1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạo đức xã hội đang xuống dốc???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Sun_Group, 02/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà,thế này đi.Đạo đức cuối cùng cũng là để hướng tới điều tốt đẹp cho xã hội,có vậy thôi.
    Chứ cứ đạo đức là gì thì khó khăn lắm,bạn Sun có viết ra đó:Đức theo Khổng tử là sống theo đúng luân thường,nhưng mà sao lại theo Khổng Tử nhỉ,Khổng Tử có thật tốt cho mọi thành phần ko?ngay "luân thường" nếu mà bắt bẻ ra thì nó cũng mờ ám lắm
    Vậy đi,cái gì hướng tới tốt đẹp là tốt.
    Bây giờ xét xem : nói đệm có lợi và hại thế nào?
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức XH gần với...tư duy "ĐẸP"! HƯỚNG THIỆN,TIẾN BỘ, KHÔNG NGỪNG KHÁT- VỌNG VƯƠN LÊN !........và ngược lại..
    Nghe ĐẠO ĐỨC XH ....cảm thấy như ...có gì áp đặt mà hơi thiếu khả năng "lắng nghe-thấu hiểu" với chính mỗi người sống trong đó!
    Nhưng một người có TƯ DUY "ĐẸP" làm sao lại VI PHẠM ĐẠO ĐỨC XH đuợc!?...Trừ khi họ "chạy quá tốc độ" cộng đồng không chấp nhận và "bắn tốc độ"...ĐẸP QUÁ! KHÔNG TỐT! ....Nhưng nếu có những người như thế,còn lâu lắm.... mới xuống dốc!
    Kết luận phần 1: Đạo đức xã hội có ...TỤT!... hay không!? Phụ thuộc vào HIỆU SỐ của Tư duy "ĐẸP" và Tư duy "TỤT"!
    Hệ quả: qua liên hệ thực tiễn thấy,"ĐẸP" có,"TỤT" có, Vừa "ĐẸP" vừa "TỤT" cũng có...Nhưng "TỤT" nhiều hơn thì phải! Bởi vì "TỤT" cũng phải biết "TỤT" mới không làm ảnh hưởng tới XÃ HỘI!...hay ĐĐXH!
    Vấn đề 2...(ĐỢI HỒI SAU SẼ RÕ!)
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Em có ý kiến : em cho rằng đạo đức xã hội đang lên dốc. Chính vì lên dốc càng cao nên nó đi càng khó khăn và nặng nề.
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của bạn ĐĐXH mang hơi thở PHÌ PHÒ của một người đi đường xa,leo núi cao!...NHư vậy...hoàn toàn có khả năng ĐỘT QUỴ! CHẾT LUÔN! sau đó thì không biết thế nào nữa!...Nhưng hình như trong tất cả các hình thái XH.... cho tới các triều đại Đông-Tây-Kim-Cổ chưa bao giờ ĐĐXH bị Chết-tắt ngấm-hay bất động...cả! Nó giằng co-rình rập và xung đột thì đúng hơn! Như vậy ngàn năm nay ĐĐXH có hơi thở của chính nó! Nhưng không mang tâm tính của 1 người!
    Nếu bạn học vật lý! Hơi trìu tượng chút!NGHĨ XEM: Sức nặng của ĐĐXH giả sử là P! thì trên con đường leo DỐC như bạn nói luôn có 2 bộ phận của P phân ra là PsinA và PcosA.(A là góc nghiêng của DỐC) với điều kiện DỐC LÀ ĐƯỜNG THẲNG! NGHIÊNG GÓC A VỚI PHƯƠNG NGANG!....Trên đường này 2 thành phần luôn bất biến trong xuốt đường đi của ĐĐXH! Không gây sức nặng về...vật chất,không thêm tẹo nào sức nặng về thực tiễn! Nên KHÔNG THỂ KẾT LUẬN CÀNG LÊN CAO CÀNG NẶNG với đối tượng...không mang TÂM LÝ của 1 CON người! Hình như bạn đang mang tư duy của 1 con người đơn thuần gán vào cho ĐĐXH,Chỉ ít bạn đã sai ở chỗ: ĐĐXH thể hiện tính TẬP THỂ-NHÂN LOẠI rộng lớn,muốn tổng gộp là phức tạp...bất khả thi thì phải!
    Có một khả năng CON DỐC ĐỘT NGỘT DỐC HƠN! Tại sao nó DỐC hơn!? Yêu cầu đòi hỏi của XH bắt nó DỐC hơn à!? Hiện tại bây giờ bạn có thấy ĐĐXH ngày càng đòi hỏi nhiều không!? hay chúng ta vẫn thường nhìn lại lịch sử,nhìn lại văn hóa lấy đó là bài học,là thước đo ĐĐXH!? Tức là chưa thấy cấp cao hơn trong tính chất,bản chất,ý thức...mới mẻ nào!
    Suy ra: Rất khó như bạn NGHĨ!


