1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠO ĐỨC HS TRẦN PHÚ ĐANG XUỐNG CẤP???

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi the_truth, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_truth

    the_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ĐẠO ĐỨC HS TRẦN PHÚ ĐANG XUỐNG CẤP???

    Có thể mọi người khi đọc bài này sẽ cho đây là một hành động "bới lông tìm vết" hay là "vạch áo cho người xem lưng". Nhưng tên của tôi là gì nhỉ? The Truth! tôi muốn và cần nói ra những sự thật, những sự thật bạn biết, tôi biết, nhiều người trong trường Trần Phú biết nhưng dường như chúng ta đã nhắm mắt cho qua hi lâu rồi thì phi. Và đến lúc này đây tôi nghĩ rằng chúng ta cần phi đối mặt với nó và cùng nhau loại trừ nó.
    Trong vài năm gần đây theo nhận định chung của một só thầy cô giáo và của c các bạn học sinh trong trường thì dường như đạo đức của học sinh trường THPT Nk Trần Phú chúng ta đang đi xuống.
    (Bài viết này chỉ muốn nói về một số ít, những học sinh nằm trong "vùng tối" của trường. Còn phần lớn số học sinh còn lại của trường Nk Trần Phú là những học sinh thực sự có trí tuệ và đạo đức!)
    Học sinh Nk Trần Phú đã mất đi phong cách riêng của chính mình: đúng thế cái phong cách học sinh trường chuyên đã không còn trong họ, đó là ăn nói lịch sự, lễ phép, có tầm hiểu biết và vốn kiến thức rộng nhưng cũng rất dí dỏm, vui tính. Bọn họ ngày nay quá "phóng khoáng" trong lời ăn tiếng nói, ngôn ngữ của họ hoang dã, đèo xíu, ví von nhưng lại "nghèo nàn" về kiến thức. Cứ thử vào trong căn-tin trường vào giờ ra chi mà xem, vẫn nhốn nháo và vui vẻ. Nhưng xen lẫn trong sự ồn ào đó chẳng khó gì bắt gặp những câu chửi thề chỉ vì phi chen lấn, vì phi đợi mà cũng có thể chỉ để ... đùa (đấy họ vẫn vui tính đấy chứ!). Rồi lối ngôn ngữ "hoa văn" ấy còn được áp dụng khi họ nói về các thầy cô, những người đang cố gắng dạy cho họ cách làm người. Họ "tôn trọng" các thầy cô mình lắm, chẳng gọi bằng thầy bằng cô đâu mà toàn là "ông này" "bà nọ". Và họ cũng sẽ chẳng ngần ngại gọi các thầy cô bằng những biệt danh không lấy gì làm hay ho như : lão C. "thọt" , bà Y "già" ... (em thực sự xin lỗi các thầy cô khi phi nhắc tới những cái tên này!). Đấy là lúc bình thường chứ lúc nào đó một thầy cô nào chót "mạo phạm" đến họ thì thôi rồi, sau lưng thầy cô ấy họ sẽ chửi, nói xấu đủ điều ... Nhưng hèn một nỗi là nếu những từ ngữ hay ho đó đến tai thầy cô , khi các thầy cô hỏi lại thì một là không dám nhận, hai là cúi mặt xin lỗi. Cô H. đã rất tức giận khi vừa bước vào lớp 11X liền nghe thấy câu lỡ miệng của một học sinh "M. cái bà ấy giờ vẫn chưa đến". Lúc cô hỏi thì 15, 20 phút sau chẳng có ai dám đứng dậy nhận là đã nói câu đó, chỉ đến lúc cô thuyết cho vài bài về đạo đức, doạ làm cho ra nhẽ và sẽ đưa ra BGH thì cậu học sinh kia mới dám đứng lên lí nhí xin lỗi. Cô tha nhưng hinh anh lớp 11X và cậu học sinh kia thì chắc chẳng đẹp đẽ gì. Đúng là "con sâu làm rầu nồi canh"!
    Hay một lần ở bãi gửi xe một số học sinh nam lớp 10 đã tự tiện lấy xe trong bãi (tất nhiên không phi là xe của họ rồi!) để nghịch. Ba bốn người leo lên cái xe, dẫm c lên gacbaga phi vèo vèo trong sân, rồi hứng chí họ lấy ngay cái xe đó phi thẳng vào dãy xe xếp ngay ngắn. C dãy xe đổ rụi trong tiếng cười hô hố của họ.(!?) Đấy không phi "xuống cấp" thì là gì???
