1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào Duy Anh Tự truyện

Chủ đề trong 'Tennis' bởi hama_bien, 19/09/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tội nói nhảm pà cố luôn!
    Kính thưa các sư chùa Đào Duy Anh, hama_bien từ khi tu tại chùa về nhà thường xuyên nói nhảm, nói linh tinh, cười vu vơ, cười nham nhở...và nhìu dấu hiệu khác lạ. Cứ tình hình này em fải cho anh í vào bệnh viện Nhiệt Đới thui ạ!!!
  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    NGUYHUN=DOREMON=BỤNG BỰ =LA HÁN DI LẶC ???VẬY ĐÂU LÀ ĐÚNG ! XIN MỜI THEO DÕI TRUYỆN NGẮN :
    CHÀNG KHỜ RỐN LỒI ĐÁNG YÊU !
    Những cánh mai vàng nở sớm bay lả tả trong cái không khí se lạnh của những ngày cuốI năm .Năm nay nhuần nên Mai đã nở rộ trên khắp sân vườn của chùa ,chim én cũng đã chao liệng khắp sân chùa ríu rít hót vang báo hiệu một mùa xuân mớI ,từng hơi thở của Mùa xuân đang tràn ngập trên từng chồI non ,trên từng ngọn cỏ khắp nơi nơi .
    Chợt một giọng hát the thé rú lên ,một bóng ngườI lọm khọm vớI chiếc áo cà sa đỏ au ,vớI cây phương trượng trên tay Trụ trì ngâm nga:

    ĐờI ai chả tiểu vào bô,
    sau đây là điệu si lô bắt đầu :

    Và ông làm một làm một bản sì lô ngay ,nhìn ông nhảy mà ta cứ liên tưởng ông đang chơi lò cò vậy :
    ?oTừng chồI non xanh mơn man .
    Từng hạt mưa long lanh rơi ?mùa xuân .
    Và trong ánh mắt lấp lánh .
    LờI yêu thương yêu thương ai ..ngập ngừng ?

    Bên ngòai Hoangtu tennis và Rulo đang làm giở công việc vộI chạy lạI khi nghe tiếng rè rè bên trong Chánh điện vang lên 2 tiểu tử vộI vàng chạy lạI vì tưởng cuốn băng cát sét vừa thu kinh sám hốI để chiều nay làm đám ma cho bà lão trong làng bị hư và kẹt băng .Chúng vộI thu mình khi có dịp mục kích những chân nhảy quái chiêu và giọng hát quái ác của Lão trụ trì .
    ?.Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn .
    Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh .
    Để rồI ., đắm say ?để rồI ngất ngây ,,,,ngất ngây con gà Tây luôn .
    Hoangtu há miệng thều thào vớI Rulô :
    Sư đệ cũng muốn ngất ngây theo sư phụ quá sư huynh ạh!hic hic ..
    Ru lô cũng bị dính miểng và ôm bụng khó thở:
    Chết rồI đệ ơi ! Huynh bị bộI thực ẩm thực ca nhạc của sư phụ rồI .
    Hai anh em thất thuể dìu nhau ra sau vườn và uống thuốc trị độc.Ông không hề bíêt sự hiện diện của 2 thằng đệ tử của mình và cũng càng không thể nào biết họ đã bị nộI thương rất nặng .
    Chưa khi nào nét mặt Trụ trì vui như vậy,ánh mắt chân chim của Ông của đã bớt đi phần nào ,không biết vì hôm qua ông vừa đi Thẩm mỹ viện căng da mặt hay vì thấy các cao tăng và các ni cô tụ về nườm nượp vớI những gánh quả trỉu nặng oằn vai mà nhìn Ông tươi tỉnh vậy .
    Những hòm công đức muốn vỡ tung ra khi số tiền cúng giường đã chật cứng và chen nhau ?Ông không còn nghe những tiếng lẻng xẻng của những đồng xu rơi một cách tự do như những tháng ngày quạnh hiu ấy .Và thay vào đó là những tiếng tiếng sột sọat của ngân phiếu rút ra không tư lự,những câu chửI thề đâu đó văng vẳng:?Mịe!Cái thùng chật cứng tiền rồI ,nhét vào không được nửa rồI ?o.
    Lấp ló theo dõi những thùng công đức từ xa,một gã bụng bự mặt ngấn thịt đang cườI hể hả ,hắn ra chiều khoan khóai lắm ,những thớ thịt rung lên theo từng nụ cườI của hắn .Mà không vui sao đựơc khi trụ trì đã tuổI già sức yếu rồI ,mọI kinh doanh và kế họach phát tiển của chùa trụ trì gần như giao cho hắn ,hắn khóai trá đưa tay lên xoa cái đầu trọc bóng lưỡng của mình và bụng hắn rung lên theo từng nhịp cườI của hắn .Chính hắn !Hắn là Lão Di lặc Nguyhun bụng bự các bạn ạh!
    Hắn là con của Lão bán thịt lợn trong làng vì thấy tướng tá con mình cũng phốp pháp ra vẻ của một đấng bề trên(thực ra vào những ngày bán ế ,lão đã cho cả nhà ăn thịt lợn thay cơm nên bụng bự ngày càng phì nhiêu hơn )và rồI số phận của tiểu tử bụng bự này đã gắn liền vớI chùa Đào Duy Anh như thế này :
    Trong một đêm nằm ác mộng Lão mê man bởI những tiếng rú kinh hòang và những tiếng gào thét lợm giọng chợt thấy con mình có vầng hào quang trên đầu và đang ngồI trên gốc bồ đề trước nhà ,hai chân đang duỗI ra mắt trợn ngược lên ,miệng há hốc ra thở từng cơn .Và lão bán thịt lợn tôn sùng Đạo ấy đã đinh ninh vì bấy lâu nay Lão liên tục làm công đức ,thêm tiền tu sữa chùa ĐDA,liên tục hốI lộ trụ trì bằng những món ngon ,gái đẹp nên bây giờ Phật tổ đã chứng giám và đã ban cho con Lão một ân huệ .
