1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đảo Cò Chi Lăng Nam - hỏi và xin được đáp.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DAIKATU, 01/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Đảo Cò Chi Lăng Nam - hỏi và xin được đáp.

    Tình hình là em thấy nơi đây rất hay. Khá hợp lí để đi chơi cho nhóm hay 2 người.

    Có chút thông tin như sau: hi Lăng Nam là một xã của huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên của một vùng ngập nước ven sông Hồng, đã từng là căn cứ du kích của nghĩa quân từ thời Triệu Quang Phục đến thời Tán Thuật, có đầm hồ mênh mông, đất ngập nước sình lầy với lau sậy hoang vu, với le le, mòng két, vịt trời, sâm cầm, cò, vạc...

    Nhiều nhất là các loài cò tập trung trên đảo cò Chi Lăng Nam nằm giữa hồ An Dương.
    Trong hồ còn có rất nhiều loài động vật: tôm, cá , ếch, nhái... và các loại cây thuỷ sinh khác; Đặc biệt còn có một số loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam như: con tổ đỉa, rái cá, cá ngạnh, cá vền, cá măng kìm. Cá măng kìm có con nặng tới trên 30kg... Đảo cò Chi Lăng Nam là nơi mà loài vạc và loài cò lửa làm tổ, đẻ trứng, nuôi con. Hàng năm vào tháng 9, khi gió heo may thổi về thì hàng ngàn con cò, vạc và các loài chim nước từ nhiều xứ khác dồn dập bay về sinh sống kiếm ăn, đông đúc nhộn nhịp cho đến tận tháng tư năm sau. Sáng sớm và chiều tối là lúc chúng tạo nên một bức tranh thiên nhiên cực đẹp với hàng trăm đàn cò, đàn vạc bay đi, bay về phủ kín cả khoảng không mặt hồ, tiếng kêu inh ỏi làm huyên náo cả một vùng quê yên tĩnh.
    Nhờ sự quan tâm của trung ương và của tỉnh, với sự tài trợ của Chương trình tài trợ các dự án nhỏ Quĩ môi trường toàn cầu tại Việt Nam (GEF/SGP), đảo cò Chi Lăng Nam đã được mở rộng và trồng thêm nhiều cây cối. Vì thế cò, vạc và các loài chim nước khác về ngày càng nhiều hơn, đông về số lượng cá thể, đa dạng về thành phần loài. Nếu được bảo vệ tốt Chi Lăng Nam có thể là cảnh quan nguyên sơ duy nhất còn giữ lại của vùng đất ngập nước ven sông Hồng xa xưa, trở thành điểm du lịch sinh thái đặc sắc của Hải Dương. Vừa qua, ngành du lịch Hải Dương đã đưa tour thăm đảo cò Chi Lăng Nam thành một sản phẩm du lịch mới của tỉnh.


    Em đang muốn đi vài 3/9 tức là thứ 2.

    Em đọc nhưng chưa biết rõ cụ thể nó ở đâu? Ai biết chỉ giúp em và những người khác muốn đi nơi đây.
    Xin cảm ơn. Các bạn hãy tham khảo và đi nếu thik. Còn mình là đang thịk lắm đấy. Đi thôi, 1 ngày or 2 ngày đều ổn.

    Mong đc giúp đỡ ~~> ĐI về sẽ show ảnh giới thiệu và hướng dẫn mọi ng sau
  2. karmapolice

