1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đào Duy Anh Tự truyện

Chủ đề trong 'Tennis' bởi hama_bien, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Lâu quá không thấy anh. Lặn đi đâu mất tiêu thế nhỉ?
    MDX không đi ra nắng đánh tennis được nên phải ở nhà spam ở box thế này đây
    Sao không thấy ai múa bút viết tiếp những mẩu chuyện hay nữa nhỉ? Tiếp tục đi các anh, viết về ai cũng được miễn đừng đem MDX ra mà viết nữa
    Được mdx sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 31/03/2007
  2. checkout_2k

    checkout_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CỦA NGUYHUN BÂY GIỜ MỚI BIẾT ?
    Phật lịch 2551, nhằm ngày Phật đản, Phật tổ Thích ca ngồi trên bửu điện hoan hỉ nhận những lờI chúc tụng của mười phương tam thế các chư phật cũng như hàng vạn tín dồ phật tử từ khắp nơi khắp cõi tam thiên đại thiên thế giói. Ngày đản sanh năm nay giới phật đạo tổ chức hơn hẳn mọi năm, ban tổ chức do ngài Ca Diếp làm trưởng ban đã mời hẳn trung tâm tổ chức sự kiện Xuyên Hành Tinh về tổ chức thực hiện LiveShow này. Vì sao vậy ? vì năm nay ứng vào năm tốt trong vòng luân hồi. Theo giáo lý nhà phật kiếp luân hồi nằm trong 04 chữ Sinh-Lão-Bệnh-Tử, năm 2551 cộng các số lại thành 13, cứ đếm theo Sinh-Lão-Bệnh-Tử thì nay ứng vào chữ Sinh nên làm sao cho hoành tráng mới phải ? 04 năm mớI có một lần mà !!!
    Khỏi phải nói gì thêm về quy mô của lần tổ chức này, đến nổi báo ?oVũ Trụ Tâm Linh? đã liệt nó vào danh dách 10 sự kiện của thế kỷ. tuy nhiên có một việc có thể gọi là hạt sỏi trong đại tiệc mà Phật tổ đến nay nghĩ đến trong dạ vẫn chưa an lòng.
    Tại hạ xin kể ra đây để hầu chuyện cho các huynh đài rõ :
    ? Số là trong lúc yến tiệc đang diễn ra, Phật tổ Như lai bỗng thoáng trầm tư suy nghĩ, vốn đang ngồi bên cạnh nhận thấy nét ưu phiền của Phật tổ, Phật Di lặc mỉm cười mà thưa rằng :?Bạch đức Thế tôn, cớ sao Ngài lại muộn phiền như vậy, Ngài có thấy hàng vạn giáo chúng đang xưng tụng Ngài, mừng xem đây như là ngày sinh của họ không ? hay là ngài không thích việc tổ chức liveshow lần này, nếu không thích lần sau ta mời công ty sự kiện khác ??.
    Phật tổ lắc đầu nói:?Chúng ta đã là người đắc được chánh đạo có sá gì lễ nghĩa cầu kỳ, ta đang nghĩ đến viêc khác kia ?. Nhưng mà ta với ngươi đã là đồng môn, đồng đạo, chiếc ghế Giáo chủ này sau này cũng sẽ nhường cho ngươi mà thôi, vậy nên trong ngày vui này cũng đừng quá khách khí, cứ gọi nhau là huynh đệ cho thân mật?,
    ?oDạ, sư huynh?.
    Phật tổ tiếp lời:?Huynh đệ chúng ta sáng lập giáo phái, chỉ điểm đồng môn, chúng sinh đến nay đã nhiều đờI, nhiều kiếp, cũng đã phổ độ cho hằng hà sa số chúng sanh thành Phật. Tuy nhiên ta thấy trong thời mạt pháp này trắng đen ngày càng lẫn lộn; Thạch Sanh thì ít - Lý Thông thì nhiều, danh lợi làm người ta mờ mắt, vàng bạc khiến người bỏ cả nhân nghĩa ? Ta đang lo lắng cho sự thành bại của Hội Long Hoa sắp đến do đệ chủ trì đó!?