    Vì bấy lâu Lão chẳng biết hướng cho thằng con quý tử của mình học hành gì cho đúng vớI năng khiếu của nó.Nó bắt Lão cho nó theo nghiệp ca hát ,nhưng nhìn nó sao không giống như những ca sĩ về Làng hát chút nào .Bụng thì quá ư là bự ,giọng hát vịt đực của nó cũng làm Lão phát kinh đi đựơc .Nó vẫn thường đi rêu rao vớI đám bạn cùng lứa .
    Bọn bây là đồ tiểu nhân ,còn tao mớI là đạI nhân ,chúng bạn hỏI tạI sao :
    Nó trả lờI :cứ ai hơn 80 kg là đạI nhân hà .khà khà vừa nói nó vừa xoa bụng và hể hả lắm
    Thực ra không phảI là Lão không nằm chiêm bao như lão lầm tưởng ,mà đó là sự thật .Chuyện như vầy : Đêm đó Bụng bự (bọn trẻ trong làng vẫn hay gọI Nguyhun như vậy ) đã dùng uy lực và ép bụôc các đứa trẻ trong làng
    Thằng ?oSúng ngắn ?oRulo ,Thằng mặt dài Hoangtu,thằng robot?Chú cuội
    và cả con bé ục ịch mua đồng xu nhôm nhựa gì nữa ,con bé này là em họ hàng vớI hắn nên sự có mặt của nó là hiển nhiên .
    Đêm ấy bụng bự dựng vộI một cái sàn dã chiến bên gốc bồ đề bên nhà ,nó băn khoăn lắm .Lần đầu tiên tổ chức liveshow nó chưa biết làm sao để gây ấn tượng vớI lũ trẻ trong làng ,nó chợt nghĩ đến cái sợI dây nhựa phát quang vẫn hay bán ngòai phố ,khi đập mạnh vào nhau sẽ tự phát sáng .
    Nó chợt nảy ra sáng kíên và mua thật nhiều vòng ,nó đeo vào cổ ,vào tay ,chân và và kết 1 vòng thật bự đeo hẳn lên đầu .Nhìn nó cứ như là một con ma trơi vậy .(Chính vì điều này nên Lão chức sắc lầm tưởng là những ánh hào quang phát ra từ thằng con yêu dấu của lão ).
    Đêm ấy Lão bán thịt lợn sau khi vào chùa và làm một chầu bí tỷ vớI trụ trì.chân xiêu đá chân vẹo lão về nằm vật ra giường và mê man?
    Cùng lúc ấy đám trẻ trong làng cũng đã tụ tập miễn cưỡng bên gốc bồ đề .Con bé nhôm nhựa lén lút lấy cục bong nhét vào tai mình ,nó đã quá quen và hiểu rõ giọng ca của anh họ nó ,nên nó đã biết trước và phòng ngừa cho mình thật cẩn thận .
    thằng súng ngắn khều nhẹ :
    Mày có cái gì vậy cho tao nhét vớI ...
    Và bọn chúng chuyền tay nhau những cục bông gòn ..và thi nhau nhét đầy các lỗ.Chú cuội vớI vẻ mặt ngu ngơ lấy vộI cục bông to tướng nh ét v ào tai v ào mũi của mình ngay
    Hoang tu khều hỏI :sao mày ngu thế mày nhét vào mũi sao mày thở được?
    Chú cuộI :Tao là ngườI học võ ,nên những chuyện như vậy là chuyện nhỏ,mày chưa biết khí công là gì phảI không
    Là gì ?
    Là khi mình dùng nộI công và mình nín thở đến khi mình không thở ra khí đựợc nữa thì trong võ học ngườI ta gọI là khí công.
    Ủa ?không thở vậy chết sao .
    Thì vậy mớI gọI là võ học ,nói chuyện vớI ngườI chả am hiểu gì về ẩm thực như mày chán quá .Thôi mày để tao tịnh tâm .Chú cuộI ra vẻ ta đây và gồng ngườI lên nín thở ?
    Hoangtu lắc đầu ngao ngán :Thằng này đúng là ở trển rồI ,mà đúng thật nó ở trển vừa xuống mà ,hoangtu nhún vai ra chiều thông cảm .
    IM LẶNG !MỌI NGƯỜI IM LẶNG.!
    Bọn trẻ nhao nhao nảy giờ bỗng im bặt .Trước mặt chúng một cái bụng trắng phếu vớI cái rún lồI ra và rung rinh ,rung rinh .Bụng bự khóat trên ngườI cái áo bađờxuy đen ,vớI cái kính đen và đôi giày bốt thật quái gỡ .
    Bụng bự xoa bụng và khề khà .Chào các bạn .Mình rất vinh dự để hôm này đứng trên sân khấu 135 Hai bà trưng này và thấy sự đón tiếp long trọng của các fan hâm mộ. Đêm nay là đêm live show đầu tiên của mình nên mình rất hồI hộp và rất mong các bạn cho tràng pháo chân ủng hộ .
    Phía dướI im re và không động thủ gì .Có lẽ những cục bông lúc này đang làm việc rất tốt .
    Thôi đựơc rồI các bạn đang xúc động và khóc phảI không,các bạn đã không thể nào vỗ tay và chân tán dương đựơc .Mình rất xúc động ,bụng bự chữa thẹn cho mình và cứu một bàn thua trông thấy .Và cu cậu rút ngay ra cái khăn mùi soa ra lau những giọt nước mặt khô của mình (thực ra là đếch có ,đồ nước mắt cá sấu ) và sụt sịt :cảm ơn các bạn ,các bạn làm mình xúc động quá đi mất .Để đáp lại tấm thịnh tình của các bạn ,mình sẽ cống hiêén một đêm vì các bạn cho đến khi các bạn chịu không nổi thì thôi .HIc hic...
    Và các bạn biết không ?Mình đang chuẩn bị phát hành album đầu tay mang tên :
    Album mang tên :HỦY DIỆT .
    Phía dướI các nhóc vẫn ngồI im như đá và đơ ra,
    Các bạn không cần xúc động nhiều vậy đâu ?Tôi xin giớI thiệu các tác phẩm do chính tôi sáng tác và phổ nhạc :
    1.Con mèo ăn con heo
    2.Ngày tận thế
    3.Ngày ấy và bây giờ
    4.Bức thư tình thứ 100.
    5.Làm sao để tôi không ăn thịt lợn
    6.Cái rốn lồI đáng yêu .