    karmapolice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mình ko có ảnh, chỉ giúp bạn đc 1 ít thông tin thôi.
    Chỗ này khá là hoang sơ, cảnh cũng đc, tầm 6h tối cò vạc bay về rợp trời. Bạn sẽ đc đi thuyền quanh đảo để ngắm, mất khoảng 15 --> 20'' ( bảo ông lái thuyền đi chậm thôi, cái đảo này bé lắm)...
    Tất cả chỉ có thể nên đi 2 ngày về đây rất lãng phí và không khả thi, vì những thứ như "khách sạn", "nhà nghỉ "... thuộc về một "thế giới khác" cách đó ít nhất cũng gần 10km. Thêm nữa đến đảo cò không có nghĩa là có đặc sản thịt cò, vạc... cho bạn chén .
    Đường đi cũng ngon ( mặc dù ko hẳn là dễ tìm đường), nếu đi xe máy bạn cứ đi ra cao tốc tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy đến chỗ nào có cái biển Quán Gỏi thì dừng lại, hỏi đường rồi chạy tiếp đến chỗ có cái biển Thanh Miện hỏi đường tiếp, chạy đến chỗ có cái biển Bến Trại lại hỏi nữa là OK. Nếu bạn đi ô tô khách thì ra bến Gia Lâm có hẳn 1 tuyến chạy về Bến Trại, Thanh Miện ( có 1 cách cho các bạn đi xe máy nhưng ko biết đường là bám theo xe này ).
    Mình đến đây 1, 2 lần rồi nên cũng chỉ giới thiệu sơ qua thế thôi. Chúc đi vui vẻ ( mà đi cho biết thôi chứ chỗ này cũng ko hay lắm đâu ).
  3. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nhé.
    Mình đi 1 ngày thôi mà ~~> Vì đi 1 ngày thì ít nơi gọi là đẹp. Đi tập thể nhậu nhẹt cho vui thôi. 2/9 mọi ng đi mà mình ko đi đc cũng ức ~~> nên cũng zo chỗ nào hoang sơ. ( Vẫn tiếc vụ Hà Giang với nhóm ML Group ) hiz!
    Chim cò thì bảo vệ nên chắc ko ăn đc. ehhe ~~> Ko sao, ăn uóng ko quan trọng, có cơ hội thì ăn ko thì phiên phiến ~~> Nghe đâu có cả cho câu cá :D Làm con măng kìm 10kg là thơm bác nhỉ hêh
    1 lần nữa ~~> Cảm ơn hêh
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tớ cũng đi đảo cò này! Cô bạn nói về nhà chơi! Nghe đâu là 6 người đi, trong đó duy nhất một bạn đứng tên Mr. World! (may là có người yêu trong nhóm đấy, không thì cũng ở nhà nốt) May quá đọc được thông tin này mới biết chiều nay mình được đi đâu!
    Mà chủ topic à, a lỡ chuyến HG sao, lão niu bi 0 là anh trai của tớ đó! Ngoan và hiền đúng không???
  5. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chùa cao
    Được DAIKATU sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 04/09/2007
  6. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại đg đẹp. Dễ đi. Nếu cỉ đi đảo có thì chỉ là xem cho biết. Nên kết hợp đi nơi khác. Nơi đây có hồ to. Câu cá rất thik hợp. Cá thì to lắm. Lúc đi trên thuyền có con cá to > 10kg bơi ngang qua. Định nhảy xuống thì nó lặn mất. ƯỚC lúc đó đinh ba thì nó chỉ có lên chảo.
    [​IMG]
    Đường chân trời. Nhìn từ Chùa Cao
    [​IMG]
    Đi trong Mây mù, mưa gió
    [​IMG]
    Siu nhân câu cá ^^
  7. vanchinguyenai

    vanchinguyenai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    mới nảy ra ý định đi cung này hum qua .Nhưng chắc phải sang tháng 10 mới đi đc.
    Theo em sẽ đi 2 ngày theo tuyến sau
    Khởi hành từ cầu Chương Dương đi theo đê về Phố HIến (mới đi hôm 26-08 rất hay ) Ăn cơm trưa ở Phố HIến xong nghỉ tí khoảng 2h bắt đầu lên đường đi sang Đảo Cò (đường đi này thì hỏi mấy bác bên box HY và box HD ) .Chắc chỉ tấm 4h là đến nơi .Khảo sát chuyện ăn nghỉ rồi hưởng lạc ở đây qua đêm .Tầm 10h ngày hum sau thì lên đường về ,tiện đâu ghé đấy thủng thẳng đi có thể qua cả Côn Sơn Kiếp Bạc rồi quay về là vừa 2 ngày .. .
    Tuyến này thiên nhiên đẹp đẽ thanh bình ,phong vị cuộc sống dân dã rất êm đềm ,thân thiện ...Nhiều cảnh để chụp ảnh nhẹ nhàng ,đi 2 người rất okie ,nhóm nhỏ cũng hay vì có thể thì xin phép đốt lửa trại gần Đảo Cò (chắc nên vào trong làng gần dân đốt thì hơn,giao lưu với thanh niên bản địa tránh ảnh hưởng tới wild life )
    Sắp xếp công việc từ giờ đén tháng 10.Giá chưa vợ con thì đón Trung thu ở đấy thì đỉnh .Vợ con rồi đành để qua Trung Thu rùi tính
  8. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đi đến Chùa Cao, cách Hải Dương 20km. Khá đẹp. Nhứt là lúc trời mưa, sét oánh ngang đầu, bọn mình lên đỉnh phải tắt hết điện thoại, ko là cháy xém ehhêhh .
    Vì ở Cồn cò chỉ chơi đc 1 chút thôi, chụp ảnh cò, nếu có mang đc cần câu, làm con cá vài kg mà nướng ..
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Quên mất ko để ý đến cái topic này.Hì hì,nên xí xớn hỏi anh tú bên kia.Em định đi vụ này lâu rồi mà chưa đi được đấy
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có gì đâu em ơi, mệt cả người. Nếu đi đường rẽ vào Phố Hiến là hơi bị xa so với với đường rẽ vào Kẻ Sặt - Hải Dương.

Chia sẻ trang này