1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đánh "thuế thân" phương tiện giao thông, chính phủ *đồng chí X* toàn bọn đầu đất à?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 30/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    1- Ở Mỹ loại đường có thu (phụ)phí gọi là Toll Road . Về thanh toán thì có kiểu quét có kiểu cổ điển . Cách đây mấy năm các đồng chí giao thông bên nhà có mò sang tận Mỹ định đặt mua kỷ thuật nầy nhưng giá thành đắt quá ODA không tháo khoán nên "dân giao thông" được "tạm tha" một thời gian chứ không hẳn là "Mất trâu, mất bò mới lo rào chuồng:
    [​IMG]
  2. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại lỗi nầy là do cơ chế(quản lý tài chánh) làm thất thoát của công chứ không phải lỗi do chính sách thuế hoặc phí .
    Lỗi nầy một phần là do người dân .Tại người dân quá dể dãi(chỉ hay chữi đổng) và ban cho các quan một quyền lực quá lớn nên quan mới tác quái (thu cao thấp A,B...tuỳ tiện) .
    VD: Cách nay 9 năm có tay thống đốc khá bự tên là Gray Davis tại bang California(VS cường quốc kinh tế hàng thứ sáu, hơn cả Canada và Pháp) tuỳ tiện tăng thuế và phí xe lên quá cao thì liền bị dân chúng dùng sức mạnh công dân (=Votes) lôi cổ xuống giữa chừng khi tay nầy làm chưa hết nữa nhiệm kỳ .
  3. nguyensaigon96

    nguyensaigon96 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ thì không dựa theo xilanh mà dựa theo trị giá của xe . VD chiếc Mẹc hay Lexus cùng 3.5 cùng đời với Camry thì mức phí gần gấp đôi .
    2- Ở Mỹ hầu hết các đường đều giới hạn tốc độ (Trừ trong trường đua hoặc các khu vực gọi là off road) . Những xa lộ tốt tốc độ tối đa cũng chừng 120 Km/h , có một lần (trong đời) mình chơi lên 240/Km/h nhưng không bị tóm (chắc là hên). Nghe đồn một số nước bên Âu mức phạt vi phạm giao thông là dựa theo mức thu nhập cá nhân nghe cũng khiếp(Có vụ phạt lên tới bạc triệu đô ?).... Bên Đức tốc độ xả láng vậy hỏi nhỏ đằng ấy có khi nào chơi gát kim thử chưa ?
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi thấy anh bạn sống như người trời ấy nhỉ ?
    Cái xh này giờ thế nào tới đứa học cấp 3 vừa ra trường có khi cũng nhìn thấy.
  5. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng cứ ngoa cái mồm ra là chửi, thử hỏi đã làm được cái gì tử tế cho đất nước chưa? Hay ra đường là say men, là lấn chiếm vỉa hè, là vất rác, là dùng hàng tàu, là bưng bô hối lộ? Chỉ giỏi sĩ diện!
  6. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    xn thế nào, nhìn thấy thì ai cũng nhìn thấy. nhưng để gào ầm lên rằng cái xh nó thế nọ thế kia thì các bác tự nhận thấy như vậy là mình đang bộc lộ tinh thần yêu nước à?

    có khi nào các bác tự nhìn nhận lại thái độ của chính các bác trong từng việc nhỏ nhặt nhất ngoài xã hội, như bác gì ở trên vừa nói: vứt rác bậy, đái bậy, chửi bậy, cướp đường ngược chiều, ích kỷ nhỏ nhen, lừa lọc tráo trở v.v... rồi các bác tự nhủ với chính mình rằng: ôi cái xh này nó thế, mình việc đ. éo gì phải tử tế, phải nghiêm túc.v.v.... hay ko???

    nếu các bác nghiêm túc tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc đạo đức của "1 xã hội văn minh" nào đó mà các bác đang muốn hướng đến thì em thán phục các bác thực sự. Còn nếu các bác vẫn vi phạm vào mấy cái điều trên, thì khi các bác vào topic này bày tỏ thái độ khinh thường chế độ, abc xyz thì chẳng hoá ra các bác đạo đức giả, tự vả vào mồm mình à... các bác là 1 thành phần của cái xã hội này đấy.
  7. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Yêu đương mẹ gì cái đất nước nào!