    Và bài cuốI cùng :Mùa xuân về trên chùa Đào Duy Anh .Xin các bạn cùng thưởng thức.Bụng bự hét lên 1 tiếng và quăng cái áo chòang ra nhảy dựng lên .Cả sàn sân khấu muốn sụp đổ .Bọn trẻ nhốn nháo tưởng như đang đông đất vậy .các cục bông gòn lỏng dần .Sau khi gào thét bài thứ 1 .Tiếp theo là bài :Ngày tận thế .
    Bọn trẻ tưởng là tận thế tớI nơi rồI vậy .
    ?Và trái đất này sẽ sụp đổ dướI giọng hát của ta ?ta là anh chàng rốn lồI đáng yêu ..la la la?
    Bọn trẻ như chịu không nổI nữa ôm đầu bức tai .Chợt bụng bự thấy Chú cuộI chịu không nổI nữa thở phì cục bông rơi ra ,bụng bự lạI gần và phát hiện chúng lấy bông gòn nhét đầy tai và? bốp ?o một cái tát vào mặt chucuoi .Chucuoi không vừa đáp trả lạI ngay và bọn trẻ thừa cơ hộI đập bụng bự 1 trận tơi bờI .
    Vì là con nhà võ nên những cú ra đòn của Chucuoi chính xác đến từng cm,và cộng thêm những ấm ức hận thù bấy lâu của những đứa trẻ ,chúng đã tẩm quất bụng bự rất nhiệt tình .Dường như từng cm2 trên người bụng bự không thiếu những bàn tay ,những cú đấm hận thù chạm vào kể cả những chổ nhạy cảm nhất ...Và một đứa đã ra đòn hủy diệt giống như tựa album của bụn gbự vậy .Nó thò tay lên sân khấu và đưa tay ra,ngay lúc ấy bụng bự khom người và bụp ...dính đòn ...Bàn tay ấy bóp mạnh ...Bụng bự chợt hự lên ...và tắt thở ...miệng vẫn ngậm hòn bi thép của mình .
    Bọn trẻ hoảng hồn .Chết rồi ,nó chết rồi ...Thôi dọt lẹ ...Có tiếng đứa nào đó vẳng lại :Đúng là thằng này số sướng ,chết mà vẫn được ngậm kẹo ..
    Hồn phách của bụng bự phiêu bạt khắp nơi ,nó thấy mình lơ lửng trên không .Những áng mây nhẹ nhàng bao phủ nó .Nó biết mình chết thật ,nó khoan khoái nhăm mắt lại ..Chợt thấy sa sẩm mặt mày ...Rầm ..nó chả biết gì nữa.
    Nó thất chóang váng mặy mày ,đầu óc say sẩm .Ngước mặt lên
    nó thấy lờ mờ trước mặt một ông mặt đen râu ria lồm xồm và đám quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa vây quanh .Nó đang quỳ dưới chân tên quỷ dạ xoa tay mang xiềng xích và cái ba chỉa bằng xương người .Nó biết là nó xuống địa ngục rồi .Trong bụng nhẩm thầm :Chết rồi Bụng bự ơi!Quay qua bên cạnh nó thấy cũng có 2 tên phạm nhân đầu tóc rũ rượi đang quỳ mọp .
    Diêm vương đập bàn quát :Giải chúng vào nhà lao .Mai xử .
    Chúng lôi ba tên phạm nhân vào xà lim .Tối ấy tên cai ngục bước vào hô lớn :Đứng dậy .
    3 thằng răm rắp đứng lên ,bụng bự khều thằng bên cạnh :
    thằng cha này mắt lé đó mày .
    Ừ há ,mắt lé mà lam cai ngục mới ghê chứ .hihi.
    Im lặng ,thằng cai ngục hô lớn ,muốn chết hả .
    Bungbự đốp chát : thì chết mới xuống đây ,bộ ông cho tụi tui chết thêm được nữa hả.
    Mày lanh miệng qúa ha!Ký đầu mày bây giờ ,nghe tao hỏi đây !
    Tên cai ngục mắt lé đứng bên cạnh tên thứ nhất hỏi:
    Mày tên gì ?
    Bụng bự đứng giữa ,thấy tên cai ngục đứng bên tên đầu tiên nhưng mắt cứ nhìn mình nên ửơn bụng ra vênh váo .
    Mọi người vẫn gọi ta bằng cái tên trìu mến :Anh chàng rốn lồi đáng yêu .
    Tên cai ngục quay sang bụng bự (tức nhìn tên thứ 3)
    Tao không hỏi mày .
    Tên thứ 3 sợ quá .Hic,hic nảy giờ em có nói gì đâu .Thằng bụng bự nó nói mà .Tên cai ngục quay qua bụng bự .
    Tao có hỏi mày đâu mày trả lời hả
    Tên thứ nhất :Nảy giờ mày hỏi tao .tao chết liền đó .
    Tên cai ngục quay qua tên thứ nhất :Thằng mất dạy mày dám xưng hô với Ông thế hả.
    Bung bự bị cai ngục đánh bằm dập tơi tả mà chả hiểu chuyện gì ,hic hic .Ông ơi con đâu biết gì đâu ...Ông tha cho con. Bụng bự bị tên cai ngục kéo ra chầu Diêm vương .Nếu như người ta gầy còm thì đỡ đằng này bụng bự như quá bóng bay bị lôi đi và nhồi xóc tội nghiệp (Thế mới khổ cái bụng hại cái thân ).
    Diêm vương đập bàn quát :
    Thằng kia! Mày biết tội mày chưa?
    Dạ chưa ạh!
    Bụng mày bự thế kia chắc là có bầu hả?tao đoán 4 tháng rồi .Mày là đàn ông mà có bầu tức là mày phạm tội với quy luật tự nhiên.Mày tưởng phim :Khi đàn ông có bầu là thật hả con .Đó là trên phim ảnh thui.
    Mày có biết Thằng Phước sang sau khi làm phim đó bị tao bắt xuống đây và tẩn một trận mới thả về không ?.Mày đáng tội chết ,dẫn nó đi .Mày có khiếu nại gì không?

    Ngay lập tức,một tên quỹ dữ dán băng keo ngay miệng bụng bự .
