1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào Duy Anh Tự truyện

Chủ đề trong 'Tennis' bởi hama_bien, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời .... hehehhee

    Thay mặt trụ trì già lông lá Normanktl, La hán Bụng bự Nguyhun xin long trọng tuyên bố :
    Tất cả truyện trong này là tài sản độc quyền của Chùa Đào Duy Anh, cấm đem sao chép in sang dưới mọi hình thức.
    Xin cám ơn và chào đón quái khách đến với Đào Duy Anh tự đầy huyền bí ....
    [​IMG]
    u?c NguyHun s?a vo 08:13 ngy 18/01/2007
  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    CHÚ CUỘI
    Ở làng nọ ,có anh chàng tiều phu thật thà hiền lành và tốt bụng.Chàng tiều phu ấy ngày ngày lên rừng đốn củI,chiều chiều lên rừng đốn củI v à tốI tốI lạI lên rừng đốn củI (CuộI là ngườI đầu tiên khai thông là Ông tổ của bọn l m tặc ngày nay )và hái lượm thức ăn trong rừng về đổI lấy muốI và gạo sống qua ngày .
    Chàng trai ấy tên thật là CuộI.CuộI sống một mình bên gốc cây đa của làng ,chàng bị mồ côi từ tấm bé , đựơc bà con thương tình ,mỗI ngườI một chút cháo ,mỗI ngừơi 1 chút vảI để nuôi nấng và che chở cậu .Và giờ đây cậu bé ấy đã lớn phổng phao ,một thanh niên cường tráng và khỏe mạnh . Cậu sống rất được long mọI ngưòi ,luôn giúp đỡ những bà con neo đơn và khổ hạnh .CuộI vì hòan cảnh nghèo túng nên cậu vẫn hay mặc cảm và tự ti ,CuộI chả bầu bạn với ai bao giờ chỉ có cây sáo là người bạn gắn bó nhất vớI chú ,những đêm trăng sáng vằng vặt chú không ngủ đựơc vẫn hay ra ngồI bên gốc cây đa và lấy sáo ra thổI ,giọng sáo cao vút và trầm bổng nghe du dương và réo rắt lạ thường.
    Đêm ấy con bé con lão bán nhôm nhựa cũng không ngủ đựơc nó cảm thấy thổn thức vì tiếng sáo réo rắt của ai đó ?Thị Đẹt là con gái của lão bán nhôm nhựa trong làng .Nó vẫn hay đi rêu rao khắp làng :Ai!bán tôi đồng xu?ko .Thực ra lão giả danh với cái vựa nhôm nhựa ẹp ọp của mình ,nhưng thực chất lão là tay buôn đồ cổ đúng hiệu lão có một cái cửa hàng ngay mặt tiền Lê công kiều vớI cơ man nào là đồ cổ thờI nhà Nguyễn nhà Lê?lão vẫn làm bộ vậy để che mắt thiên hạ.Lão dùng ngay đứa con gái rượu của mình để đi mồI chài và mua đông xu về để bán tiền cổ.
    Ngày nọ Thị Đẹt ngồI nghỉ bên cây đa làng rao và ngay lúc ấy chú CuộI cũng vừa đi làm về và khi nghe con bé đòi mua đồng xu ,cuộI liền dẫn ngay vào rừng và đào bớI một hồI nó chỉ cho con bé :Mua không ,anh bán cho .
    Con bé nhanh nhảu gom đống tiền cổ về và không quên trả tiền rất hậu cho CuộI ,chú cuộI nào đâu hay biết về giá trị thực của đống tiền cũ mèm ấy ,nó thấy vui vì đựơc trả cho những bữa cơm hiện hữu .
    Con bé về kể cho bố nó nghe ,lão nhôm nhựa vớ đựơc mớ tiền cổ thờI nhà Lê rất qúy nên vui lắm ,lão mon men lại gốc đa và thăm hỏi CuộI
    -Mày hay vào rừng đào bới có thường gặp những vật như vậy không?nói đọan hắn đưa ra nhiều thứ vật dụng như bình lọ..
