1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào Duy Anh Tự truyện

Chủ đề trong 'Tennis' bởi hama_bien, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Kakakakakakakakakk.....
    Bbebebebebebebbebebeb.....
    Bùn cười wa
    Phải công nhận là chú Ngựa Biển này hay .........cực.
    Wá tài....... Tức khí thành ........Văn.
    Để lâu wá rùi mà...........hihihhihihihi
    Nhưng mình thấy thiếu LOGIC.
    Người ta chạy chỉ vì súng to wá cở thui chứ có ai chạy vì súng nhỏ bao giờ.......hihihihihihi
    Tui thách đấu với bạn đó. .... Chấp bạn 5 phát đánh 6 nhá !
    hihhihihh Bạn đừng cười khi tui giám chấp như vậy . Vì ngoài sáu dziên ra tui còn 1 viên để phòng hờ tai bờ réc nửa.hihhihihi
    Xin mời bạn đọc tác phẩm : Sự tích ngựa biển và lọ lem hè sóm chờ mấy bửa nửa nha !
  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Kaka !Em chỉ hư cấu lên thui nha ,mí cô nào mà thử thì chết ráng chịu,khửa khửa .Súng ngắn quá cũng làm cho người ta chết khiếp đi được bác à!hehe.Nhưng đựơc cái 6 phát thì nhất rùi .Người ta 3 phát là đủ chết rùi bác còn 1 phát tri ân tie-break thì em xin đầu hàng ,Kính bác 1 ly..Keke.Mong bác không giận.
    u?c ndt_007 s?a vo 09:36 ngy 13/01/2007
  3. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hay quá Cuội ơi !keke.Rất kiếm hiệp .Cố gắng viết tiếp các nhân vật khác nhé,giải này không về đấu được hả?Mà chú này ác mồm nhé ,khi không nói gà theo anh ...hic hic.
  4. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Kaka...buồn là giải này không tham gia được, nhưng vui là Qui Nhơn Đơn Kiếm Hà Mã Biển đại hiệp và phu nhân không giận là được rùi.
  5. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Thanks Neuyeu !Sẽ cố gắng phát huy hơn nữa.Thú thật là hồi còn học sinh mình học văn tệ lắm .Cao nhất chỉ 6.5 thui còn đâu là 5 và 5.5 nói chung là bình bình .
    Chả dám vào đây múa mép đâu ,tại bít có nhìu bác là báo đài mà như neuyeu,Mdx chẳng hạn .Nhưng được cái nhiệt tình nên viết linh tinh lảm nhảm, chủ yếu là lên dây cót tinh thần anh em trước giải đấu cho sung thui .Keke.
    Kỳ sau đón đọc Robot one-Xuân tóc đỏ.
  6. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    được đó ... các bác cứ viết hết các nhân vật Đào Duy Anh ...rồi em gộp lại thành 18 vị La Hán Đào Duy Anh ...như 18 vị La Hán Thiếu Lâm Tự vậy ....
    Vậy là đã có các vị La Hán sau :
    1/ Trụ trì mặt sẹo Normanktl
    2/ Hoàng Tử Chú tiểu lá đa
    3/ Nguyhun Di lạc bụng bự đẹp dịu dàng mà vẫn chói lóa :)
    4/ Rulo cao tăng súng ngắn 6 phát
    5/ ???
    6/ ....
    u?c NguyHun s?a vo 15:07 ngy 13/01/2007
  7. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    XUÂN TÓC ĐỎ -
    HỒI 1
    Hò ơ?Chàng có thương em thì chàng đừng có nói
    Mà chàng hãy để ?hò ơ ?mà chàng hãy để trong lòng?mà em cũng đếch biết đâu .
    Giọng hò vô duyên của cô gái lái đò vang xa trong buổI chiều tà dướI con song Thu bồn ấy .Thằng bé tóc xoăn ngồI co ro trong chiều vắng nó chợt nghe tiếng ai hò tha thiết quá, nó thèm lắm một giọng hò, một lờI ru cho giấc ngủ nồng .TuổI thơ của nó đã bị đánh cắp tự lúc nào ,nó không được biết đến những câu chuyện thần tiên ,những lờI ru của Mẹ.Nhưng khi nghe câu hò của con mẹ lái đò vô duyên nọ nó đếch hiểu mô tê chi cả ,buột miệng nó chủI tề , Đ ?móa hò chi mà lạ quớ ,Tâu nghe tâu biết chết liền đó.Nó lầm bầm và nhảy xuống song tắm.