    Rồi mày không khiếu nại gì nữa phải không ?dẫn nó đi .
    Bụng bự chả nói được điều gì và bị lôi đi ,chợt cái CD album của bụng bự rơi ra.,lấp lánh 7 sắc cầu vồng .
    Diêm vương bị thu hút ngay :Dừng lại !
    Gỡ băng keo dán ra
    Mày có cái gì hay vậy .
    Dạ thưa album đầu tay của con ,và nguyên nhân con xuống đây cũng là vì cái album này đây .
    Vậy ngươi là ca sĩ sao ?Ha ha.Ta nghe trên trần gian nói ca sĩ hát hay lắm nhưng ta chưa nghe bao giờ ,ngươi phục vụ ta xem nào .
    Bụng bự như mở cờ trong bụng và tự tin hẳn lên .Sau đây xin giới thiệu mọi người bài hát :Ngày tận thế.
    ?Và trái đất này sẽ sụp đổ dướI giọng hát của ta ?ta là anh chàng rốn lồI đáng yêu ..la la la?
    Rầm ..rầm ..ặc.. ặcDiêm vương và lũ cận thần trốn chui nhủi ,hai tay bịt kín tai .Quần áo xộc xệch ,Diêm vương phán :Thôi ta hiểu tại sao ngươi xuống đây rồi ,ta cũng sai khi chấn đoán ngươi có bầu ,ngày trước ta là bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện chợ rẫy ta đã chấn đoán không biết bao lần lộn khi người ta đau bao tử ta cho cắt ruột thừa .Đau bụng phụ nữ ta cho cắt buồng trứng..Thấy ta sát số quá nên Ngọc hoàng mới ban ta chức này đây .
    Bây đâu !Cho thằng này hồi dương và khuyến mãi nó thêm 20 năm nữa (Ặc !ặc !Kiểu này bọn trẻ Chùa ĐDA chết hết )
    Một khắc sau ....
    Bọn trẻ hả hê lắm sau khi đánh mỏI tay kéo nhau đi hết ,chỉ còn lạI bụng bự bất tỉnh ngồI bệt vào gốc cây .Nó chưa bao giờ bị tơI tả như vậy ,kể cả con em họ nhôm nhựa của nó cũng trả thù nó .Nó mệt quá và thiếp đi .Nó chỉ thấy nó mơ đến một nơi tối tăm nhưng chả nhớ gì nữa...
    Vừa lúc ấy lão bán thịt lợn thấy nhức đầu vì bị lão sư phụ chuốc rượu và trong cơn mê man lão thấy con mình đang tỏa ánh hào quang bên gốc cây bồ đề .Lão bật dậy duộI mắt và dập đầu lạy lấy lạy để ?RồI lão tiếp tục mê man vì quá say .Và cơn mơ thằng bụng bự của lão được làm La hán cứ thế tiếp tục ?
    Sáng hôm sau hắn dẫn đứa con yêu qúy của mình vào chùa gặp trụ trì và xin cho Phật hãy rũ lòng thương dang tay đón nhận một nhân tài tương lai ?.
    Và từ ấy mọI ngườI thấy bóng dáng bệ phệ của Nguyhun ở sân chùa Đào Duy Anh và giọng ca Huỷ diệt của hắn đã vang xa rất xa...
    (Truyện hòan tòan hư cấu ,rất mong các sư huynh Rulo,Robotone lượng tình vì có những ngôn từ ngang hàng .Thiện tai ,thiện tai )
    Mỗi tuần một nhân vật,Đón đọc kỳ sau .Rulo "súng ngắn"
    u?c NguyHun s?a vo 12:29 ngy 11/01/2007
  3. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Gì chứ khoản này thì chính xác, trụ trì nhà mình nhảy như chơi lò cò vậy
  4. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chùa Đào Duy Anh vui lắm, chẳng là trụ trì kô biết sao khi khuất thực lại được tin tivi sắp có hoa hâu thế giới, bèn đập thùng công đức sai Rulo đi rinh cái tivi LG 32in dzìa ngay ?
    Lão vừa xoa xoa vết thẹo trên mặt vừa đắc ý : phen này cho con mụ chủ quán hột vịt lộn đầu ngõ bẽ mặt chơi, lâu nay dám chê chùa của ông nghèo thông tin à .....
    Háo hức chờ đợi xem Hoa Hậu rồi cũng đến, các chư tăng hớn hở lắm, cố gắng dậy từ rất sớm làm hết việc trong ngày, Hoàng tử thì quét lá đa, Rulo thì gánh nước nấu cơm, Di lạc thì cùng trụ trì bán vé xem chương trình ?
    Xem xong , lũ trẻ khoái lắm, bèn chơi trò bắt chước ? tổ chức thi hoa hậu Đào Duy Anh ?. Chúng chọn được 3 ứng cử viên được lọt vào vòng chung kết đó là : cô em họ Mua Đồng Xu, Nhí Mauresmo (Máu thì rờ vô ?) và chú Cuội (??!! .. kệ thiếu người mà)
    Nguyhun dõng dạc tuyên bố : Các cuộc thi sắc đẹp ngày càng nở rộ, phần thi ứng xử ngày càng được quan tâm. Dư luận đã từ lâu hồi hộp, khao khát và bàng hoàng trước những câu hỏi đầy trí tuệ và những câu trả lời đầy táo bạo, ngẫu hứng của nhiều người đẹp.
    Chen chen chen, cốp cốp ... bao nhiêu nồi niêu xoong chảo của nhà chùa đều tận dụng cho cuộc thi người đẹp này ?..
    Câu hỏi đâu tiên được Tiger hỏi cô bé nhôm nhựa ?..
    Hỏi: Giữa hòa bình và chiến tranh, em thích gì hơn ? Em chọn cách nào để hy sinh cho hòa bình thế giới ?
    Trả lời: Giữa hòa bình và chiến tranh, em thích đàm phán nhất. Đàm phán được đi ô tô, được ở khách sạn, được quay ti vi và được đàm phán đi đàm phán lại nhiều lần.
    Nếu phải chết cho hòa bình thế giới, em muốn chết bằng cách nhịn ăn. Cách này khi được cứu chữa kịp thời, sống lại sẽ có thân hình tuyệt đẹp.
