1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÀO DUY ANH tự - Võ lâm thánh địa của Box Tennis SG (tầng 3)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 27/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chị.
    Hihi... anh Oro cũng rủ chừng nào bé Phở sinh ra và lớn lên cùng với con anh ấy làm một đôi nam (nếu con anh Oro là trai) và đôi nam - nữ (nếu con ảnh là gái). Hihi... coi bộ bé Phở của em 2 tháng nữa mới ra đời mà đắt show quá ...
  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Nhà ta dạo này khí thế quá !Hì ,làm không khí náo động hẳn lên sau tg dài ảm đạm .Lần này lấy được cúp vừa may mắn vừa xí hổ !ặc ặc .Hôm đó tui và rulo tưởng tèo vòng bảng rùi chứ ,hama thì thức 2g30 mới ngủ ,cha nội rulo thì 5g30 mới vào Sg,đúng là hên thiệt ,bắt đầu trận thứ 3 mới tỉnh táo thực sự ,mà anh em cũng thương tình nhẹ tay nên hai thằng đã luồn lách và chui qua cửa hẹp .hehe.
    Tự nhiên càng về cuối trận trời mát hẳn ra nên hama phát huy được cú smash ,đúng là trời thương ,mà anh em cũng thương mình nữa .hehe ,thanks all .Và chuyện tình cái nắp chai ..............Hôm qua có người gọi điện cho hama và hỏi thăm về cái nắp chai ...Haha ,giờ nắp chai lên gấp đôi rồi người ơi ! Vì Linhbcs và Rulo đã nhắn tin cho tui ,giá nắp chai đã lên ,đã lên rồi ....Người ơi .
    Tự nhiên nổi hứng làm bài thơ con cóc Tặng bác Robot với tựa đề
    TÌNH EM .CÁI NẮP CHAI
    Em chợt đến ,chợt đi để lại lòng ai nuối tiếc .
    Trời chợt nắng,chợt mưa bởi vì ai?.
    Chuyện tình mình cũng nhờ cái nắp chai ấy .
    Vậy giờ này chỉ là sợi chỉ mong manh .
    Anh vô tình ,để lòng em xao xuyến quá !
    Đành hẹn lại anh ,một kiếp xa xôi .
    Dù chỉ một lần cũng làm em bồi hồi mãi.
    Cái khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau .
    Như thiêu, như đốt, trụi cả khu rừng nhiệt đới .
    Cũng vì anh mà hai ta đành lỗi hẹn .
    Chỉ năm chai mà cũng anh cũng phải đắn đo .
    Em đã hiểu, lòng anh quá hạn hẹp .
    Em đã chờ đã đợi và khắc khoải !
    Những chiều về mòn mỏi nơi hoang tàn .
    Em đã trải lòng để chờ ánh nắng ban mai ấy .
    Mong một ngày ,trùng phùng trong nắng mới xuân sang .
    Vậy mà anh vẫn đành để em đợi .
    Vẫn ngóng hoài tin tức Đào Duy Anh .
    Anh vô tình hay anh đã có !
    Một bóng Hồng bên anh tự bao giờ ?
    Chiếc name card em gửi lại ấy .
    Cũng không đủ niềm tin gửi đến anh sao ?
    Anh biết không ?chỉ vì ánh mắt ấy .
    Đã cho em một niềm tin và hy vọng .
    Một cuộc tình được sắp đặt của ơn trên .
    Nhưng ngờ đâu ,anh làm tim em tan nát .
    Tự đáy lòng em thổn thức từng đêm.
    Chỉ vì một phút hoài nghi ấy .
    Anh đã giết tình ta trong phút chốc .
    Anh tiếc nuối 5 chai chỉ vì cái nắp chai ấy .
    Phải chăng tình em chỉ có vậy thôi sao .?
    Giá mà em đừng biết cái giá 5 chai ấy.
    Sự tổn thương đã bóp ngẹt trái tim em .
    Xin anh !
    Đừng giết tình em nữa
    Hãy để em mãi sống tình ngây thơ này .
    Em vẫn chờ anh với đôi mắt ngọt ngào ấy.
    Rất hoang dại ,đam mê và bỏng cháy .
    Đã đưa em lạc vào chốn hồng hoang.
    Anh trao em vào lúc em mê muội nhất .
    Anh đã cho em một niềm tin và niềm hy vọng .
    Một sự khát khao cháy bỏng nơi con tim em .
    Mà giờ đây anh lại phải đắn đo .
    Về quyết định cho hợp đồng 5 chai đỏ đó !
    Giờ đã qua,cái giá 5 chai ấy .
    Giá lên rồi ,giờ đã là 10 chai .
    Em không thể sống trong sự đợi chờ và khắc khoải .
    Với những tháng ngày mong đợi nơi tin anh .
    Hãy hiểu cho lòng em,anh nhé !
    Số phận đã đưa ta đến thật tình cờ .
    Hãy chứng tỏ tình anh trao em thật ấm áp .
    Dù có chờ đợi thêm một thời gian nữa .
    Em vẫn chờ, vẫn đợi nơi tin anh .
    Cho dù có phải đợi thêm tuần nữa .
    Em vẫn hạnh phúc vì ta đã có nhau .

