1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạo đức xã hội đang xuống dốc???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Sun_Group, 02/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ai cũng có một cách NHẬN THỨC RIÊNG! GIống như trong vườn Hoa,tất cả mà đua nhau KHOE SẴC thì xấu cái nỗi gì!?
    Nhưng...HOA này lại giống HOA kia đôi khi cũng không hay lắm! Phải KHÁC...Miễn là ...ĐẸP! SINH ĐỘNG!
    Rút cuộc là ĐẠO ĐỨC KHÔNG "TẮC"!!! Nhưng nếu còn tranh cãi thì NHIỀU CUỘC TRANH CÃI sẽ" TẮC" trước đấy!
    ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI ĐANG XUỐNG DỐC???
  2. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn chưa hiểu ý bạn nói gì. Tôi đặt câu hỏi: " Đạo đức xã hội mình đang xuống dốc?" nhưng bạn lại luôn hỏi lại tôi hoặc chỉ nói xung quanh vấn đề ngôn từ. Tôi nhận thấy càng xa đà vào nó thì càng đi xa cái chủ đề cần nói. Thật ra ở bất kỳ vấn đề gì chỉ cần xảo ngôn, nguỵ biện thì nó đã ngược lại với ý hiểu rồi.
    Tôi hỏi: " Đạo đức xã hội mình đang xuống dốc?" vi tôi thấy và tôi tin mọi người cũng thấy những hệ quả của nó:Tệ nạn tham nhũng, nói tục chửi bậy nhiều hơn... Và chúng ta vẫn đang chấp nhận nó như là tự nhiên tiến hoá...
    PS: Nghiêm túc quá đau hết cả đầu..Có khi đóng topic đi spam vui vẻ, relax tốt hơn nhiều.

  3. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    lại có 1 "chủ đề cần nói" nào khác sao?
    bởi nó đơn giản ngay từ điểm khởi đầu, rằng, nếu bạn không thực sự hiểu câu hỏi, không hiểu mình muốn hỏi gì thì làm sao người khác có thể hiểu nổi bạn muốn hỏi gì mà trả lời với bạn.
    hãy suy nghĩ kỹ về điều đó, bởi vì nó mà hầu như chưa bao giờ có 1 câu trả lời rốt ráo, chính xác. bởi làm gì có câu hỏi chính xác, sâu sắc bao giờ.
    làm sao có thể trả lời nổi 1 người mà thậm trí anh ta còn không hiểu sự thực về điều mình cần hỏi?
    sự trả lời luôn là những đáp ứng hời hợt, còn chiều sâu thực sự lại nằm ở chính câu hỏi, rằng, tại sao bạn lại có những ý tưởng đó, về Đ Đ, về X H, về xuống dốc, rằng động cơ thúc đẩy bạn đến những câu hỏi kia, rằng tại sao trong cuộc sống bạn không ngừng có những câu hỏi,.... đó mới là chiều sâu, tầm quan trọng của câu hỏi.
    chứ không phải là câu trả lời.
    CÂU TRẢ LỜI mang đến cho bạn sự nghèo nàn, khuôn khổ, sự ỷ lại.
    CÂU HỎI mang đến cho bạn sự chuyển hoá, sự hiểu biết.
    nó sẽ mang bạn đến 1 nơi mà mọi câu hỏi đều tan biến trong sự sống.
    bạn sẽ không còn hỏi, bạn đơn giản sống cái cuộc sống.
  4. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    thay vì nhìn ra những CÂU TRẢ LỜI, hãy nhìn vào CÂU HỎI.
  5. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi chỉ là cái ngọn.
    các thân, cành lá, nền đất nơi cái cây đó mọc lên mới là chiều sâu đích thực của nó.
    làm sao ta có thể thấu đáo 1 câu hỏi khi chẳng biết gốc rễ của nó là gì.
    tại sao bạn hỏi nó.
    chứ không phải nó được tôi trả lời ra sao.
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Được Giao_Hoang sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 08/03/2008
    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 08/03/2008
    Được Admin sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 08/03/2008
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 08/03/2008
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Từ từ cả nhà! Đã có HỘI 7 TÌNH....!!!!
    Cứ để các bạn nêu ý kiến cho đầy đủ!
    ĐI ĐÂU MÀ VỘI MÀ VÀNG!
    MÀ VẤP PHẢI ĐÃ- MÀ QUÀNG PHẢI..... NHAU!
  8. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Xin phép mọi người cho tôi lạm bàn với ban takts 1 chút!
    Bạn nói rằng tôi không hiểu mình đang hỏi gì nên khi tôi hỏi người khác sẽ không hiểu tôi nói gì? Tôi xin trả lời thế này: Tôi tin những người bình thường sống cùng nền văn hoá như tôi sẽ hiểu tôi đang nói gì ? Tôi trích những tư tưởng của Khổng Tử hay Lão Tử là để tham khảo (Ai cũng hiểu điều đơn giản này) Tôi tin ai cũng có cảm giác về các nguyên tắc đạo đức trong mỗi nền văn hoá mà họ sống. Nhưng linh cảm đúng sai về nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu ta không được dạy để cách áp dụng nó.
    Tôi đọc lại những bài bạn đã post chỉ thấy bạn xoay quanh vấn đề ngôn từ, định nghĩa. Như ở ngay trên bạn nói đến "câu hỏi" và "câu trả lời". Hay bạn tư duy ở 1 tầm khác, Tầm của những bác học chăng? khiến tôi và mọi người cũng chỉ hiểu là bạn đang nói đến vấn đề ngôn từ. Tôi thật sự chưa hiểu ý bạn nói. Có ai hiểu xin diễn giải lại cho tôi theo cách nói bình dân được không?

    "Khi bước chân vào box tâm lý, tôi thấy mình đang rèn luyện bản lĩnh" - Bác dinhlehung nói câu này phải ko nhỉ? . Tôi rất tâm đắc với câu nói đó của bác. Khi tôi nói đến đây cũng thấy mình rèn được chút gì đó rồi Đó là khi tranh luận 1 vấn đề gì đó, điều trước tiên là không được tức giận, "Giận quá mất khôn" . Tự mình nhìn thấy " Trí " còn thấp nhưng " tâm" phải sáng. Vì " Tướng tuỳ tâm sinh, tướng tuỳ tâm diệt" mà. Các cụ nói nhiều câu thời sự thật ...

    Văn thơ 1 chút cho "tâm" sáng: Tôi đọc được thấy cũng hay post cho mọi người cùng đọc
    " Trăng xưa đã vỡ màu hoang dại
    Để áng phù vân đọng nét buồn ". (ST)
  9. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Mình khoái .....HÀN PHI!
    Đọc LÃO TỬ thì thông đấy!...Nhưng ...THÔNG xong thì...nghĩ đi nghĩ lại....TA CHẲNG CÒN GÌ!
    LẤY TÂM LÀM TRỌNG!...KIÊN NHẪN THÌ VUI!
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác này cũng thích Osho roài . Không bít nhà bác có đủ kiên nhẫn nói tiếp không nhỉ Sóng ở trên bề mặt rất nông cạn làm sao đạt tới chiều sâu của biển ? Câu hỏi từ tâm trí rất hời hợt , nó như sóng .

Chia sẻ trang này