    Con sông Thu bồn oằn mình gấp khúc vắt ngang qua thị xã Đức phổ (Q.Ngãi)Con sông hiền hòa là vậy nhưng mỗI khi mùa lũ về nó hung tợn biết bao ,Nó vẫn thường cùng lũ bạn trầm mình dướI cái mát lạnh của nước sau những buổI trưa hè oi ả.Con song là một phần kỷ niệm một hồI ức gắn liền vớI tuổI thơ của nó .Nó chỉ biết tắm mát trong những chiều hè của cái nắng gió miền cát trắng của dãi miền Trung bé nhỏ này.Cái nắng như lửa táp vào mặt của gió Lào oi bức ,ngọn gió thổI qua dãy Trường sơn mang hơi nóng như lửa ,rừng rực và rát bỏng ,nếu bạn không quen bạn sẽ cảm thấy khiếp sợ của cái nắng tháng 5 này .
    Nó được tắm trong làn nước mát của con sông êm dịu này vào mỗI chiều nhạt nắng , đựơc bơi lộI vui đùa thỏa thích ,như vậy cũng là quá đủ vớI nó rồI ,nó không biết đến những câu chuyện thần tiên như chúng bạn được bố mẹ kể cho nghe .Nhưng dù sao thì dòng song này cũng giống như dòng song cổ tích của nó vậy ,vì sau những lúc tắm xong chúng bạn mỗI đứa 1 truyện chúng tha hồ kể và nó chỉ biết ngồI đơ ra nghe và thèm thuồng lắm .Nó thường hẹn lũ bạn ra đây và chăm chú từng lờI từng câu của những thằng bạn nốI khố của nó.
    Nó phảI tranh thủ rồI lát lạI về và tắm cho đàn heo của chùa ,mà nó cũng chả hiểu nơi nó đang tá túc là chùa hay là gì nữa ,chùa gì mà lạI nuôi heo ?
    Nó chả biết cha mẹ mình là ai chỉ nghe sư phụ ở Long ấn tự kể lạI. Từ khi lọt lòng,nó bị vứt ra đường khi chỉ 3 ngày tuổI ngay cây vú sữa của Chùa Long ấn .Thầy thương tình và bao bọc chở che cho nó từ lúc ấy tớI giờ.
    Nó ngêu ngao hát :
    MỗI khi chiều về em thường tắm cùng bầy Heo ,bầy Heo hôi hôi,eo ôi!sao nghe tức mình .Từng chiều em khóc ,vì phân Heo quá hôi ?hic hic .. ặc ặc.

    HỒI 2

    Đến lúc 15 tuổI ,vì không chịu nổI khổ hạnh của chùa ,từ chuyện ăn uống đến chuyện khổ công lao đông.Nó vẫn thường lân la ra cái sân bóng gần chùa chơi và rồI nó bỏ chùa lúc nào cũng không hay .Nó lấy bóng ở sân này được 3 tháng nay rồI , đổI lạI nó đựơc ngườI ta cho những bữa ăn no nê phè phỡn . Đến cuốI tháng nó lạI được dúi vài đồng cắc ăn quà vặt ,số tiền còn lạI bà chủ giữ lấy và cất giùm nó khi nào cần thì sẽ đưa nó
    Bộp ..bộp .Những quả bóng nỉ bay vèo vèo trên sân như những làn đạn tớI tấp trong một cuộc tập kích .Thằng bé nhặt bóng như con thoi chạy từ đầu sân tớI cuốI sân đôi chân khẳng khiu và gương mặt khắc khổ thân hình gầy còm suy dinh dưỡng của mình nó trông già hẳn so vớI lứa bạn cùng trang lứa .,nó nhanh tay nhanh chân lắm ,cuốI ngườI lượm những quả bóng nỉ nó oằn ngườI ném bóng thật mạnh cho những quý ông quý bà bụng bự ở đây .Nó chẳng hiểu ở đâu mà họ có lắm tiền thế ,họ chơi như vậy rồI thờI gian đâu họ đi kiếm tiền chưa nói cách họ sài tiền nhất là cái con mẹ mập mập nó chả nhớ tên gì nữa ,con mẹ ấy chơi rất đẹp luôn bo cho nó thật hậu hĩnh,nhưng cách con mẹ ấy ném tiền vào nó làm nó nhột lắm.
    Mái tóc quắn xoăn tít và đỏ cháy ,dường như nó không còn vàng hoe như bao đứa trẻ khác mà tóc nó đã chuyển sang màu đỏ .NgườI ta vẫn gọI nó là Xuân tóc đỏ.
