thiết, thôi, nó lại là một nửa không hoàn chỉnh đối với em mà thôi.....
    .....Chân thành mong anh yên vui và hạnh phúc, EM!
  2. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    It''s better to love and lost than never love at all.
  3. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    . "c....ngoan" ước gì cứ mãi là "cu Tí" <--- câu này nghe quen quen, giống người yêu mình ghê, "c..." la`"Cường", "cu Ti" là Tồ
    Bạn RILY làm ơn kìm nén cảm xúc và move cái topic này sang bên "viết cho ng yêu dấu" nhé ! Box 85 mà ai cũng làm như cậu thì flood box mất à ? Đừng tưởng riêng cậu có cảm xúc yêu chân thành, nhé ! Chúc vui !!!!!!!!!!!
    Lock topic này lại đi MOD ơi !
  4. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nghe cảm động quá, thật là một tình yêu lãng mạng,
    nhưng làm ơn sang topic "viết cho người yêu dấu" nhé .
    85 club đâu phải là chỗ phát tiết tình cảm đâu ?
    ÔI CUỘC ĐỜI NHIỀU KHI SAO NGANG TRÁI , CHIA LÌA ĐÔI TÌNH NHÂN CHÚNG TA ..............
  5. RILY

    RILY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ẹ ghê quá move hộ tôi đi vậy sozy! hừm lâu không vào box nên lú lẫn roài!
  6. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ơ ! Hoá ra nãy giờ bạn vẫn lú lẫn à ? Viết gì mà uỷ mị thế hả chời ? Ai bảo yêu cho lắm vào, join vào HĐT do tớ làm hội trưởng đi, welcome !!!!!!!!11
  7. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng con người bức xúc dâng trào lúc nào đâu ai biết.Bắt bẻ người ta khó chịu ghê.Post bài để trút hết tâm sự phiền muộn.Post bài để sống thật với chính hơn.Cái gì đã qua và cái gì đang đến.Không có quá khứ sao có hiện tại.Post để người với người hiểu nhau hơn.
    Cuộc sống là thế đấy.Chó má thật
  8. RILY

    RILY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn! Hỡ, chắc mình 86 vào box này bị bắt nạt
    Nói đùa thôi thực ra thì ko muốn làm loãng các chủ đề của box nhưng vào "viết cho người yêu dấu" post bài tôi cảm thấy không hợp lí lắm, vào "tâm sự" cũng có vẻ "lạc" thế nào ý! Nếu muốn thì các mod chuyển giúp bài của tôi cũng được, thanks!!!

Chia sẻ trang này