    Vẫn một nụ cười trên mặt, Di Lặc Phật đáp :? Huynh quả là người lo xa, đệ nghe nói rằng : Người quân tử là người lo cái lo trước thiên hạ, vậy nên đệ cũng đã có chủ ý rồi. Cách đây hơn 20 năm đệ đã cử một đệ tử đắc ý nhất, có đạo hạnh rất cao thâm xuống giới Ta bà kia để tạo ?ocơ sở? trước rồi. Đến nay đệ vẫn luôn luôn nhận đều đặn các e-mail báo cáo thường xuyên và đột xuất của nó về hoạt động dưiI kia, à mà sẵn đệ có mang theo laptop đây kính trình huynh xem qua. Nhìn chung công việc tiến tiển rất tốt. Nó nói rằng hiện đang làm phương tượng trụ trì Đào duy tự. Nghe nói đây là ngôi chùa lớn ở phương nam Việt nam quốc, đang có hàng ngàn tín đồ đang theo học, lại nói còn có cả trang quép để phát dương quang đại nữa, nghe đã dễ sợ !? .
    ?oVậy là tốt rồi, sẳn đây có thời gian rảnh, chúng ta thử xem tên đệ tử mà đệ nói đang làm gì ??
    Nói rồi cả hai cùng dùng tuệ nhãn phóng xuống Đào duy tự ?. Từ xa nhác thấy đông đảo người người đang tụ tập tại Chùa Đào, Di Lặc Phật hí hửng cười nói : ?oĐấy, huynh xem đệ nói có sai đâu, khe khe?. Là người có pháp lực thâm trầm hơn, Như lai phật tổ điềm tĩnh bảo :?Hảy chờ xem !!!? ?..
    Và đây là đôi điều hai vị nghe thấy được tại Đào duy tự :
    - Dzô Dzô, cụng ly 100% nghe, ê thằng kia dzô không thì tao đổ lên đàu nè
    - Em ơi em ơi em đâu rùi, rượu bia còn đây em ở đâu !!!?.Em ơi cho thêm 02 cân thịt chó và vài thùng bia đi ?.
    - Nè xong zụ này anh em mình đi hát kà kà ô ké nhé Nguyhun !
    - ?? và nhiều nhiều lắm ?. (không kể tiếp được)
    Di lặc Phật nghe qua đã toát mồ hôi lạnh, chắc rằng sẽ bị Phật tổ quở phạt. Chợt nghe Như Lai từ tốn nói :? Đệ xem giáo lý nhà Phật thời buổi này tiến bộ nhiều nhỉ, việc nhật tụng bây giờ đầu cần phải đọc Kinh Bát nhã, loại kinh do đệ tử Nguyhun của ngươi đọc hình như ta chưa giảng bao giờ vả lại còn kết hợp với nhạc hit hóp nữa thì cao siêu quá, e rằng cả ta cũng không hiểu nổi !!! ?o.
    Biết Phật tổ đang ?omóc họng? mình Di Lặc phật chỉ biết cúi gằm, không nói được lời nào, chỉ tự nhủ : ?o Thằng Nguyhun này, mày chết với ông rồi nhé, lâu nay mày chỉ toàn báo cáo láo toét mà thôi, lại còn nói đang làm trụ trì, trị trì là lão hoà thương morman kia mà!!! . Lâu nay chỉ biết chơi bời, đàn đúm, người ta đạo hạnh mỗi ngày một tiến còn mình thì mãi ở seri B lẹt dẹt không lên được, ra sân chỉ mới đọc vài ba câu kệ, chạy vài vòng lăng xăng đã thở hồng hộc như ? voi rồi. Đạo hạnh của dòng tu ta lấy hai chữ HỈ XẢ làm trọng, ngươi chỉ mới đạt được chử Hỉ (vui vẻ), còn chử Xả (từ bỏ) ngươi chỉ bỏ mớI có một nửa, một nửa còn lại là sắc dục, vật dục ? e rằng ngươi không bỏ được rồi !!! thiện tai thiện tai?