    -Cái này tui thấy hòai , ông cần nó lắm hả?
    Biết gặp phảI thần tài của mình ,lão mừng lắm, và ngay sau đó tổ chức ngay một đám cướI cho con gái và chú CuộI .Lão không mừng mới lạ, vì từ nay lão có thể cùng con rể đi khai quật những tài sản quý báu này mà chỉ nó mớI biết.Vì thân cô thế cô nên đựơc lão cưới vợ cho là ân huệ cho Cuôi nên chú cũng chả dám từ chối và gật đầu nhận lời ngay .
    Ngày đám cưới biết th ằng rể mình hiền lành,lão dặn dò :khi gặp người lớn con phảI thưa gửi thật lễ phép .PhảI thưa đúng tuổI đúng bậc
    -Con phảI gọi sao ạh?
    -Nếu gặp người có râu ít thì mình gọi bằng anh ,gặp người râu dài tý thì gọI bằng chú,nếu râu dài quá thì mình gọi bằng cụ.Nhớ chưa.
    CuộI gật gù ra chiều thấm hiểu .
    Trong lễ cưới CuộI răm rắp theo lờI bố vợ dặn ,chú đi chào từng bàn ,từng ngườI và xưng hô thật lễ phép .Lão nhôm nhựa có vẻ hài lòng lắm lắm
    Khi quan khách lục tục kéo về hết , đến khi giờ động phòng, lão định về ngủ nhưng chợt nghĩ thầm, không biết thằng khờ này có biết làm ăn vớI con gái mình như thế nào đây ,nói đọan lão tới phòng 2 đứa và nghe ngóng tình hình .Lão thấy im lặng quá bèn ghé mắt vào khe hở ,bên trong chú cuộI đang bế cô dâu lên giường và lần lượt cởI từng chiếc áo, ái yếm ?cái quần lớn ?Chợt lão thấy chú CuộI cuống cuồng nhảy xuống giường dập đầu lia lịa xuống đất mà kêu :Bẩm cụ ạ.Chào cụ ạ.
    Lão ve chai lúc ấy chỉ biết ôm đầu và than trờI ,lão đau đầu là phảI khi thằng con rể quý hóa của lão như vậy thì biết bao giờ lão mớI có cháu ngọai mà bồng ?(Giờ mớI hiểu tạI sao dạo này CuộI mặt mụn dễ sợ lun ,bí hạ phá thượng là vậy CuộI ơi !Hôm sau đến lúc hành sự thì đừng chào hỏI nữa nhá ,kaka vào trận là chiến lun .Không cần lễ phép quá vậy .haha)
    RồI thờI gian trôi qua ,lão ve chai cũng đã già nua ,lão dành dụm được bao nhiêu cho hết vợ chồng chú cuộI làm ăn .Chú CuộI được thừa hưởng cả 1 gia tài trên căn nhà bán đồ cổ Lê Công Kiều ,còn lão thì về quê ở hẳn và vui thú điền viên không màng tớI vật chất là bao .
    Vì không quen vớI kinh doanh và vì ham mê cá độ bóng đá nên công việc làm ăn của chú CuộI không tiến triển là bao và từng ngày của cảI độI nón ra đi sau những trận cầu của chú.CuộI có bao nhiêu là dồn vào những trận bóng đá giảI ngọai hang ngay ,chú mê lắm những MU,Liverpoor.Aser?Ngày xưa chú thật thà hiền lành bao nhiêu thì giờ chú lạI hư đốn bấy nhiêu ,khi nghe chú nói mà cứ tưởng giang hồ vậy .CuộI ghi phơi cá cược và làm thầu cá cược luôn .Một ngày chú cứ oang oang trong điện thọai : Đập hai chai luôn ?hay tao giết nó 3 xị luôn ..Cứ ngỡ như chú đang đâm chem. ai vậy .