    Rào rào rào ? tiếng vỗ tay ầm ầm ? đúng là gà nhà mà ?.
    Câu hỏi thứ 2 được Hà Mã hỏi Nhí
    Hỏi: Nếu đoạt vương miện, việc đầu tiên của em là gì ?
    Trả lời: Việc đầu tiên là tao ... í quên em không cử động mạnh, kẻo nó rơi mất. Sau đó em sẽ cất cẩn thận vương miện vào hộp, hộp để trong va-li, va-li bỏ trong tủ khóa lại, chìa khóa tủ em sẽ đánh hai chiếc, một chiếc em giữ, một chiếc treo trên trần nhà để không bị mất.
    Trụ trì hỏi Cuội: Em hãy cho biết biển khác đất liền ở chỗ nào, và tại sao nhiều người thích tắm biển ?
    Trả lời: Biển khác đất liền ở rất nhiều chỗ, thưa ban giám khảo. Biển có màu xanh, trong khi đất liền có màu đủ thứ. Biển có cá là chính, còn đất liền có trâu bò là chính. Biển có thuyền, còn đất liền có xích lô. Biển còn sinh ra mực một nắng, trong khi đất liền chỉ sinh ra lẩu hải sản. Cuối cùng biển luôn có sóng tự nhiên còn đất liền muốn có sóng thì phải đào đường. Nhiều người, đặc biệt là các cô, tắm biển bởi nhiều cái lợi. Tắm biển không phải xát xà phòng. Tắm biển không bao giờ bị cúp nước giữa chừng, thú vị nữa là tắm biển không cần phòng tắm.
    Tiếp câu hỏi cho MDX
    Hỏi: Em hãy cho biết đâu là đức tính quan trọng nhất của người phụ nữ hôm nay ?
    Trả lời: Dạ thưa ban giám khảo, đức tính quan trọng nhất của người phụ nữ hôm nay là hôm nào cũng nhớ rằng mình đẹp, luôn luôn bôi đủ thứ kem dưỡng da, kem chống nắng, chống nhăn, uống đủ thứ nước trái cây và đánh răng đều cho hàm răng chắc khỏe. Người phụ nữ hôm nay cũng phải ham đọc sách, đặc biệt là khi sách đang bán giảm giá. Vừa đọc vừa đánh dấu những chỗ không hiểu để sau này khi đi thi trò chơi truyền hình thì tránh những câu hỏi đó.
    Người phụ nữ cũng cần quan tâm tới nội trợ, biết các món ăn làm sẵn bán ở siêu thị có hạn sử dụng bao nhiêu ngày để ăn vào không đau bụng, hoặc nếu có đau cũng không đau dồn dập từng cơn.
    Bụng bự vốn quan tâm đến ẩm thực nên hỏi Nhí : Em hãy cho biết dịch cúm gà xuất phát từ đâu, và muốn đề phòng phải làm cách nào ?
    Trả lời: Thưa ban giám khảo, dịch cúm gà rõ ràng xuất phát từ gà, nhưng gà xuất phát từ chuồng gà, còn chuồng gà xuất phát từ tre, tre có nguồn gốc là măng nên suy cho cùng cúm gà có nguyên nhân do măng mà ra. Do đấy, để đề phòng cúm gà ta không nên ăn canh măng, kể cả măng tây vì hiện nay gà tây cũng đã bị rồi. Nhưng cũng đừng nên hoảng sợ quá đáng bởi vi-rút cúm không tồn tại lâu, ta có thể dùng măng khô hoặc măng đóng hộp.
    Tuy tụi bây ... à không ban giám khảo không hỏi, em cũng xin mạnh dạn trả lời là triệu chứng của người mắc bệnh cúm gà là họ hay gáy như gà, nên ta cần tránh xa những người có tiếng kêu khác lạ.
    Trụ trì đang quan tâm đến tình hình vật giá ? nên hỏi Cuội : Em hãy cho biết vì sao vàng lên giá và nếu em đoạt giải, em có mang tiền thưởng mua vàng hay không?
    Trả lời: Theo em, vàng lên giá vì rau lên giá, cá lên giá, thịt heo cũng lên giá. Lý do nữa là đang có thi đấu bóng đá thế giới, quốc gia nào cũng tích trữ vàng để làm cúp nên vàng trở nên khan hiếm. Xưa nay em cũng không thích vàng vì em tin rằng mình có tấm lòng vàng. Mặc dù tấm lòng đó không thể cân được, nhưng em nặng tới 70 ký lô thì ít ra phần vàng cũng phải 5kg, chả cần lo lắng gì cả. Nếu được vương miện và được giải thưởng, em sẽ dùng tiền ấy để mua hột xoàn, phần còn lại em sẽ giúp đỡ các gia đình bán vàng đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Em cũng trích một phần ba số tiền còn lại để ủng hộ Chùa Đào Duy Anh, Cuối cùng, em kính chúc ban giám khảo khỏe mạnh, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và không bị tác động nhiều của giá vàng trên thị trường.
    và cuối cùng hoa hậu chùa Đào Duy Anh không chính thức là ?.. Cuội ? vì ban giám khảo công tâm đã thống nhất tính điểm nhiệt tình của cuội rất cao khi đem cho mỗi vị 1 chai rượu từ Thái?. trong chuyến vượt biên bất thành trước đó ....
    ( chuyện được cải biên từ truyện khác, xin cảm ơn tác giả)
  5. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật !
    Riết hồi các tăng ni phật tử chùa DDA biến thành nhà văn hết thui !
    Hồi hộp wá , chẳng biết Tự truyện của Rulo súng ngắn là gi !?
    Mà tui nói trước ah nha ! Rulo "súng ngắn" ( chưa biết ah nha, Có thi đấu đâu mà bít!) Được cái súng có thể bắn liêm tục 6 viên 1 lúc. ặc...ặc ..... Sợ chưa.....
    Nhưng phải công nhận rằng anh em hội nhà mình có năng khíu dzăn nghệ. Cố phát huy nha.
    Để góp dzui cho trrương trình đệ tử cũng ủng hộ 1 bài vể HaMA bien. Hen sau kì RULO nha !