    ?oNgươi mang danh tỳ kheo đúng ra đã chứng được tam thập lục giới, nay chỉ ngũ giới (cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm vọng ngữ, cấm uống rượu) ngươi còn giữ được không nữa là ?o
    Lần đầu tiên trong muôn vạn ức kiếp, Đức Phật Di lặc mặt mày ủ rủ, không vui !
    Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
    Nam mô Đương lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
  3. checkout_2k

    checkout_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CỦA NGUYHUN BÂY GIỜ MỚI BIẾT ?
    Phật lịch 2551, nhằm ngày Phật đản, Phật tổ Thích ca ngồi trên bửu điện hoan hỉ nhận những lờI chúc tụng của mười phương tam thế các chư phật cũng như hàng vạn tín dồ phật tử từ khắp nơi khắp cõi tam thiên đại thiên thế giói. Ngày đản sanh năm nay giới phật đạo tổ chức hơn hẳn mọi năm, ban tổ chức do ngài Ca Diếp làm trưởng ban đã mời hẳn trung tâm tổ chức sự kiện Xuyên Hành Tinh về tổ chức thực hiện LiveShow này. Vì sao vậy ? vì năm nay ứng vào năm tốt trong vòng luân hồi. Theo giáo lý nhà phật kiếp luân hồi nằm trong 04 chữ Sinh-Lão-Bệnh-Tử, năm 2551 cộng các số lại thành 13, cứ đếm theo Sinh-Lão-Bệnh-Tử thì nay ứng vào chữ Sinh nên làm sao cho hoành tráng mới phải ? 04 năm mớI có một lần mà !!!
    Khỏi phải nói gì thêm về quy mô của lần tổ chức này, đến nổi báo ?oVũ Trụ Tâm Linh? đã liệt nó vào danh dách 10 sự kiện của thế kỷ. tuy nhiên có một việc có thể gọi là hạt sỏi trong đại tiệc mà Phật tổ đến nay nghĩ đến trong dạ vẫn chưa an lòng.
    Tại hạ xin kể ra đây để hầu chuyện cho các huynh đài rõ :
    ? Số là trong lúc yến tiệc đang diễn ra, Phật tổ Như lai bỗng thoáng trầm tư suy nghĩ, vốn đang ngồi bên cạnh nhận thấy nét ưu phiền của Phật tổ, Phật Di lặc mỉm cười mà thưa rằng :?Bạch đức Thế tôn, cớ sao Ngài lại muộn phiền như vậy, Ngài có thấy hàng vạn giáo chúng đang xưng tụng Ngài, mừng xem đây như là ngày sinh của họ không ? hay là ngài không thích việc tổ chức liveshow lần này, nếu không thích lần sau ta mời công ty sự kiện khác ??.
    Phật tổ lắc đầu nói:?Chúng ta đã là người đắc được chánh đạo có sá gì lễ nghĩa cầu kỳ, ta đang nghĩ đến viêc khác kia ?. Nhưng mà ta với ngươi đã là đồng môn, đồng đạo, chiếc ghế Giáo chủ này sau này cũng sẽ nhường cho ngươi mà thôi, vậy nên trong ngày vui này cũng đừng quá khách khí, cứ gọi nhau là huynh đệ cho thân mật?,
    ?oDạ, sư huynh?.
    Phật tổ tiếp lời:?Huynh đệ chúng ta sáng lập giáo phái, chỉ điểm đồng môn, chúng sinh đến nay đã nhiều đờI, nhiều kiếp, cũng đã phổ độ cho hằng hà sa số chúng sanh thành Phật. Tuy nhiên ta thấy trong thời mạt pháp này trắng đen ngày càng lẫn lộn; Thạch Sanh thì ít - Lý Thông thì nhiều, danh lợi làm người ta mờ mắt, vàng bạc khiến người bỏ cả nhân nghĩa ? Ta đang lo lắng cho sự thành bại của Hội Long Hoa sắp đến do đệ chủ trì đó!?