    Mặc dù nhỏ thó nhất trong đám nhưng bù lạI Xuân tóc đỏ rất nhanh nhẹn và ma ranh .Nó đựơc chúng bạn phong là Giáo sư Tennis vì nó vẫn hay lên mặt và dạy điều vớI bọn chúng.VÌ ra đờI sớm nên nó cũng rất tò mò và ngườI lớn .
    Nó có 2 đứa bạn than .Thằng Tèo và con Út mẹt.Một lần nọ nó chơi trò ngừoi lớn vớI con Út mẹt và về kể cho thằng tèo nghe. Đó là trò động phòng hoa chúc sau khi chơi cô dâu chú rể đập bể bình bông.
    Kéo tay thằng Tèo ra 1 góc nó thầm thì :Tau làm giống mày bày mà sâu kỳ quá
    Ê mi !Sâu tâu lồm giống như ngườI lớn nói mừ chẳng phê gì hả mi .
    Vậy hả?Thế mi làm răng?
    Thì tau cởI đồ tau ra .. ưm
    Sâu nữa !Hấp dẫn quá đi kể lẹ lẹ đi nghe đã quá nè.
    Và con Út mẹt cũng cởI đồ nó ra .. ưm
    RồI sâu nữa ,mày làm tâu hồI hộp quá đi .
    RồI nó ngồI lên tau ..
    HI..hi vui quá vậy .. đã quá .nó ngồI ở đâu ?
    Thì nó ngồI trên cổ của tau đó ,tụI tau đứng lâu lắm ,tau đứng mỏI cả chân mà chả thấy phê gì cả.Tau hỏ nó . Út mẹt mày có thấy phê hông ?Tau thấy lạnh thôi . Ừa còn tau thì mỏI chân quá ,thôi mình nghỉ chơi ở đây nha.Vậy là tụI tau mặc đồ vào về .
    Thằng Tèo phán luôn :Vậy hả ,trờI vây mà chúng nó bảo nhau làm trò ngườI lớn phê lắm . Hai thằng nhóc cườI hả hê lắm .
    Một ngày nọ Xuân tóc đỏ gọI 2 đứa ra và mặt ra vẻ trịnh trọng lắm.
    -Tâu có chuyện này muốn nóa cho 2 bây nghe .
    -Chuyện gì?
    -Mai tâu vào trong Nam tâu lập nghiệp .
    -Ở ngòai này tâu chỉ lòa cái thèng giấu sư Tennis thôi ,vào trong kia tâu sẽ thi lấy cái bèng Tiến sĩ học môn phái Tennis của ĐDA tự ,mấy bữa có một ông bụng bự và một ông cao to đen nhẻm (Nghe đâu là Dilặc và Hama la hán giả danh xuống phàm trần và đang chiêu mộ hiền tài về quy y Đào Duy Anh tự,bà con không khỏI thắc mắc tạI sao là lahán hama và bụng bự nhé .Vì hama thực và bụng bự kia là ngườI phàm còn cốt tiên vẫn là ở trên kia đựơc sai xuống trần thế giúp đỡ trụ trì Norman)
    Ổng tớI chùa chơi cùng lúc ấy Tâu về thăm thầy tâu .Và ổng nhìn tâu ổng nói con có tố chất của một vdv chuyên nghiệp chứ không phảI một anh chàng lấy banh ,rùi ổng cho tâu cái địa chỉ này ,mày đọc dùm tâu tâu không biết đọc
    -thằng Tèo nhìn vào tờ giấy ngoằng nghèo những con số và đọc lớn:
    163 Đào Duy Anh .Q PN .HCM nơi quy tụ những tay vợt sừng sỏ bạn có thể đến đây để trau dồI , đàm đạo và học hỏI lẫ nhau .Nơi đây bạn sẽ đựơc miễn phí trà đá,tiền banh ,tiền sân sau khi bạn đóng tiền phí cho những khỏan trên là 150k/tháng ký tên-trụ trì
    -Ủa gì kỳ vậy đã miễn phí còn đóng tiền khỏan đó là sâu ? đúng là quảng câú ,thôi mày ở đây làm giáo sư đi , đừng đi
    -Không được !Tâu sẽ đi và sẽ theo chùa này mà học tennis?
    RồI ngày lên đường .Thằng Tèo dặn dò ,tâu biết mày hết tiền rồI tụI tâu để dành được 4000 mày cầm lấy mà ăn quà .Nghe nói ở trỏng lừa gạt nhiều lắm mày cẩn thận ăn uống gọI cho vừa ăn .Xuân tóc đỏ ra hồI cảm động lắm tóc nó dựng lên và giật giật nó thuờng vẫn vậy khi xúc động, khi thấy gái đẹp nó vẫn thường ?dựng lên và giật giật .Thằng này có tật xấu là vậy .