    Một ngày nọ nghe tin con rể mình làm ăn thua lỗ lão ve chai ra thăm con. Đêm ấy ông nằm ngòai nhà và nghe vợ chồng tụI nó nói chuyện vớI nhau :
    -Mai cụ về ,em định dí cụ ?o 5 xị ?oý anh thế nào .
    -Thôi !? Đập ?oluôn cho cụ ?o5 chai ?ocho cụ ?tiêu (xài) luôn .
    Hoảng hồn ,lão ve chai thấy ớn lạnh ,không lẽ nó biết mình ở nhà còn tiền nên thủ tiêu mình ,trờI ơi, tướng mình bây giờ, nó đập 1 chai vào đầu là tiêu rồI giờ nó đập 5 chai chắc mình chết mất xác quá.Nói đọan ,nửa đêm lão ve chai trèo cổng trốn về .
    Sáng hôm sau Vợ chồng CuộI nháo nhác tìm kiếm ,về đến quê thấy lão đang rung đùi ?uống chè :
    -Sao bố về mà không nói cho tụI con biết ?
    Biết cho anh chị giết tôi à,tôi thóat chết là may rồI ,nán lạI thêm 1 đêm ?không chết vì 5 xị ,cũng chết vì 5 cái chai đập vào đầu à.
    Chú CuộI ôm đầu và la lớn :Pó tay .com vớI bố luôn .5 xị là 500.000 đó ,còn 5 chai là 5 triệu đó. TụI con có ý biếu bố chứ đâm chém gì đâu .
    PhảI không đó ,hay anh chị biết tôi còn vàng ở nhà nên định giết tôi chiếm đọat
    -Ủa mà bố còn tiền hả
    -Còn sao không
    Nghe vậy cuộI mừng quá chạy lạI và ôm lấy bố vợ :bố cho con tiền con đi cá độ đá banh ,lần này thắng con trả cho .
    Mày là thằng hư đốn ,tao tưởng mày là thằng hiền l ành mớI gả con cho mày ,ai ngờ mày sinh tật ,mày nướng tiền tao hết vào đó giờ mày âm mưu định ám hạI tao nữa àh.RồI lão vung tay tát CuộI ,theo phản xạ CuộI hất tay ra, chẳng may lão yếu quá nên đầu đập vào tường chết tươi .
    CuộI bị bắt và vào nhà đá 5 năm .NgồI bóc lịch 5 năm trờI không thấy mặt con vợ đâu ,khi ra khỏI nhà đá hắn mớI hay tin con vợ hắn đã lấy tên trùm cá độ.Nghe đâu giàu có lắm lắm và còn được 2 chú nhóc nữa không như thờI gian ở vớI CuộI ,chú cứ nghĩ nó tịt ngòi hay sao ấy mà chả cho ra chú nhóc nào cả.(phảI chăng chú cứ ?ochào cụ ?okiểu ấy thì lấy đâu ra con bồng chứ).Vậy mà giờ nó làm tớI 2 đứa ?Hic hic.
    Ra khỏI khám ,Cuôi chả biết làm gì bây giờ ngườI ta cũng chả dùng củI nữa ,xã hộI đã khác họ dùng bếp gas,dầu lửa ,hay than tổ ong.CuộI gần như tuyệt vọng lắm chú chỉ biết đốn củI giờ công việc ấy cũng không còn nữa ,chú thấy tuyệt vọng thật sự, đang ngồI rầu rĩ khóc lóc bên đường chợt có ông tiên vô duyên râu tóc bạc phơ hiện ra hỏI :
    -Sao con khóc ?
    -con buồn quá nên con khóc ?
    -Vây sao ,ta tưởng con vui nên ta mớI ghé ,thôi ta đi đây .Nói là đi ,Tiên ông quay lưng quày quả dợm bước.CuộI chồm người tới nắm tay ông tiên nói giật giọng:Mịe! Ông có khùng không ,tui buồn tui mới khóc, vui tui cưòi chứ ,sao khóc đựơc. Ông là tiên khi thấy tui buồn ông phảI an ủI tui và cho tui điều ước chứ ,sao ông không giống trong truyện cổ tích là sao .Nói đọan vén lưng lên .CuộI khoe nguyên một con đạI bang vằn vện trên lưng.Kết quả của những tháng ngày làm đạI bàng trong nhà đá.