    Tôi bước chân ra đường ngắm mãi những công an, cán bộ viên chức, quét rác, nghiện ngập móc túi... rồi tự hỏi xem tôi có yêu họ tí nào không? Ôi không, tôi không thể mến đứa nào được. Với tôi, khi ở nơi công cộng, tôi đi đái đúng chỗ có đề chữ WC là may cho tổ quốc tôi lắm rồi. Tôi chỉ sống vì quyền lợi của tôi thôi, vậy liệu tôi có được nói về quyền lợi của mình không (chưa nói đến việc nó đúng hay sai - việc có hay không có một sắc thuế nào đó không phải là vấn đề đúng hay sai). Nếu tổ quốc bảo tôi rằng quyền lời của tôi chả là cái đ' gì, thì, đề nghị chủ tịch nước ký cho tôi cái giấy để tôi di tản.
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh Nguyễn cộnghoà làm ơn đọc một hiểu hai giùm.
    Ý tôi muốn nói luật lá toàn để "mất bò" quá lâu , "bò " chết phân hủy nuôi giòi rồi luật mới mọc thì trước là nát nước ,sau là chết dân .Kiểu như vụ "xe chính chủ " hay "hộ khẩu Hà Nội " đang lùm xùm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chạy trên xa lộ ở Đức mà chỉ có 120km/h là tụi dân nó nóng mặt lắm đấy (ngoại trừ tắc đường) .120km/h xin mời đi vào luồng trong cùng với bọn xe tải.
    Tôi cũng thỉnh thoảng đạp Gas cho gác kim ,nhưng chỉ được 180-200km/h vì với tốc độ này con AudiA3 của tôi nó run lên bần bật . Với cả chạy được quãng ngắn lại bị tụi Porsche ,Merc ,BMW...địa hình bánh béo nó lùa dạt vào trong.

    @mấy chú nhân danh yêu nước :
    Thưa các chú là anh đã từng leo cột điện treo khẩu hiệu mỗi khi xuân về, hay quốc khánh lễ lạt .Anh từng còng lưng khoét hố trồng cây . Vục mặt thông cống ,phát quang môi trường.....
    Anh cũng từng nhiều lần ngửa tay đi quyên tiền cho bà con vùng lũ hàng năm , đầu xuân thì thăm hỏi các gia đình chính sách . Chính hè thì lo chỗ vui chơi cho sắp nhỏ của quận.....
    Mà anh làm những việc đó có lẽ từ khi các chú còn chưa tự mặc được quần.
    Như thế được gọi là yêu nước chưa?
    Hay là phải yêu nước cả trên bàn phím và hàng ngày đều đặn thủ dâm tinh thần yêu nước nữa mới là đủ ?
    và chắc chắn ở đây còn nhiều anh ,em khác đang "chửi " ở đây còn làm được nhiều việc yêu nước hơn tôi nhiều .Nhưng không có nghĩa là họ phải khai.
    Và các chú có não thì cũng nên suy nghĩ logic tí đi . Yêu nước không đồng nghĩa với yêu chính quyền .
    Thế nhỉ!
  9. Astro

    Astro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2012
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    HiHi! Như vậy đành chịu "mất bò" sao?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có phải ý Bác muốn nói: 'Yêu nước không đồng nghĩa với yêu chính phủ "đồng chí x"?
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Xét trên những nguyên tắc và điều kỵ ở trên tôi không phạm cái nào trừ cái dùng hàng Tầu nên tôi có quyền nói ok ?
    Soi cho kỹ cái "tiêu chuẩn" của Salut thì chắc ở VN chẳng có ai đạt trừ những kẻ ngồi trên tiền (có ai mà không phải dùng qua hàng Tầu ?), nhưng những kẻ ngồi trên tiền thì nó lại chả ! vào cái xã hội này.

    Xã hồi VN giống xã hội TQ hiện nay, khi những kẻ có tiền nó bỏ chạy khỏi đất nước hết để tới các nước tư bản tiên tiến chỉ còn lại những kẻ cơ hội đục khoét và những người không có tiền + điều kiện. Rồi sẽ có lúc nó vỡ bùm cái, có điều là tới bao giờ thôi.

    Trước đây cứ bô bô xã hội tư bản đang giẫy chết, nhưng giờ thấy câu đấy đúng với xã hội chủ nghĩa này :D đường lối thì đúng nhưng thực hiện thì sai. CNXH, xa hơn là CNCS là xã hội mà mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau nhưng đấy là trên sách vở còn thực tế lại chỉ phục vụ 1 bộ phận, 1 nhóm người..mà ai cũng biết tôi đang nói tới [:D]

    Thôi, nói ít thôi không lại bị quy là ********* thì bỏ mẹ. Tớ vẫn là 1 công dân yêu nước nhé :)>-

Chia sẻ trang này