    Đang mơ màng nó chợt giật mình vì cái vỗ vai của tên lơ xe.
    -Xuống ăn cơm em trai ,lát ngủ tiếp .
    Nó uể ỏai xuống xe ,ngồI trên xe gần 12 tiếng liền tay chân nó mỏI quá .Chiếc xe chạy bằng than của thờI bao cấp sao nghe ớn quá ,nóng hầm hập ,bụI than bám đầy ngườI ,nó nhìn xung quanh ai cũng mệt mỏI chẳng phảI mình nó ngọai lệ.Lớp than đen xỉ quấn quanh cổ như những vòng dây chuyền cẩm thạch vậy .Nó lững khững buớc vào quán và chọn chỗ ngồI khuất nhất .Nó nghĩ thầm trong bụng ,mình có 4000 gọI cái bánh tráng và chai nuớc cam là đủ tiền rồI ,thôi vậy đi, ráng chịu khó tớI chùa mình xin ăn cơm chay vậy .
    -Một thằng bé chạy ra hỏI nó:Anh ăn gì ?
    -Cho cứa bánh tróang vớI chai cơm (cái bánh tráng ,chai cam )
    -Thằng bé ngườI nam nên không nghe rõ lắm chạy vào la lớn vớI đầu bếp :Bàn số 2 cho Tô cháo vớI dĩa cơm
    5 phút sau thằng nhóc bê ra.
    Xuân tóc đỏ hỏang hồn khi nó bưng đồ ăn ra và khóat tay la lớn :Không phở ,không phở (không phảI ,không phảI )
    Thằng nhóc nghe thành tô phở và chạy vào la :bàn số 2 thêm 1 tô phở
    5 phút sau thằng nhóc bê phở ra
    Xuân cảm thấy sợ hãi vì thấy nó bưng tô cháo và dĩa cơm ra ,mặc dù đã nói đổI lạI nhưng sao nó không đem vào trong mà còn bưng phở ra nữa nó thấy hỏang sợ thực sự vì trong túi chỉ còn 4000 ,không lẽ thằng Tèo bạn nó dặn đúng sao ,không lẽ bọn ngườI này muốn thuốc mình sao ?Nó khoát tay lia lịa và la lớn :
    Đủa lựa , Đủa lựa (Đổi lại ,đổi lại )
    -Thằng nhóc bồI bàn chạy vào ,không hiểu nó nghe thế nào bèn chạy vào gọI :Bàn số 2, 1 cây chả lụa.
    2 phút sau nó bưng ra 1 cây chả lụa.
    Xuân tóc đỏ tức quá không chịu được đập bàn chửI thề luôn :Con Cọt
    Thằng nhóc chạy vào và nói nhỏ ông chủ quán : Ông chủ ,thằng ngồi bàn số 2 đòi ăn thịt cọp ,sao bi giờ?
    -Mày ngu quá ,chắc nó đòi uống bia Tiger đó
    Thằng nhóc chạy ra trên tay cầm chai bia Tiger..
    Xuân rức quá không chịu được ,mặt đỏ bừng bừng và đập bàn liên tục ...nói cà lăm luôn ...hắn liên tục chửi thề :Con Cọt...con cọt ...con ...cọt ....
    Thằng bé chạy vào la lớn hoảng sợ vì thấy Xuân làm dữ quá:Nó đòi 1 thùng Tiger Ông chủ ,đem lẹ lẹ ra kìa nó làm dữ quá !
    Và 5 phút sau đích thân lão chủ quán mang ra 1 thùng Tiger.
    Lúc này Xuân tóc đỏ không kìm được đã đập phá quán từa lưa.Vì nghĩ mình bị gài nên cu cậu đã không kìm chế đựơc.Công an đến bắt đòi giảI đi nhưng lão chủ quán không chịu và bắt Xuân phảI ở lạI quán để làm không công đền bù những thiệt hạI do hắn gây ra,thấy hợp lý nên Cảnh sát đã đ ể chủ quán làm vậy .
    Chủ quán dẫn Xuân đi xuống nhà dướI và nói :mày ngon lắm, vào quán tao mà quậy hả mày .Chợt nó nghe mùi hôi tanh quen thuộc ,những âm thanh này nghe quen quá , ông ấy dẫn nó đến 1 cái chuồng.Những cái mông trắng hêu hếu đang ngo ngoe ,ngún nguẩy trứơc mặt nó ,những cái vẫy đuôi như đang hân hoan chào đón nó vậy .
