1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đạo đức xã hội đang xuống dốc???

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Sun_Group, 02/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    TÚM lại ...XUỐNG hay ...LÊN!???

    Nghe cứ như...SÓNG...như GIÓ ấy!

    ....PHẬP PHẬP- PHỒNG PHỒNG...
    Nhưng cũng có thể ....khi lấy "TRUNG BÌNH CỘNG...ĐĐXH"...Không xuống ...cũng chẳng lên.
    Tức là ĐĐXH=COST !( CÔNG -SỜ-TĂNG)!
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thích thì sửa =))
    Được mrking_hoang sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 09/03/2008
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Sao phải ....NHẮC!
    Có ...LÕI gì...SAO?!
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề về....ĐĐXH...à!?
    Sao "ấy" không về tự lo đi,lảng vảng nơi đây làm gì!?
    Thiết nghĩ,chắc là lo cho ĐĐXH thì ẤY...mới đến đây!
    LO quá!LO quá!.....
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    .................Lo quá!? Lo quá!?
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lo quá.... lo quá...
    Là đạo đức box tâm lý đang.... tụt xuống không phanh
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến ĐẠO ĐỨC ...thấy NO...mà LO!
  8. vutrubattan

    vutrubattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đức đó không chỉ là một khái niệm, mà là vật chất mỗi cá nhân mang theo bên mình, khi sinh mang đến khi tử mang đi. Tiêu chuẩn đạo đức là không đổi, chỉ có con người đang thay đổi những tiêu chuẩn đó theo thời gian.
  9. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hãy chiêm ngưỡng những đứa trẻ.
    chúng hầu như giống nhau, không phân biệt.
    trai, gái, vàng, trắng, đen, tây, tàu, ta........trên toàn thế giới.
    chúng chìa tay ra khi đứng cạnh nhau, mắt nhìn nhau không chớp, ôm nhau ngã bổ chửng, có đứa còn phá lên cười ằng ặc.
    người lớn đã dạy nó cách sống, lối tư duy, phương pháp hành động, hệ thống Đạo Đức..............
    và đã có người phương Tây, kẻ phương Đông.
    người thường dân, kẻ bác học.
    người bán kẻ buôn
    kẻ tiểu nhân người quân tử.
    một ngày kia lũ trẻ lớn khôn trong muôn vạn hình hài,những người lính vác súng lên đường. vung giáo lý sắc ngọt đường gươm, chém quân thù nhân danh đạo lý.
    hãy quan sát những đứa bé.
    Đạo Đức đã đưa chúng vào đời và đã phân chia chúng làm nghìn mảnh.
    mỗi người là 1 mảnh vụn có Đạo Đức.
    hãy quan sát sự bất lực của Đạo Đức trước tình yêu, ********, chiến tranh, phân biệt đối sử, sắc tộc, tôn giáo, trước sự truyền cảm từ trái tim tới 1 trái tim con người.
    hãy quan sát sự vô nghĩa của Đạo Đức trước vẻ đẹp của cỏ cây hoa lá đất trời, trước thanh âm dịu ngọt, trước vũ điệu say sưa.....
    hãy quan sát những đứa trẻ.
    chúng không có Đạo Đức.
    mà bản thân chúng chính là Đạo Đức.
    trong trọn vẹn.

Chia sẻ trang này