1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đảo cò chỉ cách Hà Nội chưa đầy trăm cây số

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vecchia_signo, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Đảo cò chỉ cách Hà Nội chưa đầy trăm cây số

    Những con cò trắng cổ dài, chân khẳng khiu chập chờn trong câu hát mẹ ru thời thơ ấu bây giờ đang hiện ra trước mặt tôi cạnh lũ vạc xám đậu đầy các cành cao, cành thấp tạo thành những cây cò, cây vạc. Nhìn lũ cò vạc bỗng lại thương đời mẹ, đời bà lận đận nắng mưa; thương những kiếp người lặn lội...

    Vào một ngày cuối xuân năm 2008, tôi có dịp về miền quê Thanh Miện - một huyện thuộc tỉnh Hải Dương. Thanh Miện là một vùng chiêm trũng thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng.

    Thanh Miện không phải là nơi "chôn rau cắt rốn" của tôi, không phải là quê hương có "chùm vải ngọt" nhưng về với Thanh Miện, tôi như được trở về với hồn quê mộc mạc, thân thương muôn đời của làng xóm Việt Nam xưa.

    Gần một tiếng đồng hồ, xe của chúng tôi đã đến xã Chi Lăng Nam, nơi đất lành chim đậu. Chi Lăng Nam có hồ An Dương, đảo cò ở giữa với các ao, đầm, kênh, rạch và ruộng ngập nước xung quanh vốn giàu cây thuỷ sinh và sự đa dạng của tôm, cá, ếch, nhái, cò vạc, rái cá, chim, tôm, cua...

    Người dân địa phương vẫn truyền nhau truyền thuyết về hồ An Dương. Truyện kể rằng vào thế kỉ XV, nạn hồng thuỷ đã tạo ra một cơn xoáy nước làm vỡ đê sông Luộc. Cơn xoáy nước đã xoáy vào vùng An Dương tạo thành một vực lớn. Người nơi đây truyền rằng, ở dưới vực này có một con vật rất lớn mà người ta gọi là con Giải. Từ khi con vật lạ xuất hiện nhiều người đã bị chết đuối nơi đây. Người dân ở đây đã cho rằng đó chính là thần Kim Quy đã về đây xua dân dạt ra để làm nơi sinh sống cho các loài sinh vật. Chẳng biết hư thực thế nào chỉ biết nhờ thế mà ngày nay Thanh Miện mới có một khu đa dạng sinh học kì thú đến thế... Đảo cò hiện nay có tới 170 loài sinh vật sống. Một số loài có tên trong sách đỏ Việt Nam như: Con tổ đỉa, rái cá, cá măng kìm, cò trắng, cò lửa, vạc xám...

    Đây đang là nơi thu hút khách du lịch trong tỉnh cũng như khách trong và ngoài nước... Đảo cò Thanh Miện đang được tài trợ của quỹ môi trường toàn cầu GEF SGP dự án VN/04/005.

    Chúng tôi xuống đảo cò vào lúc hơn 8 giờ sáng. Nếu bình thường vào giờ này cò đi kiếm ăn hết nhưng thật may cho chúng tôi, thời gian cuối xuân đầu hạ này là mùa sinh sản nên cò, vạc ở nhà ấp tổ rất đông. Tôi không ngờ chỉ cách thành phố gần 30 km lại có một khu đa dạng sinh vật hấp dẫn đến như vậy. Đảo cò sẽ đẹp hơn vào lúc sáng sớm và buổi chiều tối. Đó là thời gian cò vạc giao ca. Hàng nghìn, hàng vạn con xoáy tròn trên không, con đậu xuống, con vút bay lên kéo theo cả đàn bay sát mặt hồ tạo thành một cảnh tượng thật đẹp mắt.