    THẾ ĐÃ! CÁI KHÁC CHƯA NÓI....


  5. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đúng vậy. Tôi cũng nghĩ như bạn rằng đạo đức để hướng xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng lại cứ bị mắc vào những câu hỏi bắt bẻ như của bạn takts . Nhìn lại thì những câu hỏi như vậy chỉ khiến chúng ta lại đi vòng trở lại các định nghĩa. Cuối cùng là chạy vòng tròn.(Tôi nói vậy takts đừng tự ái )
    Tôi nghĩ để tránh bế tắc hơn nữa có lẽ nên hỏi như bạn pfiev_k47: " Nói đệm có lợi và hại thế nào? "
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chốt TOPIC nhỉ!?
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ha ha
    tark mà viết cái gì thì chỉ có thể bị đả đảo thôi
    bởi ng đồng tình và hiểu ý ấy nói thì ng ta cũng ko nói thêm đc ý nào nữa , bởi cũng chẳng thể nên thêm cái gì
    Đ Đ XH hay ý thức xã hội , hay văn hóa.......... nó có giống nhau?!
    và nó là quá lớn.
    cái ao, thêm một con cá. và những thành viên trong cái ao đó có thể gọi đó là tốt là hay hay là dở dở dở hơi thế nên chúng nó vẫn tiếp tục bơi
    gen của con cá đó tiếp tục đc nhân giống cho đến một ngày nó là quen thuộc là bản chất là thành viên trong đó
    và lại đến một ngày một con cá khác nữa lại đến
    và chũng tiếp tục bơi..............

    nào thì bơi
    nói đến đây lại nhớ đến câu chuyện cười
    cá nói : em đã thật hạnh phúc say đắm tháng ngày khi đc bên anh, chung đụng những êm đềm ngây ngất dịu ngọt
    nước nói : có đc em là niềm hạnh phúc, là may mắn lớn nhất nơi êm đềm nhất cho cuộc đời sóng gió của anh
    nồi nói : còn tán tỉnh hả, sắp sôi rồi đó
    ra rach hô to : các em gái box tâmlý đâu, ra cả đây nào. anh em mình say hết đêm nay .
    cá nói :bạn sẽ ko bao giờ có thể biết đc những giọt nước mắt của tôi
    bởi vì tôi ở trong nước
    nước : tôi có thể cảm thấy đc
    bởi vì bạn luôn ở trong trái tim tôi
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức xã hội đang xuống dốc???
    KHÔNG THỂ ..."TẮC"... được!
  9. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    bạn đưa ra ĐẠO ĐỨC,XÃ HỘI, SỰ THỰC, mà chẳng hiểu thực chất nó là gì phải không?
    bạn đang chơi trò chơi ngôn từ, bạn đang nhảy nhót từ ý tưỏng này tới ý tưởng nọ, bạn ham muốn vào 1 chuẩn mực,1 kết luận chung cuộc để khi dựa vào nó, bạn có những hành động hợp lẽ, kín kẽ, và các ý tưởng về Đ Đ X H S T nảy sinh, bạn muốn có bạn đồng hành, người đồng quan điểm để cuộc sống phức tạp kia có người san sẻ,hỗ trợ, bạn hướng tới nhóm thay vì bản thân hòng lấp đầy sự 1 thân 1 mình côi cút.
    nhưng hãy xem,đã từng có chung cuộc kết luận bao giờ?
    đã 1 topic nào đóng lại trên hình hài sự thật?
    đã 1 hội nghị thưọng đỉnh,1 cuộc họp, 1 buổi tranh luận nào đưa ra được 1 hiện thực mảy may?
    chẳng nhẽ SỰ THỰC lại hiện hữu theo kiểu, nó vẫn có thể là giả dối trong 1 bối cảnh khác?
    trong mọi trường hợp của chữ nghĩa, sự vuớng mắc vào các khái niệm là không thể tránh khỏi, và nó làm tan nát SỰ THẬT. bởi khái niệm đã chia nhỏ sự thật.
    mọi sự VIẾT đều méo mó, dối trá, cho đến khi nó chính là SỰ SỐNG.
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Những vấn đề mà bạn đang cố gắng thay đổi hay chịu đựng sẽ dẹp hết trong bản thân tiến trình sống .

Chia sẻ trang này