Đạo của Vật lý Một vấn đề có lẽ chúng ta đã tranh luận rất nhiều, nhưng mỗi khi gặp lại tôt thấy hoàn toàn như mới Tôi đang phải viết một bài tiểu luận về quyển " taos of Physics" của Capra. Lần trước đọc qua, thấy hay hay và hiểu một số cái nhưng lại quên luôn, lần này đọc lại thì thấy khó quá, toàn ý hay, nhưng vụn vặt nên rất khó tổng kết lại. Có phải vì thể mà nó khó nhớ??? Tôi vẫn đang dậm chân tại chỗ ở phần phát triển các ý tưởng của chương 2- knowing and seeing (Biết và thấy) Bạn nào giúp tôi với, cho tôi vài ý tưởng để viết đi, chủ đề của tôi là:" Sự tương đồng của Vật lý hiện đại và đạo học phương Đông". Thanks cả nhà nhiều.
Đề tài của bạn e hơi khó. Đã có dạo, tôi thử cố gắng lý giải các quan niệm của đạo bằng kiến thức vật lý hạn hẹp của mình nhưng chịu. E rằng muốn viết được đề tài của bạn thật cặn kẽ thì người viết phải có một trình độ nhất định về triết học và vật lý học. Người như vậy e hơi hiếm. Tuy nhiên, chỉ biết về triết và vật lý cũng không thể giải thích một cách tương đồng được, bởi trong các quy luật mà "phe" đạo đưa ra, có nhiều cái phải giải thích bằng các khoa học như Sinh, Hoá, Địa chất ...
Bạn có thể tập trung vào một vài chủ đề chính thôi : - Chẳng hạn như đoạn nói về bản thể của mọi sự vật,chân không <------> chân không vật lí (vacuum) của phuơng Tây. - Thuyết dung thông - Vòng tròn âm dương của Lão Tử <-----> trạng thái cân bằng cảu mọi vật - Xuât thế trong đạo Phật <-----> chuyển không gian. ... từng này đủ chưa?bạn cũng có thể tham khảo thêm "Tích hợp đa văn hoá Đông Tây cho một chiến lược phát triển giáo dục tương lai" của giáo sư NGuyễn Hoàng Phương. still LIVE & exist
tôi nghĩ không nên bàn cuốn sách đó ở đây. Tôi thực sự nghĩ nó chả có ích gì cho người nghiên cứu vật lý cả. Những cuốn sách nhuốm màu triết học viết bới các nhà vật lý thì nên đọc sách của Feynman, Dirac hay Steven Weinberg... Tôi nghĩ các bác ở VN đâu độc trẻ con bởi cuốn sách này thật là tệ hại. JK
Chào bạn ! Bạn có nhắc tới các nhà vật lý mà tôi rất ngưỡng mộ, vậy bạn có thể chỉ giúp sách của họ có bán ở đâu, từ lâu tôi đã tìm kiếm nhưng không thấy, đặc biệt là sách của Feynman ấy. Cám ơn nhiều !
tôi thấy hình như có một quyển sách như thế đó. và cũng hình như là trên thư viên đại học quốc gia có nó. tôi nghĩ nó giúp đươcc bác nhiều hơn chúng tôi. Tình yêu rất giống những cái răng. Khi sinh ra nó làm người ta đau đớn . Trrong thời gian tồn tại nó bắt người ta tốn nhiều công sức. Khi mất đi nó lại làm người ta đau đớn. Thế nhưng không ai không cần răng cả.