1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đảo Cát Bà - Hải Phòng các bạn đã đi chưa?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi emchet_vianh, 02/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đảo Cát Bà - Hải Phòng các bạn đã đi chưa?

    Mua he nam nay cac bạn co the đi bang pha ra đao voi thoi gian chỉ mất 2 giờ. Toi nghi rang đay la mot điem du lich thu vi cho cac ban trong mua he nay.
    Hay di du lich va tan huong tat ca nhung gi thien nhien mang lai

    Được sửa chữa bởi - emchet_vianh vào 02/04/2002 20:43
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thế tôi phải mất mấy giờ đồng hồ để đi từ Tp.HCM ra Hải Phòng hả emchet-vianh.
    Tôi nghĩ là bạn nên giới thiệu sơ về Đảo Cát Bà của bạn chứ để tôi xem có đáng để tôi tốn hằng ấy giờ đồng hồ ra đó không ....
  3. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ðảo Cát Bà rộng trên 100 km2, là một khu rừng nguyên sinh, cách Hà Nội 150km về phía Ðông. Cát Bà là một cụm núi đá vôi, có đường bờ biển khúc khuỷu và có nhiều đảo nhỏ bao quanh với nhiều bãi biển đẹp như Dương Gianh, Cát Cò, Cát Dứa... Cát Bà có nhiều bãi san hô rộng lớn như Vạn Hà, ángThảm...
    Ðến Hạ Long, Ðồ Sơn không thể không ghé Cát Bà. Ðó là một cụm du lịch thiên nhiên - sinh thái không thể tách rời. Cát Bà là vùng đất trù phú đã được khai phá từ lâu đời. ở đây đã phát hiện được nhiều di tích khảo cổ học thuộc thời kỳ đồ đá mới, những di tích văn hoá Hạ Long và dấu vết của người Việt cổ.
    Ngày nay Cát Bà trở thành vườn quốc gia, bảo tồn trong lòng mình hệ sinh thái rừng nhiệt đới nguyên sinh gồm hơn 600 loài thực vật với nhiều cây quý như báng, gội nếp, săng lẻ, kim giao... Thế giới động vật ở đây cũng vô cùng phong phú, là nơi sinh sống của nhiều động vật có giá trị như voọc đầu trắng, voọc quần đùi, cầy giông, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn...
    Biển Cát Bà có nhiều hải sản để làm hàng mỹ nghệ quý: đồi mồi, tôm rồng, trai ngọc, san hô, vỏ trai, ốc biển...
    Khí hậu đảo Cát Bà rất mát mẻ, trong lành thích hợp cho du lịch nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Từ Hà Nội đến Cát Bà thuận tiện nhất là đi bằng đường bộ hay đường sắt đến Hải Phòng rồi từ Hải Phòng dùng canô hoặc tàu thủy ra đảo.