    Ông tiên hỏang sợ : được rồI ta quên .Ta làm lạI nhé . Ông bỏ đi 3 bước.CuộI biết ý gục mặt xuống nức nở (giả vờ) Ông tiên quay lạI hỏI :
    -Sao con khóc ?
    -Con buồn quá nên con khóc
    -Sao con buồn ?
    -Tại con không vui nên con buồn
    -Sao con không vui ?
    -Tại con buồn
    -Sao con buồn ?
    Ê! Ông tin tui đập ông không ? Ông giỡn mặt tui đó hả ? Ông nhây vừa thôi nha.CuộI trừng mắt .
    Hey !Hê ta quên, chú em nóng quá vậy .Ta cho con cái này , đây là cái ống bơm hơi, nó khác những ống bơm thường là có thể làm cho những vật được bơm nhẹ hơn và bay lên . Ông tiên chợt biến mất .
    CuộI nghe theo lờI và bơm thử vào bong bóng ,hàng của chú độc nhất vô nhị và từ đó chú là ngườI sáng chế ra quả bóng bay đầu tiên ở nước ta.Vì rất đặc trưng và lạ lẫm nên chú bán đựơc rất nhiều ,trẻ con rất thích hàng của chú và chú cũng kiếm ăn kha khá từ vụ này .
    Ngày nọ có một lão bụng bự quá khổ và một lão sư cọ đến (2 quan khách này không ai khác là Bung bự và Norman)2 lão cần đặt một quả bóng thật to rất to ,trên bóng ghi chữ :
    ?oGIẢI MÙA XUÂN TTVN-Đào Duy Anh tự.?
    Nếu làm được sẽ trọng thưởng hậu .Nghe vậy CuộI rất khóai và dồn hết bao nhiêu kinh nghiệm bơm bong bóng của mình để làm 1 cái bóng thật to ,thật vĩ đạI . Đến khi bơm khí vào vì quá to nên quả bóng bay lên từ từ mặc dù đã được CuộI neo kỹ càng ,quả bóng bay vuột cả neo .CuộI tíêc quá nhảy lên kéo sợI dây xuống ,nhưng khí bơm vào căng quá ,một phần gió thổI rất mạnh quả bóng cứ vậy bay thẳng lên trờI và hướng tớI cung trăng .(Và Chú CuộI là ngườI đầu tiên bay lên mặt trăng).
    Trên chín tầng mây ,Ngọc hòang và các thiên binh thiên tướng vén mây nhìn xuống thấy lừng lững 1 khốI cầu vớI dòng chữ ?oGIẢI MÙA XUÂN TTVN-Đào Duy Anh tự.? Và từ đó Các Tiên giớI mớI lưu tâm và để ý nhiều hơn Đào Duy Anh tự(điều đó các bạn thừa hiểu tạI sao càng ngày DDA tiếng lành đồn xa và đựơc nhiều tay vợt cao thủ về qui tụ là vậy )Và CuộI cũng là ngừoi đầu tiên đưa chiến dịch quảng cáo lên không trung để các trạm phát song vệ tinh thu nhận và phát ra cả thế giớI.Cả thế giớI đều biết sự tồn tạI và phát triển của chùa từng ngày từng ngày (Như các bác khôngten bên Nga này ,Tulip,Oro bên Úc này Nhí, hitifer
    bên Mỹ này ,hama viết là có cơ sở chứ không bịa bặt nhé các bạn ,nghĩa là có bịa nhưng không đặt ,hehe).
    CuộI và quả bóng cứ vậy bay thẳng lên và bị vứơng vào cành đa của mặt trăng và ở luôn ở đó đến nay.Cứ mỗI khi trăng rằm ngước lên nhìn ánh trăng, chú CuộI vẫn ngồI đó thổI sáo vi vu buồn vờI vợI .Hết

    Được hama_bien sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 18/01/2007
  3. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    CHIÊU MỘ 18 VỊ LA HÁN CHÙA TÂY PHƯƠNG.