    Đấy là về phong cách ứng xử, còn phong cách thời trang thì cũng có nhiều cái để nói. Một thời gian học sinh thi nhau nhuộm tóc, thi nhau diện mốt. Vì nhà trường không bắt mặc đồng phục c tuần nên những trang phục ch học sinh tí nào tha nhau trình diễn trên sân trường. Với học sinh nữ thì đó là áo "thiếu vi", quần ống loe, guốc cao như cục gạch ( híc đến guốc mẹ tôi cũng ch cao đến thế!). Còn với học sinh nam thì là đầu tóc dựng đứng, bóng loáng, là quần bò ống rộng, áo bó sát người, cặp hiệu khoác ngang lưng. Với họ ăn mặc như thế mới hợp thời trang. Và học sinh khối 10 lại là những người tiếp thu và phát triển nhanh nhất thứ "thời trang hiện đại" này, đúng là "hậu sinh kh uý" !!! ... Đấy thế không phi xuống cấp thì là gì !!???
    Tệ nạn học đường ngày càng nhiều: Trước kia tiết chào cờ là tiết để tổng kết thi đua, để phát động các phong trào mới hay để thầy Hiệu trưởng, cô Hiệu phó nó chuyện với học sinh trong trường.... Thế nhưng bây giờ tiết chào cờ không hỉ có thế, có nhiều chuyện hay ho hn nhiều. Lúc thì vụ mấy học sinh lớp 10 gọi bè gọi phái đánh nhau gãy tay vì những lí do rất vớ vẩn. Lúc lại là vụ một học sinh lớp 10S cấu kết với học sinh trường ngoài lấy cắp xe đạp trong trường. Hay bỗng dưng bị gián đoạn bởi một học sinh lớp 9. bị cô Dừa "bắt" vì tội ... áo ngắn quá ! ... Đó chỉ là những vụ bị bắt, là bề nổi còn những vụ "thú vị" thì lại thuộc về bề chìm c, tức là những vụ không bị đem ra kiểm điểm ý. Như vụ một bạn gái, đường đường là Bí thư của lớp 11X thế mà lại đi quan hệ với một anh chàng lớp 12Y đến nỗi có baby. Cô bạn đó nghỉ học một thời gian để đi "gii quyết" (?). Học sinh trong trường bàn luận sôi nổi (hn c tiết sinh hoạt!), đoán già đoán non là nhà trường có biết không? liệu "đôi" ấy có bị đuổi học không?.. Và họ đã có câu tr lời, chỉ một thời gian sau lại thấy cô bận ấy xuất hiện vẫn xinh tưi, tự tin. Rồi mọi người lại bàn tán, có người còn độc địa suýt xoa "Gái một con trông mòn con mắt" ... Và mọi người đến bây giờ vẫn tự hỏi liệu nhà trường có biết không? hay là ...? ừ.... chắc là vì thể diện của trường !!???
    Đấy là một vụ to tát mà vào thời các thầy cô chúng ta ngày xưa "có nằm m cũng không thấy" (lời của một cô giáo). Còn những tệ nạn "nho nhỏ" thì không thiếu gì. Dám cá là trong bất cứ lớp nào có số học sinh nam lớn hn 1/4 sĩ số (có khi ch cần nhiều như thế!) thì chuyện đánh bài ăn tiền, đánh bao đề, cá cược ... là luôn tồn tại và phát triển, có một thời đã trở thành hiện tượng, lan sang c các học sinh nữ (thật buồn khi phi nói ra điều này!). Đâu đâu cũng có "sòng": đầu lớp, cuối lớp, thậm chí có hội còn xóc đĩa trong Căn-tin. Tuy học hành chẳng ra gì nhưng một số học sinh nam lại thích khẳng định mình, họ hút thuốc (tất nhiên là lén lút rôi!), chọc ghẹo con gái ngoài đường ch khác gì ... bọn du côn. Nó thể hiện hình nh của những kẻ có văn hoá "lùn". Nhìn họ tôi tự thấy xấu hổ cho trường, mong rằng họ đừng khoe với họ là học sinh trường Nk Trần Phú. Và tôi cũng tự hỏi những người như họ tại sao lại có thể vào được trường nhỉ? Vì sao thế, có ai tr lời giùm tôi không???