    fandem from 1980 Family
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

    Được sửa chữa bởi - fandem vào 09/04/2002 05:54
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Không nên đến Cát Bà vào mùa cao điểm như các dịp nghỉ lễ, cuối tuần mùa hè vì thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải. Quá tải người trên các bãi tắm, quá tải công suất buồng phòng; quá tải các nhà hàng, KAraoke; không có vé đi tàu cao tốc...quá tải cả các "cua ghẹ" mặc váy đá cầu nữa...
    Hi hi, chạy thôi không dân Cát Bà ra uýnh chít...
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ấn Tượng Cát Bà
    Trần Thế Dũng
    Từ Hải Phòng theo dòng sông Cấm, chúng tôi khởi hành trên chiếc du thuyền Hoàng Long dài 18m, rộng 3,8m. Nắng nhẹ thuận gió, thuyền sử dụng thêm hai cánh buồm để hỗ trợ cho sức đẩy suốt hải trình dài 30 hải lý.
    Đi vào kênh đào Cái Tráp (Cát Hải) dài 2.500 m, ít ai nghĩ đây là công trình nhân tạo đã biến bãi sú trước đây thành lạch tàu từ năm 1991. Qua con kênh, đường thủy Quảng Ninh - Hải Phòng được rút ngắn hơn, thay cho đường vòng ra biển nhiều sóng gió.
    Mọi người thật sự ngỡ ngàng trước sự hùng vĩ của đảọ Với diện tích gần 200 km2, đỉnh cao 200m so với mặt biển, Cát Bà là đảo lớn nhất trong quần đảo cùng tên gồm 366 đảọ Bao bọc quanh đảo là những mỏm núi đá vôi, vách dựng đứng và mạch núi nhấp nhô vươn dài ra biển. Khi thủy triều xuống lộ ra những chân núi được bàn tay thiên nhiên qua bao thiên niên kỷ khắc sâu muôn hình dạng.
    Đổ bộ lên phía tây bắc của đảo, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến vườn quốc gia Cát Bà trên chiếc xe Hải Âu đã cũ (một trong ba chiếc xe vận tải khách du lịch của đảo). Trục đường chính từ phà Cái Riềng đến thị trấn Cát Bà dài 28 km đã được tráng nhựa hoàn toàn, tuy vẫn nhỏ hẹp, có đoạn sít sao tưởng chừng vừa đủ rộng cho chiếc xe đi quạ Tại đây, phóng tầm nhìn ra biển Đông, khung cảnh bao la, màu trời sắc biển, điểm xuyết là màu chàm của những cánh buồm bé xíu, cảnh đẹp như tranh vẽ.
    Vườn quốc gia Cát Bà với diện tích 15.200 ha, trong đó có 570 ha là rừng nguyên sinh kiểu rừng già nhiệt đới, có nhiều động, thực vật quí hiếm. Chúng tôi tham dự chương trình khám phá động Trung Trang đẹp nhất trong 10 động trên đảọ Động nằm tại trung tâm vườn, cách thị trấn Cát Bà 14 km, được tìm ra năm 1938. Xuyên suốt chiều dài 300m của động theo trục đường thẳng, chúng tôi lần lượt đi từ hang vòm với những khối đá tai mèo đến hang nước chứa những cụm thạch nhũ lơ lửng trên trần. Mỗi nơi một vẻ, các tác phẩm thạch nhũ được thiên nhiên điêu khắc thành những hình tượng: cúp bóng đá thế giới, bản đồ VN, cá sấu hóa thạch, đèn chùm... Độc đáo nhất là chiếc đàn đá gồm nhiều thanh đá mỏng theo chiều đứng, mỗi lần dùng gậy gõ vào, âm thanh phát ra thánh thót. Cuối cuộc hành trình trong ngày, chúng tôi đã đến với sóng biển Cát Cò, một trong hai bãi tắm đã được qui hoạch. Với chiều dài khiêm tốn chỉ 150m, bờ biển được phủ loại cát trắng mịn màng, lại nằm trong vịnh nhỏ, bao bọc bởi những dãy núi đá vôi nên bãi tắm còn đậm nét hoang sơ vắng vẻ. Trước đây muốn đi tắm biển, khách du lịch phải qua hang luồn rồi mới đến bãi, nay ngành du lịch địa phương đã phá núi, đắp đường vượt dốc, hình thành con đường an toàn và thuận lợị
    Trở về khách sạn đã mệt nhoài sau một ngày lên rừng xuống biển, nhưng chúng tôi không ai bảo ai vẫn quây quần trên sân thượng để được ngắm nhìn hoàng hôn đang bao trùm cảng cá, nơi có hàng ngàn chiếc thuyền đang neo san sát. Đúng như câu nói của anh Phạm Quang Phúc, người đã tiên phong làm du lịch tại Cát Bà từ buổi đầu: "Chỉ với một lần đến thăm đảo, không thể cảm nhận được hết cái đẹp tiềm tàng nơi đây".
    Đảo Cát Bà không chỉ là nơi duy nhất ở VN có rừng, có núi, có biển, thỏa mãn nhiều đối tượng khách du lịch với sở thích khác nhau, mà còn hấp dẫn từ chính sự bình dị trong đời sống sinh hoạt, văn hóa của con người trên đảọ

    [​IMG]
  6. mylang

    mylang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0

    Cát Bà
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Các thông tin mà Milou cung cấp chắc là từ vài năm trở về trước rồi. Ngày nay đảo Cát Bà đã trở thành một địa điểm du lịch quen thuộc cho khách du lịch khu vực phía Bắc. Người HN thường chọn Cát Bà cho những chuyến đi cuối tuần. Khách du lịch nước ngoài thường đến vào mùa đông. Bộ mặt của phố đảo thay đổi theo từng tháng, từng năm. Các khách sạn, nhà nghỉ mọc lên ồ ạt, chẳng có tí tẹo nào bàn tay của quy hoạch, của kiến trúc sư. các con đường cả to lẫn nhỏ đều xuất hiện, quanh co, len lỏi trên đảo.
    Hiện nay người ta đã hoàn thành con đường xuyên đảo từ Hải Phòng đi qua đảo Đình Vũ, qua một cái phà sang đảo Cát Hải, rồi chạy xuyên qua Cát Hải, lại xuống phà rồi sang đảo Cát Bà sau khi qua Gia Luận. Tổng cộng 51km từ Hải Phòng đến Cát Bà, và mất khoảng 3-4 tiếng cả thời gian chờ phà.
    Ăn uống ở Cát Bà đắt hơn những chỗ khác. Dịch vụ thì theo kiểu tỉnh lẻ. bãi tắm bi giờ không còn vẻ hoang sơ như trước nữa.
    Mọi người nên thuê thuyền, tàu ra mấy vịnh gần đó, tắm ở những bãi tắm không tên, chỉ có mình ta, bạn bè ta và trời biển thôi. Hì hì
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0

    Bãi tắm Cát Cò
    Bãi tắm Cát Cò
  9. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bác Toet nói đúng, ngoài ra ở Cát Bà có nhiều rác quá. Ở các bãi tắm rác nổi lềnh bềnh, thấy mà ghê. Sao có nhiều người vô ý thức như vậy nhỉ????

    fandem in 1980 Family and box Du lịch
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

  10. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn fandem phải chăng bạn đến đó đã lâu rồi? Cát Bà giờ rất đẹp và không còn nhiều rác vất bừa bãi đến múc độ như bạn nói đâu, người dân đã ý thức rất nhiều rồi. Bạn hãy đến Cát Bà hè này đi và thấy tôi nói rất đúng đó và nếu chưa biết đi cùng ai thì tôi có thể đi cùng bạn đó.

Chia sẻ trang này