    Một ngày nọ,Phật tổ gọI La hán sử Hama lạI gần :Ngươi trình sách ghi chép các chùa ta xem, dạo này Đào Duy Anh tự làm ăn ra sao rồI? .
    Bẩm :Từ khi trụ trì khanhhuy ra đi và giao phó lạI trọng trách cho trụ trì Norman công việc của chùa thờI gian đầu rất vất vả ,nhưng do biết cách cân đốI chi tiêu và cộng vớI nhiệt huyết của mình các cộng sự như La hán Di lặc ,La hán Mdx ?nên cũng đỡ được phần nào Phật tổ à!
    -Thì ra là vậy ,thú thật vớI ngươi ,ta quá nhiều việc phảI luôn bay tám phương tứ hướng để truyền đạo , độ trì cho các chùa bên Thái lan , Ấn độ,Trung quốc ,Tây tạng nên đôi khi ta cũng bỏ sót chùa ĐDA.Nay ta thấy qui mô chùa ngày càng mở rộng hơn ,các tăng ni và phật tử cũng cúng dường ,tụng kinh đều đặn hơn ,những lờI cầu nguyện ấy đã bay lên chín tầng mây và ta thấu hiểu đươc rằng họ rất sung đạo và nhiệt huyết ?.E hèm Phật tổ đằng hắng .Ta gọI ngươi vào đây cũng có ý này ,ngươi thấy gì đây không?Phật tổ chìa bàn tay ra ,một tấm lụa đào phấp phớI ,cái này là huyết chỉ ta trao ngươi và ngươi có nhiệm vụ viết công bố này để chiêu mộ các cao tăng về tu luyện ở chùa .Sau thờI gian thử thách ta sẽ phong họ làm La hán .Và ngươi có nhiệm vụ theo dõi bám sát từng ngườI xem họ có đủ đức và tâm để ngươi trình báo vớI ta để ta phong làm La hán .Nhớ là ta chỉ cần Tâm và đức là hàng đầu nhé ,tài chỉ là thứ yếu chứ không là lựa chọn số 1.Ta cần là cần cái tâm cái huýêt để ở lạI chung vai vớI trụ trì gánh vác và đưa những họat động của chùa đi lên chứ Tài mà không có tâm thì ta e khó lòng làm La hán được lắm .
    -Thưa Phật tổ :Bấy lâu con cũng biết phật Tổ bận bịu và lu bu nên cũng đã âm thầm và lên 1 số danh sách sau đây:
    -Norman
    -Hama
    -Nguyhun
    -Rulo
    -Tiger
    -Robot one
    -MDX
    ?.
    Còn 1 tên nữa là Hoangtu Tennis nhưng con chưa biết là có nên lên chức cho tên này hay không ,vì tên này chỉ là chú tiểu quét lá đa của chùa ,xét về căn tu thì hắn chưa có căn tu ,mặc dù hắn vào chùa cũng lâu rồI nhưng sỡ dĩ con chưa cho lên danh sách là vì nhìn cái avatar của hắn là con thấy ghét rồI ,cái nick thì rõ ràng là con trai mà cái avatar thì trai không ra trai gái không ra gái nên nhìn bực lắm phật tổ ạ.Con nói vớI nó rồI :Một là nó đổI avatar hai là nó hốI lộ thì con mớI đưa lên danh sách .Nó có đưa cho con cái này ,hama rút ra một chai rượu và một dĩa khô ..
    Thôi tao vớI mày ngồI xuống đây làm 1 ly đi .Phật tổ ngồI xếp bằng nãy giờ cũng mỏI bèn nhảy phóc xuống chân thì bẹt ra chân thì chống lên.Hama rót ly rượu đầy mờI ngay :
    -Kính phật 1 ly
    -Ừa !mờI mày 1 ly
    Sau một hồI hết nửa chai ?.