    Vẫn một nụ cười trên mặt, Di Lặc Phật đáp :? Huynh quả là người lo xa, đệ nghe nói rằng : Người quân tử là người lo cái lo trước thiên hạ, vậy nên đệ cũng đã có chủ ý rồi. Cách đây hơn 20 năm đệ đã cử một đệ tử đắc ý nhất, có đạo hạnh rất cao thâm xuống giới Ta bà kia để tạo ?ocơ sở? trước rồi. Đến nay đệ vẫn luôn luôn nhận đều đặn các e-mail báo cáo thường xuyên và đột xuất của nó về hoạt động dưiI kia, à mà sẵn đệ có mang theo laptop đây kính trình huynh xem qua. Nhìn chung công việc tiến tiển rất tốt. Nó nói rằng hiện đang làm phương tượng trụ trì Đào duy tự. Nghe nói đây là ngôi chùa lớn ở phương nam Việt nam quốc, đang có hàng ngàn tín đồ đang theo học, lại nói còn có cả trang quép để phát dương quang đại nữa, nghe đã dễ sợ !? .
    ?oVậy là tốt rồi, sẳn đây có thời gian rảnh, chúng ta thử xem tên đệ tử mà đệ nói đang làm gì ??
    Nói rồi cả hai cùng dùng tuệ nhãn phóng xuống Đào duy tự ?. Từ xa nhác thấy đông đảo người người đang tụ tập tại Chùa Đào, Di Lặc Phật hí hửng cười nói : ?oĐấy, huynh xem đệ nói có sai đâu, khe khe?. Là người có pháp lực thâm trầm hơn, Như lai phật tổ điềm tĩnh bảo :?Hảy chờ xem !!!? ?..
    Và đây là đôi điều hai vị nghe thấy được tại Đào duy tự :
    - Dzô Dzô, cụng ly 100% nghe, ê thằng kia dzô không thì tao đổ lên đàu nè
    - Em ơi em ơi em đâu rùi, rượu bia còn đây em ở đâu !!!?.Em ơi cho thêm 02 cân thịt chó và vài thùng bia đi ?.
    - Nè xong zụ này anh em mình đi hát kà kà ô ké nhé Nguyhun !
    - ?? và nhiều nhiều lắm ?. (không kể tiếp được)
    Di lặc Phật nghe qua đã toát mồ hôi lạnh, chắc rằng sẽ bị Phật tổ quở phạt. Chợt nghe Như Lai từ tốn nói :? Đệ xem giáo lý nhà Phật thời buổi này tiến bộ nhiều nhỉ, việc nhật tụng bây giờ đầu cần phải đọc Kinh Bát nhã, loại kinh do đệ tử Nguyhun của ngươi đọc hình như ta chưa giảng bao giờ vả lại còn kết hợp với nhạc hit hóp nữa thì cao siêu quá, e rằng cả ta cũng không hiểu nổi !!! ?o.
    Biết Phật tổ đang ?omóc họng? mình Di Lặc phật chỉ biết cúi gằm, không nói được lời nào, chỉ tự nhủ : ?o Thằng Nguyhun này, mày chết với ông rồi nhé, lâu nay mày chỉ toàn báo cáo láo toét mà thôi, lại còn nói đang làm trụ trì, trị trì là lão hoà thương morman kia mà!!! . Lâu nay chỉ biết chơi bời, đàn đúm, người ta đạo hạnh mỗi ngày một tiến còn mình thì mãi ở seri B lẹt dẹt không lên được, ra sân chỉ mới đọc vài ba câu kệ, chạy vài vòng lăng xăng đã thở hồng hộc như ? voi rồi. Đạo hạnh của dòng tu ta lấy hai chữ HỈ XẢ làm trọng, ngươi chỉ mới đạt được chử Hỉ (vui vẻ), còn chử Xả (từ bỏ) ngươi chỉ bỏ mớI có một nửa, một nửa còn lại là sắc dục, vật dục ? e rằng ngươi không bỏ được rồi !!! thiện tai thiện tai?