    TRỜI ƠI !Nó muốn quỵ xuống ,chân tay bủn rủn .Trước mặt nó những con Heo kinh tởm dơ bẩn đang vục đầu vào cái máng nguyền rủa kia và hục hịc.Những cảnh tượng này đã quá quen thuộc đốI vớI nó và có phần tởm lợm hơn .Có con ngước đầu lên và nhìn nó như muốn cườI ,nó dường như thấu hiểu đựơc vì nó quá quen vớI những ánh mắt biết nói này .Con Heo nhìn cườI nó lúc nãy và như muốn nói :Chiều nay anh tắm cho em nhé !RồI em sẽ thưởng cho .?Nó giật mình vì đọc được ý nghĩ trong ánh mắt con heo kia ,nó sa sẩm mặt mày khi thấy là một con heo cái .hic hic ?(Nó định thưởng cho mình cái gì đây vậy trờI )Nó thấy mình sao đen đủI qúa.Như bi giờ con heo cái kia là một tiểu thư nào đó nhờ nó tắm thì nó sẽ hạnh phúc biết bao . Ặc, ặc ..hic hic ! Âu, cũng là số phận .
    Và điệp khúc của Xuân Tóc đỏ vẫn vang lên mỗI ngày :
    MỗI khi chiều về em thường tắm cùng bầy Heo ,bầy Heo hôi hôi,eo ôi!sao nghe tức mình .Từng chiều em khóc ,vì phân Heo quá hôi ?hic hic .. ặc ặc.
    Hết 1 tháng trờI ,tên chủ quán cũng đã hiểu được ngôn ngữ của nó ,nên cũng thông cảm tạI sao lúc đó nó phá quán lão .Lão cho nó ít tiền để vào Sg và nó tiếp tục rong ruổI con đường sự nghiệp của nó.
    Từ ấy mọI ngườI thấy Xuân tóc đỏ vẫn hay luyện công trên sân chùa nhiều hơn ,hắn rất khổ công rèn luyện nên võ công đi lên rất nhiều ,chỉ tộI nỗI vì có lẽ múc và quấy cám heo nhiều quá nên thân pháp của hắn ra đòn hơi xiêu veo và có cảm tưởng hắn đang ?. MỗI khi chiều về em thường tắm cùng bầy Heo ,bầy Heo hôi hôi,eo ôi!sao nghe tức mình .Từng chiều em khóc ,vì phân Heo quá hôi ?hic hic .. ặc ặc.Hết .

    Cốt truyện đã được Pv hama viết hư cấu và biến tấu trong "Số đỏ".Xin lỗi tác giả VTPhụng và nhân vật Robotone

    Được hama_bien sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 18/01/2007
  8. checkout_2k

    checkout_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    HOANGTUTENNIS NGOẠI TRUYỆN
    (Chuyện dã sử, viết theo dạng ?oPhi hồ ngoại truyện?, nhân đọc được sử ký của Hama đạị nhấn viết về Hoangtutennis trong bài ?oTRĂN TRỞ ĐÊM KHUYA CỦA TRỤ TRÌ! ?o. Thành thật xin lỗi Hoangtutennis và lão trụ trì Norman )
    ...... Nó là thằng bất cần đời, tính bất cần đời của nó có từ lúc lọt lòng, nói chính xác hơn là sau vài tiếng đồng hồ từ khi lọt lòng, thật tình mà nói là nó không muốn như vậy, khi mới sinh ra thì ?osơ nhi tính bổn thiện? mà, thế nhưng khi nằm một mình dướI mái hiên lạnh giá, khóc đến khản đặc cả tiếng, kiến bu quanh người mà chẳng có ai màng nghe ? thế thì đành thôi vậy, nó cóc cần nữa, trời sinh voi ?" trời sinh cỏ, chắc chắn nó là ?ocỏ? của lũ kiến này rồi. Bỗng nó nghe thấy tiếng bước chân xiêu vẹo đến gần và hơi nóng có mùi nồng nồng, cay cay phả vào mặt, ?o Tội nghiệp thằng nhỏ, về ở với vợ chồng tao nghen mày? ?" đó là câu đầu tiên nó được nghe trong đời !