  6. Robot_one

    Robot_one Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Ồ,các sư huynh Hama_bien,Nguyhun đa tài quá,tự truyện hấp dẫn đấy,tiếp tục...tiếp tục....phát huy.
    Chờ đón tác phẩm của Rulo..hehe...
  7. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thịnh vượng năm thứ 3, ngày...tháng.....
    Kể từ trận giao tranh sôi động đơn nam và nữ tháng mười năm ngoái, giang hồ nói chung và Đào Duy Anh tự nói riêng bỗng nhiên yên tĩnh. Vài vụ tranh giành quyền lợi đâm chém lẻ tẻ tháng 11 không thâu hút nổi quần hùng vào net để theo dõi. Ngay cả Củ Chi Hồng Gươm MDX ni cô cũng bỏ bê việc ảo mà lo việc thiệt. Nhưng giang hồ chưa lặng sóng lâu thì vài điềm nhỏ xảy ra đánh dấu cho một năm 2007 hào hứng và sôi động. Điềm đầu tiên là sự kết hôn linh đình của Tây Nguyên Ngựa Sắt Fordmustang đại hiệp. Xuất thân từ Gia Lai, anh học được những ngón hiểm của người Bana và áp dụng ở đất SàiGòn. Hầu hết những người từng so kiếm hay vợt với vị đại hiệp này đều ngán tài rượt bóng và cách đánh dai như con đĩa của anh. Được tin Tây Nguyên Ngựa Sắt Fordmustang chuẩn bị mang gông, í quên chuẩn bị lấy vợ, nhiều địch thủ của anh hỉ hả kháo nhau, ''''kaka, để coi sau vài tháng con ngựa sắt còn đủ công lực để dzí từng quả bóng hay không. Qua năm sau thế nào hắn cũng xuống dốc...''''
    Nắm bắt được những lời bàn tán này, Tây Nguyên Ngựa Sắt Fordmustang mời vài bạn hữu lại Lan Anh tửu quán tâm sự, ''''Ta nghe bọn tiểu nhân truyền tin là sau khi có vợ thì trình độ của ta sẽ xuống...Kaka, bọn chúng không biết là ta đã dự phòng điều đó cho nên khi luyện xong trên sân nhỏ thì ta sẽ cố gắng ra sân lớn điều đặn để luyện tiếp, dùng việc luyện ở hai sân mà bồi đắp cho nhau'''' Nói xong, anh quay sang người bằng hữu Mỹ Nam Tử Tóc Ngắn Kuerten thiếu hiệp và tiếp tục ''''Thời gian tại hạ lo việc hôn lễ thì sẽ không có thì giờ cho việc bảo vệ thanh danh của tại hạ. Mong rằng các hạ bảo vệ hộ. Nói huỵch toẹt là thằng nào dám thách đấu tao thì tao cho phép mày ra mặt đánh mướn. Nhớ đừng để tao mất mặt.''''
    Mỹ Nam Tử Tóc Ngắn Kuerten thiếu hiệp không nói gì, chỉ cười và gật gù, gật gù.
    Sau buổi cưới linh đình ở Sài Côn, Gia Định tỉnh, Tây Nguyên Ngựa Sắt Fordmustang cùng phu nhân rút về hậu cứ của mình ở Gia Lai. Ban ngày lên rẫy trồng ngô, tối đến uống rượu với các bô lão, và khuya thì về nhà làm việc với phu nhân trẻ. Cuộc sống nhàn hạ lắm ru?
    Còn tiếp....
    Được chu_cuoi20t sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 12/01/2007
  8. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Giải Mùa Xuân 2007 ngoại chuyện, phần kế...
    Từ khi Tây Nguyên Ngựa Sắt Fordmustang rút về Gia Lai thì giang hồ quả thật có bình yên. Người ngoài cuộc tưởng lầm là phong trào đã qua và sắp tàn lụi nhưng những người trong cuộc thì nghỉ khác. Họ thừa biết sở dĩ giang hồ lặng sóng vì mọi nguời đang bế quan luyện công, các vụ tranh giành nhỏ đều được bỏ qua hoặc dàn xếp sau hậu trường ở những nơi kín đáo có nhiều bia và gà. Sau vụ đám cưới lớn thì hai sự kiện khác xảy ra cuối năm 2006 và đầu năm 2007 đã gây sự chú ý của quần chúng??và đồng thời báo hiệu cho các cao nhân nam nữ là thời gian ở ẩn sắp hết, giang hồ một lần nữa sẽ nổi ba đào. Đầu tiên là buổi ăn chơi sa đọa ở miết Bình Quới. Thật sự thì nó được dùng làm một cái cớ để các cao thủ kéo lại Đào Duy Anh tự để thử tay sau vài tuần im hơi lặng tiếng. Sau khi thử tay xong thì mọi người kéo nhau đi ăn chơi, và vài hình ảnh XXX được đưa lên mạng. Sự kiện thứ nhì là sự trở về từ hải ngoại của Wilson Kiếm Đầu Gấu Mauresmo nữ hiệp và Vespa Dị Nhân Trí Dũng Oro kiếm khách. Sau 2 tháng rưỡi ở Tân Tây Lan, Wilson Kiếm Đầu Gấu Mauresmo nữ hiệp tái xuất nước Nam với phong cách mi nhon và tay kiếm bén hơn. Còn Vespa Dị Nhân Trí Dũng Oro kiếm khách thì miễn bàn. Tiếng thơm của anh từ nước Úc đã làm các cao thủ đất Nam nghẹt thở. Ngoài ra, sự trở về của vị kiếm khách đẹp trai này cũng làm cho các cô bán hàng của Đào Duy Anh vui lây.
    Thời gian trôi nhanh như con thoi, thế rồi thì giải mùa xuân 2007 sẽ bắt đầu ngày 14 tháng giêng. Giải làm Đào Duy Anh tự sum tụ trở lại và các kiếm khách từ Nam chí Bắc lục đục kéo vào. Sự náo nhiệt xung quanh việc chuẩn bị giải đã lôi cuốn một tay phóng viên kiêm sát thủ quần vợt tưởng đã gác kiếm tu tiên từ thởi ông tổng thống Bú Sữa công du Việt Nam đầu tháng 11 năm ngoái, đó là Qui Nhơn Đơn Kiếm Hà Mã Biển đại hiệp.