    ?oNgươi mang danh tỳ kheo đúng ra đã chứng được tam thập lục giới, nay chỉ ngũ giới (cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm vọng ngữ, cấm uống rượu) ngươi còn giữ được không nữa là ?o
    Lần đầu tiên trong muôn vạn ức kiếp, Đức Phật Di lặc mặt mày ủ rủ, không vui !
    Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
    Nam mô Đương lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
  4. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... lời sư phụ thật là thấm thía .... Nguyhun xin kiểm điểm lại bản thân và cố gắng phát huy những gì đang có .... bữa nào mời sư phụ xuống nhậu 1 bữa chân tình nhé ...dzô.......
  5. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... lời sư phụ thật là thấm thía .... Nguyhun xin kiểm điểm lại bản thân và cố gắng phát huy những gì đang có .... bữa nào mời sư phụ xuống nhậu 1 bữa chân tình nhé ...dzô.......
  6. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bị chê trách của sư phụ ở cỏi niết bàn và chùa Đào Duy Anh ngày càng vang dội 4 phương tám hướng , lục tỉnh Nam kỳ , lục bình trôi sông .... thì Di lặc Nguyhun bụng bự này cố gắng xây dựng kỷ cương nề nếp môn phái Tiếu Lân tự này .....
    Sau mấy con trăng nằm suy nghĩ cùng chai mỏ quạ, Nguyhun bụng bự đút kết từ "Nội quy ăn nhậu" do sư cụ quản gia súng ngắn râu dài sưu tầm ở đâu đó dzìa ... thành ra "Nội quy ... chùa Đào Duy Anh" .... anh em cùng suy ngẫm và chấp hành nhé ...
    Nội quy... Tennis chùa Đào Duy Anh : ​
    TUYỆT MẬT ​
    Đã là tăng lữ trong chùa Đào Duy Anh thì không ai không đã và sẽ tham gia vào các trận đấu quần vợt vì vậy muốn trở thành một người hay được thách đấu cần thực hiện đầy đủ các điều sau:
    Điều 1:
    Để công bằng và hợp lý, tất cả các tay vợt dù mới hãy cũ ? bất kể là bạn bè, chiến hữu thân tình... đều phải thực hiện sòng phẳng ?oKẻ vợt người banh? để bày ra 1 trận đấu và phải bầu ra chủ xị để điều khiển trận đấu và thu tiền cá độ.
    Điều 2:
    Khi nhận được tin báo, tin nhắn trên TTVNOL hoặc điện thoại của chiến hữu thách đấu thì phải đi ngay không chậm trễ, tránh tình trạng ?oGà trống đá gà mái?.
    Điều 3:
    Trong khi đấu phải tỏ ra văn minh, lịch sự, giữ vệ sinh chung không khạc, nhổ, phun, quăng vợt, thoát y... xung quanh sân , tránh tình trạng cầm banh lâu, kê tán, cằn nhằng trọng tài, câu giờ khiêu khích đối phương... hoặc qua vòng, thua non? sẽ bị thua gấp đôi
    Điều 4:
    Khi đấu trong sân phải ?ođánh xem sân ngồi xem hướng? tỏ ra tôn trọng đối với những người lớn tuổi, tuyệt đối không được ?ogiận cá chém thớt? quăng banh vào trọng tài, khán giả.
    Điều 5:
    Trong trận đấu tuyệt đối không được cầm lộn, cầm nhầm nhất là bật lửa, giày, dép, mũ, quần áo, vợt và điện thoại di động.