    Cha nó là người thô ráp, ăn nói cục mịch nhưng được cái thương nó vô cùng, bằng chứng là mỗi khi đánh lộn bị mấy đứa khác đuổi chạy về nhà thì hình như bao giờ cha nó cũng có mặt để đá đít tụi nhỏ kia, còn người lớn thì khỏi nói, cho nó chỉ cần lừ mắt một cái là họ tự động bỏ về, khỏi ý kiến. Cha nó còn dạy cho vài miếng võ gọi là phòng thân, đặc biệt nó nhớ mãi thế ?o Phượng hoàng sa bãi cát? và ?oMãnh hổ thoái hùng lâm? đã nhiều lần nó áp dụng để ?o đả thương? đối thủ. Thật ra nói cho oai vậy thôi chứ ?o Phượng hoàng sa bãi cát? chỉ là khi oánh nhau thì cứ cúi xuống lượm cát, đá hoặc bất kỳ thứ gì có thể được mà liệng, mà choảng vào mặt đối phương thì đố thằng nào mà thoát, còn ?oMãnh hổ thoái hùng lâm? chắng qua là kế thứ 36 con ?ochuồn chuồn? chạy về nhà.
    Mẹ nó chuyên nghề làm bánh phở, mỗi khi mẹ nó tráng bánh phở thì nó có nhiệm vụ canh bếp lò. Thỉnh thoảng nó cũng có thử làm bánh nhưng ?ocốt cách? xem ra không đến đâu nên không được mẹ nó truyền nghề, tuy nhiên cũng nhờ động tác đổ bột, xoa bánh, vớt bánh đó đã giúp nhiều trong việc học nghệ của nó sau này, vì động tác cũng tuơng tự. Có những hôm bánh bán không hết thì y rằng nhà không nấu cơm để cha con nó tiêu thụ cho hết số còn lại. Nhưng có lẽ tại vì bánh của mẹ nó trộn nhiều phócmôn quá nên nó lớn lên chỉ còi còi, trông không có nở, được cái mặt mũi coi cũng được, khuôn mặt trông dài dài, hai tay dài dài, cái chân cũng ?. dài dài ? như sợi phở và sức thì dai khoẻ, ít đau ốm (cũng nhờ phócmôn).
    Khi đã lớn lên và biết nhận thức được nó thường thấy cha mình hay vắng nhà, mẹ nó bảo cha nó đi ?ochiến?, nó thấy ổng đi về không giờ giấc và thường thì hay mang theo mình gói đồ đạc lỉnh kỉnh. Một lần khi cha nó ngủ vì say bí tỉ nó lén mở gói đồ ấy để xem là gì. Trời ơi! Đầu tiên xộc vào mũi nó là một mùi hôi kinh khủng của áo quần bảy ngày không giặt, nhưng rồi trí tò mò cũng thắng được mùi hôi này, nó thấy trong bọc đồ một cái gì hơi giống như cái gáo múc bột bánh phở của mẹ nó nhưng lạ hơn, cũng có cán cầm nhưng phần gáo lại to hơn chỉ có điều không có đáy thay vào đó là dây ngang dây dọc như mạng nhện. À, chắc là cha mình cũng đi làm bánh phở như mẹ và loại bánh này đặc biệt hơn ?" tâm trí non nớt của nó nghĩ vậy. Còn cha nó vẫn đi đi, về về, không đều, không đặn như mọi khi. Lúc vui cười hỉ hả, lúc bực bội lầm bầm chửi thề !!!
    Cách đây năm năm cuộc đời nó đã thay đổi theo hướng khác. Một ngày nọ cha nó đi về, mặt mày bí xị, ngồi lẩm bẩm một mình ?o? tại sao lão đó không chịu chiến với mình, nó kinh mình hả ?!, hay là nó biết chiến không lạI nên không chịu chơi. Làm cách nào để lão ra tay mới được, nghe nói lão là tay cao thủ đã từng chơi vớI những tay anh chị ở khu Tú xương, Minh khai kia mà ? bãn lĩnh cũng ghê gớm lắm, làm sao, làm sao bây giờ ??. Thế rồi vừa thấy nó lấp ló nơi cửa cha nó à lên một tiếng rõ to rồi kéo tuột nó lên xe, phóng ào tới một nơi mà nó kịp đọc vài chữ trên bảng đề trước cửa ?o ĐÀO DUY ?. TỰ?. Đến nơi cha nó thầm thì bảo nó nơi này có nhiều cây trái lém : ổi, cóc, mận, đào ? có đủ , con tha hồ trèo hái nhé. Lúc trẻ nó đâu biết rằng đây là kế của cha nó để dụ lão trụ trì ra ?ochiến?, nghe nói ăn là sướng, vả lại cha nói chùa có nhiều đào nên gọi là ?oĐào ? duy tự? thì chắc đúng ?
