1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Dạo chơi" đỉnh Fan ngắm hoa đỗ quyên - Giữa tháng 4 nhé

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi meoxiem_hn, 09/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hoa trên đường leo Fan (9)
    Và đây là các loài Đỗ Quyên, tên của nhóm leo Fan chúng tôi.
    Đỗ quyên hồng Rhododendron chunii
    [​IMG]
    Đỗ quyên hồng Rhododendron lyi
    [​IMG]
    Đỗ quyên hồng Rhododendron moulmainese
    Hình chụp hoa trên cây cao nên không rõ, cũng có thể loài này là Đỗ quyên Kloss
    [​IMG]
    Đỗ quyên trắng Rhododendron yunnanensis
    Hình chụp thiếu sáng nên hơi bị nổ hạt.
    [​IMG]
  2. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hoa trên đường leo Fan (10)
    tiếp tục Đỗ Quyên
    Đỗ quyên đỏ Rhododendron delavayi
    [​IMG]
    Đỗ quyên đỏ (Đỗ quyên vòi dài) Rhododendron tanastylum
    [​IMG]
    Đỗ quyên vàng (Đỗ quyên răng nhỏ) Rhododendron crenulatum
    [​IMG]
    Đỗ quyên vàng kem (Đỗ quyên mũi lồi) Rhododendron sinogrande
    Hình chụp mờ trong sương mù nên xấu òm, bạn nào có hình đẹp hơn xin post lên.
    [​IMG]
    Lúc đi qua rừng Đỗ quyên thì có mây mù bao phủ nên hình ảnh mờ mờ ảo ảo, lên đến đỉnh thì máy ảnh hết pin nên các trên đường xuống núi tôi chẳng chụp thêm được loài Đỗ quyên nào nữa.
  3. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác H_le cái ~~ nể quá, bác lại leo lần 2, trên đường có nhiều thời gian để chụp ảnh: quá khỏe. Em leo lần nào cũng thở ra đằng tai, tay cầm máy ảnh không nổi nữa là
  4. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Up nốt mấy cái ảnh hoa để các bạn sắp leo Fan 30/4 biết khái quát về tên các loài hoa sẽ thấy.
    Hoa trên đường leo Fan (11)
    Nam tinh, Củ Nưa Arisaema erubescens
    [​IMG]
    Thố nhi phong Bắc bộ Ainsliaea tonkinensis
    [​IMG]
    Tóc tiên rừng, Song bào đá Disporum trabeculatum
    [​IMG]
    Hoa không biết tên
    [​IMG]
  5. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hoa trên đường leo Fan (12)
    Chân chim Schefflera sp. (chưa xác định được loài, trong tên latin, mấy chữ ?osp.? có thể dịch nôm na cho dễ hiểu là ?okhông biết?)
    [​IMG]
    Một loài Long đởm Gentiana sp.
    [​IMG]
    Dây Kim cang Smilax biumbellata
    [​IMG]
    Cây Phong Fansipan Acer campbelii var fansipanense
    [​IMG]
    Được H_le sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 29/04/2008
  6. xua_va_nay

    xua_va_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đẹp tuyệt vời, chú H_Le chụp được những tấm hình về hoa đẹp quá. Nhớ giữ bản quyền chú ơi
    Giờ này các đoàn đi Fan đợt 30/4 đều đã lên tàu rồi, nhớ Fansipan quá mọi người ơi
    ...Đi bên em một chiều Hà Nội
    Lòng vẫn hướng về phía huyện Sa pa
    Nơi có đỉnh Fansipan hùng vĩ
    Với bạt ngàn một màu xanh hy vọng
    Thảo quả, cây rừng và cả đỗ quyên...
  7. sao_bien_dem

    sao_bien_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đẹp thiệt. Chú Hải Lê chụp nhiều hoa mà xác suất đẹp cũng nhiều quá. Thiệt hâm mộ. Hâm mộ nhất là chú biết đủ thứ tên hoa nữa chớ. Nể quá.
    Giờ em cũng thấy nhớ Fansipan ghê. Lúc thở dốc trên đường đi không nghĩ là sẽ nhung nhớ nó về sau như thế này. Hi hi.
    Chia xa rồi anh mới thấy em
    Như một thời thơ thiếu nhỏ.
    (Lê Đạt)
    Câu thơ này chẳng ăn nhập gì Fan, nhưng tự nhiên nhớ tới, thấy nó đúng với cái sự đời. hức!
  8. BacNamvn

    BacNamvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Năm sau mình lại cố gắng đi lần nữa.
    Học tập chú Hải.
  9. H_Le