    Đứng trên bờ, tôi đã thấy cơ man là cò, vạc... lên thuyền bơi quanh đảo, tôi được tận mắt thấy cò bay, vạc đậu, cò ngủ, vạc nằm san sát các ngọn cây, cành cây cùng với những âm thanh ò...ạc...ò...ạc...rộn rạo của sự sống bầy đàn. Những con cò trắng cổ dài, chân khẳng khiu chập chờn trong câu hát mẹ ru thời thơ ấu bây giờ đang hiện ra trước mặt tôi cạnh lũ vạc xám đậu đầy các cành cao, cành thấp tạo thành những cây cò, cây vạc. Nhìn lũ cò vạc bỗng lại thương đời mẹ, đời bà lận đận nắng mưa; thương những kiếp người lặn lội:

    "Cái cò lặn lội bờ sông
    Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non"

    Nhưng những cánh cò cũng đánh thức dậy trong tôi cả một kí ức tuổi thơ gắn liền với một không gian bát ngát của cánh đồng rập rờn biển lúa với những cánh cò trắng bay lả bay la, "những cánh cò trắng khiêng nắng qua sông"...

    Một thời bình yên, một thời xa vắng đã sống dậy để thấy yêu hơn, quý hơn cuộc sống bình dị của làng quê, để trân trọng hơn lối sống thanh tao của những kẻ sĩ "Lánh đục về trong" giữ mình không bị xoáy vào vòng công danh, bon chen đen bạc của đời thường. Bơi thuyền quanh đảo cò tôi chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Trãi:

    "Cò nằm hạc lặn nên bầu bạn
    Ủ ấp cùng ta làm cái con"

    Cái hồn quê, thần thái quê xưa như hội tụ hết ở đây... cây soi bóng mặt nước, cò vạc chen chúc, la đà, bèo lục bình đang độ lớn xanh mướt một màu... khói bếp của người dân ven hồ bảng lảng.

    Chỉ gần một tiếng đồng hồ xe chạy, chúng tôi đã được sống ở một nơi bình yên đến thế, được chan hoà với thiên nhiên cây cỏ, với sông nước, chim muông. Nếu bạn chưa một lần đến với đảo cò hãy ghé thăm nơi đây, nơi đất lành chim đậu để được sống chan hoà với thiên nhiên, hưởng không khí trong lành để mến yêu hơn cuộc sống của chúng ta.

    Đêm thành phố chập chờn giấc ngủ với cánh cò trắng muốt tuổi thơ xưa...!
    Phạm Thị Liên - Vietnamnet

    Đọc thấy hay quá, post cho mọi người có 1 địa điểm mới để tham quan. Nhưng nhớ tuyệt đối bảo vệ môi trường sinh thái bà con nhé.
  2. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đến chỗ này cách đây 6,7 năm rồi. Với những ai yêu thiên nhiên thì đây là điểm nên tới. Nhưng đàn cò thì ngày càng ít hơn thì phải.
  3. xinhnhat

    xinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn quá! Tối hôm qua tớ vừa được nghe nói đến đảo cò ở Sơn Tây, nên nhìn thấy topic này tớ nghĩ ngay là viết về đảo ý, hóa ra lại có cả đảo ở Hải Dương nữa. Bạn gì ở trên biết đường đi từ Hà Nội thì vẽ sơ đồ hộ với ấy ơi!
    .
  4. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    ][​IMG][/URL]
    Chút ảnh về Cồn Cò Lăng Chi Nam.
    Mọt nơi rất hay. Đảo cò nằm giữa 1 cái đầm khá lớn.
    Đảo cò thì chỉ đi và ngắm đc xíu thôi ah`.. Nhưng hôi lắm khì khì.
    Cái đầm đấy nước do lắm sh*t cò những ko ngửi đc.
    Nếu đi nên kết hợp đi Chùa Cao. cũng hay lắm
  5. belinhxinh

    belinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    hôm trước em đến Đầm Long mà không biết đường ra đây .tiếc quá
  6. khoi77

    khoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi tạm nói thế này không biết bạn có hình dung ra không (vì không biết vẽ đường đi ) Hà Nội từ đường quốc lộ 5 (đi Hải Dương, Hải Phòng) đi đến Quán Gỏi rẽ vào đi về Kẻ Sặt khoảng 3 km có biển chỉ đường về Thanh Miện. Cứ đi thẳng từ Thanh Miện xuống Bến Trại, cách Bến Trại khoảng 4km sẽ có biển đề "Đường về Đảo Cò 4 km" chỉ vào lối đi, đi thẳng sẽ đến đúng Đảo Cò. Từ Hà Nội đến Đảo Cò An Dương xã Chi Lăng Nam chỉ khoảng 75km. Đường đi rất đẹp, trải nhựa phẳng. Vùng quê ấy rất đẹp, người dân biết giữ gìn nên đàn cò hàng vạn con sinh sống ở đấy đã hơn hai chục năm nay. Thôn An Dương là "làng văn hóa" và xã Chi Lăng Nam cũng là "xã Anh hùng" tiêu biểu của huyện Thanh Miện đấy các bạn ạ. Nhưng về thì nên mang đồ ăn vì người dân chưa biết làm du lịch nên không có bán gì để ăn đâu. Còn nếu bạn đi từ Thành phố Hải Dương thì xuống Thanh Miện rồi về đảo cò An Dương xã Chi Lăng Nam chỉ khoảng 32km thôi.
  7. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Nghe và xem mấy cái ảnh trông cũng hay nhỉ, tớ chỉ biết cò ở mạn Ba Vì - Hà Tây vì hồi trước có mấy thằng bạn cứ rủ đến đấy ăn thịt cò, nhưng tớ chưa đi được
    Hôm nào đi đảo cò ở hải dương 1 fát nhỉ ? hay tụ tập cả nhóm lại đi cho hoành tráng
  8. khoi77

    khoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đi Đảo cò An Dương thì chỉ được ngắm thôi chứ không có cò để ăn thịt đâu nhé. An Dương là "làng văn hóa" tiêu biểu của huyện nên người dân có ý thức bảo vệ môi trường lắm. Nếu mọi người nghĩ đến ăn thịt cò thì làm gì còn đảo cò cho chúng ta thăm quan nữa?
    Từ Thanh Miện đi qua cầu Neo sẽ có cột mốc "Bến Trại 7 km" đi khoảng 3km đến cống Tiêu Lâm sẽ có biển đề "Đường về Đảo Cò 4 km" chỉ vào lối đi, đi thẳng lối đó sẽ đến đúng Đảo Cò.
  9. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Ôi đừng đi đừng đi, đừng tin lời nhà báo nói!
    Tớ đã đến đây 1 lần, bạn sẽ có khoảng 10'' ngồi thuyền đi quanh đảo (chỉ có thể đi với thời gian như thế, vì cái đảo cũng khá nhỏ thôi) hoặc bạn có thể thuê Thiên Nga để đạp (cái này với tớ là bất khả thi, vì mùi đặc trưng của hồ nước đặc màu xanh lục, e là tớ sẽ ngất vì khí metan và amoniac mất)!
    Đường đi thì cũng ổn, không có gì khó, lần đó bọn tớ đi qua Sặt, ở đây đồ ăn rẻ nhé, có thỏ, mèo, ...linh tinh gì đó! Nhà thờ mới ở Sặt rất đẹp, chúng tớ đến đúng hôm làm lễ 3 năm cho mẹ của 1 linh mục ở đó, trao ơi giọng hát 2 nhân vật chính trong dàn đồng ca, ngây ngất!
    Đảo cò Thanh Miện giờ so với năm trước thay đổi như thế nào tớ không biết, vì tớ không có ý định quay lại, nhưng lúc đó chưa có dịch vụ gì nhiều, mỗi thuyền, nếu để đi dã ngoại, có bãi cỏ rộng để ngồi, nhưng đi thế thì xa quá!
    Ôh mà tùy mọi người, đi một lần cho biết, lúc đó tớ chưa biết, nên cũng cố đi một lần!

Chia sẻ trang này