    Điều 6:
    Trong trận đấu tuyệt đối không mang theo vợ, con hoặc cháu gây phiền hà cho bạn nhậu, ngược lại được phép mang theo em vợ, em nuôi hoặc em gái (Chưa chồng).
    Điều 7:
    Trong trận đấu không được cãi cọ, nói chuyện riêng hoặc những khiêu khích gây mất đoàn kết đối với đối phương trong ngược lại phải vừa đấu vừa góp ý mang tính chất hài hước để đôi bên cùng tiến bộ.
    Điều 8:
    Khi thua trận về nhà không được lớn tiếng, chửi mắng, cãi cọ vợ con hoặc làm mất trật tự ở địa phương... Gây ảnh hưởng đến uy tín chùa , ngược lại phải khuyến khích những chuyện làm hài lòng bà xã... để lần sau đi lên chùa được bà xã khuyến khích.
    Điều 9:
    Phải thường xuyên vận động, thể dục, thể thao để đảm bảo sức khỏe và tuổi thọ để đựơc thách đấu và ăn nhậu nữa.
    Điều 10:
    Đến lúc trả tiền độ không được đi tiểu, nghe điện thoại, làm bộ mệt để ngủ hay sang sân khác để lẩn tránh...
    Lưu ý: Nếu vi phạm các điều trên, nhẹ thì khiển trách tại chỗ từ 1-3 ly chanh muối, nặng thì phạt tại chỗ từ 10.000 đến 50.000 (Số tiền này sẽ được sung vào công quĩ để phục vụ cho buổi tiệc Boing). Trường hợp đặc biệt, buộc phải cấm tham gia từ 3-7 ngày kể từ hôm đó.
    Di Lặc kính bút
    Được NguyHun sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 08/06/2007
  7. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Công văn nội quy ăn nhậu và cá độ của chùa được đấy dilac . Tui sẽ ký đồng thời gửi đến các cơ quan đoàn thể và tấc cả các tăng ni phật tử gần xa để họ được rõ. Đồng thời tìm cách phát huy thương hiệu chùa Đào Duy Anh để khách thập phương ai ai cũng biết.
  8. Vietinbank

    Vietinbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  9. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ủa ,mà bác gặp hoangtu hồi nào ?Đi đêm là đi sao vậy bác ,hòangtử là chú tiểu coi chùa đó,giờ nó bỏ chùa rồi theo mấy con mắt xanh mỏ đỏ ngòai Nguyễn thị Minh Khai .Trụ Trì buồn lắm ,bèn giao chức lại cho rulo đi kiếm nó ....Nghe đâu trụ trì kiếm đựơc nó không kéo nó về chùa đựơc mà còn bị con nhỏ móng đỏ bạn con nhỏ mắt xanh lôi kéo và cũng bỏ chùa luôn .HIc ...rulo đừng đi kiếm trụ trì nữa nhá,không khéo lại thành chùa hoang mất
  10. checkout_2k

    checkout_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghe được đệ tử ruột của mình là La hán bụng bự Nguyhuu ăn năn, hối cải, phát tâm thệ nguyện và trút hết tâm huyểt viết nên 10 điều tâm niệm đối với các Phật tử đang tu tập tại chùa Đào, Di lặc Phật trên cung trời Đâu Suất vỗ tay đánh đét một cái, nói rằng: " Lành thay, lành thay ! những ai nghe hay đọc và thực hành theo được 10 điều này thì chắc rằng ngày đạt được hắc đạo ......( í lộn) .... chánh đạo sẽ không còn bao xa."
    Thế nên mới có câu kệ rằng :
    "Ngoẳng đầu lại kìa là bến giác
    Buông tay dao là hoá cao đồ
    Ngày ngày ta đọc Nam mô ...
    Đêm đêm thịt chó đem về chùa xơi
    Con đường chánh đạo thảnh thơi
    10 điều tâm niệm chớ vơi điều nào !!!" ...

    Được checkout_2k sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 19/06/2007

Chia sẻ trang này