    Thời còn trai trẻ và chưa có vợ, anh được giang hồ hắc bạch hai bên mệnh danh là Tam Tê kiếm khách. Tại sao lại là Tam Tê? Tam Tê là: Tình, Tiền, và Tennis. Tình thì khỏi nói, anh đi đâu thì các gà theo đó, y như nhân vật Tiểu Bảo của Lộc Đỉnh Ký. Nhiều lúc mấy chú công an còn tưởng anh là một tú bà, í lộn tú ông vì số lượng gà quây quanh anh mỗi ngày (Theo một tin đồn hư cấu nhiều hơn sự thật thì anh được mệnh danh là Tam Tê bởi tài làm cho cô nào hân hạnh quen anh tê ba lần trong vòng 3 tiếng, 7 ngày trong tuần ). Tiền thì nhờ đầu óc thông minh và tài ăn nói nên anh lúc nào cũng được sếp tưởng thưởng. Với tiền thưởng anh tha hồ ăn chơi đến độ Tứ Đại Thiếu Gia bấy giờ cũng xanh mặt. Tê cuối cùng là Tennis. Vì thể chất mạnh, hai càng của anh vừa đều và hiểm, anh áp đảo đối thủ ngay từ đầu. Hơn nữa, từ khi anh rơi xuống một vực thẳm gần Hố Nai và hữu duyên tìm được Babolat bảo kiếm, tương truyền của Độc Cô Cầu Bại để lại, thì anh hầu như không có đối thủ. Tạm thời thì anh dành thì giờ cho phu nhân và con, nhưng bù lại anh viết và vẽ nhiều hơn.
    Còn tiếp....
    Được chu_cuoi20t sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 12/01/2007
    Được chu_cuoi20t sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 12/01/2007
  9. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0

    Hảo hảo hảo ..... các hạ Cuội Đệ Nhất Mỹ NHân Đào Duy Anh quả là danh bất hư truyền .... những tiết l65 của các hạ rất bổ ích cho tình hình giang hồ dạo này ....

  10. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    SỰ TÍCH:SÚNG NGẮN RULO VÀ 6 VIÊN ĐẠN
    Beng !Beng Khi xưa anh bắn ngay em beng beng
    Em trúng ngay tim lăn quay ..beng !beng ??

    Mày nhớ đó nhơ! Mày bắn trúng tao !Tao sẽ không quên bao giờ .
    He he?Thằng nhóc chạy lạI con bé ,2 đứa nằm lăn quay ra đất nghịch ngợm .Chúng chỉ độ 6,7 tuổI gì thôi.Tóc vàng hoe và khét rẹt , đôi tay lắm đen vì cáu bẩn thằng bé vuốt tóc con bé và hỏI :
    Sao tóc mày dài vậy
    Vì tao là con gái mà ?

    Thôi mình đi tắm đi.Nói đến đó 2 đứa bé cuổng trờI và nhảy ùm xuống suốI ngay .Con nước đầu mùa trên ngọn nuốI Chơ pao mát lạnh ,con cá ,con tép tung tăng đùa ngịch bơi tí tách bên chân bọn trẻ
    .Bóng cây kơ-nia ngả mình trên lưng núi.Tiếng con chim chư ?"rông dáo dác tìm bầy. Ông mặt trờI đang vất vưởng bên ngọn cây Kơ nia .Chiều về trên Tây nguyên trôi thật nhanh. Đang chơi đùa chợt con bé khựng lạI và nhìn chăm chăm vào giữa đùi thằng nhóc và hỏI :
    Mày có cái gì vậy .?
    Thằng nhóc ưởn ra nói :cục vàng của tao đó
    Mày xạo đi ,mẹ tao nói con cái này là cái còi của con trai .
    Khùng quá!Còi đâu mà còi .
    Nhưng tao thấy giống cái còi vừa nói con bé ..làm ngay ..
    Hic hic ?ặc ặc ..
    Vậy mẹ tao nói xạo thật rồI ,cái còi gì mà thổI nảy giờ đếch nghe gì cả,hay còi mày bị hư ?
    Hư cái đầu mày !Mày hư thì có ,chưa hỏI xin phép tao mà thổI còi là sao ?.


    Con chim chư-rông chợt hốt hỏang bay vút lên cao khi nghe tiếng động ?HÚ ..HÚ. Ru lo ơi về nhà mau !
    Thằng nhóc bừng tỉnh chạy nhanh lên bờ .Thôi tao về ,Mẹ tao gọi.
    Thằng nhóc tên thật rulo là con của ông bà tiều phu trong làng .Ngày sinh nó ra , ông bà đã cảm thấy sợ hãi khi thấy con mình không giống như con ngườI ta ?Nó rất ngắn ?như cây súng ru lo vậy . Ông bà tưởng con ma rừng đã ám nó , ông bà cho già làng và thầy mo làm phép để nó đựơc nhẹ vía hơn .Ngày nọ thầy Mo phán :
    Thằng này bị con ma rừng nó ám ,bi giờ chỉ còn cách đưa nó vào chùa trên núi và gửI gắm nơi cửa phật từ bi thôi may ra cứu vãn đựơc ?
    Thấm thóat 10 năm sau ..
    Cốc ..cốc..cốc Tiếng gõ mõ đều đặn của chú tiểu ngày nào đang gõ rất thành thục .(TạI sao các bạn thấy avata của rulo là vậy ,Hama viết có mach ,sách có chứng là vậy ,keke). Ngày nào cũng vậy ,cứ vào 5 giờ chiều chú tiểu gầy còm vớI bộ quần áo xộc xệch rông thinh ngồI ở ĐạI sảnh nơi trang trọng nhất của Quan âm tự mà gõ mõ ,dường như chú chỉ biết gõ thôi chứ chú không biết tụng kinh gì sất .Chú cứ lẩm bẩm trong miệng hát những bài nhạc chế
    Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh ?a aaaa
    Chúng em thi nhau lượm chuốI ..a a.aa

    Mô phật !