    Trên là những biểu hiện về sự xuống cấp đạo đức. Và hậu qu tất yếu là sự sa sút về học tập. Tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt cô Dừa khi thông báo kết qu thi thử của học sinh lớp 12, đây là lần đầu tiên trong lịch sử mười mấy năm gần đây trường có học sinh đủ điểm ... trượt. Điều đó xỉ nhục thanh danh trường Trần Phú. Người ta nghĩ đã là học sinh trường Trần Phú thì trong những kì thi thế này trượt còn khó hơn ... đỗ loại giỏi. Không phải sao khi mọi năm trước số học sinh đỗ loại giỏi có đến cả trăm mà đâu có học sinh nào bị trượt. Thế đấy. Thật đáng buồn, đáng lo ngại!
    Còn vân vân và vân vân chuyện có thể kể ra đây nữa nhưng thế cũng đủ quá rồi còn gì! Chẳng lẽ đến vậy mà còn chưa phi là "xuống cấp" ư?
    Bạn ạ, là một học sinh Nk Trần Phú bạn cũng như tôi yêu và luôn tự hào về trường. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi mình đã làm gì vẻ vang cho trường chưa? Không cần là một gii HSG Quốc gia hay Quốc tế nào c mà chỉ cần những hành vi đẹp, những cử chỉ văn minh thì bạn cũng đã góp phần làm rạng danh trường Trần Phú rồi đó! Thế nhé, tôi và bạn hãy cùng nhau loại trừ những hành vi "xuống cấp" ở trên, cùng cố gắng cho một tưng lai đẹp và sạch hơn của trường ta, trường Nk Trần Phú .!. Bạn nghĩ chúng ta có thể làm được không hả bạn???
  2. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    tôi ko phản đối ý kiến của bạn,đúng là trường ta có những biểu hiện như thế thật.một phần đúng vì đạo đức của một số học sinh có phần xuống cấp nhưng xét đi thì cũng phải xét lại chứ ko thể nhìn một chiều được.tôi vd như chuyện của bí thư lớp nào đó như bạn đã viết(ko phải là tôi ko biết chuyện này và có lẽ học sinh của trường cũng hiếm có người nào là ko biết).bạn nói rằng những người như thế lẽ ra phải đuổi học đúng không?nhưng bạn nghĩ thế nào khi người con trai đã học hết lớp 12 và chuẩn bị ra trường?và còn người con gái thì đang học dở (lúc đó mới là lớp 10 đúng ko?).nếu như lúc đó đuổi học họ thì sao?người con trai mất một cơ hội để học tiếp lên và mất cả tương lai,còn người con gái thì sẽ ra sao?đấy có thể coi là một sự băng hoại về đạo đức học sinh nhưng nhà trường đã ko có phản ứng, như bạn nói có lẽ vì thể diện của nhà trường nhưng mình thì lại nghĩ rằng điều đó còn là tương lai của 2 con người còn rất trẻ,mình nghĩ thầy cô làm việc gì cũng có lí do của nó thôi.
    còn chuyện về một học sinh của lớp 10S thì mình ko có ý kiến,vì dù sao thì chuyện mà người đó định làm cũng chưa thành công và người đó cũng đă chịu hình phạt thích đáng rồi.và nếu như chỉ xét về một chuyện mà họ làm để phán xét một con người thì tớ cho rằng là chưa đủ.có thể lúc đó do bồng bột và có thể có nhiều lí do khác nữa,điều đó chúng ta ko thể biết được.nhưng dù sao đó cũng là một điều ko thể chấp nhận đối với một học sinh ,tuy nhiên chuyện đã qua rồi thì hãy cho qua đi va đừng khơi lại chuyện đó nữa.
    về chuyện nói các thầy cô giáo là ông này bà nọ thì tôi chỉ hỏi bạn một câu:'chẳng lẽ là bạn chưa một lần nào phát ngôn câu đó?'
    còn về học tập thì vẫn có những người giỏi đấy chứ còn người học kém thì bao giờ chẳng có.bạn nghĩ rằng ko hiểu làm sao họ vào trường được ah?thế bạn là người thời nào vậy?bạn ko biết câu có tiền mua tiên cũng được ah?họ ko thi cũng đỗ bạn biết chưa?còn nếu bạn muốn tìm hiểu ai là người nhận số tiền ấy thì có lẽ bạn sẽ nhận được một sự thật là:cả xã hội này đang băng hoại về mặt đạo đức ko vì vấn đề này thì về vấn đề khác.
    bạn thoả mãn với câu trả lời này chưa?nếu chưa cứ liên lạc với tôi.ok?