    Gửi tặng Robot .Chúc bác tìm được tình yêu mới của mình ,hehhe.Có lời khuyên với bác luôn nè .và vài lời nhắn nhủ tới đa đa :
    Hãy đừng đắn đo và đừng do dự .
    Cơ hội nào sẽ ở mãi bên ta ?
    Ta không nắm, làm sao ta bắt được .
    Em xa rồi đừng trách chim đa đa .
    Đa đa ơi! đừng mãi cười ngạo nghễ .
    Đừng cao đầu khi người đã biết quy lối.
    Có là bao chỉ là thêm 5 chai nữa .
    Cũng đủ vui lòng cho những kẻ đa đa .
    Đa đa ơi !thôi đừng cười nữa nhé !
    Để lòng ai từng đêm về trằn trọc .
    Một quyết định về một tương lai tươi sáng .
    Hãy hy vọng và đừng thất vọng !
    Hãy đặt niềm tin vào niềm hy vọng ấy .
    Rồi có ngày đa đa sẽ mềm môi .

    (mềm môi không biết có nổi không mấy đa đa nhỉ ,chỉ thêm có 5 chai hà ,hihi).
    Chú thích luôn :đa đa là 2 cha nội :Rulo và linhbcs đó nha bà con ,hồi bữa hăm he lấy số em nó .haha !Mỗi cha là một con chim đa ,nên khi viết vào thơ thành đa đa ,là hai cha nội này đó !
    Được hama_bien sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 01/04/2009
  3. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Hay ! Thơ "con ếch nướng mọi để da" rất hay .
    Con ếch này đáng giá 10 chai đây .
    Cảnh cáo robot nha , không có 10 chai thì đường hòng mơ tưởng bóng hồng nha , tui dzới linhbcs đang ngăm nghe đó nha .
    Không ngờ bác Hama thể hiện thêm phần tài năng này nữa , ông nhìu tài thế Gái bu theo gạt sao hết , có em nào giới thiệu cho ng anh em sát cánh cùng ông đi . Hê hê
  4. bobotai

    bobotai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    wow hama lãng mạn quá
  5. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0

     
    Túm cái váy lại là vậy nè :
    Có 1 hội Tennis nho nhỏ
    Trong sân Tennis to to
    Tổ chức 1 giải Tennis nho nhỏ
    (Rồi) ... Có người lãnh cái CUP to to
    (sau đó) làm 1 buổi tiệc nho nhỏ
    Trong 1 cái quán to to (quán Cây Đa)
    Trong cái quán to to
    Có 1 cái bàn nho nhỏ
    Có dĩa mồii to to (mấy cha này tham lắm ... đố mà chịu ăn dĩa nhỏ)
    Có cái ly nho nhỏ
    Có cái két to to
    Đựng cái chai nho nhỏ (Sài Gòn đỏ)
    Có 1 hội to to
    ăn hiếp cô bé nho nhỏ
    (Nhưng) Cô bé cũng có cái to to
    Nên đòi kêu thêm chai nho nhỏ
    Sẽ có được cái to to

    Robot lòng thì kêu to to
    Nhưng gan thì nho nhỏ
    Nên không kêu chai to to (kêu thêm bia)
    Chỉ cầm cái nho nhỏ (cái nắp chai)
    Gặp 2 cha dê to to (Rulo + Linh BCS)
    Cứ đòi dành nho nhỏ
    Kết luận : Robot ơi bớt lo lo ... cố lên cho tình tỏ tỏ ........
     

    được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 01/04/2009
  6. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    up phát ... chuyện đang nóng quá
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Trời, không ngờ các cao thủ tennis box mình còn có tài năng mần thơ nữa ta ! Tuyệt !
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    hahha ! sao đoạn này không có mở ngoặc giải thích ta ! Đọc cười đau cả bụng (dù không biết mình hiểu có đúng như ý nhà thơ không)
  9. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    anh mà cười nghĩa là anh nghĩ đúng ý tác giả rồi đó .... chúc mừng anh ....
  10. culanhotmit

    culanhotmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi,
    Chùa mình CN này có đón khách thập phương ko ạ? E sẽ cố mò lên giao lưu 1 bữa. Mong gặp đủ các sư vãi...

Chia sẻ trang này