    Những bài hát vớ vẫn đươc chú nhai đi nhai lạI rất thuần thục ,không thuần thục sao được từ tấm bé chú đã chơi và hát nhảm rồI mà .Chắc cũng chính vì vậy mà chú vẫn chưa được thi lên bậc cao hơn .NgồI niệm phật mà trong tâm chú cứ nhớ đến hình ảnh con bé ngày nào năm ấy ?
    Vào một ngày nọ ,sư phụ kêu vào dặn dò .Chùa hết thực phẩm rồI ,con gánh bó củI này xuống chân núi đổi lấy ít gạo và tương bần về cảI thiện bữa ăn ,con đi nhanh không la cà nhé đi về trong ngày .Rulo quay đi .Sư phụ níu lạI dúi ít bạc lẻ và dặn :mua cho ta xị rượu,ta nhắm . À!mà nè kíêm cho ta mấy phim Yến vy ,Nữ sinh Lê hồng phong hay ngườI mẫu gì đó nữa nha.
    Rulo ngu ngơ gật đầu và ghi nhớ lờI thầy dặn.Chú vớ lấy cái mõ nhét vộI vào áo .Lần này đi đường xa không có cái này làm bầu bạn buồn chết đi được ,chú nghĩ thầm trong bụng .
    Thầy chùa nhắm mắt tụng kinh ?a aaaa
    Chúng em thi nhau lượm chuốI ..a a.aa
    Chú cứ ngêu ngao hát và đi thật lẹ .Gánh củI trên lưng chú nhẹ tênh chú thấy bớt mệt hơn vì những bài hát nhảm của mình .Và chú cũng đã hòan thành tốt công việc sư phụ giao .Không quên lót chén mì chay lót dạ khi về chùa .
    Nhảy chân sáo tung tăng và nhẹ nhõm ,gánh củI đã bán sạch nên chú chả vứơng bận nữa .Vừa đi vừa gõ mõ chú ngêu ngao :
    Bạn tôi sáng đạp xe ra giảng đường
    Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số
    Thằng đi dạy thêm , đứa làm tiếp thị .
    Thằng thì đi tu ,tốI về làm gói mì chay ?.hay hay
    Ha ha mình chế nhạc cũng ngon đó chứ hả.Tự khen mình và tự thưởng cho mình ,Chú nghĩ bụng mình phảI tắm cho đã .Lần mò theo con đường mòn cũ ,chú mon men đến con suốI ngày xưa ấy.Chợt nghe tiếng con gái đang đùa giỡn dứơi nước .Tim đập lọan xạ ,mắt nhắm nghiền ,miệng chú lẩm bẩm :Mô phật !Mong phật tổ hãy hãy nhìn xuống đây và chứng giám cho con . Mô phật !Mong phật tổ hãy hãy nhìn xuống đây và chứng giám cho con .
    Thầy ơi !xuống đây tắm mát nè
    Tiếng í ớI của 2 đứa con gái đang réo rắt Rulo,chắc tạI thấy chú lơ ngơ nên chúng buông lờI chòng ghẹo .
    Rulo mắt nhắm nghiền
    Xin phật tổ hãy nhìn xuống đây và chứng giám cho con . Xin phật tổ hãy nhìn xuống đây và chứng giám cho con .Chú liên tục lẩm nhẩm .
    PhảI rulo đó không,tiếng 1 đứa con gái hỏI vọng lên .Rulo bừng tỉnh khi nghe giọng quen quá ,có phảI con Út gái ngày đó không,hé mắt ra nhìn,rulo giật mình vì con bé xinh quá nó đẹp và khó nói quá ,hấp dẫn quá .
    Nhưng chú vẫn lẩm bẩm khi nhớ tớI cương vị của mình .? Xin phật tổ hãy nhìn xuống đây và chứng giám cho con . Xin phật tổ hãy nhìn xuống đây và chứng giám cho con? Nhưng cứ hé mắt ra là tim chú đọp lọan xạ ?Chú lẩm bẩm :xin phật tổ hãy quay mặt đi chỗ khác ,kệ con !Con muốn làm gì thì làm ,mong phật tổ chứng gíam .Nói đọan chú quăng áo quần gìay dép ra nhảy ùm xuống.
    Chợt bọn con gái rú lên kinh hòang.?TrờI ơi ,Súng ngắn quá ?oVà bọn chúng bỏ chạy táo ác .Bỏ lạI rulo một mình thất thuể.Trở v ề Quan âm tự trong tâm trạng chán nản .Rulô không quên đưa cho sư phụ mấy cuốn đĩa phim thầy đã dặn.
    Vận rủI luôn đeo bám chú khi Sư phụ trong lúc coi phim chưởng đã bị công an văn hóa vào kiểm tra và phát hiện văn hóa phẩm độc hạI ?.
    Chùa bị niêm phong và rulo không biết nương tựa vào đâu .Vì quá xấu hổ sư phụ đã uống độc dược tự vẫn trứơc lúc lâm chung ông dặn d ò:
    Thầy đã không tròn trách nhi ệm vớI con ,thầy có lỗI vớI phật tổ vớI tổ tiên .Con hãy cầm sơ đồ này . Đây là Đào Duy Anh tự ở tận phương Nam . Ở đó có trụ trì Norman ngườI rất đức độ sẽ che chở cho con thành nhân , Ông ấy đã cự tuyêt vớI tam sắc.Chỉ còn 1 sắc là ông ấy chưa cự tuyệt đó là hương sắc thôi .BởI v ậy ông là trụ trì mà v ẫn có vợ con đó. Ông ấy có chân tu chứ không như ta(Cái này phảI coi lạI ). Ở đó có những anh em tốt bụng như bụng bự ,hama ,mdx?Họ sẽ giúp con trong những ngày đầu bỡ ngỡ.. ặc .. ặc..
    Sư phụ mất ,Rulo khăn gói lên đ ờng xuôi v ề Nam và trực chỉ 163 Đ ào Duy Anh .Và từ đó chúng ta thường nghe thấy tiếng mõ quen thuộc của Rulo tr ên sân ĐDA
    Súng ngắn là truyện ngắn hư cấu ,Bà con ai chê súng ngắn thì đừng dạI mà thử nhá !Tui không chịu trách nhiệm đâu ,keke.Bắn sáu phát lận đó.
    Được hama_bien sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 12/01/2007

Chia sẻ trang này