    H_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Nếu BacNamvn có đi nữa thì nên lựa mùa khác trong năm để được thưởng thức một quang cảnh Fansipan khác hẳn. Tôi đi 2 lần nhưng đến đỉnh Fan đều gặp mây mù nên chưa chưa được thấy cảnh núi non hùng vĩ nhìn từ nóc nhà Đông Dương. Thấy những tấm hình đẹp mà những người may mắn đã chụp được đúng lúc trời quang hay là cảnh những đỉnh núi và mặt trời nhô lên trên biển mây mà ước ao mình được ngắm 1 lần, chắc là năm tới.... sẽ lại leo Fan.
    Hôm nhóm mình leo lên gần tới đỉnh, thấy có 1 ông lão cầm máy ảnh và mấy người porter cắm trại gần đỉnh. Đó là nhiếp ảnh gia Hoàng Thế Nhiệm đã ở đấy cả tuần để săn những tấm ảnh đẹp về Fansipan, thật bái phục.
    Ai có muốn xem các loài hoa Fan vào mùa Thu (tháng 9) mà tôi đã chụp lần trước thì có thể xem ở link sau đây, hầu như các loài hoa khác hẳn với các loài hoa ta vừa gặp.
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/960695/trang-12.ttvn
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/960695/trang-13.ttvn
  10. BacNamvn

    BacNamvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Lôi lên đầu tý.
    Sau vụ đi Ninh Bình, rồi đi Đường Lâm nhà mình đã tổ chức đi Bắc Ninh.
    Kỳ Nhông Quân được cử làm trưởng đoàn vì quê ở đây nên khá thông thạo địa hình. :P
    Hẹn hò cả nhà là 7h nhưng với truyền thống của nhà mình nên phải 8h mới lên đường được. Trời hôm đó hơi xầm xì như có mưa nên tinh thần mọi người không được hăng hái lắm. Thế nhưng cuối cùng trời lại mát, rất thuận tiện cho việc đi chơi.
    Đoàn nhà mình gồm 8 người: Quân, chị Yến, Phương, tớ, Đạt và 3 bạn. Hăm hở Bắc Ninh thẳng tiến.
    Ban đầu là chùa Tiêu. Khung cảnh khá đẹp, rộng rãi, có hồ Sen, có cầu qua 1 cái hồ là nơi chụp ảnh khá đẹp.
    Chùa đang xây dựng phần bên cạnh. Chắc một thời gian nữa sẽ đẹp hơn.
    Chùa Linh Quang: Ngự trị trên đồi cao, có thể phóng tầm mắt ngắm xung quang thoải mái. Bậc thang dẫn lên chùa khá rộng. Cảm giác rất thoáng đãng.
    Chùa Phật Tích: gần chùa Linh Quang. Có vẻ khá nổi tiếng nên được đầu tư tu bổ kỹ càng. Thể hiện qua những khối đá làm bậc thang lên, các bức tượng đá,...
    Sau đó cả nhóm trèo lên núi sau chùa. Quả thật leo núi mà cứ tưởng tượng như là leo Fan vậy. May mà cũng chỉ khoảng 150m thôi. Và sau đó cả nhóm còn được bổ mắt chứng kiến "núi Nùng của Bắc Ninh".
    Sau khi thăm chùa Phật Tích, vì không muốn đi đường vòng sang chùa Bút Tháp nên cả nhóm quyết định đi thuyền qua sông Đuống. Ban đầu cũng hơi run nên chỉ tính đi 2 xe máy/ 1 chuyến nhưng đến rồi thấy thuyền to nên đi 1 lượt luôn. Cảm giác sau hơn 15 năm mới có dịp đi thuyền qua sông thật khác lạ. Như sống lại giai đoạn trẻ thơ, khó khăn ngày xưa.
    Chùa Bút Tháp: có lẽ là đẹp nhất. Có thêm mấy đoàn Tây du lịch nữa. Chùa rộng hơn nhiều, quy mô đồ sộ hơn. Tháp bút đá rất kiêu hãnh. Nhiều tượng cổ rất đẹp. Tháp chuông nữa.
    Cổng chùa có bán đồ lưu niệm. Trong đó có tranh dân gian Đông Hồ của nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế.
    Đến lúc này là tầm 13h, Cả nhóm đi về thị xã BN ăn chim trời. Món ăn khá ngon.
    Ăn xong, cả nhóm lượn qua thị xã BN. Quy hoạch thị xã khá đẹp, rộng rãi thoáng đãng, vắng người. Không khí trong lành. Các công trình cũng rất đẹp và hoành tráng.
    Ấn tượng:
    - cây hoa lan trong chùa
    - đi thuyền qua sông. Lâu lắm mới được đi thuyền.
    - ăn thịt chim :P
    - núi Nùng trên chùa Phật Tích.

Chia sẻ trang này