    (? đến đây chắc độc giả cũng đã nhớ lại đoạn sử ký của Hà mã đại nhân viết lúc trước : đoạn thằng nhóc bị trụ trì bắt quả tang vì hái trộm đào ? Nhưng có nhiều tình tiết mà chính sử của Hà mã chưa kể hết ? để tại hạ mạo muội thêm vào kể nốt)
    ? Vừa khi trèo được lên được cây, chuẩn bị dợt một quả trông chín nhất, thì bất chợt nó nghe tiếng đằng hắng bên dưới, một cái đầu trọc lóc và đôi kiếng đen đang nhìn mình, nó sững lại một lúc rồi buông tay, chuyền xuống cành dưới rồi vờ ngã phẹt ra đất thật mạnh, kêu khóc bù lu bù loa, theo kế ?o Tiên hạ thủ ? là khôn ?
    Ngay lập tức cha nó nhào lại chỉ tay vào lão già nọ nói :?Nè Norman, tại sao ông chửi con tui?. Lão già đáp: ?o Hoá ra là thí chủ, Vuatennis. Sao hôm nay không đi dạy múa vợt mà đến bổn tự sớm zậy ? ?. À ra vậy, bây giờ nó mới biết được cha nó có biệt danh là vua tennis mà còn thầy giáo nữa chớ. Còn lão già nọ ăn bận trông ra dáng hoà thượng song nhìn ký lại tì thấy cái nét phong trần, ăn chơi là gene trội lộ rỏ ra ngoài.
    ?. ?oVuatennis: Tại sao ông chửi con tui
    Norman mắt nhắm nghiền :thiện tai ,thiện tai ,bần tăng chưa mắng chửi ai bao giờ
    Vuatennis: Ông chửi nó ông còn chối nữa hả?hả? Vuatennis xấn một bước tới .Norman nhã nhặn tay vẫn chắp trước ngực ,mắt nhắm nghiền lùi lại .Thấy vây Vuatennis lấn lướt bước xấn tới sát khí đằng đằng :
    Ông chửi nó, rồi ông đánh nó nữa. Hả ?hả ? tại sao ?
    Norman lùi một bước, mắt vẫn nhắm nghiền :
    Thiện tai , thiện tai bần tăng chưa đánh ai bao giờ.
    Vua tennis: Ông còn chối nữa hả? Ông la nó , ông đánh nó .Ông có ngon ông đánh tui đây nè
    Norman :thiện tai thiện tai, có ngon thì nhào vô, Norman này chưa ngán ai bao giờ . Norman từ tốn kéo tay áo lên ,dưới lớp lông tay xoắn tít ,một hàng chữ với mực xanh được xăm ẩn dưới những sợi lông tay đen và xoắn
    :?Hận đời không đối thủ?banh bộ ngực xương xẩu của mình ra là chữ ?oGác kiếm quy y? ?o ?.

    Thế là cả hai nhanh chóng lấy đồ nghề làm bánh phở ra chiến (sau này nó biết đây gọi là ?oVợt?), cả hai quần thảo một hồi trên sân, kình phong réo ầm ầm, sát khí cuồn cuộn. Nó đứng đầy mà há hốc miệng. Hai người đánh lộn sao lạ quá, nó chưa thấy bao giờ, không dùng tay đối tay mà lại dùng một quả bóng nhỏ nhỏ, lông lông phạt qua phạt lại, ở giữa hai người lại có tấm lưới ngăn lại ??. Nó nhớ lại phần sau, khi lão hoà thượng đánh thế ?oĐạt ma quá hải? (phỏng theo tích Đạt ma ***** khi xưa vào Trung quốc băng qua Hắc hảI chỉ bằng nhành rơm) để tràn lên chiếm lưới, cha nó dùng thế ?o Lan khai phán nguyệt? huơ tay một vòng tròn như hoa nở đêm rằm từ trên xuổng đánh lên để quả bóng bay qua đầu lão hoà thượng. Rủi thay cho cha nó, không ngờ rằng kinh công của lão hoà thượng đã đến mức thượng thừa, tâm ý là một, nhác thấy cha nó huơ tay, thì thân hinh lão đã lay động lùi về chốn cũ, mặc nhiên quả bóng đã vào tầm ngắm của lão. Vận hết mườu hai thành công lực, lão hoà thượng nhún người nhảy lên dùng thế ?o Giáng long triệt địa? để đập một phát chết luôn Vuatennis. Ai dè, đúng là không ai biết được chữ ngờ ?