    SƯƠNG GIÓ PHỦ ĐỜI TRAI
    TIỀN TÀI MỜ MẮT GÁI.
    [/SIZE=20]
  3. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    ặc, bài của bác dài quá.....chưa thể đọc hết!!!!!!!!!híc híc.......
    nhưng mà nói là tình trạng HS ngày càng xuống cấp thì ko chỉ có trường mình đâu bác ạ! Đó là hiện tượng chung của toàn xã hội.
    Đây nhé: hôm bọn em về thăm cô giáo cấp 2 ấy, cô bảo: "bi giờ HS ngày càng xuống cấp em ạ, ai đời lớp 6, lớp 7 đã bít nhảy nhót, vũ trường, bao, lô, cờ bạc, băng đĩa "bờ hồ".....bọn mày ngày xưa lớp 9 mới bít mấy thứ đó, cô cấm là thôi liền!!!!!!!! Thế mà trẻ bi giờ, chẹp chẹp,hư quá.....chẹp chẹp....cười.
    Còn về chuyện bác bảo gọi là ông nọ bà kia thì em phản đối kịch liệt. Ai em quý em mới gọi thía, còn em ghét thì chỉ có thằng này con kia thui (mà thế còn là nịch sự ấy, chứ mấy đứa lớp em nó còn con chó, con lợn...và còn hơn thế nữa). Héc héc......
    Người ta cứ nói, mình cứ tin, người ta cứ nói, mình cứ yêu........thế mới lạ chứ!!!!!!
  4. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    đúng là Bin có khác,phát ngôn đỉnh lắm.vote cho anh 5*.hehe.
    To anh Bin:anh được chuyển thẳng hả?giờ rảnh rỗi nên chắc là chăm lên mạng lắm hả?