    Thôi đừng khách sáo chi mệt mày cứ gọI anh em cho vui
    -Ok.Kính anh 1 ly
    -MờI chú 1 ly
    haha??.Mày nhớ con mẹ bán dưa không ?Ngày xưa có con mẹ bán dưa đó rồI con mẹ ấy ngồI ?lạI có con mẹ bán thịt đó mẻ ngồI mẻ ngửI đó nhớ không?nhớ chưa nào .
    Dạ nhớ rồI ,sao nữa đạI ca.
    Giờ mẻ hết bán thịt rồI mà giờ là vợ tao ?haha,,,hic hic?Những câu truyện tầm phào và vô bổ được moi ra ngồI nói linh tinh .
    Nhìn tớI nhìn lui chai rượu gần hết ,hai thầy trò xỉn nên hơi tưng tưng .
    -Hama nhìn chai rượu cạn và rót ra :
    Còn 2 ly ,tao 1 ly mày 1 ly luôn .
    Mày xỉn hả ,dám gọI tao vậy hả.Muốn chết k ?Mà sao thằng hoangtu này phảI coi lạI nha nó biếu có 1 chai sao đủ đô .Thôi mày gác tên nó lạI đi , đợI hồI phân xử.Xem thái độ nó thế nào đã.
    ?Hai ngày sau trên chùa ĐDA treo một băng rôn đỏ thắm :
    Chiêu mộ La hán chùa ĐDA,chỉ cần 150k/tháng bạn sẽ được tu luyện trong 4 ngày Cn ,bạn đựơc miễn phí tiền sân ,banh ,nước,và là một la hán danh giá của chùa ,vớI nét vẽ bay **** và phóng khóang của hama đạI hiệp, chân dung của bạn sẽ được phác thảo trong 5phút và vớI tấm hình ấy bạn sẽ được cài mã vạch lên từng tấm một .Bạn không cần lo nghĩ gì nhiều chỉ cần vào sân và quẹt thẻ bạn sẽ là sử dụng sân thật thỏai mái .Thân chào


  4. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Không Dóm ,không dóm !Nhò em viết cho vui cửa vui nhò thua ,chỉ sợ bác giận mà bác chửi thề :Con cọt !là em không có bia Tiger đãi bác đâu .Haha.Bác rón lé ké bèng giấu sư Tennis đi nha.
  5. checkout_2k

    checkout_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    RULO 6 PHÁT NGOẠI TRUYỆN ?" VÌ SAO RULO LẠI CÓ ĐƯỢC 6 PHÁT ĐẠN
    LạI nói về Rulo, sau khi Sư phụ mất vì uống độc dược tự vẫn, Rulo khăn gói lên đường vào Nam theo lời dặn dò của sư phụ. Thế nhưng cảm giác tự ti về khẩu súng quá ngắn của mình vẫn luôn theo đuổi nên đến đất phương nam rồi cậu vẫn chưa dám đến Đào Duy tự mà chỉ quanh quẩn ngoài hàng rào nhìn các sư huynh đệ luyện công mà hồn nặng trĩu.
    Một hôm bóng chiều vừa xế, mang trong mình khối buồn đọng mãi chưa tan, cậu vô tình lang thang đến cầu Bình Qiới. Cảnh vật đìu hiu, khóm trúc bên cầu xào xạc trước ngọn gió lê thê, Rulo lểch mểch quanh lan can cầu nhìn dòng nước đục lờ đờ trôi, lòng ngổn ngang trăm mối u buồn. Bỗng thấy một ông già hình dung cổ quái, người ốm tong teo, nhưng xương cốt trông vững chắc, tinh thần quắc thước, đôi măt rất tinh anh đang ngồi bên cầu hút xì gà, khói thuốc bay mù mịt, thơm lừng. Đang vã người vì mấy ngày nay hết tiền, không mua được một điếu thuốc nào, Rulo mon men đến bên cạnh để hít hơi thuốc ké cho đỡ cơn ghiền. Bỗng thấy ông già làm rơi chiếc dép xuống chân cầu, nghĩ rằng lão già chân tay thường run rẩy nên đánh ơi dép, Rulo liền chạy xuống lượm chiếc dép trao lại cho ông lão, giúp người làm phước mà!. Ông lão xỏ chân vào dép rồi lại hất rơi xuống lại. ?oAi cha cha, lão già quái dị này thử sức ta hả, được rồi sẵn dịp đang rảnh rổi - chơi luôn? Rulo thầm nghĩ và chạyxuống nhặt lại, cứ thế đến lần thứ sáu thì phát khùng vì mệt, mặt mày tái lét, tính khi lên sẽ giã cho lão già ấy một trận. Thế nhưng đến nơi thì thở không ra hơi, hai mắt cứ trợn tròn nhìn ông lão.