    Núp sau gốc đào quan sát cuộc chiến, nó bỗng thấy cha nó quỳ mọp xuống nói : ?oXin Dại-ka tha mạng, xin Dại-ka tha mạng ?? nhìn sang bên kia thấy lão hoà thượng mặt mày xám xịt, chân tay lúng túng túm lấy dây lưng quần. Hoá ra khi lão vận kình lực nhảy lên không ngờ rằng dây thun quần đã cũ lắm rồi, không chịu nỗi áp lực ghê hồn đó nên đã mủn ra làm cái quần the rớt xuống theo định luật vạn vật đều rơi xuống đất ?... Là cao thủ chuyên nghiệp, chinh chiến đã nhiều Vuatennis xá gì chiêu ?oGiáng long triệt địa? này. Y đã chuẩn bị chiêu ?o Hồ vĩ hoàn hồn? một trong ba thế ?oHồ vĩ tam thức? để mong hoá giải , thế nhưng y chững lại vì kỳ biến bất ngờ đã xảy ra, với con mắt tinh tường của con nhà võ y đã kịp đọc được câu ?o?Khi cần,vẫn lấy kiếm xuống đó nhe con?o ở trên đùi của lão hoà thượng và ?obảo kiếm? ?? trước khi lão nhanh tay túm chặc lại ! Thế là thắng thua đã rõ, cao thủ giang hồ hơn thua nhau nữa chiêu đã biết tài cao-thấp !
    Nó còn chưa định thần thì cha nó đã nhanh tay lôi nó lại bắt quỳ xuống và nói :? Con xin trao thằng con của con theo Dại-ka để theo thầy tu luyện, mai mốt ra giang hồ hành tẩu?
    Norman khẽ nhíu mày suy nghĩ, trước mặt lão là thằng nhóc ốm nhách và đen nhẻm, gương mặt dài sọc của nó, làm ông thật ấn tương. Lão gật gù khi nhìn khí khái thằng nhóc ấy, nó sẽ là một nhân tài trong tương lai đây.
    Vả lại chùa đang thiếu người, ta cũng đang cần người để trợ giúp nhiều việc, như là quét lá đa, giữ cho lũ trẻ đỡ phá phách cây cối ? còn ? còn ?. (ta già rồi cũng cần có người đỡ đần bưng cháo, bưng cơm, bưng bô lúc ta đau yếu chớ - ý nghĩ này ở trong sâu thẩm của lão trụ trì ). Xắn tay áo xoa đầu nó lão từ tốn : Ta giờ đã quy y, ta sẽ truyền cho con ngưoi những chiêu thức trong quần vợt chứ không ra giang hồ nữa.Ta đặt tên con ngươi là Hoangtutennis nhé. Và cái tên Hoangtutennis ra đời từ đó ?" nó đã có một nickname pháp hiệu mới, thật đẹp !!!
    Cha nó nãy giờ cứ tủm tỉm cười, hêhê lão trụ trì này mắc mưu ta rồi, ta mượn kế Triệu Đà gả con Trọng Thuỷ để cho nó học hết bí kíp võ công của lão, sau này biết được bí truyền ta thiếu gì cơ hội để thắng lão, hêhê ?
    Còn nó, à quên Hoangtutennis, lúc này vẫn chưa biết gì, cái từ ?oquần vợt? nghe xa lạ quá, nghe hơi giống giống từ ?oquần rớt? của lão hoà thượng khi xuất chiêu chăng !!!? Nó ngây ngô quá, đâu biết âm mưu gì của người lớn sau cuộc thoả thuận này. Mà thôi người ta nói : ?oCủa Thiên trả Địa, của Bụt trả Chùa?, nó nhớ lại ngày nó nằm dưới mái hiên nhà xa lạ. Thôi kệ, nó là thằng bất cần đời mà !!!
  9. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hay !Hay ,Hehe....Quá tuyệt luôn check out.Kính Bác 1 ly .Viết tiếp phụ Hama cho đủ 18 vị La hán luôn nha
  10. Robot_one

    Robot_one Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Khàkhà.....Hama_bien ơi là Hama_bien,đúng là quá tài...bó tay luôn,đọc tất cười wá...hehe....
    Xuân tóc đỏ này có chí cố và khí phách đây...hihi...
    Hôi thì không ai chịu được rồi,phải tắm cùng thứ gì cho nó thơm thơm chứ ... haha....

Chia sẻ trang này