    SƯƠNG GIÓ PHỦ ĐỜI TRAI
    TIỀN TÀI MỜ MẮT GÁI.
    [/SIZE=20]
  5. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn, cám ơn nhé, anh sẽ vote lại 5 sao ngay.....
    mà em là ai zzzzzzzậy???????
    Người ta cứ nói, mình cứ tin, người ta cứ nói, mình cứ yêu........thế mới lạ chứ!!!!!!
  6. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    anh chơi đẹp đó,hehe,ko uổng công em vote cho anh.

    SƯƠNG GIÓ PHỦ ĐỜI TRAI
    TIỀN TÀI MỜ MẮT GÁI.
    [/SIZE=20]
  7. hoang_tu_chuyen_anh_TP

    hoang_tu_chuyen_anh_TP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Hơ, hình như mọi người lại lạc chủ đề rồi thì fải. Nhưng theo tui thì chắc chủ đề này cũng chỉ dừng lại ở đây thui. Anh Bin ơi, đúng là anh vít hơi hay đấy, định vote cho anh 5* nhưng mà ... vote 1 lần rồi còn đâu. hehe.
    To ao_xanh_xanh : đừng quên vote cho mình nhá.


    Baby, Anh iu Em và Anh iu Xiền của Em...


    Baby, I love U but I love Ur Money more than that...
  8. linkinpark_bigfan

    linkinpark_bigfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy bài viết của the_truth là khá "bức xúc", cũng đôi điều phản ánh được tình trạng của học sinh truơng chúng ta.
    Nhưng tôi có một thắc mắc: liệu những thông tin ma bạn có được, ví dụ như chuyện cô bạn lớp 11x và anh chàng lớp 12y nào đó là bạn biết chắc chắn hay là chỉ nghe đồn đại.
    Theo tôi, bài được bạn viết chỉ là để chạy theo trào lưu, muốn có một bài viết để "cho nó oai" mà quên mất rằng một số thông tin bạn có được chỉ là nghe người ta nói, không có chứng cớ xác thực.......

    Tôi không có ý đả kích, chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình. Nếu có động chạm gì, xin thành thật xin lỗi tác giả
    LP
  9. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ thằng nào con nào làm gì thì mặc kệ chúng nó, chúng nó chết chứ mình có chết đâu mà sợ , mà công nhận là tôi cũng chưa nghe thấy thông tin ấy bao giờ cả ???
    Còn với cái loại học sinh như thế , hư hỏng mất dạy thì cứ phải dùng kỷ luật thép, đuổi học hết , tống thẳng cổ chúng nó ra ngoài, làm sao phải lo lắng cho tương lai của chúng nó nhỉ?
    Có điều , kỷ luật thì phải áp dụng đúng cho những đứa nào vi phạm thôi, chứ như cái vụ Cô Dừa thấy mấy cái con ăn mặc thiếu vải lại bắt cả trường mặc đồng phục thì không được rồi !
    Chúng nó thế nào thì mặc kệ chúng nó , mình cứ lo cho mình không giống như chúng nó là được , khổ nỗi là có nhiều đứa rất hay bị ảnh hưởng của môi trường xung quanh .
    Tôi nói thật thế này nhé: sang bên nước ngoài, người nước ngoài người ta hỏi tôi 1 câu : màu tóc xanh đen của chúng mày rất đẹp, hợp với màu da, tại sao người Châu Á cứ phải đi nhuộm tóc làm gì ?

    Nothing's Gonna Change My Love For You!!

    [​IMG]
  10. loveandforever2

    loveandforever2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thật ko thể chịu nổi: chẳng lẽ là dân TP thì ko có quyền sắm cho mình những thứ đẹp, những thứ xịn hay sao? Lúc nào cũng phải phải đóng giả nhà quê, toàn dùng những thứ vứt đi hay sao? Ờ đấy, ta dùng cặp xịn đeo ngang lưng đấy, lèm sao? Bực cả mình!
    Lão ngồi lê mách lẻo vừa thôi nhé, người ta có baby lèm sao mà lão bít? Tin đồn ah? Thế mà cũng nói được! Cho dù người ta có thật thì lèm sao, họ yêu nhau, kệ họ......sao phải xỉ nhục họ, vớ vỉn! Ảnh hưởng gì đến cái mẹt lão? Sí sớn! Bực cả mình
    Được rainbow11 sửa vào 09:22 ngày 27/06/2003
    u?c new tazzan s?a ch?a / chuy?n vo 00:16 ngy 02/07/2003

Chia sẻ trang này