    Ông lão mĩm cười nhìn Rulo nói : ?oThằng bé này có thể dạy được đây ! Haha ta và ngươi có dịp gặp nhau, Ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, chân tay nhanh nhẹn, nếu biết dùng tuổi xanh lo việc luyện tâp, sau này có thể nên nổi cơ đồ được. Nay ta cho ngươi một quyển bí thư, trong có phép luyện kỳ công. Dù Minh mạng phục sinh chưa chắc bì kịp . Ngươi khá nhận lấy mà tu luyện, trước vì giới nam nhi, sau vì danh dự bản thân, để khỏi phụ tình tri ngộ?.
    Rulo tiếp nhận quyển sách, quỳ mọp xuống đất tạ ơn, và hỏi : ?oTiểu tử muốn biết đại danh của tiên sinh, xin tiên sinh cho phép.?.
    Ông già đáp: ?oGiới giang hồ tặng ta biệt hiệu là Nhất Bút Vạn Thư, nghĩa là một cây bút nhưng viết được hàng vạn quyển sách, bút của ta không bao giờ hết mực, nay do sức khoẻ ngươi không cho phép ta chỉ truyền cho người bí kíp nhập môn mà thôi?.
    Thấy Rulo có vẻ không hiểu, ông già cắt nghĩa: ?oĐại ý là bút của ta mỗi lần viết được hàng vạn quyển sách, còn bút nhà ngươi chỉ viết được 6 cuốn thôi, hiểu chưa??. Thấy ông già có vẻ giận dữ, Rulo chỉ biết ầm ừ cho qua chuyện. Ông già lại tiếp: ?o Thôi ! đã thương thì thương đến cùng, ta còn 03 hoàn thuốc ở đây cho ngươi dùng để bồi bổ thân thể hoặc khi hữu sự. Nên nhớ thuốc không phải là thánh dược, khi dùng phải đặc biệt cẩn trọng. Còn nữa, sau khi luyện công đã thành cũng đừng quá lạm dụng, nếu không sẽ hư tổn tinh lực, tổn thọ chết sớm đó nghe con!. Nhìn ta đây mà làm gương, bởi vì ham muốn quá mà thân thể trở nên gầy còm. Than ôi! Đèn thì không thể tự soi sáng được chân mình ?.? Và rồi ông già bỏ đi mà không nói thêm lời nào nữa.
    Rulo trở về nhà trọ, mở sách ra xem thấy đó là bộ "Hoá Công kỳ pháp ", đọc lướt qua thì thấy đó là phép luyện công thường dành cho vua chúa ngày xưa để làm vừa lòng hàng vạn cung tần mỹ nữ. Sách gồm 6 thức, mỗi thức phân thành 6 biến, tổng cộng 6 lần 6 36 thế, cứ theo tình tự luyện tập thì nội công ngày càng tăng, chiêu thức ngày càng tuyệt diệu. Rulo mừng quá, nhảy cởn lên, Ui chao - trời quơi vậy là con có thể lấy lượng bù chất được rồi. Vét trong nhà còn lại mấy đồng Rulo chạy nhanh ra chợ mua vài gói mì tôm cua, chuẩn bị lương thực để đóng cửa, bế quan, luyện công ?..
