1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đannuýt xanh! cua strauss!

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Tong_Biet_Hanh_new, 31/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heliostropium

    heliostropium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nói chung khó có thể so sánh hai bản nhạc mà ta cùng cảm thấy hay !
    Em thì lại thích nghe The blue Danube của Strauss hơn !
    Bản này có giai điệu ngọt ngào , viết về Danube nhưng em có cảm giác Strauss gửi gắm trong đó những triết lý của cuộc đời, dòng sông --đời người , lúc hiền hoà , phẳng lặng , có lúc sóng gió bão táp giữ dội nổi lên..........
    Cách đây không lâu trong quà tặng âm nhạc của FM 100 , có một bài hát của một nhạc sĩ Việt Nam mà nhạc dạo đầu không thể nhầm lẵn vào đâu đuợc , chính là ĐANUYT XANH ,lúc đầu tưởng nghe nhầm , hoá ra không phải , trắng trợn thiệt , mà lại là một bài nhạc trẻ chớ..
    Mà các bác thấy bản Aranjuez thế nào ?
    The Blue Danube !
  2. aivoges

    aivoges Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bản concerto de aranjuez quá tuyệt, cả 3 chương guitar nghe hay phê dã man. Đó là một trong những bản concerto mà tôi thích nhất, nhất là do John Williams chơi. Nghe đâu vì Rodrigo khi sáng tác xong lại ghi là tặng cho một nghệ sĩ khác nổi tiếng nên A.Segovia đã giận và không bao giờ biểu diễn bài này nữa mặc dù sau đó Rodrigo đã đề tặng lại cho Segovia...
    aivoges
  3. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    to Edea:
    Có thể bác thích "Sóng Đa nuýp" vì một lí do nào đó, nhưng mang nó để so sánh với" Dòng Đa nuýp xanh" thì em e là quá khập khiễng. Nếu có thể bác hãy nghe lại trọn vẹn 11' của "Dòng Đa nuýp xanh" và hãy thử cảm nhận lại xem. Đấy là tác phẩm thuộc loại kinh điển rồi, "Sóng Đa nuýp" không bao giờ được xếp vào hàng ngũ đó.
  4. mayday

    mayday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Các bác giới thiệu bản nhạc thì link luôn cho em cái đường dẫn với, để em có dịp nghe thử và cùng sướng với các bác chứ !
  5. giangtruong

    giangtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu chuyện tình buồn.JS tuy đã già và có vợ nhưng lại đem lòng yêu một cô gái trẻ. Vợ của ông là một người vợ hiền , bà đang bị bệnh nặng , bà đã phạt hiện ra mối tình vụng trộm của chồng mình, nhưng bà không phải là Hoạn Thư. Bà tìm đến chỗ ở của cô gái kia cùng với một chiếc áo ấm, bà dặn dò cô gái nhơ chăm sóc cho JH, rồi ra đi mâi mâi. Sau khi vợ mất JH rất đaukhổ, ông tìm đến cô gái trẻ kia.Nhưng khi đến nơi thì cô gái đã ra bến tàu, ông đuổi đến nơi thì chỉ nhìn thây bóng tàu xa xa. Bến tàu nằm trên dòng sông đannuýt xanh, cùng một lúc JH mất 2 người đàn bà mà ông yêu nhất, chính vì thế mà bản đannuýt xanh ra đời.
    Chuyện này tôi chỉ nghe kể lại. Có gì thiếu sót xin bổ sung

Chia sẻ trang này