    ?.. Rulo nhắm mắt lại, hai tay nhè nhẹ mở cửa phòng, hôm nay là ngày Rulo xuất quan vì đã luyện đến trang cuối cùng của kỳ pháp. ?oCộng thêm một ngày ôn lại toàn bộ cuốn sách thì ta mới tốn hết 24 ngày tập luyện, chưa đầy một tháng, ta tài giỏi quá. Chắc tại ta thông minh đỉnh ngộ từ nhỏ, thêm rằng ta có năng khiếu trong ba cái vụ này nên đốt cháy được giai đọan chăng !!!? Rulo hí hửng nghĩ., ?o haha thế thì ta há sợ gì thằng bụng bự, hama, kể cả lão trụ trì ?? .? ?oÊ , Taxi ?" Đào Duy Anh tự trực chỉ nhé !!!?
  6. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay mạng công ty bị chết ,chả làm gì được rảnh tay phác thảo mấy anh hùng nhà mình nào .

    Chân dung kiếm khách Oro,chàng hiệp sĩ cởi Vespa

    [​IMG]
    Chân dung La hán di lặc.(lần trước vẽ không đã lắm nên lần này vẽ lại )
    [​IMG]
    Chân dung "Song kiếm "Ismart.
    [​IMG]

    Chàng Cao bồi Súng ngắn Rulo...Nhưng bắn 6 phát
    [​IMG]
    Được hama_bien sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 20/01/2007
  7. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    pó tay.com với lão già hama_bien!
    Được Lo_lem_he_pho sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 20/01/2007
  8. bbhanoi

    bbhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vào xem tự truyện, ha ha ha. Buồn cười quá. Phải nói là bái phục anh Hà mã luôn. Đúng là cây bút châm biếm số 1 của box tennis SG (cả về văn và tài vẽ nữa). Lúc đầu chỉ xem tranh không, thì chưa hình dung ra, nhưng lúc gặp trụ trì, Nguyhun, hà mã, súng lục, oro ở bên ngoài, so với tranh không chệch đi đâu được, giống quá cơ.
  9. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    So Sánh vui những sự giống nhau ngẫu nhiên !!??....

    [​IMG]
    Quả thật nhìn 2 người này giống nhau quá ... một nhạc sĩ , ca sĩ Hồ Hoài Anh và 1 là nghệ sĩ Hà mã Biển .... xét về tài năng thì rõ là hà mã biển của chúng ta ăn đứt chàng HHA kia rồi .... (thiên vị chút) nhưng về độ đẹp trai thì Ha Mã đen quá kekeke chắc tại do tắm bùn nhiều ....
    [​IMG]
    ấy dzà dzà .... xét về độ hot thì cà hai như nhau, lúc nào Angelina Jolie và em "Nhí - Máu thì rờ vô " cũng hừng hực lửa ...như muốn đốt cháy người xung quanh vậy .... .....
    [​IMG]
    khà khà ... chuyện này chắc chẵng ai phản đối các bạn nhỉ , 2 người giống nhau thế không biết ... nhưng cái khác biệt lớn nhất là Fede ngày ngày tiến xa trong làng quần vợt thì Daika lại đắm chìm cùng "con đường nhày nhụa " ...
    [​IMG]
    ồi trời ... giống nhau thế này ...giống từ bên ngoài đến nội dung, Jack Black 1 diễn viên hài có tiếng của Hollywood , Nguyhun 1 la hán có tiếng của chùa Đào Duy Anh .... cùng tóc dài, cùng bụng bự và cùng .... đẹp trai
    [​IMG]
    u?c NguyHun s?a vo 11:16 ngy 26/01/2007
  10. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Haha!Coi nguyhun so sánh mắc cười quá đi mất .Nhưng mà chú này hay nhỉ.Kiếm đâu ra thông tin ngon quá .keke.Nhất là chú ấy so sánh với diễn viên hài black ,mình khoái anh chàng dv này trong phim :Ban nhạc rock trường học lắm .Hay hay

Chia sẻ trang này